Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi SaoDem, 16 Tháng chín 2008.

  1. SaoDem

    SaoDem New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    203
    Điểm thành tích:
    0
    Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận


    Tại sao có người đẹp, có người xấu? Tại sao có người yếu, kẻ mạnh? Tại sao có người giàu, có người nghèo? Tại sao có người luôn phải sống trong buồn khổ, có người lại luôn sung sướng và hạnh phúc? Tại sao có người hiền lành, thật thà, có người lại gian dối, xảo quyệt? Tại sao có người thông minh, có người lại tối dạ? ... Hàng muôn ngàn câu hỏi tại sao trong cuộc sống thực tế của thế nhân. Tùy theo trình độ kiến thức, vị trí, hoàn cảnh, mong ước, khát vọng .. v.v của mỗi cá nhân dẫn đến những câu hỏi "tại sao" khác nhau cho từng người. Nhưng một điều rất chắc chắn, là con người, về phương diện này hay phương diện khác, ít hay nhiều, ai cũng có những câu hỏi "tại sao" về những sự kiện xảy ra cho bản thân và xã hội chung quanh mình. Những câu hỏi không trả lời được, không giải đáp được thì dường như cách giải thích dễ nhất là "đổ thừa" cho định mệnh, cho duyên số, cho thời vận .
    Suy nghĩ theo các nhà khoa học thì mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân hay lý do cụ thể của nó, những "sự kiện" xảy ra chưa giải thích được là vì kiến thức của con người vẫn chưa đủ để giải thích. Nói cách khác, là kiến thức của nhân loại vẫn còn giới hạn chưa đủ để giải thích tất cả những "hiện tượng" xảy ra trong đời sống của con người và thế giới chung quanh. Phật giáo cũng có quan niệm tương tự như vậy, theo luật nhân quả của đạo Phật thì : "Bất cứ điều gì xảy ra là do một hay nhiều nguyên nhân chứ không phải vì may mắn, vì cơ hội hay do định mệnh." Mọi việc phải có mối liên hệ giữa nhân và quả . Chẳng hạn, bị bệnh là có nhiều nguyên nhân cụ thể. Người bị nhiễm vi trùng và cơ thể của họ phải yếu đi vì chính vi trùng đó đã gây ra bệnh. Có một mối quan hệ xác định giữa nguyên nhân (vi trùng và cơ thể yếu) và kết quả (bệnh) vì chúng ta biết rằng vi trùng đã tấn công vào các tế bào và gây ra bệnh. Sự liên hệ giữa các hiện tượng xảy ra hoặc nguyên nhân và kết quả của tất cả hiện tượng là một phạm trù rất phức tạp và bao quát. Bài viết này chỉ đề cập một cách khái quát đến những quan niệm thông thường về định mệnh, duyên số, thời vận và những phương cách giải quyết thực tế trong khả năng của một người bình thường, như hầu hết chúng ta, có thể làm được trong đời sống hàng ngày.
    Quan niệm, mỗi người đều có "số trời định sẵn" và không thể đổi khác được, tiêu biểu như của cụ Tố Như Nguyễn Du đã viết trong "Đoạn Trường Tân Thanh" : "Bắt phong trần phải phong trần; Cho thanh cao mới được phần thanh cao". Số mệnh của Thúy Kiều do "thiên định" là phải như vậy. Nhưng tại sao số mệnh của Thúy Kiều phải như thế? Ai tạo ra hay đặt để số mệnh cho Thuý Kiều? Do tiền thân nghiệp chướng? Hay chỉ do "tình cờ" và có thể xảy đến cho bất cứ cô gái nào khác? Câu trả lời nào có lẽ cũng ngoài