36 cách cầu hôn

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi Thái Dương, 25 Tháng tám 2008.

  1. Thái Dương

    Thái Dương New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    184
    Điểm thành tích:
    0
    1/ Em này, anh thì em biết rồi đấy, thỉnh thoảng cũng rượu chè, cờ bạc thì cả làng mình đều đánh, tính anh cũng hơi nóng thỉnh thoảng cũng đánh nhau, bố mẹ anh thì em biết rồi, nếu em đồng ý mai anh bảo các cụ nhà anh sang nhà em dấp ngõ nhé
    2/ "em à! em có muốn sau này khi em chết đi thì tên của em nằm trong gia phả nhà anh không?"
    3/ "mình wen biết lâu rùi và thấy cũng hạp nữa , thui mình cưới luôn đi nha!? em có đồng ý ko?! chứ anh thì đợi ko nổi nữa rùi!!!"
    4/ Chàng mang 1 bó hoa to tướng, vượt qua 200km đến nhà tớ vào ngày 02 tết. Rồi...như trong phim: quỳ xuống trước mặt tớ: Em đồng ý lấy anh nhé! Một năm sau thì chúng tớ cưới nhau
    5/ Anh xã mình thì : em này về ăn Tết anh bảo Bố Mẹ anh xuống nói chuyện với Bố Mẹ em nhé ! Mình bảo : ơ anh đã cầu hôn đâu mà bảo cưới
    Anh Xã :thì thế là cầu hôn rồi
    6/ Nhà mình, chưa kịp cầu hôn ông ngoại đã ra nghị quyết, cưới năm nay ko thì còn lâu mới được cưới. Vậy là hối hả xúc tiến cho kịp ngày tháng, mặt vợ buồn so vì ko được cầu hôn lãng mạn như trong film. Đồng chí chồng cũng nghĩ ra vài chiêu nhưng chắc là camarun quá nên ko kịp thực hiện cái nào, hôm bữa Noel đồng chí qua, vô nhờ toilet, rồi bỗng dưng xà lỏn chảy ra ôm chầm từ đằng sau, run run "lấy anh nhé, làm vợ anh nhé", nghĩ lại vẫn nâng nâng
    7/ Hơ hơ, 4 đứa đang bò ra trong phòng xem TV ở Tiến Đạt, 2 đứa kia bỏ ra ngoài ngắm sao, có đứa giả vờ đi toilet, xong chui ra ôm em, nói là " Em ơi cưới anh nhé..." Mứp chưa kịp trả lời, hắn đeo luôn nhẫn vào tay em...rứa là xong!
    8/ Nha tớ yeu nhau được 6 tháng. Vào một buổi tối đẹp trời, sau khi xxx xong, mẹ nó bảo thế đằng ấy có cưới không để đằng này còn biết. Đang hưng phấn, tớ đồng ý luôn. May mà đến giờ tình hình vẫn ổn
    9/ Mình thì chẳng có được cảm giác đó. Chuyện của mình nè: Iêu nhau hơn 2 năm, chả thấy anh chàng bóng gió gì chuyện cưới hỏi. Thế là một ngày đẹp trời:
    _ Anh ơi ! Đi chơi hết bữa nay thôi. Rồi mình chia tay nhau luôn nha.
    _ Ủa, sao vậy?
    _ Em sắp đi lấy chồng rùi!
    _ Lấy ai?
    _ Thì lấy ai chịu lấy em. Em sắp già rùi. Không iêu nữa - phải chống lầy, không thôi mai mốt ế!
    _ (anh chàng ngẫn người - không nói gì suốt buổi đi chơi)

