Đàn ông và đàn bà- Giống đực và giống cái ( bình của DN 6886)

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi Vanhoaphuongdong, 2 Tháng một 2008.

  1. Vanhoaphuongdong

    Vanhoaphuongdong Humantoday Headhunting- Effective HR Service

    Tham gia ngày:
    18 Tháng tám 2007
    Bài viết:
    139
    Điểm thành tích:
    0
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Thưa quý... đàn ông! Chúng ta là giống... ĐỰC.[/FONT]
    ...
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Thèm tiền, ừ... còn chính đáng và dễ bao biện. Còn thèm gái... Dường như là căn bệnh nan y vô phương cứu chữa của cánh đàn ông (nhất là giới trẻ)???... [/FONT]
    Có ngồi nghe đàn ông nói về đàn bà thì mới thấy họ dùng ngôn từ... "dã man" thế nào. Nhưng cũng có lẽ bởi nghe mãi rồi cũng thành quen nên chẳng mấy ai phàn nàn hay thắc mắc...
    Tôi không biết chị em phụ nữ cảm nhận thế nào? Nhưng tôi là một thằng đàn ông, tôi thấy và cảm nhận theo cách của riêng mình...
    Trong mắt đàn ông, tiêu chí đẹp bao giờ cũng là số 1, thấy một nhóm phụ nữ họ sẽ chú ý "con đẹp" trước. "Con đẹp" đi qua, nếu là lũ thanh niên choai choai, rất dễ để thấy họ bình phẩm: "Con hàng này đẹp vãi đái..." - "Đấy, gầm cao máy thoáng nhé... quá phê luôn" - "Ừ cũng đẹp, nhưng đéo đẹp bằng cái con hôm qua ngồi uống cà phê tao gặp, con đấy như người mẫu, mặc đồ mỏng tang, thấy rõ hàng luôn..."...
    Nếu là những người trung tuổi họ "bình" sẽ khác một chút: "Con này trông hay thế nhỉ..." - "Hàng họ như thế chứ, chả bù cho cái con mái già của mình ở nhà..."....
    Với lũ thanh niên, cái thú đi xe máy trên đường của chúng là nhìn gái, thấy gái đẹp là buông lời trêu ghẹo... Chẳng bù cho con gái, chỉ cần nhìn lâu lâu một thằng nào đó thì bị coi là "đĩ " ngay, ngả ngốn và lúng liếng thì bị coi là "dâm", đi với con trai nhiều thì lập tức bị coi là... "phò"... là cave... Con trai đàn ông thì chằng sao cả, thậm chí như thế còn được coi là "bản lĩnh"...
    Đang đi trên phố, thấy phía sau một con đi xe ma'y với "phom'' người quá "chuẩn", hai thằng choai phóng vù lên, đến lúc thấy cái mặt, chúng cười khả ố đồng thời buông một câu lạnh lưng: "Hô hô, xấu vãi... l...". Thử hỏi có còn gì để bình luận nữa không???... Chưa hết đâu, chúng mà thấy cô gái nào có đôi chân "vòng kiềng" chúng sẽ... "Con này chân đi chữ bát, dứt khoát... to..."...
    Nếu dùng chuẩn mực đạo đức để đánh giá thì khó lắm... Cũng giống như việc nhiều khi các "quý ông" ăn no, uống say, ấm cật... dửng mỡ rủ nhau đi tẩm quất, mát - xa, đi hát karaoke, đi "chơi" gái... ấy... Nó thành "truyền thống" mất rồi...
    Lũ thanh niên bây giờ nhiều thằng chỉ nhăm nhe, hằm hè để đi lừa gái, dùng vỏ bọc để tán tỉnh và đặt mục tiêu "ăn" được càng nhiều "hàng" càng tốt... Đàn bà ngủ với nhiều đàn ông thì gọi là cave, là "phò phạch" - Đàn ông ngủ với nhiều đàn bà thì chưa có từ gì để dùng cả (thậm chí trong con mắt của nhiều thằng khác, đó là sự "tài giỏi" đáng để "ngưỡng mộ"....)
