Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi likelife, 29 Tháng bảy 2008.

  1. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
  2. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    Like mong các bác xem giúp cho Mệnh - Tài - Quan ở ls trên ạ!
    Cảm ơn các bác nhiều! ~_coffee~_rose
     
  3. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    Mình đang căng thẳng nghĩ cách làm sao để có ai đi qua ....dừng chân ghé lại!!!
     
  4. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    xem tử vi ngại nhất là sợ đụng chạm, nói thật ra nhiều khi người ta lại ghét mình
    bạn yêu cuộc sống biết tử vi cũng tự biết mà
     
  5. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    Cảm ơn Khổ đã ghé qua, Thật sự là Like ko biết tử vi đâu.
    Nhìn qua lá số nói được điều gì, xin Khổ cho vài lời ạ! Khổ đừng ngại biết được j có thể chủ động tinh thần mà.
    Cảm ơn mọi người đã ghé qua! ~_coffee~_rose
     
  6. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    Bước đến nhà em bóng xế tà
    Đứng chờ ...một hồi... chưa ai hepl!
    Lơ thơ phía trước ...vài câu hỏi :confused:
    Lác đác đằng sau là....khoảng trống :-S
     
  7. Apollo

    Apollo Guest

    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    hic, sinh nam 89 ma da phai that vong thi chi co chuyen thi dai hoc
     
  8. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    đứa em này ra ngoài đường hay gây sự đánh nhau lắm
     
  9. tuvihuyenbi

    tuvihuyenbi New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng sáu 2008
    Bài viết:
    24
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    Bạn likelife à!

    Bạn làm tôi nhớ lại lần thi đại học trượt của mình. Thật sự tôi rất muốn chia sẻ với bạn kinh nghiệm của tôi. Năm đó tôi thật sự bị thất vọng vô cùng vì mình đã cố gắng hết sức mà chỉ được vậy thôi, tôi cảm thấy hoang mang trống trải, và cảm giác như không ai có thể chia sẻ được với mình. Nhưng ngay sau đó tôi (tôi là nữ nhé) đã mạnh dạn đứng lên và tự hỏi với mình: Thật sự mình không có khả năng thi lại được sao? Thật sự nếu mình không đậu đại học thì không còn con đường nào để sống à (không còn nghề nào, trường nào mà mình học nổi à)? Tôi đã ra quyết tâm và năm kế tiếp sau đó tôi đậu vào 2 trường đại học, nhưng thật ra lúc trước khi thi lại năm tiếp sau, tôi đã tự bảo mình nếu không đậu được năm nay, tôi sẽ học một cái nghề hoặc chỉ vào cao đẳng thôi cũng được, chính có lẽ với ý nghĩ này đã không làm áp lực nặng nề cho tôi mà tôi đã làm bài thật tốt vào năm tiếp theo (toán 9 điểm nhé). Bây giờ, tôi đã ngoài 30, tự nhiên tôi mới tìm hiểu lá số của mình, tôi mới hiểu được có một phần do số của mình lận đận ban đầu. Nhưng bạn ạ! Dẫu sao thì vẫn có một câu người ta hay nói: " Đức năng thắng số". Theo tôi, thì Đức ở đây ngoài việc là hành đức thì nó còn có nghĩa là mình cần siêng năng rèn luyện bản thân, tin vào điều tốt đẹp, "cứ gõ cửa sẽ mở".

    Bây giờ tôi nghĩ rằng, điều cần thiết hơn hết ở bạn là "một niềm tin", tin vào bản thân mình, hãy đặt nhiều con đường để đi cho mình, miễn rằng mình làm thật tốt, thật hết sức mình, mình sẽ được đền bù xứng đáng. Đâu cứ đại học bạn mới có thể thành công trên đường đời, có nhiều người vẫn thành công khi họ không có bằng đại học. Khi họ có điều kiện thì họ lại học tiếp. Vậy thì vấn đề còn lại mình cần đặt câu hỏi là "Ý CHÍ CỦA MÌNH ĐÂU?".

