Tạo lãng mạn cho tình yêu của bạn

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi cabachlong, 28 Tháng một 2008.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Rủ chàng cùng tắm vào lúc sáng sớm hay tối muộn, miễn là khi lũ trẻ đã ngủ. Khi ấy, hai người có thể cùng đùa nghịch, massage cho nhau hay làm bất cứ việc gì khác.
    Đây là một trong những điều rất đơn giản mà vợ chồng bạn có thể thực hiện hằng ngày để nuôi dưỡng sự lãng mạn cho cuộc sống lứa đôi, dù phải bù đầu với công việc và con cái.
    - Gửi email: Sau một buổi sáng cuống cuồng lo cho con ăn, đưa chúng đi học, bạn nhận ra rằng mình còn chưa kịp nhìn hay nói với chồng câu gì. Khi đến nơi làm, hãy dành 5 phút gửi cho anh ấy một bức thư điện tử hay dòng tin nhắn chúc chồng có một ngày làm việc thành công hay nói rằng trông anh ấy hôm nay bảnh thế nào.
    - Cùng ăn khuya: Thử cho các con ăn sớm hơn rồi dẫn chúng đi ngủ, sau đó, hai vợ chồng cùng ngồi nhấm nháp sau. Hãy nhớ làm cho bữa ăn này đặc biệt và thi vị hơn với ánh nến và một chút rượu vang.
    - Lên lịch cho việc hẹn hò: Chẳng hạn, ấn định rằng vào tối thứ 7 đầu tiên của mỗi tháng, hai người sẽ gửi con cho người trông trẻ hay bà nội, ngoại để đi chơi cùng nhau. Và lúc ấy, hãy tạm quên mình là những ông bố bà mẹ với lũ nhóc đang đợi đón.
    - "Yêu" vào sáng sớm: Từ khi có con, đôi khi vợ chồng bạn khó tìm được thời gian cho "chuyện ấy". Hãy lên lịch cho nó bằng cách đặt chuông đồng hồ sớm hơn nửa tiếng và có những giây phút thăng hoa trước khi lũ trẻ trở dậy. Tất nhiên, bạn cũng nhớ đi ngủ sớm hơn vào đêm hôm trước để tránh tình trạng ngáp ngắn ngáp dài vào ngày hôm sau.
    - Khen ngợi "nửa kia": Thay vì chỉ phàn nàn, chỉ trích, hãy chú ý một chút đến những việc làm tốt dù nhỏ của bạn đời và đừng quên khuyến khích, động viên họ.
    - Cùng nhau trốn làm: Tất nhiên, không ai khuyến khích bạn thực hiện điều này thường xuyên. Nhưng, thi thoảng, vào giữa tuần, sau khi đã gửi con đến trường, hai bạn có thể trở lại nhà rồi cùng xem một bộ phim, nghe một đĩa nhạc hay làm bất cứ việc gì hai người thích.
    - Tắt đèn đi ngủ: Những hôm quá mệt mỏi với công việc, hãy gác lại tất cả và lên giường đi ngủ sớm trước khi bạn kiệt sức để lấy lại năng lượng cho ngày hôm sau
    - Cùng ăn trưa: Những cuộc hẹn hò không chỉ diễn ra buổi tối. Sao vợ chồng bạn không thử dành một giờ nghỉ trưa để gặp gỡ nhau? Nếu bạn chỉ làm nội trợ cũng đừng đừng ngại gửi con để tranh thủ hẹn hò với chồng vào thời gian này.
    - Dành ít nhất 15 phút trò chuyện mỗi ngày với chồng/vợ mình, có thể về cảm xúc trong ngày, những kỷ niệm êm đẹp của hai người hay một giấc mơ của bạn đêm trước... tất cả mọi thứ miễn là không phải về con cái.
    Minh Thùy (theo Parents)
    ( Viet Friendly)​
     
  2. ThanhThanh

    ThanhThanh New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    256
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tạo lãng mạn cho tình yêu của bạn

    Có đôi khi em nghĩ giá chúng mình đừng thành đạt như thế, tình yêu của chúng mình sẽ khác hơn chăng?