tầm hiểu biết "chắc chắn" của đa số chúng ta. Trường hợp của Thúy Kiều có thể chỉ là một câu chuyện văn chương, một phương tiện để diễn tả, chuyên chở quan điểm riêng của Nguyễn Du. Nhưng trong đời sống thực tế thì cũng rất nhiều những trường hợp tương tự như của Thúy Kiều, hoặc thương tâm hơn nữa của những nàng Kiều ở mọi thời đại . Dĩ nhiên, làm thân con gái, chắc chắn là không có ai muốn lâm vào cái cảnh túng quẩn đến nổi phải "bán thân". Chắc chắn là chúng ta, ai cũng muốn thành công và có một cuộc sống sung túc. Nhưng có người thành công, đạt được mục đích mong muốn một cách rất thuận lợi và dễ dàng, có người "làm hết sức" vẫn không toại ý và luôn gặp những khó khăn trở ngại ngoài ý muốn. Dường như giàu, nghèo, sang, hèn cũng đều do số trời. Chẳng hạn như việc trúng số "độc đắc", rất khó tìm một lý do nào khác để giải thích cho hợp lý hơn là "vận may" của người trúng số. Người Á đông tin rằng : "đại phú do thiên, tiểu phú do cần". Chữ "may mắn" (luck) trong tự điển tiếng Anh được định nghĩa như: " may mắn là tin tưởng rằng bất cứ điều gì xảy ra, tốt hoặc xấu, đến với một người trong những diễn biến của các sự việc là do cơ hội, số mệnh hay vận may mà có" ( luck as believing that whatever happens, either good or bad, to a person in the course of events is due to chance, fate or fortune ).
    Trong lãnh vực tình cảm , người Á đông tin tưởng có duyên nợ mới thành vợ chồng . Có duyên thì dù xa vạn dặm cũng có thể gặp gỡ, còn không duyên thì có ở gần cũng không gần gũi nhau về tình cảm, luyến ái . "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ; Vô duyên đối diện bất tương phùng". Hoặc như câu ca dao : " Phải duyên thì gắn như keo; Trái duyên đuểnh đoảng như kèo đục vênh ". Trong đời sống tình cảm, có thể nói chữ "duyên" có một vai trò quan trọng không những trong tình yêu mà còn trong nhiều quan hệ tình cảm khác nữa như tri kỹ, tri âm, bạn bè, quen biết ... Mặc dù duyên số là quan trọng, nhưng khi có tình cảm với ai đó, phải tận dụng cơ hội, phải tích cực bày tỏ và tranh thủ "chiếm" tình cảm của đối tượng chứ không nên phó mặc cho chữ duyên và thản nhiên ngồi đợi: "nếu có duyên thì sẽ tới". Vì duyên tới thì duyên cũng có thể đi. Đặc biệt, trong đời sống lứa đôi, cả hai phải nỗ lực để chứng tỏ, ngoài " ý trời" còn là "ý người" nữa. Nói cách khác, cả hai người phải làm cho nhau cảm thấy, đây là một sự lựa chọn nghiêm túc và đúng đắn chứ không phải chỉ do "ý trời" không thôi.
    Xin gởi đến các bạn vài mẩu chuyện về "định mệnh" để chúng ta cùng xem và suy gẩm.
    Có một nhà tu sĩ Ấn Độ tên là Narada trên một chuyến đi hành hương ở đền thần Vishnu. Trên đường đi hành hương, ông được đón tiếp và tạm trú qua đêm trong một chòi tranh của một cặp vợ chồng hiếm muộn. Trước khi ông tiếp tục lên đường, người chồng nói: "Nhân dịp Ngài đang đi thờ phượng thần Vishnu. Ngài hãy xin Thần cho tôi một đứa con." Narada đã cầu xin với Thần Vishnu như sau: " Xin Thần thương xót vợ chồng đó và ban cho họ một đứa con". Thần Vishnu trả lời, với một giọng chắc nịch: "Định mệnh đã an bài, đôi vợ chồng đó không có con được."
