Tiệm bánh đa cua chính hiệu Hải Phòng ở Hà Nội

Thảo luận trong 'Ẩm thực' bắt đầu bởi annamai, 12 Tháng bảy 2011.

  1. annamai

    annamai Hội viên mới

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười 2010
    Bài viết:
    397
    Điểm thành tích:
    16
    Khoảng một tháng nay, ở phố Triệu Việt Vương xuất hiện một quán bánh đa cua giương biển "chính hiệu Hải Phòng". Tiệm nhìn tương đối bắt mắt nên chắc chắn sẽ khiến nhiều bạn trẻ tò mò, muốn khám phá thử.
    [​IMG]
    >> Thưởng thức bánh đa trộn 'chất lượng cao' nơi phố cổ



    Quán nhỏ, bán món ăn bình dị song được thiết kế lịch sự và có phong cách: phòng điều hòa mát mẻ, ánh sáng dễ chịu, nhạc du dương, thái độ phục vụ niềm nở, bát đũa, bàn ghế gỗ mới tinh tươm, sạch sẽ. Tranh ảnh các món ăn ngon, đẹp mắt trên tường truyền thêm cảm hứng ăn uống cho khách. Nơi đây rất thích hợp cho dân công sở ưa lịch lãm hoặc những ai muốn thưởng thức món bánh đa cua dân dã nhưng "không chịu nổi khổ", dị ứng cảnh ngồi vỉa hè ồn ào bụi khói, hoặc sợ bon chen trong các tiệm bình dân xập xệ, nhất là vào tiết trời hè oi nóng của Hà Nội.



    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Tất nhiên, với công đầu tư nội thất như vậy nên giá thành tại đây chắc chắn đắt hơn nhiều nơi khác, không phải địa chỉ bỏ túi cho đối tượng thích "thơm ngon bổ rẻ". Giá trung bình vào khoảng 35.000 đồng/bát, nếu gọi bát "đặc biệt" đầy đủ mọi thứ thì là 45.000 đồng.

    Về chất lượng món ăn, bánh đa cua Hải Phòng có hương vị không khác biệt so với đất Hà Thành, nhưng so độ phong phú có lẽ trội hẳn. Vẫn trên nền thứ nước canh riêu ngọt thanh nấu với cà chua, song bánh đa cua nơi đây bắt mắt hơn nhờ có thêm miếng chả cá to, đôi miếng chả lá lốt, mấy viên chả mọc nhỏ, vài con tôm, thêm nữa là rau muống, rau nhút... khiến món ăn không còn đơn điệu. Ngoài ra, nếu thật tinh ý hoặc được chủ quán bật mí, bạn sẽ phát hiện từng sợi bánh đa của quán mỏng, mềm, dai hơn. Theo lời đầu bếp "quảng cáo", cô là người dân đất Cảng chính gốc và bánh đa cua nơi này chính hiệu Hải Phòng. Bởi vậy, không chỉ có cách chế biến mà đến từng sợi bánh đa cũng là loại bánh đa tươi được đảm bảo đưa từ thành phố hoa phượng đỏ về.

    [​IMG]

    Bánh đa Hải Phòng ngoài riêu cua với cà chua...

    [​IMG]

    ...còn có chả lá lốt
    [​IMG]


    ...chả cá


    [​IMG]
    ...chả mọc

    [​IMG]

    ...rau nhút, rau muống.

    [​IMG]

    Bánh đa trộn

    Đến đây, còn có một điểm thú vị dễ nhận thấy nữa, đó là hầu như mọi người đều bỏ thói quen uống trà đá, mà thay vào đó, họ gọi một cốc thạch xanh - thứ nước uống ưa thích của người Hải Phòng. Nó tương tự như chè thạch đen nhưng có phần thanh mát, thú vị hơn nhờ loại thạch rất mềm thơm được làm từ lá găng. Có lẽ thạch xanh là món giá cả hợp lí, dễ chịu nhất của quán - 5.000 đồng/cốc mà thơm ngon hơn hẳn trà đá và cũng cho thực khách được trải nghiệm một bữa ăn từ đầu đến cuối đúng chất xứ Cảng.

    [​IMG]

    Thạch xanh

    Địa chỉ: Bánh đa cua An Biên, 168A Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.



    Theo Bưu Điện Việt Nam
     
  2. xiaoying

    xiaoying New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng tư 2011
    Bài viết:
    17
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tiệm bánh đa cua chính hiệu Hải Phòng ở Hà Nội

    Bánh đa cua rất ngon, nhưng quán này có vẻ đắt bác nhỉ. Thạch xanh thì ở chợ Phùng Khoang có 1 hàng ăn ngon lắm, mà rẻ, chỉ có 4k/cốc
     
  3. annamai

    annamai Hội viên mới

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười 2010
    Bài viết:
    397
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tiệm bánh đa cua chính hiệu Hải Phòng ở Hà Nội

    Ưh, đắt xắt ra miếng. Ngon quá. Phùng Khoang rẻ vậy ta? Thank bạn.
     

Chia sẻ trang này