    Một lần ăn tối về, anh chở em trên xe hơi, trời mưa nặng hạt, anh mải mê điện thoại với ai đó, còn em lơ đãng ngắm mưa qua cửa kính xe…

    Trong làn mưa, em chợt thấy một đôi nam nữ, chàng trai rướn người trên xe đạp chở cô gái lên cầu… Họ ướt sũng, nhưng em nhìn thấy nụ cười bừng sáng của cô gái khi cô áp gương mặt đẫm nước vào lưng chàng trai. Nụ cười của hạnh phúc bình dị, nó ngọt ngào làm sao. Hình như hai đứa mình chẳng khi nào cùng nhau đi dưới mưa thì phải? Hình như mối tình của mình thiếu cái lạnh của cơn mưa bất chợt giữa đường. Nên em chưa hề biết cái cảm giác ấm áp của vòng tay người con trai chở che và sưởi ấm cô gái trong cơn mưa thế nào. Em chỉ biết điều đó trên sách, rồi cảm nó trong phim…

    Có đôi khi em nghĩ dường như với hai đứa mình, bất cứ điều gì cũng được lập trình chu đáo, được lên lịch cẩn thận. Em thèm một cái gì đó bứt phá khỏi lối mòn ngày thường… Đôi khi em nghĩ trái tim em sẽ rung lên như thế nào khi một ngày anh đến hẹn trễ, bàn tay lem luốc dầu mỡ vì sửa “con ngựa sắt” hư giữa đường, mặt anh nhễ nhại mồ hôi, tim anh đập loạn xạ vì nơm nớp sợ em bỏ về. Đã bao lần em áp mặt vào ngực anh, nhưng chỉ nghe những nhịp đập đều đều bình thản như chiếc đồng hồ không sai lấy một giây…

    Có đôi khi em nghĩ em sẽ choáng ngộp thế nào nếu hôm nào đó thay vì những email chỉn chu, không sai một dấu phết, được viết bằng thứ ngôn ngữ yêu chuẩn mực, em mở hòm thư nhà và… có một lá thư của anh ! Lá thư được viết bằng nét chữ cua bò, đầy lỗi chính tả hỏi ngã, hơi bị nhàu vì anh cố mãi mới viết được… Nhưng em cảm được tình yêu của anh dạt dào trong đó, em có thể đặt nó vào đầu nằm, và cảm thấy anh như đang ở bên em, dịu dàng vuốt tóc em…

    Có đôi khi em thèm nhận một món quà không gài nơ cẩn thận, không giấy bọc sang trọng, không bưu thiếp thơm tho từ anh. Quà cho em, bao giờ cũng vậy, một bộ mỹ phẩm đắt tiền, cùng hãng, cùng loại, chỉ khác ngày sản xuất… Chẳng bao giờ em kể với anh rằng có những món quà của anh, em chưa từng mở đến… Em để nó trên bàn như một phép mầu còn giữ kín, và thầm hi vọng nó sẽ là một cái gì đó thật khác những món quà đã được anh mặc định từ lâu…

    Tại sao phải là những món quà đó hả anh? Em chỉ thích những thứ nhỏ thôi, nhưng là thứ thật sự em thích như một cái dây buộc tóc củ cà rốt chẳng hạn, rồi anh ngồi lóng ngóng, vụng về buộc tóc cho em… hệt như cái cách mà anh chàng thợ hàn đầu hẻm buộc tóc cô bé bán cơm gần nhà em…

    Có đôi khi em nghĩ hình như cả hai đứa mình chẳng bao giờ phải rơi một giọt nước mắt vì nhau. Trái tim em chưa biết nỗi giằng xé vì tình yêu là như thế nào. Tình yêu thiếu vị mặn của nước mắt thì nhàn nhạt phải không anh? Tình yêu của chúng mình quá thừa nụ cười và những lời chúc tụng, nên có lẽ vì thế khi nhìn vào đáy mắt anh, em không thấy thứ ánh sáng kỳ diệu mà người ta bảo chỉ có thể phát ra từ vết thương của những nhát cứa trái tim…

    Giữa giấc mơ và hiện thực, em biết là những khoảng cách thật dài, nhưng có đôi khi em vẫn ước như thế anh ạ…
    st
     
  3. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tạo lãng mạn cho tình yêu của bạn

    ...Sự lãng mạn của tình yêu lúc mới “khai hoa” với khi đã kết trái thật khác nhau một nước một lửa, nhất là giữa quan điểm của chàng và nàng. Và chính những bất đồng kiểu lãng xẹt thế này đã tạo nên những xung đột trong gia đình. Chuyện cũ mà cũng khó có thể làm ngơ được.