    Năm năm sau, Narada đi hành hương nữa và cũng được đôi vợ chồng đó đón tiếp cho trú ngụ. Lần nầy, có hai đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa ở trước chòi tranh. Narada hỏi: "Con ai vậy?" Người chồng trả lời: "Con tôi đấy." Narada rất ngạc nhiên vì trái ngược với lời Thần Vishnu nói với ông. Người chồng nói tiếp: "Cách đây năm năm, sau khi ngài rời khỏi chúng tôi, một người hành khất đã đến ngôi làng chúng tôi. Chúng tôi cũng đã cho trọ một đêm và ngày hôm sau, trước khi ra đi, ông đã chúc phúc cho chúng tôi. Đây là kết quả của sự chúc phúc của vị ấy."
    Khi đến đền thờ thần Vishnu, Narada đã la lớn ngay từ ngoài cổng: "Phải chăng Ngài đã bảo tôi là định mệnh đã an bài cho vợ chồng đó không có con sao? Nay họ có hai mụn con!" Thần Vishnu nghe câu nói đó đã cười lớn tiếng và nói: "Điều đó chắc chắn phải là việc làm của một vị thánh. Các thánh có năng lực cải đổi số mệnh."
    Trong một trận chiến, Nabunaga, một đại tướng Nhật Bản quyết định tấn công địch quân. Về quân số, ông chỉ có "một chọi mười" so với đối phương. Dù Nabunaga tin chắc sẽ thắng, nhưng binh sĩ của ông rất lo sợ. Trên đường đi đến chiến trường, họ đã dừng lại ở một đền thờ Thần Giáo. Sau khi đã cầu nguyện trong đền thờ, Nabunaga đi ra và nói: "Bây giờ, tôi tung một đồng tiền lên. Nếu mặt "ngửa" chúng ta sẽ thắng, nếu mặt "sấp", chúng ta sẽ thua". Ông tung đồng tiền lên và kết quả "ngửa". Các binh sĩ nức lòng chiến đấu nên họ đã thắng địch quân. Ngày hôm sau, một sĩ quan phụ tá nói với Nabunaga: "Không ai có thể cải đổi Số Mệnh được.” Nabunaga trả lời: "Đúng thế!” và đưa cho viên sĩ quan phụ tá xem đồng tiền mà cả hai mặt đều "ngửa".
    Dựa vào hai câu chuyện trên thì Ai tạo ra định mệnh? Định mệnh có thể "sửa đổi" được không? Với kiến thức giới hạn của một người bình thường, như đa số chúng ta, cũng khó mà trả lời một cách xác quyết được. Nhưng chắc chắn một điều là "khát vọng có con" của cặp vợ chồng hiếm muộn và "niềm tin tất thắng" của quân Nhật đã đóng một vai trò rất lớn về "kết quả" như đã xảy ra ở hai câu chuyện kể trên.
    Lẽ dĩ nhiên, trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn có rất nhiều câu hỏi “tại sao” chưa trả lời được. Nhưng có lẽ cách đơn giản và hiệu quả nhất để đối diện với định mệnh là làm hết sức mình trước và chấp nhận định mệnh - "tận nhân lực mới tri thiên mênh"- Nói đến vận may và rủi thì trong cuộc sống hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó mà biết được, nên khi được phước không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến, khi gặp điều họa cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, chúng ta nên bắt chước Tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống như trong câu chuyện ngụ ngôn : "Tái ông thất mã, an tri họa phúc" (ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.)
    Chúc tất cả một cuối tuần vui vẻ và như ý .
    Lý Lạc Long
    (TTL/TCT/MAI/06)

    Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline
     
  2. BichVan

    BichVan Hội viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    11 Tháng một 2008
    Bài viết:
    51
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận

    Tôi tin là con người có "số" nhưng số phận diễn biến ra sao lại do bản thân ta quyết định, sau khi ta quyết định rồi thì kết quả của sự quyết định đó - thật ngạc nhiên là lại theo "số". Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đúng là như vậy. Thực tế cuộc sống của tôi đã chứng minh, những quyết định trọng đại của tôi về học hành, công việc, tình duyên...đều do tôi tự quyết định theo chủ ý mà không dựa theo tử vi hay bói toán...Nhưng sau này, tổng kết một chặng đường đời bằng tử vi thì mọi việc lại diễn ra theo đúng "số". Tôi đem điều này hỏi một thầy tử vi thâm niên thì được giải đáp: Thực ra, đúng như câu "không ai tắm hai lần trên một dòng sông", mọi sự trên đời luôn vận động, tử vi cũng vậy, nếu ai nghĩ rằng mọi người sinh ra đều đã có một số phận đã định và cứ khoanh tay ngồi chờ số phận an bài thì hoàn toàn sai lầm. Luôn biến động, đó là một đặc tính của tử vi cũng như các khoa học thần bí khác.Tử vi không có chuyện tuyệt đối mà chỉ có tính tương đối, nghĩa là cùng một sao nhưng hoặc thế này hoặc thế kia, và thế nào thì do bản thân mỗi đương số tự quyết định. Tử vi thực sự chỉ có ý nghĩa vạch ra một "sơ đồ" cơ bản cho cuộc đời một con người, còn diễn biễn thế nà, mạnh yếu may rủi ra sao là do chính người đó quyết định theo nguyên tắc "nhân-quả". Nói chung, quan điểm sống của tôi là: hãy tự quyết định cuộc sống theo những chính kiến riêng của bản thân, nếu thành công thì hài lòng và tiếp tục phấn đấu, còn thất bại thì tự nhủ: "âu cũng là cái số" :-D. Đơn giản thế thôi. Cảm ơn Sao Đêm về bài viết rất ý nghĩa này.
     
  3. NguyenMinhTriet

    NguyenMinhTriet New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    3
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận

    Quả nhiên số luôn biến động.
     
  4. thuandn

    thuandn New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    71
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận

    Cảm ơn các bạn - Sau khi đọc mình có mấy thiển ý như sau:
    1.Nếu nói lá số Tử Vi không được "tin yêu " thì môn nầy sẽ bị đào thải. Nhưng trong thực tế vẫn còn nhiều người tin vào Tử Vi . Thế thì ta xét tới hoàn cảnh ra đời của Tử Vi - trong thời xa xưa con người sống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên - có đời sống nông nghiệp lạc hậu - nên mọi thứ đều phụ thuộc... khả năng con người không làm chủ thiên nhiên, không đủ năng lực làm chủ bản thân mình . Thì thử hỏi ngoài chuyện tin Trời Phật , số mạng thì tin ai?
    2. Ngày xưa ở trên đầu con người chỉ chịu ảnh hưởng sự chiếu xạ , bước sóng của 108 sao trong Tử Vi ... còn ngày nay trái đất nầy có bao nhiêu loại sóng. Nguyễn Trường Tộ đi sứ sang Tây về nói bên Tây xe đi 2 bánh không ngã, đèn chốc ngược kh tắt thì bị tội khi quân. Chứ nói có một cục sắt đem người ta lên cung trăng thì " tru di cửu tộc " chắc. Còn ngày nay có còn nghe " Bà ấy bị trời đánh " vì ăn ở ác không " Không núp dưới cây to , ở trong nhà có cột thu lôi thì thiên lôi có đánh gãy búa chưa chắc đã toi mạng .
    3. Đừng bỏ quên hay phủ nhận vai trò của con người khi vận dụng lá số vào cuộc sống thời hiện đại . Đồng ý Tử Vi và cuộc sống của chúng ta có nhiều điểm trùng hợp, ( Mệnh có sao nào cư thì ốm, cao,gầy , béo ...mắt thế này mũi thế nọ. Thế thì thẩm mĩ sửa tùm lum mà có sao đâu, vẫn cải lại ô Trời ào ào mà. ) bản thân chúng ta chưa giải thích được .
    Theo mình thiển nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta chịu ảnh hưởng bên ngoài cũng rất nhiều , chúng ta làm gì để hạn chế cái không tốt của số đây - đó là mới vấn đề quan trọng .
    Biết ma túy là chết người " không được thử dù 1 lần " ở ngoài đường treo áp phích đầy , nhưng cũng có kẽ vẫn chui vào mong tìm chút khoái lạc - để rồi tàn đời - nếu cai nghiện mà không tái nghiện ( do sự quyết tâm của họ ) còn tái nghiện , HIV... thế thì đỗ thừa cho ai ?
    Dù cho không hoán cải được số - cũng như trồng cây xoài thì không bao giờ ra trái táo - chỉ có chăm bón tốt hay không thì thu được trái xoài lớn hay nhỏ ngọt hay chua thôi...
    Vài dòng lạm bàn như vậy . Có gì không ổn xin miễn thứ nha!
    Chúc các bạn khỏe . Không thành công cũng thành nhân
     
