Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi Ngoc Lam, 17 Tháng tám 2009.

  1. Ngoc Lam

    Ngoc Lam New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Xin chào mọi người :-D
    Đây là lá số của tôi :
    http://www.lyso.vn/portal.php?mode=tuvi&sid=b6accad0930c210cce7c2696c0562f4f
    Ngọc Lam tôi tìm đến tử vi sau khi bị thất tình,xét cho cùng chả phải ai làm, chỉ tự tại mình. Tôi chưa kết hôn bao giờ, nhưng tự trong thâm tâm, mối tình đầu tôi coi như chồng của mình, 1 mối tình đẹp và kéo dài rất lâu (tôi không coi trọng quan điểm "no xxx before marriage"). Tuy vậy, người làm tôi đau đớn lại là mối tình thứ 2, ra đi mà phán cho tôi 1 câu :"em tự coi lại mình đi,vừa già lại vừa xấu, chả ai thèm lấy em đâu" . Tôi bị ám ảnh câu nói ấy luôn từ đó tới giờ. Thế là tôi tự đi tìm hiểu, muốn nhìn lại chính mình, vì tôi sợ ế chết đi được.
    Tôi là 1 người chả có tham vọng gì, tài năng cũng chả cạnh tranh được với ai,tuy nhiên vẫn có những kiêu hãnh nhỏ, sống quanh đi quẩn lại chỉ chăm lo gia đình, thích hưởng thụ những thú vui nhỏ và tao nhã. Tôi thấy mình nóng tính, rất hay xét đoán người khác, yêu ghét lúc nào cũng 2 thái cực. Tôi có rất nhiều người theo đuổi, rất nhiều bạn bè, các anh chị em ruột lẫn anh chị em họ trong dòng tộc. Mọi người ai cũng yêu quý tôi. Nhưng kỳ 1 điều, có nhiều kẻ tôi ghét tận xương tủy nhưng tôi không cho phép mình cư xử sai với họ, còn người càng thân với tôi, mặc dù thương nhưng tôi lại rất khắt khe. Điều này có phải khiến mọi người sợ tôi? Mệnh tôi- chủ suy nghĩ- Phá Quân, 1 thằng tướng cướp, chủ hư hao, phá tổn. Thân tôi Tử vi cư Ngọ lại cư xử trái đi. Phải chăng tôi là 1 kẻ đạo đức giả? Trước giờ tôi vẫn tự cho mình là 1 người công bằng, nhưng khi tìm hiểu tử vi và có nhờ 1 số diễn đàn khác bình luận, tôi thấy mất niềm tin nơi mình. Ai cũng phán tôi là kẻ đáng sợ, đàn bà con gái mà tính dữ dằn. Tôi thấy oan lắm, tôi không dữ dằn như họ nói. 1 sự việc nào cũng vậy, tôi nghĩ rất nhiều khía cạnh, tốt có xấu có, xấu kinh dị hơn cũng có. Chắc họ nói tôi dữ là do đọc thấu các suy nghĩ xấu của tôi.
    Mối tình làm tôi đau lòng là với 1 người bạn tôi quen từ thuở đi học. Anh muốn kết hôn nhưng tôi từ chối, không phải vì không thương mà là vì không nắm bắt được anh. Vậy mà sốc 1 điều là từ sau khi nói lời yêu tôi lần cuối, cũng là lúc chia tay, chỉ 2 tháng thì anh tuyên bố sắp kết hôn với người khác. Đây là lá số của anh:
    http://www.lyso.vn/portal.php?mode=tuvi&sid=57a8f1525a9c97ab055f3122c64a867f
    Mệnh âm dương của anh theo những gì tôi tìm hiểu trên diễn đàn, đặc biệt qua các bài của bác Phước Duyên và bác Hoa cái bên tử vi lý số, thì phải thật thận trọng. Tôi trình độ non yếu, càng tìm hiểu thì chỉ thấy càng rối. Nhờ người khác xem thì người ta khen dữ lắm, khiến tôi thấy 1 người tôi quen hơn chục năm trời mà tôi chả hiểu gì về người ta.
    Tâm sự dài 1 tí, bây giờ là những điều tôi muốn hỏi. Xin nhờ các cao thủ trên diễn đàn cho tôi hỏi:
    - Tôi có thể có chồng không? (Mệnh phá quân ngộ triệt, thiên không + hồng loan, đào hoa xung chiếu. Thân cư phu có tử vi cư Ngọ, nhưng gặp Địa kiếp cũng kinh). Tôi đọc thấy tôi có nhiều đặc điểm để mà "ế" lắm. Tôi vẫn 1 mình, có người theo đuổi nhưng sao tôi lại khó tính thế không biết. Người ta mới dợm chân là tôi đã cắt rụp. 31 tuổi mà còn kiểu này thì nguy quá. Chừng nào tôi mới lấy chồng được đây? Chồng tôi có tốt không?
    - Có thể luận về tính cách của bạn tôi không? Tôi bị người ta phán cho nhiều câu tủi nhục nên để bụng hẹp hòi, muốn hiểu cho ra ngô ra khoai. Không đứng trên quan điểm tử vi,trước đây tôi cho rằng anh là 1 người tốt bụng dạ, chỉ tội ăn nói bừa bãi lung tung,cư xử hồ đồ, tính toán cho lắm cũng tính già hóa non. Tôi thấy anh chả thông minh, chả tài giỏi, nhưng sao trên các diễn đàn lại khen anh thông minh tài giỏi lắm.