    Còn về vấn đề tử vi, theo tôi bạn nên để sau hả tìm hiểu về nó vì người ta vẫn nói mà: "Thiên cơ bất khả lộ". Dẫu sao trời vẫn hay thử thách con người. Tôi vẫn thấy rằng rất nhiều người lá số không tốt, giống như họ thường hay nói lấy vợ chồng cần so tuổi, nhưng thật ra trong cuộc sống thật có mấy cặp mà hợp số toàn bích đâu. Vậy thì chẳng lẽ trong cuộc sống rất nhiều số phận không may mắn nên không có gì để sống sao? Nhưng bạn thấy đó vẫn rất nhiều người thành công:" Giống như cô bé bán vé số ở Vĩnh long, cha mất sớm, mẹ bị mắt gần mù, em này bị tật bẩm sinh, hễ đi nhiều là té. Nhưng em này đã đi bán vé số hằng ngày dù phải bị té rất nhiều lần trong ngày. Em đã học hết bổ túc, rồi đã vào đại học Vĩnh Long nghành kế toán tài chính". Tôi nghĩ chắc là Ông trời muốn con người tìm ra thêm một chân lý nào đó ngoài SỐ PHẬN nên Ổng mới hay sắp xếp nhiều chuyện éo le như vậy.

    Bạn ạ! Tôi tin rằng tử vi là môn nghiên cứu huyền bí và rất hay. Bởi vì nó liên quan đến con người, cuộc sống con người. Mà đã là cuộc sống thì mình phải SỐNG trước đã mình mới hiểu hết được nó. Vậy bạn nhé! Vài lời chân thành chia sẻ với bạn, mong bạn hãy biến tất cả nỗi buồn của mình thành sức mạnh để vượt qua khó khăn trước mắt.
    Tử vi huyền bí!!
     
  10. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    thật ra thi trượt đại học chẳng có gì cả
    nếu nói là thực chất kiến thức thì các học sinh trong trường đại học nhiều người rất kém
    có những người đã học qua bao nhiêu môn toán lí hoá cao cấp mà nhiều sự việc hiện tượng đơn giản liên quan đến vật lí trong đời sống cũng không giải thích nổi
    nhiều người học đại học rất thụ động
    nói thẳng ra nhé nhiều người học qua hết các môn kiến thức phổ thông lớp 12 mà vận dụng thành thạo cũng là ghê lắm rồi
    cái quan trọng là sự trải nghiệm kiến thức của bản thân

    trong sách vật lí 11 cũng nói đến cái tắc te thế mà nhiều người học rất cao mà chẳng hiểu nó để làm gì

    lan man quá rồi, lại nhắc lại kiến thức một thời xa xôi, giờ đây đã xa rồi giảng đường
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2008
  11. lany

    lany New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    330
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    Kính bác khổ~_coffee=D>:-bd
     
  12. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    Like xin cảm ơn chị Tuvihuyenbi, bạn Khổ và Apollo!
    Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và chia sẻ cùng Like và em trai, đúng là đang thất vọng về điểm thi đấy ạ, chắc là ko vào nguyện vọng 1 được. Tuổi trẻ có hoài bão thì mình cũng quan tâm động viên để em ấy ko nản chí, ko đi được đường thẳng thì đi bằng đường vòng phải ko ạ!
    Like đưa ls lên đây chỉ mong được mọi người tư vấn 1 chút về cung mệnh thôi.
    Biết rằng trời cho ta trí thông minh thì cũng cho cho nếm trải để thử thách, nhưng tuổi trẻ ko có ai bên cạnh giúp mình định hướng thì đôi lúc cũng dễ nản lòng.