  5. thuandn

    thuandn New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    71
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận

    Chào các bạn !
    Mình xin kể ra một trường hợp có thực - Đó là em ruột của mình .
    Nó sinh năm Giáp Dần - thường thì mình trang tử vi cho cả nhà , xem thử Tử Vi kỳ diệu ở mức độ nào ? Khi xem lá số cậu em thì thường chọc nó " Trời sinh ta ra nhằm ngôi sao xấu... hoắc !
    Như vậy tạm cho là định mệnh - nhưng chỉ duy cung Phúc Đức thì lại quá tốt - thì cứ xem như số này có cái duyên hưởng phước . Mà trong tử vi có cái lạ là phước đức cha mẹ thì không chia đều cho các con ( chổ nầy trời bất công quá )
    Em mình thi đại học y khoa 4 năm mới đỗ ! Năm thứ nhất đang thi thì bị ngộ độc thức ăn , năm thứ hai sáng thi môn sinh thì tối bị ong vò vẽ chích sưng tay không viết được. Năm thứ ba đậu dự bị quê với bạn bè không đi. Năm tư chính thức vao ĐH .( trong khi đó số nói số này làm thợ thủ công !)
    Thế thì số nói có học nhiều cũng không làm được việc gì e rằng chưa chính xác. Biết nhà nghèo nó ra Huế làm nghề in lụa vừa đi học...
    Thế mà trước đó ai cũng khuyên đi làm kiếm tiền chứ học hoài mà không đậu ! Riêng bản thân mình thì khuyên nó nên học ? ( Đặc biệt tính nó rất kiên trì biểu hiện từ nhỏ )
    Cuối cùng " trời không phụ lòng người " - không đem số mạng ra đánh đố với thời vận " - nhưng không ai cấm con người trì chí vượt qua số phận - Vậy là em nó năm 34 tuổi mới ôm được cái bằng Th. sĩ ?
    Đành rằng số nói nó thấp người tóc xoăn, khéo tay thì đúng cả - nhưng với quyết tâm vượt lên số mạng nghèo đói thì bản thân nó đánh đổi quá nhiều mồ hôi và nước mằt .
    Biết trời mưa - nhưng ra mưa mặc áo mưa rách thì ướt nhiều, lành lặng thì ít hơn , còn đỡ hơn không mặc gì thì ướt như chuột lột !
    Cái gì nó cũng có cái giá cả mà.
    Vài dòng gọi là tâm sự vậy - có gì các bạn miễn thứ cho.
    Chúc các bạn khoẻ.
     
  6. SaoDem

    SaoDem New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    203
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận

    Rất cảm ơn bichvan và anh thuandn đã phân tích rất hợp lý . Trong bộ môn nghiên cứu về khoc học huyền bí , đặc biệt là số mệnh con người không thể bỏ qua dc môn tử vi. Ở trong xã hội hiện nay tuy có khác xa và tiến bộ rất nhiều so với thời trước, bởi vậy trong tử vi thời nay , việc luận đoán cho một lá số áp dụng với thời xa xưa quả thật chỉ là tương đối . con người thời tiên tiến như bây giờ chịu rất nhiều ảnh hưởng của những khoa học tiến bộ , xã hội văn minh , tư tưởng cấp tiến . Những cái đó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống và những bước ngoặt của cuộc đời con người. Như vậy thử hỏi tử vi sẽ còn chính xác bao nhiêu % nếu như với cuộc sống hoàn toàn đổi khác so với thế kỷ, thiên niên kỷ trước ? Vì cuộc sống con người phụ thuộc và biến đổi song song cùng với xã hội phát triển . Tôi lấy thử một ví dụ trong tử vi cung huynh đệ nói lên tình trạng anh em trong nhà , so với các cụ ta trong những thế kỷ trước có thể tới 8 - 10 người con như vậy sẽ có sao ứng với tỉ lệ này gọi là nhiều . 2 - 3 người là quá ít . xã hội hiện nay chỉ có 1- 2 con. Như vậy lá số sẽ sai lệch rất nhiều với cùng một lá số trước và bây giờ . Lá số tử vi có biến động theo thời đại mới hay không ? Và nó sẽ biến động thế nào cho hợp với hoàn cảnh con người đang sống ?
    Ở VN ta nói riêng và thế giới nói chung , những biến đổi của lịch sử sẽ có rất nhiều mất mát về con người , giả sử những năm 1968 và 1972 và 1975 là những biến đổi rất lớn cho vận mệnh của cả đất nước , con người vn , vậy thì rất nhiều triệu người đẫ ra đi cùng chung số phận ? đều sinh vào những giờ xấu? Nếu như nói về sự tuần hoàn vũ trụ , thời gian và không gian . cưa 24 giờ sau kim đồng hồ lại quay về điễm cũ 0 giờ , trái đất quay một vòng để chuyển ngày qua đêm và theo quỹ đạo bay sẽ trở về vị trí xuất phát ban đầu . Như vậy bao năm nữa lại sẽ có một cuộc máu chảy thành sông như những năm đó hay sao ? Những lúc đó có thể nói là vận mệnh dc ko ?
    Rất mong sự chia sẽ của các bạn
     
  7. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận

    tất cả là qui luật thôi những người sinh trong những năm chiến tranh cũng vậy
    vận con người nằm trong vận của đất nước
    trong chiến tranh những người có số đẹp vẫn được những cái may mắn nhỏ như được đi du học đc no cơm ấm cật hơn người khác
    chúng ta không thể đảo ngược được chiến tranh
    thực ra những cái chúng ta tưởng là thắng được số phận thì nó đã được sắp xếp cả rồi
    thứ nhất chúng ta không thể tính được tất cả, hãy chịu sự an bài của số phận không buồn không lo nghĩ thế là được
     
  8. hoangbadboy

    hoangbadboy New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    136
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận


    Những người chỉ biết chịu sự an bài của số phận là những người thối trí, yếu đuối, và ko biết tự tin vào bản thân mình !
     
  9. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận

    thế bây giờ chú đẻ ra bị què cụt, bị chất độc màu da cam thì sao, hay số phận sinh ra làm một đứa làm nghề đánh giầy thì giờ có ngồi đây tranh luận về số phận nữa không.
    Ở đời này sinh ra thế nào thì may mắn được hưởng thế thôi, hãy bằng lòng với cái mình có, chứ tranh luận thì còn dài lắm
    chúng ta không đặt vào hoàn cảnh của họ, chúng ta phải đặt vào mới hiểu được

    tôi đã từng được nghe câu chuyện của 1 người lính kể lại, người đó rất thấp thường hay đứng đầu hàng thế là hôm đó đi ra phố người đó tự nhiên bảo với bạn mày đổi chỗ cho tao, tao thấp đi xuống dưới
    và người bạn đó đã phải dính một phát bắn tỉa giữa lúc thành phố mới giải phóng
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng chín 2008
  10. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận

    Tranh luận làm cho tâm dao động Khổ à!!!Tâm động khó mà hiểu thêm về đạo :))
     
  11. hoangbadboy

    hoangbadboy New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    136
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận

    Nếu bị tật nguyền ko có khả năng lao động thì đã đành, e hỏi bác thế bao nhiêu tấm gương học sinh nghèo vượt khó, rồi những nguời thành đạt thành công có mấy người khi ngồi tâm sự đều kể mình có 1 tuổi thơ ko mấy bình yên, bác có để ý thấy những ông to làm trong chính phủ đa số là nói giọng khu 3 khu 4 chứ có mấy người hà nội đâu, nếu nói về may mắn mà họ có được khi sinh ra thì chắc chắn điều kiện ko thể bằng những người ở hà nội rồi, nhưng đièu quan trọng là họ có chí, biết vượt lên số phận
    Rồi biết bao cảnh nhà giàu có nhưng chiều con cho nó chơi bời rồi đâm ra nghiện ngập hút sách, tan nhà nát cửa...vv.. Đấy những người đấy rõ ràng là họ quá may mắn khi được sinh ra trong những gia đình như thế, những kết cục thì sao ???

    Cái câu của bác bảo "Ở đời này sinh ra thế nào thì may mắn được hưởng thế thôi, hãy bằng lòng với những gì mình đang có"
    Em nói thật với bác câu này con gái nói ra nghe con chấp nhận đuợc chứ con trai nói ra nghe thật an phận thủ thường và chẳng đáng mặt nam nhi. Cuộc sống là 1 chuỗi những quá trình kiếm tìm, khám phá và chinh phục những điều mới, sở dĩ con người ngày càng có nhiều phát minh và cuộc sống được như ngày hôm nay là do luôn biết tìm khám phá những cái mới, ko cam chịu với những gì mình đang có và luôn hướng tới những điều hoàn thiện hơn,nếu ai cũng suy nghĩ như bác em nghĩ đất nước mình sẽ còn dậm chân tại chỗ dài dài, cái kiểu ngồi đợi đảng và chính phủ bao cấp hỗ trợ ấy :))
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng chín 2008
  12. Hoang kim

    Hoang kim New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    35
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận

    "Tận nhân lực mới tri thiên mệnh" được. Cứ cố gắng theo hướng tích cực đến khoảng 50 tuổi mới biết mệnh trời.
    Tuy nhiên nếu biết số (chính xác) thì có thể phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu. Một cách khác là năng làm điều phúc, thiện hi vọng có thể một phần cải được lá số xấu.
    Còn có số làm vua thì ngay từ bé có khi người ta đã biết rồi, đó là mệnh trời. Số làm đến tứ trụ triều đình thì không đơn thuần chỉ phụ thuộc vào nỗ lực bản thân.
     
  13. chinh

    chinh New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    42
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận

    Hoangbadboy : Bạn nói cũng không hẳn là sai - nhưng xin thưa với bạn là vươn lên kiểu bất chấp , vươn lấy được - trả giá đắt lắm đó
    bạn đã đi vào trại tù chưa ..đầy người có '' ý chí '' đấy...không cam chịu đấy..(có tài hẳn hoi )...
    trích ;''ko cam chịu với những gì mình đang có và luôn hướng tới những điều hoàn thiện hơn,''
    Cái gì cũng có 2 mặt ,tôi an phận chưa chắc là tôi ngu si ,dốt nát
    Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói : " Ngũ thập tri thiên mệnh "
    ....chuyện còn dài lắm....:cool:
     
  14. SaoDem

    SaoDem New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    203
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận

    Vươn lên cũng còn phụ thuộc vào hoàn cảnh , cách thức và tiền năng mỗi con người . Không thể áp dụng vào từng con người để đạt được những cái như người khác có được :-D
     
  15. hoasenvang

    hoasenvang New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng hai 2010
    Bài viết:
    32
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định Mệnh, Duyên Số và Thời Vận

    ~_coffee~_coffee
    Trời ui bác viết hay wa ! có lý ...có lý ,=D>rất có lý .lập luận kín kẽ ,hóm hỉnh và sâu sắc với nguyên lý...Đưc năng thăng số fai ko bác !
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2010

Chia sẻ trang này