33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi phiemdu, 27 Tháng sáu 2009.

  1. phiemdu

    phiemdu New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Anh tuongnguyen2007, anh langbam và mọi người ơi, xem dùm lá số của chị trannguyet nhé! Một người chị em quen, rất hiền lành, sống tình cảm, dễ thương ... ko hiểu sao chị vẫn cô đơn và vì nhạy cảm nên hay buồn lắm. Anh chị xem kỹ dùm tình duyên của chị nhé! sao cứ cô đơn hoài à, khi nào thì chị sẽ hạnh phúc bên nửa kia của mình?
    Em cảm ơn nhiều lắm.
    (Chị đang đăng ký thành viên, vẫn chưa được nên em post bài nhờ anh chị trước, lúc ĐK xong chị sẽ vào xem và hỏi anh chị nhé!)
    Lá số của chị:
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2009
  2. bachthiensu

    bachthiensu New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    6
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    Thông tin cá nhân
    Họ và tên : trannguyet
    Sinh ngày 29 , Tháng 8 , Năm Đinh Tỵ
    Giờ Mùi
    Âm Nữ
    Cục : Kim Tứ Cục
    Mệnh : Sa Trung Thổ (Đất Lẫn Trong Cát)
    Thuộc cung Khôn,trực Trừ
    Sao chủ mệnh : Vũ Khúc
    Sao chủ thân : Thiên Cơ
    Con nhà Huỳnh Đế (phú quý)
    Bà Chúa Ngọc độ mệnh.
    Xương CON RẮN. Tướng tinh CON CÚ
    Lượng Chỉ : 4 Lượng 5 Chỉ
    Theo thuật cân xương đoán số :
    Người có số lượng và chỉ này bôn ba cho lắm cũng không có kết quả nào, phải đợi đến 40 tuổi thì mới tốt. Đường con cái thì quá hiếm hoi, vợ chồng thì rất hạnh phúc. Gia cảnh trong ấm ngoài êm, tiền bạc đầy đủ. Nếu có con thì con cái học hành đỗ đạt.


    Được hưởng phú quý, có uy quyền, công danh hiển hách nhất là về mặt võ nghiệp. Là người rất có nam tính như thông minh, cương trực, can đảm, uy nghi và đặc biệt hấp dẫn phái nữ. Thành công trong công việc, làm việc được giữ chính chức, trong công việc nhờ cố gắng nên nhiều lần được khen thưởng. Hay giúp người khác và cũng được nhiều người giúp đỡ, nhất là lúc gặp khó khăn.


    Hai thân có danh chức. Hai thân khá giả, nâng đỡ con trong nhiều công việc, trong nhà thiếu hòa khí. Trong nhà thiếu hòa khí.


    Bạc phúc, suốt đời mưu sự buổi đầu hay gặp trắc trở, về sau mới được hạnh thông, đắc ý. Hay gặp tai họa khó tránh.


    Không có nhiều điền sản, nếu có cũng hay bị chuyện thị phi, khó giữ được điền nghiệp. Nhà cửa rộng rãi, cơ nghiệp liên quan đến điền sản thịnh vượng. Nhà cửa cao rộng, đẹp. Nhà đất bền vững, về sau tậu được thêm nhiều điền sản.


    Quan trường vinh hiển, được giữ chức vụ quan trọng, được nhiều người kính nể, dù có gặp khó khăn cũng chỉ tạm thời, không đáng ngại. Bị ghen ghét, gièm pha, khó thăng tiến, bị mất chức ít nhất một lần. Có danh chức cũng như tiền bạc, có tài tổ chức. Có sự thăng hoa trong sự nghiệp, sớm có công ăn việc làm, đôi khi nhận được tài lộc do người khác phái đem đến. Chậm làm quan, có chức vụ thì chậm thăng, khó khăn tột bực và hay gặp nhiều bất công trong quan trường. Được nhiều người kính trọng, nếu làm thầy thuốc thì thật vinh hiển.


    Tôi tớ, bạn bè hay nói xấu, oán trách, phản bội.


    Ra đường hay gặp sự chẳng lành, thường mắc tai ương.


    Máu xấu, hay bị mụn nhọt. Ít khi bị bệnh. Bộ máy tiêu hóa không được mạnh, vì ăn uống mà mắc bệnh khó chữa. Hay bị bệnh hàn nhiệt (cảm) nhẹ không đáng ngại.


    Phải cạnh tranh ráo riết mới kiếm được tiền, làm giàu một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, đôi khi gặp gắc rối với pháp luật. Tiền tài đầy đủ, làm ăn khá suông sẽ. Có được tiền bạc do người khác phái mang đến. Làm nghề thủ công sẽ rất phát đạt. Kiếm tiền nhanh, nhưng hao tán nhanh chóng.