    Diễn đàn nhân trắc học có rất nhiều người giỏi tử vi. Tôi không biết mình có duyên được với ai nhưng hy vọng tràn trề là topic của mình sẽ xôm tụ. Dù sao cũng xin cám ơn mọi người rất nhiều~_bighug
     
  2. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Cả 2 lá số không đọc được link !! :-D
     
  3. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Thôi giúp cho người ta đi mà!=D>
     
  4. Ngoc Lam

    Ngoc Lam New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2009
  5. minime

    minime New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Chào Ngọc Lam, lá số của bạn phần nào giống Minime nhỉ, chỉ ngược lại. Lam thuộc nhóm Sát Phá Tham còn mình thuộc nhóm Tử Vũ Phủ Tướng Liêm (phá cách bởi Không Kiếp).

    Mình chỉ võ vẽ coi tử vi gần đây thôi, và cũng vì chuyện tình cảm như Lam vậy. Minime cũng chia tay với bạn trai sau 5 năm và người thứ hai sau hai năm, đau điếng! Anh Tường Nguyên và Lang Băm biết cách giải thích tường tận hơn, nhưng AI NÓI bạn đạo đức giả? Phá Quân có Triệt tuổi Kỷ theo mình biết có nghĩa là QUÁN TRIỆT, một người luôn đi tìm đúng sai và đi đúng đường (phá rào để tìm đúng sai)

    Mình chỉ biết được bao nhiêu đó thôi, nói bậy bạ mọi người trên diễn đàn cho ăn đòn. Minime không tin bạn không có chồng! May quá, mừng cho Lam không cưới phải cái người bạn trai thứ hai ấy!! Nghe câu nói rõ ra anh chàng này thuộc loại người tàn nhẫn, không ăn thì ông đạp đổ. Loại người đó đáng bỏ đi!! Xấu đẹp tùy người đối diện, Lam vẫn có người theo thì có nghĩa là đối với ai đó, bạn xinh ra phết:-D ~_rose
     
  6. Ngoc Lam

    Ngoc Lam New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Chào Minime, cám ơn bạn đã chia sẻ với Lam. Nếu được, minime có thể cho mình link lá số của bạn được không? NL rất quan tâm đến những lá số mà Mệnh Thân có Tử vi, Phá quân nên chỉ muốn học hỏi thêm.
    Thật ra bạn cũ của NL không đáng bị nói là loại người "bỏ đi". Như NL đã nói rồi, đó là 1 người ăn nói hồ đồ, không làm chủ được suy nghĩ của mình, dễ thay đổi, vì vậy nên khi nóng giận thì phát ngôn bừa bãi làm người khác đau buồn. NL hiểu vậy, có giận để bụng nhưng cũng có thông cảm cho người ta. Bị ám ảnh phần nhiều chỉ vì lo sợ mình sẽ ế thôi.
    NL cảm thấy an ủi khi được Minime chia sẻ. Cám ơn Minime nhiều, đố minime tả được hình dáng của NL :-D. Ôm minime 1 cái để cám ơn nè ~_bighug
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2009
  7. minime

    minime New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Lá số của Minime đây:
    http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/0/011005081979/2009/minime.jpg

    Hmmm...hehehe ... Minime mà đi mô tả hình dáng của Lam thì chắc bị no đòn mất :"> Thôi kệ, đoán thử vậy, sai bét bỏ qua dùm mình, mới ti toe tử vi gần đây thôi. Bạn có Khôi, Việt, Phá Quân nên hơi đậm người và khá cao lớn ?