    Khi hai trái tim bắt đầu tìm được sự đồng điệu, tình yêu chớm nở và khai hoa, chàng và nàng thật sự lãng mạn. Mỗi sáng sớm khi nàng tỉnh dậy đã có một tin nhắn chàng gửi lúc 0 giờ, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ chàng cũng nhắn một cái tin kèm theo lời chúc cho những giấc mơ tuyệt diệu, mỗi khi tạm biệt chàng đều nắm chặt tay kèm theo một nụ hôn tạm lên trán…

    [​IMG]

    Tái tạo được sinh lực sau ngày cưới rã rời, hai người bắt đầu cho một tuần trăng mật tại thành phố biển Nha Trang. Biển thì xanh, mây trời cao vời vợi, ai cũng cười cười nói nói vui vẻ, các đôi trai gái sánh vai nhau trông đến là hạnh phúc.
    Trời đất lãng mạn thế khiến con người không thể không lãng mạn. Chàng luôn sẵn sàng làm theo những yêu cầu của nàng, kể cả lặn xuống biển nhặt những mẩu san hô. Lúc nào chàng cũng dành cho nàng những nụ hôn nồng cháy và nàng thấy mình đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất ở nơi này. Rồi những đêm yêu thương, tình yêu quá là tuyệt diệu. Có những khi hứng chí, nàng còn buột miệng đùa, “biết thế này em lấy chồng lâu rồi”…

    ...Song sự lãng mạn bắt đầu vơi dần theo ngày tháng. Chàng bắt đầu thưa dần những nụ hôn, quên vòng tay âu yếm lên eo nàng, quen những tiếng thì thầm sát tai nàng cùng với hơi thở nồng ấm. “Thôi đi, giữa phố xá thế này, em không thấy ngượng sao?”, Huyền giật mình khi chồng cáu bẳn với mình. Mới vài ngày trước đây thôi, hai người còn hồn nhiên kề môi nhau giữa chợ Sa Pa cơ mà. “Anh không yêu em nữa”, Huyền giận dỗi. “Em hâm mất rồi, yêu đương liên quan gì chuyện này”. Họ bắt đầu cãi nhau và đêm ấy họ bắt đầu quay lưng vào nhau để ngủ.
    Với các cô gái, sự lãng mạn trong tình yêu luôn là cần thiết dù là lúc mới yêu hay là tay bồng tay bế, thế nhưng, với đàn ông, hôn nhân thực sự là một bước ngoặt lớn trong đời.
    Họ bắt đầu quên những cử chỉ lãng mạn trước đây, thậm chí bắt đầu coi đó là lãng xẹt. Trong khi đó, các bà vợ vẫn lãng mạn y như thủa ban đầu. Một ngày nọ, Lâm đang mải mê với những con số trong máy tính thì chợt giật mình với cái vỗ vai của vợ. “Đấy, người ta lãng mạn thế kia cơ mà, ai bảo với anh là cưới rồi thì không cần lãng mạn nữa. Lãng mạn là gia vị của tình yêu, chẳng lẽ cưới rồi thì chỉ còn mỗi cơm áo, gạo tiền và chăn gối sao?”.
    Hóa ra nàng đang xem phim Hàn Quốc có cảnh anh chồng thắp một trời đầy nến và trang trí ở quảng trường thành phố ngập tràn hoa hồng. Món quà sinh nhật bất ngờ này được anh giám đốc nọ tặng vợ sau khi đột nhiên bầu trời bừng sáng bởi pháo hoa.
    Lâm tiu nghỉu khi nghe vợ kể xong chi tiết lãng mạn ấy. Anh bảo: “Thứ nhất nếu anh là giám đốc, một triệu bông hồng, một triệu cây nến sẽ là chuyện nhỏ. Thứ hai, Hà Nội bắn pháo hoa cho một đêm giao thừa còn phải trình duyệt mãi mới xong. Và thứ ba, đấy là ở trong phim, mà là phim Hàn Quốc chứ không phải ở nhà mình”. Cô vợ phụng phịu: “Anh vẫn nguỵ biện, đàn ông các anh chỉ được cái hứa hươu hứa vượn.
    Chỉ là những tranh cãi về chuyện lãng mạn hay không lãng mạn, nhưng đã không ít người rơi vào cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Vấn đề xuất phát từ quan điểm về sự lãng mạn giữa chồng và vợ.
    Những người vợ luôn mong muốn chồng mình dành những cử chỉ lãng mạn như thủa ban đầu từ nụ hôn buổi sáng, từ cái nắm tay thậm chí từng lời nói. Trong khi đó, sau hôn nhân, các ông chồng đã bị những lo toan của cơm áo gạo tiền, bị những quan hệ xã hội, quan hệ đồng nghiệp và công việc che lấp dần.

