cô bé chín tuổi

Thảo luận trong 'Giao lưu- Tâm sự - Thư giãn' bắt đầu bởi giả bảo ngọc, 23 Tháng bảy 2010.

  1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Dù ngày lạnh cắt da cắt thịt hay ngày nóng như đổ lửa thì trên những
    bãi rác thuộc thành phố trương gia giới tỉnh hồ nam trung quốc
    Người ta đều quen thuộc với hình ảnh một cô bé người nhỏ thó với
    mái tóc cột cao đang cần mẫn tìm kiếm và thu gom những chai nhựa
    vỏ lon ... Một công việc mà người ta vẫn quen gọi là nhặt rác .



    Cô bé ấy là Gong Linjun ,năm nay vừa tròn chín tuổi .
    Cha của gong làm nghề bốc vác thuê nhưng đã mất sớm cách đây 7 năm .
    Mẹ cô bé cũng đổ bệnh 3 năm sau đó với việc phải chạy thận thường xuyên cho nên vô tình chung em trở thành trụ cột chính trong gia đình .




    Cô bé dậy từ rất sớm và làm việc rất chăm chỉ .
    Mỗi ngày trên đường tới trường Gong đều tranh thủ nhặt nhạnh
    chai lọ ,đồ phế liệu để sau khi tan học ,cô bé mang chúng đem bán .


    Cháu không muốn nghỉ học cũng như không muốn mất mẹ .
    Vì thế cháu sẽ phải học hành chăm chỉ cũng như cố gắng kiếm tiền
    để chữa bệnh cho mẹ .


    Gong nói rằng kể từ khi làm công việc này chưa bao giờ em ngủ quá
    5 giờ sáng ,đến buổi chiều sau khi xong việc em cố gắng trở về nhà
    sớm nhất để có thể chăm sóc và trò truyện cho mẹ đỡ buồn .


    Duy chỉ có điều em nhớ mãi là cách đây đúng một năm trong một lần
    đi nhặt phế liệu , em bị mảnh thủy tinh cứa vào tay khiến cho
    máu chảy ra khá nhiều .
    Vì tuổi còn quá nhỏ cũng như chưa bao giờ nhìn thấy máu chảy cho nên khi bị thương em đã không thể biết cách làm sao để băng bó và đã ngất đi không lâu sau đó .



    Trong suốt thời gian qua ,Gong đã rất chăm chỉ và cố gắng cho nên
    em đã nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người xung quanh .

    Huanglin là một người làm nghề lâu năm cho biết :

    Ngày đầu tiên gặp cô bé ở bãi rác , tôi đã không tin rằng nó sẽ chịu
    nổi quá một ngày giữa thời tiết khắc nghiệt như thế này .
    Nó còn quá nhỏ , như con gái tôi còn phải chăm sóc từng ly từng tý .




    Mỗi lần mẹ cô bé phải vào viện chạy thận là mỗi lần người ta thấy em
    lỉnh kỉnh bao thứ trên người .
    Các bác sĩ vô cùng thán phục tài thức đêm để trông mẹ của em .
    Luôn túc trực bên giường và chỉ chợt mắt nhiều nhất là 15 phút chỉ vì
    em luôn lo lắng rằng có thể mẹ cần đi vệ sinh hay khát nước
    trong khi em ngủ .



    Mặc dù cuộc sống khó khăn là vậy nhưng cô bé luôn là học sinh có thành tích học tập khá trong lớp .
    Cô bé luôn là người đến sớm nhất lớp vào buổi sáng để làm vệ sinh
    trước khi các bạn khác đến .


    Cô giáo Daolin cho biết :

    Gong chăm chỉ một cách lạ thường .
    Tôi rất tự hào vì có một học sinh như cô bé .


    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này