1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


    Trong con đường luân hồi gần như là vô tận này , luật nhân quả
    hiện hữu theo sát chúng ta như hình với bóng không rời.



    Chúng ta gần như luôn luôn phải đối mặt với những điều trái ý
    bất toại , tiếp xúc với những con người bất thiện , lâm vào những
    hoàn cảnh khó khăn mà không biết phải làm sao.




    Chúng ta cứ phải đối phó với nhau vì trong trái tim của chúng ta
    luôn luôn tiềm tàng sự tham lam , sự đố kị , sự hơn thua khi thấy
    người khác có mà mình không có.



    Mỗi ngày trôi qua , bạn được tiếp xúc với người tốt nhiều hơn
    hay người không tốt nhiều hơn?



    Tôi cũng muốn sống tốt , tôi cũng muốn giúp đỡ và sẽ chia với
    người khác nhưng tại sao cuộc đời toàn gửi đến cho tôi những
    chuyện lọc lừa gian dối thế này?
    Làm sao mà tôi có thể là người tốt trong khi người khác đối xử
    không tốt với tôi chứ?




    Đây là tâm lý chung của rất nhiều con người đang sống trên trái đất
    này.




    Nhưng ngay trong kiếp sống hiện tại này và cả các kiếp sống trước
    đó nữa , chúng ta đã dính mắc không ít lầm lỗi , đã làm nhiều điều
    bất thiện mà không ai có thể chối cãi được




    Và để trả giá hay chuộc lỗi cho những việc làm bất thiện như thế
    Chân lý (luật nhân quả) buộc mỗi con người chúng ta phải quay trở
    lại , phải làm lại tất cả những gì sai lầm trong mỗi cuộc đời trước đó.



    Điều này có nghĩa là gì?



    Chúng ta không thể nói rằng tôi muốn rời xa thế gian này khi biết
    rằng nó đầy rẫy cạm bẫy như thế này.



    Hoặc tôi đã theo Phật rồi , Ngài sẽ giúp tôi tránh xa mọi lầm lỗi
    tôi đã gây ra ,tránh xa mọi hậu quả tôi đã gây ra để cho tôi
    chuyên tâm vào tu hành.



    Cũng giống như những cậu bé , cô bé còn ngồi trên giảng đường.
    Khi không làm được bài hay thi trượt môn học nào đó sẽ phải
    học lại hoặc thi lại cho đến bao giờ vượt qua được thì thôi.





    Cuộc đời của mỗi chúng ta cũng sẽ như vậy
    Khi ta mắc sai lầm hay gian dối trong bất cứ chuyện gì
    Luật nhân quả sẽ kéo ta trở lại trường hợp đó , câu chuyện đó
    con người đó để bắt ta phải xử sự cho đúng đạo lý.
    Nếu như ta vẫn không hiểu ra mà cố ý làm sai thì quả báo thê thảm
    sẽ lập tức xuất hiện.





    Ví dụ trước đây ta đối xử tàn nhẫn với 3 người làm thuê.
    Thì luật nhân quả sẽ bắt ta ngay trong kiếp hiện tại hoặc có thể
    trong những kiếp ở tương lai khiến ta gặp lại 3 người đó.



    Khi ta gặp lại họ , tất nhiên duyên xưa sẽ khiến họ ghét ta
    giận ta trách mắng ta nhưng điều quan trọng nằm ở chỗ
    khi gặp lại nhau rồi thái độ của ta sẽ ra sao , hành động của ta
    sẽ ra sao.



    Nếu lần này ta vẫn tiếp tục đối xử sai lầm với họ thì ta sẽ phải
    tiếp tục gặp lại họ trong các kiếp về sau.

    Oan oan tương báo




    Ví dụ trong một kiếp nào đó ta mắc tính tham lam hay ăn cắp vặp.
    Hoặc trước đây ta làm một chức quan nào đó nhưng chuyên ăn chặn
    tiền của dân
    Hoặc trước đây ta đã từng nóng nẩy ,ta đã từng động tay động chân
    với người khác
    Hoặc trước đây ta từng là người giầu có , quyền cao chức trọng
    ăn uống xa hoa lãng phí thì luật nhân quả sẽ bắt ta trong một kiếp
    tương lai phải sống một cuộc đời nghèo hèn để học bài học về
    sự lao động , về sự tiết kiệm.
    Hoặc trước đây ta từng là người phản bội thì hôm nay đây
    ta sẽ phải học lại bài học trung thành.




    Người Phật tử chúng ta thường xuyên đảnh lễ Phật xin sám hối
    tội lỗi của mình thì đừng tưởng rằng Ngài sẽ giúp ta tránh khỏi
    những nghiệp báo bất thiện ta đã gây ra



    Trái lại ta càng sám hối chừng nào , Phật càng cho ta có cơ hội
    để đối mặt , để chuộc lại lỗi lầm ngày nào ,và tất nhiên là để
    trả nợ cuộc đời này.



    Tuy nhiên việc nào cũng có giới hạn của nó.
    Ta mắc sai lầm và đã được cho cơ hội để sửa đổi mà mình không
    chịu làm hay làm chưa đúng thì nhân quả sẽ khiến ta phải mang
    thân phận của súc sinh hay còn thấp hơn nữa để trả nghiệp.




    Trả nợ dưới thân phận của con người hay dưới thân phận của
    súc sinh , ngạ quỷ là tùy thuộc vào hành động của ta.



    Và khi nghiệp báo đã hết , oan trái đã cởi thì chúng ta mới nói
    chuyện với nhau về việc giải thoát khỏi thế gian hay vượt xuất
    khỏi thế gian được.
     

Chia sẻ trang này