    Quan trọng hơn, họ bắt đầu coi trọng những cử chỉ lãng mạn kia là nhỏ nhất, thậm chí ngớ ngẩn.Với họ, đơn giản hai người luôn nghĩ về nhau, dành cho nhau một dịp cuối tuần quên hẳn mọi thứ, chỉ có gia đình với nhau là đủ rồi. Chứ cần gì cứ phải luôn luôn nói “Anh yêu em” hay là hoa hồng.
    (Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)
     
  4. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tạo lãng mạn cho tình yêu của bạn

    12 bí quyết lãng mạn trong tình yêu dành cho phụ nữ

    ...Nếu nói đàn ông không thích lãng mạn thì bạn đã sai lầm. Chàng cũng có vô vàn những khao khát, đam mê tương tự như phụ nữ. Với những cử chỉ tinh tế, ngọt ngào bạn hãy làm cho đời sống hôn nhân sẽ luôn là tháng ngày tươi đẹp.

    1. Mặc đẹp vì chàng

    “Nhiều chàng trai thích ngắm vợ hoặc bạn gái trong những độ đồ gợi cảm. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần, đàn ông muốn người yêu luôn hấp dẫn và quyến rũ. Hãy để anh ấy đi shopping cùng bạn và tự tay chàng chọn đồ lót vừa với số đo của bạn. Chàng sẽ vui sướng khi thấy bạn trình diễn trong dáng vẻ sexy”, Barbara De Angelis, Tiến sĩ và tác giả cuốn “Secrets about men every woman should know”.
    Hãng Victoria’s Secret, một trong những thương hiệu đồ lót nổi tiếng nhất thế giới đã khuyên bạn rằng: Hãy nhớ, bạn làm tất cả cho chàng chứ không phải cho bản thân mình. Hàng loạt những mẫu áo lót, váy ngủ gợi cảm lần lượt được tung ra nhằm mục tiêu phục vụ cho những ông chồng muốn thưởng thức cái đẹp.

    Nhà tâm lý học, tiến sĩ Ronald Goldstein, một cố vấn về hôn nhân tại Newtown bang Pennsylvania, giải thích: “Những thứ mà phụ nữ lưu lại trong tâm trí đàn ông đều mang tính định hướng. Hãy tin tôi, phái mạnh nhận ra rất nhiều điều lãng mạn khi bạn bước vào trái tim chàng bằng những hình ảnh sống động và đẹp đẽ nhất. Chúng ta nên tạo ra sợi dây nối trái tim hai người bằng những hình ảnh lấp lánh.

    2. Chạm vào người chàng

    Cử chỉ này không liên quan đến tình dục cũng như không phải massage mà đơn thuần chỉ là những cử chỉ tiếp xúc tạo nên sự gần gũi.

    Hai bạn có thể cho đôi chân được vui đùa với nhau dưới gầm bàn hay để ngón tay đan vào nhau khi ngồi trên xe ôtô. Đàn ông tin, hơi ấm cảm nhận được từ làn da bạn gái sẽ làm chàng yên lòng và thấy được tin tưởng. Cách cư xử này hiểu ngầm rằng: “Em chấp nhận anh, yêu anh và chúng ta là một đôi”.

    Học cách yêu và đánh giá cao tất cả những gì trên cơ thể chàng giúp khơi dậy xúc cảm và nói lên bạn yêu tất cả những thứ thuộc về chàng.

    3. Tặng chàng một đêm mặn nồng mà không yêu cầu dùng “áo mưa”

    Một người đàn ông nếu không bị ràng buộc bởi chiếc bao thì vẫn thích được xả đạn trong cô bé của nàng. Họ cảm thấy được là mình, tự do thoải mái là bị bó buộc trong chiếc túi nilon.

    Nhiều ông chồng vẫn chấp nhận dùng bao như một công cụ bảo vệ cho hai ta nhưng nếu được bật đèn xanh là chàng hăng hái hơn hẳn.

