Bạn là dụng cụ học tập nào?

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi alibaba8757, 16 Tháng mười một 2006.

  1. alibaba8757

    alibaba8757 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    275
    Điểm thành tích:
    0
    [​IMG]

    Những vật gần gũi với bạn nhất sẽ thể hiện một phần hình ảnh của chính bạn. Bạn thử bài trắc nghiệm dưới đây xem bạn là cái tẩy, cái thước hay cây bút chì nào.

    1. Cô giáo đang rất cần một người để tham gia vào một phong trào của lớp, bạn sẽ:

    a. Giơ tay xung phong ngay, dù kết quả có thể không tốt nhưng vui là chính.

    b. Tôi sẽ làm nếu cô giáo chỉ định.

    c. Không bao giờ nhé, tôi bận học rồi.

    2. Bạn thích cách kiểm tra nào nhất?

    a. Tự luận, tôi có thể thổi vào đó ý tưởng riêng.

    b. Loại hình nào tôi cũng thấy được hết.

    c. Tôi thích trắc nghiệm.

    3. Nếu một người bạn của bạn đang “tia” một nhỏ lớp kế bên:

    a. Làm “quân sư quạt mo” ngay. Dễ gì có cơ hội sát cánh cùng bạn ấy trong một phi vụ chứ.

    b. Cũng vui nhỉ. Tôi sẽ theo dõi nó thật sát và khuyên bạn ấy nên dừng lại đúng lúc.

    c. Học không lo học, tôi sẽ mách cho bố mẹ bạn ấy biết.

    4. Bạn đến một cửa hàng tạp hóa quen thuộc, thế nhưng cô chủ bán hàng quá bận rộn không thể đón tiếp bạn như bình thường nên “lờ lớ lơ” bạn luôn:

    a. Tôi sẽ phụ chị ấy một tay.

    b. Tôi sẽ chờ.

    c. Đừng mong tôi mua hàng chỗ đó lần nữa, thật thiếu lịch sự.

    5. Nhóm bạn có một kế hoạch du lịch thật vui vào dịp cuối tuần này. Bạn lại không thích chỗ họ chọn:

    a. Tôi sẽ đề nghị hội ý lần nữa để tìm cho ra chỗ tất cả đều thích.

    b. Thôi, tùy số đông, tôi sẽ đi theo vậy.

    c. Sẽ ở nhà nếu không ai chiều ý tôi.

    6. Tưởng tượng nhé, một hôm có một chú cún con đi lạc vào nhà bạn:

    a. Tôi sẽ làm cho nó một căn nhà nhỏ và chăm sóc nó.

    b. Tôi phải hỏi ý bố mẹ cái đã.

    c. Tôi sẽ gửi nó cho một ai đó thích.

    7. Một người bạn mượn của bạn một chiếc CD, thế nhưng khi trả lại thì không còn nghe được nữa. Bạn ấy cũng không hề nói gì:

    a. Có lẽ bạn ấy cũng không biết, mình sẽ hỏi lại rồi tính sau.

    b. Thôi kệ, lần sau không cho mượn nữa.

    c. Thật quá quắt, phải đến bắt bạn ấy bồi thường.

    Kết quả:

    Bạn chọn đa số câu a: Bạn giống như một cây bút chì. Bạn sống rất nhiệt tình và hòa đồng với mọi người. Mọi chuyện với bạn được nhìn dưới góc độ “màu hồng”, bạn có vẻ chẳng hề biết buồn nhỉ? Nhưng hãy nhìn nhận đúng mức độ của sự việc bạn nhé. Cây bút chì có thể vẽ nên những điều kì diệu, nhưng không cẩn thận cũng sẽ thành ra vẽ nguệch ngoạc.

    Bạn chọn đa số câu b: Bạn là cây thước. Bạn sống hơi quy tắc và cứng nhắc một chút. Điều đó không phải là không có ưu điểm, bởi bạn sẽ kiểm soát được những việc mình đang làm. Nhưng người ta dễ nhầm lẫn là bạn khó gần.

    Bạn chọn đa số câu c: Bạn y như cục tẩy. Bạn hơi nóng nảy và khó tính một chút, nhiều khi bạn vô tình xóa đi niềm vui của mọi người xung quanh vì những hành động hay lời nói thiếu thiện ý. Hãy mở lòng ra nhé, nếu không bạn sẽ xóa đi cả niềm vui sống của chính mình.

    (Theo Mực Tím)
     

Chia sẻ trang này