    Có bài này Minime thấy Lam đọc thử chơi:
    http://vn.myblog.yahoo.com/buudinh49@ymail.com/article?mid=1465

    Không phải ai Phá Quân là quậy phá dữ dằn đâu :-D
     
  8. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Một lá số hỗn độn như tâm tư của chủ nhân lá số đã viết. Trong tà có chính, và trong chính lại ẫn chứa tà. Oan cũng đúng, mà không oan cũng đúng!
    Tư tưởng suy nghĩ bên trong bị chính hành động của mình phá tan. Một Phá Quân đã ngộ Triệt hay nói đúng hơn được cải tà quy chánh. Thế mà vận hạn đến Địa Võng: Liêm Phủ trung chính đủ Khoa Lộc thế mà nghiệp chướng lúc này lộ rõ:
    Ta và cảnh gặp nhau, chữ Phận và vận hạn gặp nhau với bao điều u uẩn đúng, sai? ta sai? Ta đúng? ta là nạn nhân? Ta là tác nhân? có đủ cả những điều đó, buồn thay!
    - Tam hợp đại hạn Liêm Phủ là tam hợp Tử vi vốn quá đẹp khi có Song Lộc, gia thêm Vũ Tướng và Liêm Phủ. Một Tướng Quân, Quốc Ấn, Bệnh Phù: đó là tình yêu và nổi lo sợ song hành. Đúng thôi Tình yêu nào chẳng lo âu? "Yêu Em tình đầu lo âu tình sau" vốn dĩ bình thường.
    - Nhưng nghiệp chướng là Tử vi của ta là Ông Vua không tròn nhiệm vụ Tử Vi + Địa Không. Thân ta một chữ Địa Không to đùng hạn vận Phủ phùng Sát Kiếp (Khách): đi với Phật bận áo cà sa, đi với ma bận áo giấy mà tấu cùng hợp tấu mà nên giai điệu, trong và ngoài cùng hát. Tôi là Sát Kiếp (khách) vào được chăng là do chủ nhà chịu mở cửa mà vào được! Nào phải tôi phá cửa vào đâu?
    - Liêm Phủ trung chính bị xâm phạm được dịp Địa Võng nói thêm vào sao không gây ra oan tình? Lúc này Vũ Khúc mới tuyên bố: tình yêu ư? dài lâu ư (Liêm Phủ)? Không đâu chỉ một đoạn ngắn ngủi và Phủ kia bị thủng rồi! Người ra đi nỗi đau còn lại trong tâm và cả thể xác (Địa Không!).
    - Tôi Phá Quân ngộ Triệt, dự định tôi có Tham Lang có Tuần quá đẹp: Hung tinh ngộ chế nhưng để sổng trong tôi một Sát Kiếp và tấm thân Tử Vi + Địa Không thế là buồn thương! Đến hôm nay tôi vẫn day dứt (Thiếu Âm), và ký ức còn mãi trong tôi (Quốc Ấn).
    Và còn nhiều điều nữa!.........
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2009
  9. Ngoc Lam

    Ngoc Lam New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Hihi...có lẽ NL và Minime trình độ tử vi "cỡ nhau". NL tướng cao, gầy, mặt thanh, thâm trầm, da không trắng nõn nhưng rất mịn màng, tóc đen dài óng đẹp. NL không biết với cái hình dáng đó thì ăn vào cái sao nào trong tử vi nữa, thế nên mới đố Minime vậy :-D
    Chúc Minime vui nha
     
  10. Ngoc Lam

    Ngoc Lam New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Cám ơn TuongNguyen.
    Thú thật tôi cũng chờ đợi lắm những câu trả lời từ TN và 1 số cao thủ khác, nhưng tôi không nói vì hiểu tùy cơ duyên.
    TN nói đúng tâm tư NL lắm. Đôi khi đứng giữa ranh giới chính và tà, NL không biết mình nghiêng về đâu. Chợt nhớ tới bộ ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, thà như 1 Võ Đang phái chính thống hẳn, quang minh lỗi lạc, còn hơn Nga Mi, Không Động... tưởng chính mà hóa tà. Minh Giáo với tứ đại hộ pháp là tà, nhưng thoảng đâu đó vẫn mang phong thái anh hùng trượng nghĩa. Thế mới thấy sự day dứt trong nội tâm của NL như thế nào khi muốn tìm con đường cho mình sau này. Vẫn biết lòng muốn hướng theo chính, nhưng phải làm sao mới là điều quan trọng đúng không TuongNguyen?
    Cám ơn TuongNguyen nhiều lắm, và vẫn chờ đợi những lời tiếp theo của bạn và của nhiều người khác ~_bighug
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2009
  11. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Hí, giúp cho người ta rùi nghen ... xí phần trước rùi còn làm bộ à :))
     
  12. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Đại hạn sau tới Thái Âm cùng Kình Phượng hội cùng Dương Lương có Khoa Lộc để nhớ thương Anh Thiên Tướng mà viết tiếp một cuộc tình!
    Lưu tâm đi khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng/lần: trắc trở trong tình cảm không đáng lo đâu! Chỉ âu lo cho Thân: có Tử vi gặp Địa Không đó.
    Vài lời cùng bạn, chúc vui!
    P/s: Hạn đến Vũ Tướng ta lại về Thân Không thấy mệnh Phá Triệt:
    - Song Lộc ư?
    - Vũ Tướng ư?
    Là một chữ Không đấy!
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2009
  13. Ngoc Lam