    Thỉnh thoảng trong tháng nên tặng chàng một ngày như vậy, chàng sẽ thấy mình được chiều chuộng và ra sức phục vụ bạn. Điều này được đánh giá là lãng mạn với đàn ông.

    4. Một cuộc gặp tại văn phòng của chàng

    Gọi điện hẹn ăn trưa tạo ra hiệu quả bất ngờ cho những yêu thương. Rất nhiều chàng trai còn độc thân cho rằng điều đó chẳng khác gì với những buổi hẹn hò thường nhật và muốn vui vẻ với mấy cậu bạn hơn. Thế nhưng khi đã lấy vợ thì chàng nhận ra một bữa ăn ở nhà hàng có mùi vị và cảm giác khác hoàn toàn khi ăn ở nhà.

    “Phái mạnh thích được nghe vợ nói yêu và nhớ mình. Những thứ kiểu như một mảnh giấy nhỏ trong túi áo hay một cuộc gọi nói bạn đang nóng lòng chờ đợi cho buổi tổi nay, sẽ làm tâm trí chàng như được dậy sóng”, Goldstein nói.

    5. Nói cho chàng biết người đàn ông mạnh mẽ và đẹp trai chính là chàng

    Theo Redbook, cho anh ấy biết hình ảnh của chàng trong tâm trí bạn luôn đẹp đẽ. Bạn nhận ra giá trị của một người đàn ông ở chàng, cần chỗ dựa từ một người như chàng, bên anh ấy bạn thấy an toàn. Bên cạnh đó cũng nên cảm ơn những nỗ lực của anh ấy để có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Luôn luôn đề cao và hãnh diện về chồng trước mặt bạn bè.

    6. Làm mới tình yêu

    Đợi chàng trước cổng cơ quan và rủ đi ăn tối, tạo bất ngờ bằng việc mời chàng đi xem phim hoặc vào một nhà nghỉ nào đó. Nên tạo hương vị mới cho tình yêu bằng sự bất ngờ. Vợ chồng bạn dường như được thoải mái sống lại thời yêu thương, được gần gũi và sẻ chia nhiều hơn.

    Nhiều ông chồng cho rằng vợ biết cách thi vị hoá cuộc sống nên càng càng thấy si mê. Một anh chàng tâm sự: “Cô ấy đã làm tôi xúc động khi tổ chức sinh nhật cho tôi: một bữa tiệc hoành tráng với những người bạn thân của tôi. Không bao giờ tôi quên được cảm giác hôm đó, nó làm tôi thành người quan trọng và được yêu thương”.

    7. Coi việc gần gũi chồng như sự kiện quan trọng

    “Tôi nhớ tối đó khi bước ra khỏi nhà tắm, chợt thấy cô ấy đã chuyển toàn bộ chăn gối ra khỏi phòng ngủ. Một địa điểm không nằm sẵn trong lịch yêu nhưng mang lại nhiều điều thú vị. Hành động của nàng như chất kích thích để tôi thấy muốn được yêu hơn. Tôi không thể nhớ nổi những gì tiếp theo khi cô ấy cởi tấm áo choàng ra khỏi người tôi”, một người chồng tâm sự.

    Khi đã kết hôn, đàn ông thường hay nhớ về những kiểu “yêu” họ từng có khi còn là gã trai độc thân. Lúc đó họ “yêu” trong trạng thái hứng khởi bởi bạn tình lúc đó như một ẩn số mà chàng mày mò khám phá.

    Sau khi kết hôn, việc thỏa mãn nhau theo lịch trình đẩy đam mê xuống hàng dưới cùng. Lúc này, các đôi vợ chồng thường giao ban theo nghĩa vụ và chỉ cố gắng nhanh chóng hoàn thành “công việc”.

    8. Phá vỡ lộ trình yêu quen thuộc

    Nếu bạn đã quen yêu trong bóng tối thì lần này hãy “hoạt động” dưới ánh nến. Nên xem một số cảnh tươi mát để thay đổi cảm xúc hay dùng dầu massage tạo bất ngờ trên giường. “Có cuộc đối thoại với chồng và gợi những hình ảnh sinh động nhất để trí tượng tượng của chàng được phát huy”, Goldstein gợi ý.

    Đừng làm bất cứ điều gì làm bạn thiếu thoải mái hay gây phản cảm cho chàng. Biến mỗi cuộc yêu đương thành một bữa tiệc mà nhân vật chính là bạn và chàng.

