1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


    Hôm nay chúng ta nghe tiếp bài pháp cú có tựa

    Như trái bầu mùa thu
    Bị quăng đi lăn lóc
    Nhìn đống xương trắng hếu
    Còn ham thích nỗi gì




    Nguyên do để Phật nói lên bài kệ này như sau :


    Trong một lần nọ ,có một số tỳ kheo cùng nhau vào rừng
    chăm chỉ thiền định một thời gian thấy tâm mình có chuyển biển
    rõ rệt , cái tham dục đã giảm đi đáng kể nên mới về đảnh lễ Phật



    Đức Phật mới bảo họ đến một nghĩa trang ở trong thành phố
    để quan sát cũng như kiểm chứng tâm mình đến đâu .


    Các tỳ kheo đến khu rừng nghĩa trang đó để quán sát .
    Thì thấy tâm mình vẫn bị động cho nên mới sực nhớ hóa ra
    thời gian tu tập ở trong rừng vẫn chưa đủ .


    Ngay lúc đó , Phật hiện ra nói bài kệ ở trên để cảnh tỉnh tăng chúng .






    Trong một lần nọ , Đức Phật thấy một vị ni già cả đi khất thực
    không may bị té .

    Nhân đó , Đức Phật mới dạy chúng tăng về việc quán thân này
    là mong manh tạm bợ , rồi sẽ tàn hoại .


    Giáo lý này được Phật dạy rất nhiều lần trong vô số bài giảng
    của mình .
    Đủ để thấy được tầm quan trọng của việc quán thân vô thường .
    Mặc dù nhiều khi chúng ta thấy việc quán thân có vẻ dễ dàng quá
    hay là không cao siêu quá cho nên hay lơ là .

    Tuy nhiên càng đi vào sâu , càng quán cho kỹ mới thấy được
    việc quán thân là nền tảng cơ bản và vững chắc trong đời tu
    của mỗi người .
     

Chia sẻ trang này