ĐỊNH MẠNG THẬT KHẮT KHE !? ...

Thảo luận trong 'Trao đổi kiến thức về Tử Vi' bắt đầu bởi Phuocduyen, 16 Tháng tám 2007.

  1. Phuocduyen

    Phuocduyen Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng sáu 2007
    Bài viết:
    277
    Điểm thành tích:
    16
    Lá số Anh N :
    http://www.tinvietonline.com/KHHB/t...,Anh_N,1,1942,5,22,10,20,9,7,6,4,8&session=83

    Con người đáng mến đó, khổ thay lại mang một định mạng qúa khắt khe. Anh tên N sinh ngày mùng 8 tháng 4, giờ Tị, năm Nhâm Ngọ (1942) . Lá số Tử-vi của Anh N vừa bày ra bèn giật mình : Cung Giải ách của anh có Liêm Trinh-Thất Sát hội với Kiếp Sát, Lưu hà …

    Năm Anh bị hạn là năm Quý Sửu (1973), tiểu vận năm Sửu lại có Kiếp Sát, Lưu-Hà đóng đồng cung tại chỗ. Sự thật lúc lập lá số , tôi bị ám ảnh bởi cái tai nại quái gỡ của anh (bị chết đuối tại sông, khi anh đi tắm cùng anh em trong nhóm) tôi chú ý vào sao Lưu-Hà cho nên giật mình vì Lưu-Hà, Kiếp-Sát đồng cung chiếu sang cung Ách và nhất là khi thấy tiểu hạn năm Sửu rơi đúng vào cung có Lưu-Hà, Kiếp-Sát. Cặp Lưu-Hà, Kiếp-Sát, kèm thêm những sao hung sát khác, và không sao giải đúng mức, báo hiệu cái định mạng qúa khắt khe của người chết đuối.

    Khi viết bài này, tôi muốn nêu lên cái an ủi lớn nhất cho lòng, là định mạng đã khóac vào cho con người từ lúc oe-oe tiếng khóc chào đời. Và định mệnh đã rõ ràng như vậy thì những người còn lại cũng không nên đau khổ.

    Không có cách giải

    Phàm xem cung Ách để lượng định tai nạn Lưu-Hà, Kiếp Sát rồi người ta còn phải ước lượng xem có những cách giải nào. Nhưng xét ra cung Giải-Ách nặng nề với Liêm-Sát đồng cung, từ tam hợp chiếu vào, thêm Phá Quân, Hóa-Kỵ, Kiếp-Sát, Lưu-Hà đều là những hung tinh hạng nặng, mà Lộc-Tồn, Hóa Khoa không đánh bật đi nổi.

    Phải nhìn xem cung Mệnh và cung Phúc đế ấn định vận mạng rõ thêm. Mệnh có Thái Dương cư Tý, bị Kình, Không, Kiếp, Riêu, Hình … thật là nặng. Một Giải Thần qúa nhỏ, giải đi không được. Hóa Lộc thì chỉ từ ngòai chiếu về. Khó !

    Cung Phúc Đức có những cách báo vận hạn và sự “ chết yểu “. Cơ Nguyệt tại Dần, có Đại, Tiểu Hao, Hỏa, Linh, Tang Môn, Bạch Hổ, Thái Tuế hội chiếu về. Mỗi cách là một sự loan báo vận hạn và sự giảm thọ. Sao Triệt và sao Tuần ở đây đáng lẽ phải chận được những cách xấu đó, nhưng khi có 4,5 cách xấu cùng đổ vào Phúc Đức thì thật là khó, Tuần Triệt chỉ giảm tai họa phần nào mà thôi.

    Tìm năm tháng gặp tai họa

    Ấn định về giai đọan tai-họa xảy ra là một chuyện khó. Nhưng nguyên tắc là tìm xem Đại vận nào nặng nhất, rồi trong Đại vận đó, tìm xem Tiểu vận nào nặng nhất, rồi trong năm có Tiểu hạn, tìm tháng nặng nhất, và trong tháng, tìm ngày nặng nhất. Đây là những cách tính rất khó và theo ý tôi thì rất khó xác định. Bởi vì một cách nặng thường xuất hiện mấy kỳ trên vòng 12 cung, huống chi là có mấy cách nặng giao nhau.

    - Đại vận ở Mệnh hồi còn nhỏ có Thái Dương hãm, Khốc Hư ở Tý, Kình, Hình ngay cung, chiếu sang có Không, Kiếp, Thái Tuế, Tang, Điếu. Tiểu vận năm Sửu (8 tuổi), đến Kiếp Sát, Hóa-Kị, Lưu-Hà, Thương-Sứ đáng lẽ đã đem tai nạn sông nước đến, nhưng đương số đã thóat vào năm lên 8.

    - Đại vận 13-22 tuổi ở Phụ Mẫu khá hơn các Đại vận khác, tất nhiên đương số thóat khỏi Đại Vận này.