    Ba con, có quý tử, tất cả đều thông minh. Nếu có ba con tất có quý tử. Có quý tửCon cái khá giả, sau này nhờ được. Sinh nhiều khó nuôi, con cái xung khắc cha mẹ.


    Không có gì đặc biệt.


    Anh chị em quý hiển, thông minh, giàu có. Anh chị em bất hòa.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2009
  3. phiemdu

    phiemdu New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    Cảm ơn bạn bachthiensu nhé! Sao bạn ko trích dẫn đường link từ nguồn http://www...... nào luôn hen?!?
     
  4. phiemdu

    phiemdu New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    Mà chắc bạn phải search lại rồi :-D vì ngày âm lịch theo lá số là 29/08 giờ Sửu mà, haha!
     
  5. bachthiensu

    bachthiensu New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    6
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    chị của em sống nội tâm là người rụt rè trong tình cảm, từ trước đến giờ không phải là không có người đến tìm hiểu nhưng do chị của em không mạnh dạn mở rộng lòng mình để cùng chi sẻ với người khác do đó tình cảm chỉ ở mức độ ban bè qua qua không tiến xa hơn được. ở độ tuổi 33 như vậy cũng là hơi chậm nhưng mà cũng không sao cả chỉ cần chị em thay đổi suy nghĩ và tạo cơ hội cho nhgười khác thì cuộc sống sẽ hạnh phúc không còn cô đơn nữa và tình cảm sẽ rẽ sang hướng khác tươi đẹp hơn.
    những lời trên không phải dựa vào tử vi anh nói mà là dựa vào những già em kể. anh thử đoán về chị em xem có đúng không nhé: chị em tóc ngang lưng, người rong rỏng, cân nặng khoảng 46-49kg. đa cảm và không quyết đoán trong cuộc sống.
    đây là phỏng đoán của anh có già em chia sẻ lại.
     
  6. bachthiensu

    bachthiensu New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    6
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    đã sửa lại
     
  7. phiemdu

    phiemdu New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    tiếc là chị chỉ có 45kg. Điều em cần nhờ ko phải là search trên web đâu anh, em cũng có thể fill vào các ô và nhấn submit ra kết quả mà.
    Chúc vui.
     
  8. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    Theo tử vi thì hông phải vậy. Đàn bà phá quân mạnh bạo dám nghĩ dám làm. Có cái quái gì mà không dám thổ lộ. :-D Lá số này có nhũng điểm sau bất lợi cho hôn nhân:
    - Mệnh phá quân hãm. Sastphatham hông tốt cho nữ đặc biệt là phá quân và hãm. O tốt là không tốt cho hôn nhân.
    - Riêu y thì mải chơi.Nhưng thanh long và cô thần thì hông phai hạng chơi bời phóng túng.
    -Cô thân chủ cô đơn, mệnh cô thần thì khó tính.
    -Cung phu thê có lộc tồn chủ chậm trễ.
    -Phúc đức có hông loan chủ ái tình ngộ địa không chủ phá hoại thì tình cảm khó thành
    Mệnh và phu, phúc đều có yếu tố chủ chậm trễ hôn nhân. Vậy chưa lấy chồng là ứng số. lá sô này cung điền đẹp. Không biết có giàu không? cung tài cho thấy đương số rất chặt chẽ chi tiêu nhưng mệnh phá quân thì nhìu lúc lại rất hoang. Chị này từ tật thân mệnh đều thấy sao chủ đanh đá chắc ngoài đời đanh đá lắm. Năm sau vận tam minh dễ có chuyện tính cảm, nhưng lắm sát tinh vậy hông bít có thành không. Theo tôi chị này chậm hôn nhân phần không nhỏ do kho tính và đanh đá
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2009
  9. phiemdu

    phiemdu New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    Cảm ơn bạn P nhé!
    Chị ko có đanh đá đâu, hic.
     