    Trong suy nghĩ chủ quan, trong con mắt của tôi, đàn ông "quan hệ một vợ một chồng" có lẽ đã bị "tuyệt chủng" hoàn toàn rồi?!... Và căn bệnh "thèm gái" phải chăng đang là một chứng bệnh nan y?...
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Chuyện thấy gái mắt như "đèn pha" của đàn ông có lẽ nó cũng giống như việc đàn ông hay văng tục chửi bậy vậy, có thể thấy nhan nhản, mọi lúc mọi nơi... "Ở Việt Nam, chúng ta gọi đó là công nghệ mang tính NHÂN BẢN" (giống hệt slogan của Nokia). [/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Có "cầu" thì ắt phải có "cung", các nhà nghỉ, khách sạn, các trung tâm giải trí thư giãn mọc ra nhan nhản... Từ đó các "quý ông" có thêm bạt ngàn là cơ hội "tình tính tang"...[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Tôi đang nghĩ rằng, nếu đặt một câu hỏi với đàn ông: "Anh có phải là người chung thuỷ, trong cuộc đời chỉ biết quan hệ tình dục với một người phụ nữ không?" sẽ chẳng có thằng nào dám trả lời là "phải". Các bạn có gặp thằng nào trả lời là "phải" các bạn cứ thẳng tay tát cho nó một phát vào mặt... Tội vạ đâu tôi chịu, cứ bảo đến gặp tôi... ^^[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Trong thời buổi kinh tế thị trường, cái gì cũng tiền - tiền - tiền, lối sống và phong cách sống đã bị ảnh hưởng quá mạnh từ mặt trái của tiền. Rồi thêm cả một phần trong đó có ảnh hưởng từ sự "hồn nhiên" của chị em phụ nữ nữa....[/FONT]
    ...
    Ôi... đàn ông, có phải mọi nguyên nhân đều là do đàn ông? Không đâu, đàn bà cũng có lỗi và đôi khi lỗi của họ... hơi bị nhiều...
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]...[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Đàn bà là giống gì? Xin thưa, đàn bà là giống CÁI... Và sự tồn tại của "giống cái" này thật đặc biệt. [/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Nếu như bạn có 1 lý do để nói về đàn ông, thì bạn sẽ có 2 lý do để nói về đàn bà... Điều đó tưởng lạ mà thực tế lại chẳng lạ tí nào. Bài viết này có lẽ dung tục và thô thiển, nhưng tôi thích kiểu viết này. Có thể một ai đó sẽ thầm chửi tôi là một thằng điên, một thằng dở hơi, một thằng... "chuối nát" dỗi hơi... Kệ chứ... Sự thật vốn dĩ là hay mất lòng mà... Entry này tôi không "vơ đũa cả nắm" nhưng tôi dám tin là mình đã "vơ" không ít...[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Trước tiên, phải thừa nhận bây giờ chị em phụ nữ rất đẹp và sành điệu, phụ nữ ngày nay năng động, giỏi giang không thua kém gì đàn ông, phụ nữ không còn chấp nhận "lép vế" nữa mà họ đã "vùng lên" một cách mạnh mẽ... Chỉ có điều, chị em phụ nữ bây giờ... "ma cô" và hơi "quái đản"...