    9. Hiểu sở thích của nhau

    Bạn cảm thấy thế nào khi nhận từ chồng một thẻ spa hay một bộ dụng cụ làm bếp tuyệt đẹp? Những quà tặng gắn liền với lợi ích của người nhận đơn thuần được xuất phát từ chính trái tim của người tặng. Họ quan tâm đến người kia với tất cả tấm lòng và mong bạn sẽ sung sướng khi nhận nó. Vì thế, nếu tặng quà cho chàng hãy nghĩ đến lợi ích mà chàng sẽ có được khi nhận quà.

    “Cô ấy và tôi có cách cảm nhận về phim ảnh khác nhau. Vì thế chúng tôi chẳng thuê được bộ phim nào hợp gu cả hai. Tôi chưa bao giờ hiểu được những bộ phim sướt mướt, ủy mị và dài dòng. Trong khi đó cô ấy lại chẳng thích phim hành động, giật gân của tôi.

    Giờ thì chúng tôi đã dung hòa hai thể loại đó bằng cách xen kẽ trong tuần xem một thể loại phim. Tôi cũng hiểu dần ra sở thích của nàng và cô ấy cũng khoái xem những pha trình diễn trong những bộ phim của tôi. Chiều chuộng và nhường nhìn nhau là cách giải quyết mọi vấn đề”, Jan một người chồng bộc bạch.

    10. Quan tâm đến cả cuộc sống bên ngoài của chàng

    Để cho chàng biết bạn quan tâm tới các khía cạnh khác trong cuộc sống của chàng, ngay cả những điều chàng không chia sẻ với bạn. Giúp chàng thoát khỏi bế tắc với gia đình, những bất đồng trong mối quan hệ cá nhân có hiệu ứng tích cực khi muốn lấy lòng anh ấy.

    Theo Redbook, đàn ông ít khi san sẻ những khó khăn với phụ nữ nhưng nếu bạn sẵn lòng vì chàng thì anh ấy sẽ cảm ơn tấm thịnh tình đó.

    Đừng cho rằng mình thọc mạch hãy để tâm đến những mối quan hệ gắn với chàng. Không nên đưa ra ý kiến khi chàng chưa hỏi nhưng cũng nên hành động khi thấy có nguy cơ ảnh hưởng đến chàng. Làm vậy bạn mới bảo toàn được hạnh phúc.

    11. Nói bí mật của bạn cho chàng

    Nếu so sánh về sự tò mò thì đàn ông ngang cơ với phụ nữ. Tiết lộ bí mật gián tiếp cho chàng biết anh ấy đã trở ở trong lòng bạn với tất cả lòng tôn trọng và tin tưởng.

    Ngược lại, bạn hãy cố gắng để chàng tự nhiên thổ lộ những bí mật của mình. Đừng cười vào những điều ngô nghê của chàng mà chỉ nên thông cảm và chăm chú lắng nghe.

    12. Một điệu nhảy vào bữa tối

    Đó là ý tưởng khá hay để đánh thức trái tim trước khi bắt đầu cuộc yêu. Một bữa ăn ngon dưới ngọn nến lung linh cùng giai điệu nhẹ nhàng sẽ làm tâm hồn bay bổng. Rất nhiều người cho rằng, sự lãng mạn được bắt nguồn từ những điều như thế. Đàn bà thích được khơi dậy bởi sự dịu ngọt, đàn ông luôn bị cuốn hút bởi vẻ nồng nàn si mê. Cảm xúc của hai người dần thăng hoa và khi kết thúc điệu nhảy hai bạn đã vào phòng ngủ từ khi nào.

    12+1. Thích được nhìn thấy màn múa thoát y

    Màn “rửa mắt” này khiến nhiệt độ trong cơ thể bất cứ người đàn ông nào cũng tăng dần lên. Phái mạnh đa số thích chinh phục nhưng đôi khi họ cũng thích cảm giác bị quyến rũ. Chỉ cần được nhìn những đường cong trên cơ thể bạn tình nữ, từng bước từng bước thấy nàng trút bỏ xiêm y là chàng cảm thấy bị kích động. Nếu nàng đặt tay lên người bạn, ấn ngực vào người bạn và thì thầm, rên rỉ, thì chàng chỉ muốn tan chảy vào cử chỉ khêu gợi đó.

    (Sưu tầm)
     

Chia sẻ trang này