  10. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    Đây là một lá số hay để học Tử vi, nhưng là một lời chia sẻ cho ai có lá số này:
    Mệnh Phá Quân (Thủy) mệnh thổ; ai có biết chút ít Tử vi đều không thích sao này thủ mệnh nhất là hảm địa nào là phá tán, xài hoang, thậm chí là vượt khuôn phép...Nhưng:
    Ngoài yếu tố hành sao và hành mệnh, cung mệnh lá số kiến đủ Tuần - Triệt vì vậy đây là người mềm mỏng, nhẹ nhàng, ngại tiếp xúc và có vẻ dễ bị tổn thương (...);
    Nếu gọi là số phận, vậy đâu là số đâu là phận trong tử vi, bạn hãy nhìn vào là số này:
    Thân cư Phúc:
    Đó là Tử vi, là ngôi sao của phận người. Tử vi là đế tinh mà. Vì thế mọi dự định, lệnh lạc phải từ ông vua này. Vua này ra lệnh cho Vũ Khúc, Thiên Tướng làm, và Liêm Trinh là Quan Án Sát cùng Thiên Phủ.
    Phận là thế, dự định là thế nhưng Đào Hoa là lựa chọn một mối tình Thiên Tướng không vẹn toàn (Triệt), Tử vi gia thêm Không thế là một đoạn tình ân ái bị nhỡ tàu vậy! buồn thay. Lại Thêm Cô Âm tại mệnh luôn nhớ thương không nguôi người cũ. Cứ hối tiếc, do dự mãi nên không chớp thời cơ và trể tàu là vậy.
    Vậy số ở đâu:
    Khi Đến Đại hạn có Cơ Âm đấy: Âm luôn nhị hợp với Thiên Tướng Triệt để có cơ hội viết nên một mối Tình. Vậy Cơ là số.
    Muốn có tình mới, thì phải dứt khoát với quá khứ . Vì có Khôi Việt là cơ hội đưa đẩy đến.
    Vậy có Tròn không? thôi thì mình không lựa được thì nhờ mai mối đi.
    Đấy là số Phận vậy,
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2009
  11. NHALANG

    NHALANG Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng một 2009
    Bài viết:
    83
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    Chào bạn
    Dù cho có lá số này hay không thì tôi cũng xi có ý kiến thế này, ở đại hạn từ 15 - 24 tuổi đã có rồi cong gì nữa? sao lại nói nay vẫn cô đơn.
    kính.
     
  12. phiemdu

    phiemdu New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    Trước đây đã có NY nhưng chia tay rồi, tình buồn! Giờ vẫn đi về một mình...
    Cảm ơn anh Tuongnguyen2007, phần này chị sẽ vào để nghiệm những điều anh nói, có gì chị hỏi thêm anh, anh giúp chị nhé!
     
  13. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    Số này lạ nhỉ, từ 25 tuổi đến bây giờ duyên bay vù vù mà sao chưa đậu nổi? Năm tới đây cũng có 1 vụ tưởng xong mà lại không xong. Âu cũng là do Cô Quả thủ chiếu mệnh viên vậy :-bd
     
  14. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    Tử vi ngộ Không thì duyên có bay kiểu gì giờ, có hy vọng thì vào Đại hạn sau.
     
  15. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    Lá số hay cho người tìm hiểu Tử vi, chứ không phải là lá số tốt của người có lá số này. Còn vì sao không có duyên thì xem tôi đã luận.
    Cái hay ở đây: là mệnh Kiến ngộ Tuần Triệt làm cho những cái xấu của Phá Quân giảm, làm cho người Phụ Nữ Phá Quân này trở nên mềm dịu, khoan hòa và sống nội tâm, tình cảm hơn, e dè hơn!
     
  16. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    bác tuongnguyen oi , quan ngo tuan , di ngo triet thi goi là " mệnh Kiến ngộ Tuần Triệt "? bác chỉ em với? ~_crazybua
    Hihi theo cụ Vietviemtu thì tuần triệt còn chiếu chưởng linh tinh vào các cung tam họp hay xung chiếu. Nhưng quan điểm này nhiều ng không theo.:-D
     