    1h đêm đó đang ngủ mình nhận được cú đt:
    _ Em ơi, em có ai chưa? Chưa có ai thì lấy đại anh đi nha!
    Vậy là 5 tháng sau cưới. Chẳng lãng mạn tí nào hết!
    10/ Mình thì ax đón mình đi học tối đưa mình đi ăn hàng, không gian nhà hàng đẹp, ấm cúng. Trước khi đồ ăn được mang lên, ax quỳ xuống, tay cầm hộp đựng nhẫn đính hôn, cầu hôn mình. K nhớ rõ lúc đó ax nói gì luôn vì cũng bất ngờ nữa, cũng ngại nữa vì phục vụ lênThế là vội bảo ax đứng lên đi, em đồng ý.
    11/ Còn tụi tui cũng chả thấy romantic gì ráo!Vì lúc đó 2 đứa đi làm cũng còn nghèo lắm,thành ra "hắn" cũng chả dám nói gì.Tui chỉ nói 1 câu "dìa kiu ba má anh lên đi nghen!"Coi như tui tự lùa hắn "vô thế",khỏi gỡ!3 tháng sau cưới!Thấy mới đây mà đã gần kỷ niệm 13 năm rồi!
    Túm lại các bạn gái thấy "hàng Vn chất lượng cao" thì cứ mạnh dạn túm lấy,ko cho lối thoát,chứ cứ chờ đợi các lão í tự mở miệng thì coi chừng râu dài tới rún!
    12/ Xã mình cầu hôn thế này:
    Lão bảo:Anh mời bố mẹ em đi ăn cơm,rồi tiện anh nói chuyện luôn.Mình cũng đoán ra là chuyện gì trước rồi nên cũng nói trước với bố mẹ.Thế nhưng hết bữa cơm,uống trà chán chê mà chả thấy lão nói gì,chỉ ngồi hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.Mình đang nghĩ bụng bảo:chết cha,hay mình tưởng bở,đoán nhầm?
    Bố mình buột mồm nói:Bảo nó là hút thuốc ít thôi.Hút gì mà như đốt lò.Mình dịch lại,lão nói luôn:khi nào chúng con cưới,con sẽ bỏ.Bố mình nghe xong,nghiêm mặt hỏi lại:Cưới ai?Cưới khi nào?
    Ối trời ơi,mặt lão đỏ dần lên như tôm luộc,rồi mồ hôi cứ thế rơi lã chã như mưa mà miệng thì cấm khẩu.Tới mức mình phải bấm đùi lão 1 cái,thì thào:take it easy,lão mới hoàn hồn,nói tiếp:Hai bác cho con được hỏi "bàn tay" của em H(nghĩa là cầu hôn).Con nghe nói ở Việt nam phải chon ngày tốt,con nhờ hai bác chọn ngày cưới hộ chúng con.Rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.Nhưng cái chuyện bỏ thuốc,giờ sắp 3 mặt con rồi,chả thấy bỏ được ngày nào.
    Tới giờ mỗi lần điên lão cái gì,hễ nhớ đến chuyện đó,nhớ đến vẻ mặt tội nghiệp,dễ thương của lão,mình lại dễ nguôi hơn.
    13/ Chuyện của mình thì thế này:
    1. Đi lại 1 năm, chả thấy tỏ tình gì ráo.
    Bữa đó tức quá nói lun: Có anh kia yêu em, ảnh hẹn Thứ 7 qua nhà ảnh chơi, vậy em đi hong anh?
    - Thôi em đừng đi!
    - Seo vậy? - kênh lên
    - Vì có anh thương em rồi! - anh run run hồi hộp
    - Thương chứ đâu có yêu - Lại kênh tiếp
    -....(không nói gì hết)
    Ôm chầm lấy mình, kiss vào môi mà chẳng kịp cho mình kênh...phê quá, chính thức yêu nhau từ đó! hi hi
    2. Yêu nhau 5 năm, chả thấy đòi cưới gì ráo
    KÊu Ba mẹ xử dùm
    Mẹ gọi điện cho anh:
    - Con ơi, 3 tháng nữa có con của bạn be mẹ đòi xem mắt con bé!
    - Im lặng nghe, k nói gì
    - Mà 2 bác thì k thể từ chối được...
    Anh phản ứng liền:
    - Dạ, tháng sau con kêu ba mẹ con xuống nhà bác liền...
    Tối đó...hẹn mình, nhìn vào mắt say đắm:
    - Em ơi mình cưới nhau đi!
    - Chừng nào anh - giả bộ ngây thơ (chứ biết hết cả rồi)
    - Tháng sau anh kêu ba mẹ đến nhà em nhé!

