1. hoangbadboy

    hoangbadboy New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    136
    Điểm thành tích:
    0
    Bạn đã bao giờ đam mê những gì mình đang làm .... ?
    Bạn đã bao giờ đam mê 1 ai đó ... ?
    Đam mê dường như là 1 định mệnh. Có những người suốt đời không có nổi 1 niềm đam mê. Họ có thể yêu sâu sắc 1 ai đó, yêu công việc của họ. Nhưng rồi họ cũng có thể rời xa ngay nếu tìm được 1 người tình khác, 1 công việc khác phù hợp. Họ có thể yêu nhưng không bao giờ đạt đến cảnh giới của sự đam mê. Đam mê là điều gì đó duy nhất, là điều gì đó không thể thay thế !
    Có những người sinh ra để đam mê. Khi đam mê xuất hiện, chỉ còn thế giới của họ với sự đam mê, còn thế giới xung quanh dường như băng hà. Đam mê là 1 thứ tình cảm đầy ma lực, vượt qua cả hoàn cảnh, không gian và thời gian. Bởi đam mê không phải là thứ tình yêu thông thường. Đam mê là thứ tình yêu lớn trong đời, nói lên tất cả tâm hồn của 1 con người. Thế giới của đam mê bao giờ cũng đầy bí ẩn, sâu sắc, khao khát, và cả ... điên rồ
    Đam mê có thể là nghiệp chướng nhưng đam mê cũng có vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp của đam mê vừa thực thực lại hư hư, vừa mãnh liệt lại như vừa như ảo ảnh. Cứ thế mà nó dày vò con người ta suốt đời. Đam mê là tình yêu, là ước mơ, là tìm thấy chính mình trong điều ta đam mê, là những đau khổ và hạnh phúc mà không thứ tình cảm nào sánh được . Đam mê là 1 thứ tôn giáo ta tự đặt đặt ra và tự ta là tín đồ, từ sâu trong trái tim yếu đuối, ta tôn thờ lòng đam mê của mình, biến nó thành 1 điều bí ẩn nhất của cuộc đời mình.

    Sưu Tầm
     
  2. NhaTrang

    NhaTrang New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    37
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đam Mê !!!

    :)):)):))
    Đọc bài này của hoangbadboy posted không nhịn cười được.

    :)):)):))

    ~_bighug~_bighug~_bighug
    ~_rose~_rose~_rose
     
  3. hoangbadboy

    hoangbadboy New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    136
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đam Mê !!!

    Sao cô cười ?
     
  4. SaoDem

    SaoDem New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    203
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đam Mê !!!

    Vô duyên cười cũng bị thắc mắc =))=))=)) ~_ beatup
     
  5. NhaTrang

    NhaTrang New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    37
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đam Mê !!!

    Vì theo tướng mệnh thì cháu là người kiêu căng, cứng rắn, cương quyết, ngang tàng....nên khi đọc bài "Đam Mê" trên lại thấy là người lãng mạn, nhiều tình cảm...vì vậy phải cười. Thì ra bàn tay nào cũng có 2 mặt.

    Chúc cháu 1 ngày vui vẻ.

    ~_bighug~_bighug~_bighug
    ~_rose~_rose~_rose
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng chín 2008
  6. hoangbadboy

    hoangbadboy New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    136
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đam Mê !!!

    Ai bề ngoài càng cứng rắn, mạnh mẽ lạnh lùng thì bên trong đều rất giàu tình cảm cô ah. Ngoài lạnh nhưng mà trong lại nóng :-D

    Cháu thích bài Đam Mê này vì cháu ghét những gì hời hợt, hờ hững. Đã làm việc gì thì cũng phải làm hết mình và cho đến cùng kể cả trong tình yêu :-D

    Chúc cô có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ ~_coffee
     
  7. Khiet Linh

    Khiet Linh New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng sáu 2008
    Bài viết:
    23
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đam Mê !!!

    Đề tài đam mê hay lắm!!!Một chút liều lĩnh, một chút ngông cuồng cũng cần lắm, nó làm cho hành động thêm mãnh liệt say mê, làm cho con người dũng cảm điên khùng một cách đáng yêu!!!
    Khi đam mê xuất hiện, chỉ còn thế giới của họ với sự đam mê, còn thế giới xung quanh dường như băng hà. Đam mê là 1 thứ tình cảm đầy ma lực, vượt qua cả hoàn cảnh, không gian và thời gian. Bởi đam mê không phải là thứ tình yêu thông thường. Đam mê là thứ tình yêu lớn trong đời, nói lên tất cả tâm hồn của 1 con người. Thế giới của đam mê bao giờ cũng đầy bí ẩn, sâu sắc, khao khát, và cả ... điên rồ”.
     
  8. Cásấu

    Cásấu New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    14
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đam Mê !!!

    "Ăn vụng" cũng là cách Đam mê của bạn Khiết Linh :))(nếu không có gì "ngoài luồng" thì có lẽ cuộc sống sẽ vô nghĩa - theo như lời tâm sự lại của bạn KL bên topic "Ăn vụng có ngon không" :)))
     
  9. hoangbadboy

    hoangbadboy New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    136
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đam Mê !!!

    Ăn vụng cũng là đam mê đấy các bác, 1 thứ đam mê tội lỗi nhưng đầy ma lực quyến rũ :cool:

    Vậy muốn nó k thành tội lỗi thì ta phải biết cách chùi mép mỗi khi ăn vụng :-D
     
  10. hondacodon

    hondacodon New Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    92
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đam Mê !!!

    Mình đam mê với số học mới chết:-S
     

Chia sẻ trang này