  17. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    Mình đã đọc rất nhiều sách Tử vi như bạn, bây giờ có thế giới mạng càng thuận lợi nhưng càng dễ tẩu hỏa nhập ma hơn nữa (...???), vì quá nhiều cách hiểu, cách luận. Đáng chết hơn nữa là nghe luận kiểu gì thấy cũng có vẻ đúng!
    Ai cũng nói Tử vi cần nghiệm lý, liệu nghiệm lý bao nhiêu thì đủ (?) một câu hỏi không lời giải! Nhưng có một sự thật: không ông Thầy Tử vi nào không coi cho mình (hic!), nếu ổng tự tin là đúng thì coi một lần thôi chớ? Đã vậy không những tự coi, mà còn nhờ người khác coi nữa mới hay.
    Tôi không phải là danh gia Tử vi thì điều đó càng bình thường. Không thầy, không sách chuẩn như sách giáo khoa nên Tử vi thật sự là hòn đá tảng giữa quan lộ vậy. Và không có gì xác tín hơn cho mọi lý thuyết là tự nghiệm lý chính bản thân và nghiệm lý chính từ những người thân và bạn bè để làm sáng tỏ lý thuyết.
    Không sách nào nói rõ Tuần Triệt không ảnh hưởng tới các cung xung, tam hợp, nhị hợp khác. Từ chính các lá số mà tôi có thể nghiệm nói lên điều đó. Tất nhiên, với quan điểm của tôi, nói như vậy thì chính xác hơn: từ vị trí có Tuần, có Triệt nhìn quanh ta thấy được các cung có Tính Tuần, tính Triệt.
    Cũng như quan điểm hành sao và hành mệnh, tôi cũng nhận thấy thế này:
    - Yếu tố hành sao và hành mệnh là yếu tố gia giảm mà thôi. Ví dụ một người hành hỏa có Thiên Đồng thủ mệnh thì mệnh người đó có những tính chất của Thiên Đồng (ít hay nhiều thì không biết, càng không lượng được cụ thể) chứ không thể phủ quyết vai trò của Thiên Đồng. Vì làm vậy có khác nào chửi các cụ dấm dớ!
    Vài lời cùng bạn, tôi không tranh luận để gianh phần thắng tùy quan điểm mỗi người. Biết đâu 10 năm nữa đọc lại tôi thấy mình quá ấu trỉ.
    - Ngoài ra, với sự tương tác của mỗi người khác nhau để quyết định lấy nhân quả nhãn tiền khác nhau vì vậy tôi tin rằng không có lý thuyết nào đúng 100%. Đó là chưa kể một sự thật, mỗi lý thuyết gia chỉ có một quảng đời nghiên cứu tử vi cho một kiếp người và quan điểm khi giải đoán còn được xây dựng trên nhân sinh quan chủ quan của người đó nữa (khó bảo một ông nho học yêu lấy một anh chàng Phá Quân lãng tử được). Vì vậy ngoài sự nghiệm lý từ chính bản thân thành thật không thể dối lừa chính ta thì mọi nghiệm lý từ những người khác thì độ tin cậy là 50 % là nhiều. Do đó, khi đọc sách tôi chỉ tin không tới 40%, vì có thể những lý thuyết khác từ sách có thể bắt nguồn từ tưởng tượng. Sở tri chướng cũng làm con người ta đánh giá không đúng con người huống hồ đánh giá con người qua lá số.
    Thân mến,
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng bảy 2009
  18. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    =D> cảm ơn bac đã chả lời. hix trăm hoa đang đua nở, thật chả biết đâu mà lần. Hỏi bác 1 câu nhé lộc tồn ngộ tuần triệt thiên không thì sao? Tuổi quý hợi luôn luôn có lộc tồn ngộ tam không. Hôm tôi đi xem ông tử vi ở bia bà la khê. hĩ ông ý bảo tuổi quý hợi tỷ lệ nghèo hơi bị nhiều vì lộc tồn luôn đồng cung tam không. Còn sót con hóa lộc lại đi với thằng cụ của phá hoại. Hỏi cụ thể hơn lộc tồn ngộ tam không còn sót tý lộc vẫi nào không vậy? hay là đấy là 1 cách phá sản khi mệnh hay tài rói vào
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng bảy 2009
  19. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: 33t rồi, duyên mình ơi, ở đâu?!

    Một chữ Không >< một chữ Tồn: mâu thuẩn để giải quyết có nghĩa là Không thế là buồn, có câu:
    “LỘC đảo MÃ đảo kị THÁI TUẾ chi hợp KIẾP KHÔNG.”
    “KIẾP KHÔNG, THÁI TUẾ suy vi. LỘC MÃ ngộ TRIỆT ích gì mà mong.”
    “LỘC ngộ KIẾP KHÔNG đồng qui.
    Cũng là vô dụng hoá vi cơ hàn.”
    Bạn lưu ý một điều vi diệu thế này:
    - Lộc Tồn luôn đồng cung Bác Sĩ, cổ nhân đặt Bác Sĩ ở đây không vô ích chút nào. Vì đối cung của Lộc Tồn luôn là Phi Liêm (Phi Liêm là chia rẻ, chia ly) nên cần có Bác Sĩ bài xích Phi Liêm để cho Lộc Tồn yên thân. Nếu có Triệt, thì tính Triệt đã bài trừ lấy Bác sĩ (kẻ sĩ uyên bác nay còn đâu) mà đối chọi lấy Phi Liêm vậy.
    - Lộc Tồn làm tăng tính chất của Khôi Việt, Hồng Loan, hắn mà đi cùng Vũ Phủ thì càng tuyệt cú mèo.
    Vài lời chia sẻ,
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng bảy 2009

Chia sẻ trang này