1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật




    Hôm nay chúng ta nghe tiếp bài pháp cú có tựa như sau :



    Nếu nhiều tiền ít bạn
    Thì chớ đi đường vắng
    Nếu muốn sống an vui
    Chớ tham đắm luân hồi .





    Câu chuyện tích để Phật nói bài kệ này như sau :



    Có một người thương nhân nọ ,thường đi buôn từ thành Xá Vệ
    trên những chiếc xe bò đến những nơi sầm uất khác .

    Người thương nhân này có đặc điểm là rất mộ đạo Phật .
    Yêu quý chư tăng , cung quý Tam Bảo .





    Hôm đó trước khi đi buôn thì ông có đến cúng dường Chư Tăng




    Và ngỏ ý rằng nếu có vị tỳ kheo nào cũng có ý định
    đi đến nơi mà con sắp đi , thì xin được mời vị tỳ kheo đó
    đi cùng đoàn của con .





    Khi nghe ông đề đạt nguyện vọng như vậy , thì có đến gần
    một trăm vị tỳ kheo nhận lời .





    Cũng ngay trong lúc đó , một toán cướp ở gần đó cũng đã hay tin
    Chúng đã sắp xếp mọi thứ , lên kế hoạch bám theo đoàn buôn này để cướp bóc .






    Lại nói về người thương nhân nọ , khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi
    Ông cùng mấy vị tỳ kheo và đoàn người của mình lên đường .




    Họ đi qua một thị trấn nhỏ thì ghé lại .





    Theo lệ thường , các vị tỳ kheo trong đoàn sẽ đến thăm
    các Phật tử ở trong vùng này .

    Trao đổi đạo lý , hỏi han sự tu tập hay hướng dẫn họ
    các phương pháp tu mà Đức Phật đã chỉ dạy .




    Người dân vùng này cũng rất mộ đạo .
    Khi được biết có đến cả trăm vị tỳ kheo đã đến đây
    thì họ rủ nhau kéo đến rất đông .




    Có người thì đến cúng dường
    Có người thì đến để nghe thuyết pháp .




    Sau khi nghe chư Tăng thuyết pháp xong thì có vô số
    người đã hiểu đạo ,đã biết được chân lý tuyệt vời đến thế nào .





    Trong những người đó , có một tên cướp được cử đi nằm vùng
    theo dõi mọi hoạt động của đoàn buôn này .



    Tên cướp này sau khi nghe xong cũng đã tỉnh ngộ
    Và báo tin cho người thương nhân biết .



    Và ông ra lệnh cho dừng chuyến đi lại và ở lại thị trấn một thời gian .


    Đồng thời , ông cũng báo cáo việc này cho quan quân địa phương
    biết để có cách giúp đỡ .



    Chính quyền địa phương biết tin , cũng đã cử người đi lùng sục
    những vùng lân cận để tìm bắt đám cướp này .





    Lại nói về toán cướp này , khi hay tin rằng mọi chuyện đã lộ
    Và đang có quan quân truy đuổi thì chúng mới sợ hãi
    và rút lui ngay lập tức .




    Nhờ vậy mà chuyến đi buôn diễn ra an toàn .





    Sau này , các tỳ kheo mới đem chuyện thưa lại với Đức Phật
    với đại ý rằng nhờ sự mộ đạo và lòng quý kính Tam Bảo
    mà người thương nhân này mới thoát khỏi cái họa đang lơ lửng
    trên đầu .





    Đức Phật nghe xong mới nói bài kệ ở trên để nói về việc này .



    Đức Phật nhấn mạnh rằng không chỉ ở các chuyến đi buôn
    mới gặp giặc cướp nguy hiểm thôi , mà ở tất cả mọi nẻo đường
    trong luân hồi này ,đâu đâu cũng có cạm bẫy rập rình nguy hiểm .




    Vì vậy hãy khôn ngoan tìm con đường giải thoát vĩnh viễn .



    Qua câu chuyện trên chúng ta thấy thế này :





    Sự vô thường sẽ lấy sạch sẽ những gì chúng ta có ở trên đời này .
    Giống như những tên cướp vô hình .





    Cuộc sống này
    Nhiều cuộc sống trước kia
    Và nhiều cuộc sống sau này của chúng ta
    Sẽ không bao giờ thoát khỏi tên cướp mang tên vô thường cả .




    Sự vô thường sẽ cướp đi sự sống của cha ta , mẹ ta , con ta .
    Mặc cho ta van xin khóc lóc cầu cạnh .
    Vì vậy chưa có ai là bất tử cả .




    Sự bất tử là điều mà chư thiên , quỷ thần
    phép thần thông , các nhà thầy thuốc , các nhà đạo học
    sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật
    Không bao giờ làm được .





    Cái chết sẽ đến và đem theo vô vàn sự rắc rối như :




    Ân nghĩa trong đời chưa trả hết được
    Oan ức trong đời chưa bày tỏ được
    Hận thù trong đời chưa hóa giải được
    Ước muốn trong đời chưa thực hiện được
    Đạo quả trong đời chưa tu tập được





    Điều tiếp theo sự vô thường sẽ lấy đi của ta
    Là những tình cảm mà ta bám giữ hay níu kéo .



    Những người mà ta yêu quý , trân trọng .
    Rồi một ngày kia , họ không còn yêu quý ,không còn trân trọng ta
    như trước nữa .


    Không ai có thể nắm tay từ sáng đến chiều được .

    Vì vậy hãy khôn ngoan mà chọn con đường cho riêng mình .




    Cũng vậy đi vào đời
    Những nẻo ác vời vời
    Cướp vô thường chờ đón
    Chẳng có chút tình người



    Chớ chọn nẻo tham lam
    Hay thù hận ngút ngàn
    Hơn thua và đố kị
    Hay thù ghét dối gian



    Cướp ở những nẻo này
    Rất tàn bạo , thẳng tay
    Lấy xong còn chém giết
    Đau khổ thấu trời mây



    Hãy đem hết lòng thành
    Tinh cần theo Chánh Đạo
    Tìm về chốn bình an
    Với thiền định siêng năng
    Lòng từ bi rộng mở
    Lìa khỏi nẻo trầm luân .
     

Chia sẻ trang này