Đàn ông mong gì ở vợ mình (tiếp theo và hết)

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi BichVan, 25 Tháng tám 2008.

  1. BichVan

    BichVan Hội viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    11 Tháng một 2008
    Bài viết:
    51
    Điểm thành tích:
    0
    6- Mong vợ đừng đòi hỏi nhiều quá

    Phụ nữ luôn luôn so sánh. Họ quan sát những người xung quanh từ vòng eo, bộ ngực, gương mặt, mái tóc đến quần áo, chiếc xe và cả những thứ rất nhỏ như cái túi xách tay. Với túi xách tay, so sánh không bao giờ chỉ là so sánh - đó là khởi đầu cho sự đòi hỏi. Khi còn sống độc thân thì họ đòi hỏi bố mẹ, nếu điều kiện cho phép. Khi có chồng rồi họ đòi hỏi chồng. "Cái SH của con bạn em đi thật xướng. Chồng nó là một người rất biết thương vợ". Đó là một đòi hỏi tích cực xuất phát từ sự so sánh. Và các ông chồng rất khó từ chối sự đòi hỏi này, vì nếu anh từ chối tức là anh không biết thương vợ. Còn nếu anh đưa ra một lời hứa thì lập tức nàng sẽ mỉm cười nói ngay: "Anh nhớ nhé!". Đàn bà không bao giở quên những gì đàn ông đã hứa với họ mà chưa làm được. "Bao giờ thì em có xe mới hả anh?" "Lời hứa trước đây anh còn nhớ không hay đã quên rồi?". Liên tục ông chồng sẽ phải nghe những câu như thế, đó là việc "đòi nợ" thật sự chứ không phải chuyện nói đùa. Bằng những lời ngọt nhạt chết người này mà phụ nữ đã biến chồng mình thành "con nợ" suốt đời. Cầm đồng lương của chồng, các bà xã hỏi: "Chỉ trần sì ngần này thôi hả anh?". Và, "mùa hè này anh định cho mẹ con em nghỉ mát ở đâu?" Đàn ông suốt đời mắc nợ vợ bằng những câu hỏi như thế. Vì vậy, họ tự biến mình thành con trâu cày, làm hùng hục suốt đời mà không bao giờ cảm thấy đủ.
    Đòi hỏi thứ hai của phụ nữ là đòi sự hoàn hảo. Phụ nữ rất ít khi bằng lòng. Cả các hoa hậu cũng không hoàn toàn hài lòng về dung nhan của mình, thế nào họ cũng tìm thấy một điểm yếu nào đó, nếu không phải là cái mũi hơi thấp thì là đôi mắt hơi bé, cái chân hơi cong, hoặc đôi môi không gợi cảm... Với chồng mình cũng vậy, không một người vợ nào hoàn toàn hài lòng với đức lang quân của mình. Hễ có hai người đàn bà ngồi tỉ tê với nhau thì thế nào họ cũng chê chồng mình và lấy những người đàn ông khác ra để so sánh. Vì đòi hỏi sự hoàn hảo nên các bà thường bắt chồng phải thế nọ, phải thế kia, rằng anh không được hút thuốc lá, không được bù khú rượu chè, không được về nhà trễ giờ, không được để đầu tóc bù xù v.v... và v.v...Họ tự vẽ ra một khuôn mẫu về sự hoàn hảo và đòi hỏi chồng phải phấn đấu sao cho vừa khít cái khuôn đó. Nhưng ở đời không có ai vừa khít với một khuôn mẫu định sẵn nào cả và cũng không có người nào hoàn hảo. Cái quan trọng nhất của đời sống hôn nhân là hạnh phúc chứ không phải hoàn hảo. Có sự hoàn hảo chưa chắc đã có hạnh phúc. Vì thế đàn ông mong vợ mình đừng so sánh nhiều quá. Thói quen so sánh sẽ hình thành trạng thái khát khao không bao giờ thỏa mãn được. Ở đâu và lúc nào chúng ta cũng thấy có người khác vượt trội hơn mình và nảy sinh tâm lý đòi hỏi. Đàn ông không muốn làm con nợ và đương nhiên không muốn vợ đòi hỏi quá nhiều.
    (Theo Gia đình & Xã hội)
     
  2. chrysantheme

    chrysantheme New Member

    Tham gia ngày:
    6 Tháng mười 2007
    Bài viết:
    21
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đàn ông mong gì ở vợ mình (tiếp theo và hết)

    =D> ca'm o'n ba.n BichVan, d.oc xong mi`nh tha^y' sa'ng ra nhie^`u die^`u ~_coffee.
     
  3. chunghynam

    chunghynam New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    4
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đàn ông mong gì ở vợ mình (tiếp theo và hết)

    Người đàn ông muốn có một người vợ hiền, chung thủy và hết mực thương yêu chồng con.
     

Chia sẻ trang này