    - Sang Đại Vận 23-32, tại Phúc Đức, thấy tất cả sự khó khăn. Đại vận này tại Dần, có Cơ Nguyệt đồng cung, có Song Hao, Hỏa-Linh Tang, Đà. Sao giải cứu rất yếu, nhưng người ta còn hy vọng ở Triệt. Nhưng giả sử đương số thóat được Đại vận này, thì qua Đại vận sau ở Điền cũng bị nặng (vì Kiếp Sát, Lưu Hà). Đại vận sau nữa ở Quan Lộc cũng còn nặng.

    - Tiểu vận trong Đại vận Phúc Đức, qủa đến năm Sửu là nặng. Tiểu Vận này có Vũ –Phá , Hóa Kỵ, Kiếp Sát, Lưu Hà, Thương Sứ, Phá Tóai, không có cách gỡ tương xứng. Một mình Lộc-Tồn không đủ đánh đổ các hung tinh kia. Lưu Đại hạn cũng ở Dần, tại Phúc Đức, kể như một thứ Đại Tiểu hạn trùng phùng. Tháng hạn là tháng Hai ở Phúc Đức, lại gặp các bộ sao nặng. Ngày hạn là ngày 14 tháng Hai ở Điền cũng gặp Kiếp-sát, Lưu-hà.

    Cái an ủi cho chính đương số

    Linh hồn Anh N hiểu biết được, hẳn tự an ủi rằng mình đã gặp phải một định mạng có từ trước (Một sự trùng hợp nữa, là theo lời người Thân sinh của Anh N cho biết là đường Sinh Đạo trên bàn tay của anh đi được có nửa bàn tay)

    Sự an ủi của anh còn lớn hơn, vì mất đi anh gánh được nhiều tai họa cho gia đình, cho những người thân. Thật vậy, Anh N là con trưởng trong gia đình, anh lại gặp những cách nặng nề như Cơ, Nguyệt (tại Dần) Hỏa, Linh, Đại, Tiểu Hao, Tang Hổ .. cũng ở Phúc Đức, là cách ứng vào gia đình (cha, mẹ, anh chị em) có thể bị suy bại, tật bệnh, hao tán, nghèo túng hoặc có người chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Anh N ra đi, thì anh đã gánh tất cả những cách xấu đó, để hy vọng gia đình anh được hưng vượng.

    Làm sao tránh số

    Các hung tinh xâm chiếu, báo trước cho đương số một cuộc đời ngắn ngủi, hoặc là đương số phải sớm lưu lạc, xa gia đình, nghèo khổ, có thể anh sẽ thóat khỏi cảnh vắn số đó. Nhưng được cái này, thì phải mất cái nọ. Thà vắn số, còn hơn xa gia đình, lưu lạc và nghèo khổ. Vắn số lại cứu được cho gia đình.

    Từ nhỏ, Anh N sống trong mái ấm gia đình, ăn học đàng hòang có bằng cấp, sớm ra đời lập nghiệp, sớm có công danh … có thể vì thế mà cuộc đời anh ngắn ngủi. Còn như tránh hẳn cái chết vì Kiếp Sát-Lưu Hà là cả một sự khó khăn.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2007
  2. Phuocduyen

    Phuocduyen Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng sáu 2007
    Bài viết:
    277
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: ĐỊNH MẠNG THẬT KHẮT KHE !? ...

    Một chuyện xưa …

    Hồi trước, ông cụ nội tôi kể chuyện một ông người ở làng, xin nhập vào Hải quân, ông Thầy Tử vi la lên :

    - Đừng có đi, đừng có gia nhập vào Hải quân nên xin vào ngành khác đi… vì cung Giải Ách của anh có có Lưu-Hà, Kiếp sát phải coi chừng chết vì nạn sông nước.

    Anh gia nhập vào Hải quân theo ý của anh. Trong chiến tranh tàu của anh gặp tàu địch, đụng độ đánh nhau tưởng dường như nắm cái chết trong tay rồi chứ, thế mà mấy lần bị đắm tàu, mấy lần vừa bị thương, vừa rơi xuống nước, anh đều thóat cả. Hết chiến tranh, anh trở về làng cười khè rằng :

    - “ Ông Thày Tử-vi nói láo ! làm người ta cứ lo ngay ngáy ”

    Sau bữa tiệc liên hoan ngày về, Anh lính Hải quân chuếnh chóang ra cuối sân múc nước rửa mặt. Người nhà thấy anh lâu không vào, vội ra ngòai tìm thì thấy anh úp mặt xuống thau nước và đã chết. Có thể anh ngộ gió bất tỉnh hoặc là quá say ruợu, có thể anh đứt mạch máu đầu. Nhưng cái định mệnh Lưu-Hà, Kiếp Sát, không có sao giải , đã buộc anh phải chết vì nạn sông nước, thì không có biển, không có sông, không có hồ ao, anh cũng phải gục mặt xuống thau nước mà chết, cho đúng cái số mạng của mình.

    _____________________________________________
    Người cậy ở Tâm, Cây nương vào Rễ - Ngạn ngữ Anh
     

Chia sẻ trang này