    Học cấp 2 nhiều "cháu" đã biết tóc xanh, tóc đỏ, áo dây, quần tụt... đã biết độn ngực, độn mông... thích mặc quần... nổi "gân" cho lũ con trai phải giậm giật "thèm nhỏ dãi"... Thế cơ mà, mới nhu nhú như quả cau điếc mà các "cháu" đã biết bày đặt để... "đong giai"... [/FONT]
    Ở cái lứa tuổi này lũ con gái mới lớn quá ngu luôn, chúng cứ rung rinh với một "rừng mơ", rung rinh với sự hoành tráng của bác "Tưởng" ... Chúng không quan tâm đến cái gì khác, ở lứa tuổi gọi là "teen" này nhiều đứa hút thuốc lá nhả khói chữ O sành điệu, tiêu tiền của nhà như tiền của... người dưng... Chuyện "mút môi" ở lứa tuổi "khăn quàng đỏ" là chuyện "xưa rồi Diễm"... Nhiều đứa giờ sống sướng nên dửng mỡ, chúng ăn hút thoải mái, cặp kè thành bè thành nhóm, nhảy nhót lắc lư... Sau mỗi cuộc rồ dại "tàn canh", sướng lên là chúng vác nhau đi nhà nghỉ để để "học bài" với "Cô giáo Thảo", với "Chú Kim"... Vì thế cho nên việc nạo phá thai ở lứa tuổi "vị thành niên" giờ nhiều như... muỗi...
    Với chúng việc "chẳng may" đánh rơi tòm xuống giếng "đồng xu" trinh tiết cũng chỉ là "chuyện nhỏ như con thỏ". Chúng coi cái sự mất của "đồng xu" trinh tiết chỉ như là một "con kiến đốt"... Chỉ đến khi lớn hơn một chút chúng mới mù mờ ý thức và thấy... hơi tiêng tiếc... Chính vì lẽ đó mà trong con mắt của đàn ông con trai ngày nay "đồng xu" trinh tiết của con gái chỉ là một khái niệm mơ hồ (hầu như rất ít tồn tại)...
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Tuổi trẻ của các "teen" là những ước mơ cao vút, mơ những giấc mơ về thần tượng kiểu "chỉ có các anh ấy là nhất, bố mẹ cũng chả là cái đinh gì cả"... chúng mơ đến anh Đan Trường này, mơ đến anh Quang Vinh này... Mơ toàn những anh đẹp giai thôi, anh xấu giai thì bảo em "đéo" thèm... Đấy đấy, chúng dùng từ ngữ thì thôi rồi... Nhiều khi cứ bảo con trai đàn ông là hay ăn nói bậy bạ, mất dạy... Hô hô, chị em phụ nữ nhiều khi còn bậy bạ, mất dạy hơn gấp 8 lần ấy chứ...