    He he, chồng sụp bẫy vợ rồi!!!!! Sau này kể cho nhau nghe, cười chảy hết nước mắt nước mũi..
    14/ Yêu nhau được 2 năm, chả thấy nói năng gì.
    Vào một buổi tối nóng như thiêu như đốt, ngồi uống cà phê, mẹ cháu hỏi bố cháu:
    E: ớ thế anh có định cưới xin gì ko, anh nhỉ?
    A: Ờ ờ, thì từ từ đã, để ổn định sự nghiệp đã em (à, bố cháu hơn mẹ cháu 11 tuổi, lúc đó mẹ cháu vừa tốt nghiệp đi làm được 1 năm, nên ý bố cháu là chờ mẹ cháu ổn định công việc ạ)
    E: thế hử, tại em có tính cả thèm chóng chán, chỉ định yêu 2 năm thôi, lâu hơn thì chán lắm. (ặc ặc)
    A: ( im lặng hồi lâu suy nghĩ) cuối tuần anh mời bố mẹ anh sang nhà em nhá.
    15/ Mình và anh xã yêu nhau được khoảng 3 tháng thì 2 ông bố (là bạn học của nhau) bàn chuyện hôn sự và mỗi ông về hỏi con mình xem thế nào. tối nào, papa cũng nói chuyện 2h liền với mình (vì mình 27, còn ông xã 31 rồi). Nhưng mà ông xã lúc đó cứ bình chân như vại. Cuối cùng, mình đành hỏi ông xã, bố mẹ định thế đấy, anh thấy thế nào? Thế là 1 tuần sau dạm ngõ, 2 tháng sau đám hỏi, 4 tháng sau thì cưới....hic hic, hóa ra mình cũng đi cầu hôn
    16/ Trong cùng 1 năm, tớ nhận được 2 lời cầu hôn.
    Lời cầu hôn thứ nhất: Của 1 chàng cùng công ty. Chàng thiết kế hẳn 1 quyển tạp chí, tranh ảnh đẹp lắm. Túm lại là kể về 1 câu chuyện ngộ nghĩnh trẻ thơ. Trang cuối cùng, cũng là đoạn kết của câu chuyện với dòng kết "... lấy anh nhé!". Híc, tớ đọc xong, chả cảm giác gì, vứt luôn trên bàn làm việc. 1 lúc sau, bị lộ ra. Làm đề tài bán tán cho cả công ty. Cầu hôn lãng mạn thế nhưng tớ từ chối.
    Lời cầu hôn thứ 2 là của chồng tớ bây giờ. Anh yêu bảo:" Em ơi, con bạn thân nó bảo anh nên cưới e thì mới giữ được e!" Híc, thế mà tớ lại nhận lời.
    17/ tớ thì trước khi yêu phán "em là có cái tính cả thèm chóng chán, thay đổi thất thường và sáng nắng chiều mữa, anh cứ liệu sao thì liệu" (lúc đó mới quen hơn 1 tháng mà anh nhà đã tỏ tình rùi), đi với nhau cứ thỉnh thoảng lại lôi ra nói thế.
    rồi 1 hôm tự dưng buột miệng "giờ em tin có ng yêu nhau 3 tháng đã cưới, chúng mình quen nhau có 2 tháng mà như bao năm ý rồi nhỉ?", anh nhà chỉ cười rồi uh.
    rồii tự dưng anh nhà hỏi "này, em yêu anh chơi bời hay yêu tử tế để anh còn biết đường", vừa buồn cười vừa thấy ngồ ngộ bào "uh thì tử tế".
    Thế rồi anh ấy bảo về hỏi thử bố mẹ em xem thé nào, cuối năm mình cưới nhé. Mẹ em bảo ko đc, cưới thì cưới ngay, cuối năm ko đc, ko thì hẹn 2 năm nữa. anh nhà em nghe xong "anh ko đợi lâu thế đâu, kệ em đấy, cưới luôn đi, anh ko biết đâu"
    Thé là cưới sau có hơn 5 tháng cả quen cả yêu. CHoáng chưa? mà cả 2 nổi tiếng về sự kén chọn và già đời. Bây giờ lấy nhau đc hơn 4 tháng rồi, toàn bảo "em lừa anh, em cầu hôn anh"
    Mà giờ cũng chẳng hiểu là ai cầu hôn ai nữa, hehe.
    18/ Bọn mình quen nhau từ hồi tháng 4, đến tháng 8 thì chính thức yêu nhau. Một lần trong lúc đang nấu cháo điện thoại, mình hồ hởi: ui chà năm nay cơ quan em có hai người chống lầy, hihi ..... (đầu dây bên kia ngập ngừng) hay là mình cũng cưới (im lặng) .... hihi, anh đùa đấy à ... (đầu kia tự tin hơn) thôi mình cũng cưới đi...
    mình cứ nghĩ chuyện đùa thế mà cuối năm đấy cơ quan mình tiễn 3 cô đi lấy chồng
    19/ Bọn tớ đang chat với nhau thì ông ý bảo : Anh cứ nghĩ em là mẹ của các con anh thì anh sẽ hạnh phúc lắm. Làm mình lặng cả người đi. Thế là hôm sau lão nói chuyện xin cưới với mẹ mình luôn, nguyên văn là : Cháu thấy rất yêu và rất hợp!!!Mẹ tớ từ chối với 2 lí do là tớ còn đang đi học ( học năm thứ 3 thôi), và rất cả thèm chóng chán. Lão ấy vẫn quyết tâm, đi đặt may váy cưới, comple và mua nhấn cưới nữa. Còn bảo bên nhà cứ xem ngày và đặt cỗ cưới đi. Sau nửa năm thấy quyết tâm của lão ấy kinh quá, với lại lúc tớ đem váy cưới về mặc thử cho bố mẹ xem, bố mẹ tớ đành phải gật đầu.
    20/ " Anh muốn chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống của anh với em, người mà anh muốn dành thời gian nhiều nhất trong cuộc sống của anh là em, anh muốn có những đứa con giống em. Em lấy anh nhé! "


    ( Sưu tầm từ Webtretho)
    ( Còn tiếp)
     
  2. niitpro

    niitpro New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng tám 2006
    Bài viết:
    74
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 36 cách cầu hôn

    hehe đọc mấy chuyện này cũng vui nhỉ ? ko biết mình sẽ nói gì ? cũng hơi bị Camarun chứ , chuyện quan trọng mà
     
  3. niitpro

    niitpro New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng tám 2006
    Bài viết:
    74
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 36 cách cầu hôn

    chiêu này có vẻ hay ho đây :-D:-D:-D
     

Chia sẻ trang này