các bác, các chú giúp cháu với!

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi thanh mai, 26 Tháng chín 2006.

  1. thanh mai

    thanh mai New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    chào các bác ,cháu có 1 tâm sự mà bao lâu nay ko biết hỏi ai, mong các bác hay giải đáp gíup cháu với, trước kia cháu có yêu 1 người con trai , nhưng cach đây 2 năm người con trai đó đã bị chết do 1 tan nạn giao thông ,và từ hồi đó đến giờ cháu luôn nghĩ tới người đó ( mặc dù nhiều khi cháu ko muốn) 1 số người nói với cháu là do ...người đó ...ám ảnh và sẽ theo con suốt sẽ làm cho cháu ko lấy được chồng (giờ cháu chưa yêu ai) ( cháu năm nay 23 tuổi )hay nói đúng hơn la ko yêu được ai .....các bác , các chú giải thích cho cháu liệu điều này co đúng ko a? liệu ngứời con trai đó có.....đi theo cháu suốt đời ko ?
     
  2. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: các bác, các chú giúp cháu với!

    Nói nghe sợ dữ vậy bạn, mình nghĩ là không phải đâu.
    Yêu mình thì phải mong cho mình hạnh phúc chứ.

    Bạn nên gác lại chuyện đã qua để tìm hạnh phúc mới cho mình.
     
  3. meo

    meo New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    7
    Điểm thành tích:
    0
  4. doctorhanoi

    doctorhanoi New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    62
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: các bác, các chú giúp cháu với!

    Bạn càng nghĩ đến anh ta thì linh hồn anh ấy cũng khó siêu thoát đó! Nếu bạn yêu anh ta thực sự hãy để anh ấy thanh than ra đi
    Nợ trần giữa bạn và anh ấy đã trả xong rồi mà
     
  5. Ha1972

    Ha1972 New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: các bác, các chú giúp cháu với!

    Suy nghĩ cua bạn tạo ra cảm giác đó.Mọi thứ đã là quá khứ hãy quá khứ ngủ yên và sống cho tương lai của bạn.Không phải là người yêu cũ theo bạn mà là bạn chưa gặp được người phù hợp với bạn.Tình yêu đâu phải lúc nào cũng xuất hiện khi ta vẫn còn sống với quá khứ đã qua.Chúc bạn sớm trải qua tình trạng này.Công việc,gia đình và bạn bè là phương thuốc hữu hiệu đấy.Giúp đỡ người khác cũng tạo ra niềm vui và niềm tin nữa.
     

Chia sẻ trang này