    Thống kê ngắn thế này, có đàn ông nghiện ma tuý thì cũng có đàn bà nghiện ma tuý, đàn ông uống rượu bia thì đàn bà cũng uống rượu bia, đàn ông cờ bạc thì đàn bà cũng cờ bạc... Đàn ông "chơi gái" thì đàn bà cũng... "chơi... trai"... Đấy, có thua kém gì đâu... Tóm lại đàn ông có cái gì thì đàn bà có cái ấy (trừ các thứ dính ở trên người thôi). [/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Trong nhiều góc độ thì đàn bà còn "dã man" hơn đàn ông nhiều... Chẳng hạn đi ăn, đi uống, đi chơi... chị em quá quen với việc... "phủi đít" khi đứng dậy thanh toán... Ở nhà nếu [FONT=Times New Roman, Times, serif]có một quả táo, chị em sẽ ăn một mình, nếu có 2 quả táo chị em sẽ ăn quả to. Chị em có xấu xí anh em vẫn khen xinh, trong khi anh em đẹp trai như thế mà chị em lại bảo là anh em xấu. Lúc chị em giận thì anh em phải làm "thùng rác" cho chị em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh em giận thì anh em phải tự làm "thùng rác" cho chính mình. Khi chị em muốn hôn anh em, chị em liền hôn, thế mà khi anh em muốn hôn chị em thì trước tiên phải được chị em cho phép... Chị em hỏi anh em rằng "nếu em yêu một người đàn ông khác thì́ anh làm thế nào?", anh em nói "sẽ đánh cho thằng kia một trận", ngược lại anh em hỏi "nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào?", chị em trả lời rằng "em sẽ giết anh ngay"... [/FONT][/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif]Đấy, thấy chưa, chưa hết đâu, "kể tội" chị em thì có mà cả ngày. Mình muốn "dành đất" để viết nốt Entry này... [/FONT][/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif]Lứa tuổi biên biết một tí, chị em phụ nữ bắt đầu sống thực dụng, trước hết họ gạt khỏi đầu cái thứ mà người ta gọi là "một túp lều tranh hai trái tim vàng" ... Nếu cùng lúc có hai thằng đến tán tỉnh, thằng đẹp trai hơn một tí, có trình độ hơn một tí, nhưng mà nghèo... hơn một tí... thì sẽ bị loại là cái chắc...[/FONT][/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif]Cũng đành phải chấp nhận thôi, xã hội bây giờ "nghèo" hay bị gán với "hèn" mà.[/FONT][/FONT]
    Trong cái mớ tùm lum hỗn độn thuộc về chị em, có lẽ "công nghệ trói giai" của chị em là quái dị nhất, nó thuộc hàng đẳng cấp rất cao... Đã có rất nhiều chú phải ngậm đắng nuốt cay chỉ vì "một phút nông nổi"...
    Chị em có chiêu khóc là thứ nhất, thực tế chị em lợi dụng cấu tạo thể chất sinh học trong con người mình, chỉ cần "thích" là chị em có thể phọt ra nước mắt bất cứ lúc nào, họ đánh vào tâm lý "nhẹ dạ cả tin" của cánh đàn ông con trai... Thứ hai họ có chiêu... chửa rất chi là ác... Đây là chiêu cực kỳ hiểm hóc mà cánh đàn ông con trai khó mà có thể đề phòng... Chỉ có họ mới biết được chính xác ngày nào họ có thể... chửa để mà "giăng bẫy"...
    Nhắc lại rằng bởi vì là đàn ông con trai hay "nhẹ dạ cả tin", vì thế mới dễ bị... đưa vào tròng. Tự dưng thấy chị em ngon ngọt, đong đưa như... người say, chiều chuộng hết mực... là phải hết sức cảnh giác... nhất là tự nhiên thấy nó cho "chơi" vô cùng thoải mái...
    Công nghệ "quản lý" chồng của chị em cũng chẳng giống ai, chị em có thể vừa "nhe nanh nhe vuốt", lại vừa có thể ngọt ngào như mía... Chồng muốn đi chơi chứ gì, ok, vợ lúc nào cũng chiều chồng, nhưng trước khi đi đề nghị chồng "đóng thuế" cho vợ đã nhé... Đóng "cả gốc", "cả lãi", cả "nghĩa vụ" nhé...
    Đấy, "đóng thuế" như thế tức là bị vắt kiệt sức lực rồi còn gì, trường hợp ông nào có muốn đi lăng nhăng thật thì chắc cũng sẽ chịu bó... "chân" thôi, vì "trên" bảo "dưới" đâu có nghe được nữa...
    ...
    Thật ra cứ nhìn bằng lăng kính tối thì cuộc sống này tệ lắm, tệ cái kiểu "đời là bể khổ" ấy, vì thế tôi không dám lạm bàn nhiều nữa, viết thế này cũng đã đủ "bựa" rồi. Nếu ai thấy cái "chất" của tôi hôm nay hơi khác, cũng hết sức thông cảm nha.
    DOMINO
    doanh nhân 6886
    ( Blog Doanh nhan 6886)
     
  2. linhguita

    linhguita New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đàn ông và đàn bà- Giống đực và giống cái ( bình của DN 6886)

    accacacacacac!!!!!!!!
     
  3. tuyenhoa1985

    tuyenhoa1985 New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    40
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đàn ông và đàn bà- Giống đực và giống cái ( bình của DN 6886)

    đàn bà chỉ để đàn ông bình phẩm thôi sao ??
     

Chia sẻ trang này