    @Khổ: Cậu em này là người nhu tính lắm ạ, cũng đang học về CNTT được năm I rồi, sống được lòng người xung quanh lắm, he có ghét ai cũng ko để cho người ta biết đâu.
    Một lần nữa Like xin cảm ơn mọi người, và chúc sức khoẻ vui vẻ!!! ~_rose~_rose~_rose

    P/s Like vào đây cũng âm thầm em trai ko biết Like đang hỏi như thế này đâu ^^:">
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2008
  13. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    nhu tính nhưng ngầm lắm,nếu đi thi thì cũng khó mà đỗ, tốt nhất khuyên nó chú tâm vào học hành
    :eek:muốn xem kĩ phải kết hợp cả tướng mạo nữa
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2008
  14. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    Đạika cũng âm thầm vào đây, Like chắc cũng ko biết đâu nhỉ? :">
     
  15. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    Chào Khổ và mọi người!
    @Khổ: Lúc tối đi ngủ, Like nhớ nick Khổ mà nghĩ thương em trai quá chừng.
    Năm ngoái rớt ở nguyện vọng 1, vì tự tin điểm cũng tương đối cao nên chọi NV2 ko đúng chỗ, rồi nguyện vọng 3 cũng ko đúng chiến thuật mà out off hết, thế là thi vào Aptech học 1 năm nay rồi.
    He say mê về lập trình, nhưng năm nay chắc chuyển NV2 vào dân lập học QTKD để có tấm bằng ĐH rồi tính tiếp.Trong 12 năm đều là học khá giỏi cả, đều tự cố gắng ko đi học thêm học kèm đâu hết, cũng là người khiêm tốn được thầy cô bạn bè mến. Nghỉ hè bạn bè ở xa về thăm chơi nhiều. Mình thấy he buồn trong tâm chứ vẫn tự tin cười nói vui vẻ với bạn bè.

    Mình chỉ mang tâm sự lên đây và cũng nhờ mọi người nghía qua ls xem thế nào, chứ ko bi quan gì lắm. ^^

    have a nice day, Everybody!!! ~_rose~_coffee~_rose
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2008
  16. Apollo

    Apollo Guest

    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    Lúc đầu đọc cái chữ kí rất hay của bạn LL cứ tưởng là đấng tu mi nam tử hớn nội công thâm hậu lắm hóa ra là tâm sự của một người chị gái lo lắng cho em trai thật là đáng quí. Apollo cũng có chị gái nên rất cảm thông với nỗi lòng của LL .
    Apollo ngừng xem tử vi chỉ trích lại một câu của bác Hoverung viết dành cho cốt cách đáng khâm phục của những người Thiên Tướng:
    "Phú qui bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất"
     
  17. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    tuỳ loại thiên tướng không phải thiên tướng nào cũng như thiên tướng nào,nó còn phụ thuộc kết cấu lá số
    dâm hay không còn nhiều yếu tố kết hợp
    dâm cũng chia làm 2 loại chính dâm và tà dâm
    dâm là đạo
    dâm cũng là bệnh hoạn, lạc thú xấu xa
    tuỳ trong hoàn cảnh nào mà ta xét
    dâm cũng là tín ngưỡng phồn thực trong văn hoá Việt Nam
     
  18. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    Cảm ơn Apollo nhé!
    Cảm ơn về câu trích dẫn!
    hi vọng Thiên Tướng ở đây và tất cả các bạn rồi sẽ thấy được "khô mộc khai hoa" ~_bighug~_rose~_rose~_rose~_rose
     
  19. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    tướng ở đây ngộ tuần rùi, nếu theo sách thì đây là thế mã lạc không vong
    nói vậy thôi lai lái(like life) đừng giận nhé
    xem qua cung huynh đệ đứa em này có bà chị khéo lắm

    học sinh khá giỏi trong thời đại này nhiều lắm
    lớp đứa cháu tui đó toàn tiên tiến với giỏi

    bác lany hôm nay đi công tác rùi, nếu bác mà rảnh tôi muốn bàn thêm với bác qua tử bình cái về lá số này~_coffeenhớ bác lany lắm đó
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2008
  20. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Đang thất vọng! Mong các bác bớt chút thời gian xem dùm ls này ạ!

    tui thì muốn làm quen với lai lái lắm đó. chắc lai lái ở Hà Nội.
    chị gái bao giờ cũng thương em
    nhiều bài hát về người chị cũng hay
    Chị Tôi có 2 bài của 2 tác giả khác nhau
    Nhà tôi trên bến sông,,,,,,,,,,

    Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo......=))
     

Chia sẻ trang này