1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


    Hôm nay chúng ta nghe tiếp bài pháp cú tiếp theo có tựa :


    Người ngu làm điều ác
    Không ý thức hậu quả
    Và khi nghiệp đã gây
    Đưa hắn đến đọa xứ



    Nguyên do để Phật nói lên bài kệ này như sau :



    Ngài Mục Kiền Liên trong một lần nọ có cùng một số vị tỳ kheo đi
    về Vương Xá Thành , kinh đô của nước Ma Kiệt Đà và do vua
    Bình Sa Vương và vua A Sà Thế ở.




    Thì khi đang đi như vậy , Ngài bèn thấy ở hư không xuất hiện
    một con rắn rất dài và toàn thân bốc lửa rất đau đớn.



    Ngài Mục Kiền Liên thấy cảnh tưởng như vậy thì thái độ vừa vui
    mừng vừa xót xa thương cảm.



    Chúng tỳ kheo đi bên cạnh thấy khuôn mặt Ngài như vậy mới
    thắc mắc.


    Sau đó khi gặp được Đức Phật , các tỳ kheo mới hỏi Phật.




    Ngài Mục Kiền Liên lúc bấy giờ mới nói :

    Khi con mỉm cười là vì nghiệp ác mà con rắn đã gây tạo nay đã đến
    lúc phải đón nhận hậu quả.

    Khi con xót xa là vì thấy con rắn đó phải chịu quả báo thật thê thảm.



    Đức Phật nghe xong mới nói :


    Những điều Mục Kiền Liên nói ra là đúng.
    Như Lai cũng thấy như vậy.

    Khi Như Lai chứng ngộ được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác
    thì ta cũng đã trông thấy con rắn này nhưng mà ta không nói.

    Bởi vì sẽ không có người tin rằng trong cõi siêu hình lại có một
    con rắn dài tới 25 dặm đường và toàn thân bốc cháy như vậy.

    Và vì những lời mà Như Lai nói ra , nếu có người nào không tin
    sẽ mang tội.

    Vì vậy ta đợi đến khi có người trông thấy như ta rồi thì mới xác nhận.




    Sau đó , các tỳ kheo mới hỏi vì nghiệp gì mà con rắn đó lại phải
    chịu đựng quả báo như thế?



    Đức Phật mới nói :


    Thời Đức Phật Ca Diếp , có một ông trưởng khố ( ngày nay nghề này
    gọi là chủ ngân hàng ) phát hiện có một tên trộm lẻn vào nhà ông
    ăn cắp đồ.


    Ông trưởng khố này sau khi bắt được tên trộm thì chỉ đuổi đi mà
    không báo quan hay làm gì khác.


    Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tên trộm này không nảy sinh
    lòng oán hận.


    Hắn rình thời cơ rồi đốt nhà của ông trưởng khố.

    Rồi hắn đốt hết lúa trên ruộng của ông


    Trâu bò trong nhà ông thì hắn chặt hết chân.


    Tuy nhiên do vẫn chưa thỏa lòng căm tức.
    Hắn bèn bám theo ông trưởng khố tiếp tục theo dõi.

    Hắn thấy rằng ông trưởng khố này thường xuyên đi lại chỗ
    của một ông thầy tu ( Hắn không biết rằng vị thầy tu này chính là
    Phật Ca Diếp )



    Thế nên trong một lần nọ , đợi khi ông trưởng khố ra về
    Hắn mới lẻn vào chỗ ở của Phật CA Diếp và đập phá đồ đạc .



    Sau khi biết chuyện , ông trưởng khố mới xây dựng lại một nơi
    ở mới cho Phật CA Diếp nghỉ ngơi.




    Lại nói về tên trộm , thời gian sau đó thì y cũng cảm thấy hối hận.

    Sau khi y chết đi , bị đọa xuống địa ngục hóa làm một con rắn dài
    và toàn thân bị bốc cháy.


    Y bị đọa như vậy trong một thời gian rất dài , rất lâu không biết
    bao nhiêu kiếp đã trôi đi.




    Qua truyện tích này chúng ta thấy rằng :




    Ngạ quỷ có nhiều hình thức , nhỏ thì có rắn rết , lớn thì có hổ báo

    Nhiều khi các thầy bùa , thầy bói hay tập hợp các ngạ quỷ nhỏ nhỏ
    lại tạo thành âm binh của riêng mình rồi sai chúng làm việc này
    việc nọ.



    Họ đâu ngờ rằng việc làm này về sau sẽ bị quả báo khiến họ
    trở thành ngạ quỷ.


    Còn chúng ta , thì nhờ có Phật Pháp mà biết được rằng
    các âm binh , ngạ quỷ thực ra chỉ là những vong linh khi
    còn sống đã gây nhiều tội lỗi cho nên bị đọa như vậy.



    Lại nói về tên trộm , sau khi đi ăn trộm bị phát hiện
    Không những không bị giải lên quan mà con được tha
    Tuy vậy y đã không hối cải mà còn lấy oán báo ân.



    Cái ác của con người thật là đáng sợ.
    Nhiều khi cái ác độc , cái bất thiện bị đẩy lên thành vô hạn.
    Cũng như cái thiện của con người thật là cao quý.
    Cái thiện cũng có thể được khuyếch đại trở thành vô hạn.



    NGười Phật tử chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng vấn đề này.
    Nhìn thấy cuộc sống mong manh dễ vỡ mà trân trọng cuộc sống hơn
    Nhìn thấy cái thiện mà cố gắng phát triển cái thiện hơn.
    Nhìn thấy cái ác mà cố gắng xua tan cái ác đi.
     

Chia sẻ trang này