    Ngoc Lam New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Chào Ỷ Lan,
    NL vẫn chờ đợi sự quan tâm của bạn với mình. Tặng bạn cái hoa hỉ ~_rose
     
  14. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Ỷ Lan là một "Đại Cao Nhân" Tử vi đó! Có câu "vô chiêu mà thắng hữu chiêu trời đất mông lung không biết đi về đâu" là đích thị Ỷ Lan với các Tuyệt chiêu trong Độc Cô Cửu kiếm (Răng cứng nhổ kìm, răng mềm chổ chỉ)!
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2009
  15. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Còn của bạn là Tham Kiếp khác nhiều và có điều lo khác. Di có Tuần: không chịu ngồi yên, lòng muốn có một chốn đi về nhưng mãi là Tham Kiếp đó! May là ngộ Tuần
    Tuy thế cuộc sống bên ngoài cứ lãng đãng, vận hội lựa chọn cứ như gió sương, chợt đến chợt đi không kịp tạ ơn ai mà đã chia xa!
     
  16. Ngoc Lam

    Ngoc Lam New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Gởi TuongNguyen,
    Đúng là sức khỏe của NL không tốt, đặc biệt là bộ máy tiêu hóa. Buồn quá hay vui quá cũng bị ảnh hưởng.
    Cho NL hỏi về anh Thiên Tướng được không? Không phải mình muón hỏi tại sao chồng mình là Thiên Tướng (cái này liên quan đến trình độ tử vi) mà mình muốn hỏi khi nào mình được gặp anh? Theo những gì TuongNguyen viết thì NL cảm giác là phải chờ hết đại hạn này tới đại hạn sau mới có duyên gặp gỡ? Như thế thì phải 4-5 năm nữa đúng không?
    NL biết mình sức khỏe yếu. Ở nhà mẹ, ngoại và các dì đốc thúc lấy chồng không hẳn vì sợ NL ế (như NL sợ) mà sợ vì NL khó sinh con.
    Cám ơn TuongNguyen nhiều lắm. Tặng bạn 1 cái hoa ~_rose, 1 ly cà phê ~_coffee và 1 cái ôm nữa ~_bighug...hihi:-D
     
  17. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Ỷ Lan là "độc cô toàn Bại" thui ... anh Tuongnguyen nhổ răng ở đâu thì nhổ, đừng có chừa phần em ... đang bịnh thí mồ nè :-D
     
  18. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Có câu thơ thế này của Tô Đông Pha:

    "Mù tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang,
    Khi chưa đến đó hận muôn vàn.
    Đến rồi về lại không gì lạ
    Mù tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang"
    Nguyên bản âm Hán Việt:
    [FONT=Times New Roman,Times]Lô sơn yên tỏa Triết giang triều[/FONT] [FONT=Times New Roman,Times]
    Vị đáo sinh bình hận bất tiêu
    [/FONT] [FONT=Times New Roman,Times]
    Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự
    [/FONT]
    [FONT=Times New Roman,Times]Lô sơn yên toả Triết giang triều[/FONT]

    Cuộc đời cũng thế, việc gì chưa có, vật gì chưa có, lòng cứ thôi thúc lạ (...!!!) mà cuộc đời vốn còn nhiều điều đáng quan tâm hơn thế nữa.
    Thiên Tướng + Thái Âm: tư tình, Âm ngộ Dương: trai gái gặp nhau, Vũ là viết, lưu lại, vết tích -----> gọi là Love story: chuyện tình!
    Thân ta mà ngộ Kiếp là gặp nạn, nạn thế nào tùy Cát - Hung tinh kèm theo nhưng không sao. Nhưng Thân ta gặp Không: là biến cái có là ảo tưởng cũng không sao, nhưng thân xác ta hữu hình mà gặp Không thì sao? Tự trả lời nhé!
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2009
  19. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc
    Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc

    :-D Việc gì phải buồn, việc gì phải lo nghĩ ... Vạn vật biến đổi ... Cái hôm nay mình có, ngày mai mình mất rồi ...

    Cái của ngày hôm nay chỉ là cái của ngày hôm qua trong ngày mai của mình thôi ...

    Có có không không ... Có hay không cũng thế thôi ... Nhân sinh vốn khổ ... :-D
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2009
  20. Ngoc Lam

    Ngoc Lam New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin giúp tôi hiểu rõ về mình

    Cảm giác như TuongNguyen viết cái gì đó tuy xa nhưng lại rất gần. Ngọc Lam sẽ từ từ chiêm nghiệm thêm. Được và mất, sự sống và cái chết ...đôi khi có còn quan trọng???
    Cám ơn TuongNguyen đã giúp Ngọc Lam nhiều ~_bighug
     

Chia sẻ trang này