1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Hôm nay chúng ta nghe tiếp sang bài pháp cú tiếp theo

    Bài kệ thì dễ hiểu nhưng câu chuyện nằm trong bài kệ này

    liên quan đến rất nhiều ý nghĩa mà chúng ta nên biết tới







    Bài kệ thế này :





    Đế Thích không phóng dật

    Đạt ngôi vị thiên chủ

    Không phóng dật được khen

    Phóng dật thường bị trách











    Câu chuyện liên quan tới bài kệ này là như sau :





    Có một lần , Phật ngồi thiền nhập định trong một hang núi.









    Tình cờ , có một vị vua trời đế thích cai quan một tầng trời nọ

    đi ngang qua chỗ Phật













    Thấy Phật oai nghi tuyệt vời như vậy , ông bèn có ý muốn

    đến đảnh lễ







    Tuy nhiên , ông vua trời này biết lúc đó Phật đang nhập định

    nên không dám vào mà cứ lưỡng lự ở ngoài hang núi.











    Đoàn tuỳ tùng hộ tống cho ông vua trời gồm mấy nghìn người

    cũng đứng quanh hang núi.











    Sau khi suy nghĩ một lúc , ông Đế Thích mới sai người tấu một

    bài nhạc rất hay.











    Đức Phật biết chuyện , liền mỉm cười và hỏi chuyện

    người nhạc công về bài hát vừa biểu diễn.









    Cũng trong lúc đó , trời Đế Thích cũng liền xuất hiện vì thấy

    Đức Phật đã xuất định.













    Thì khi gặp Phật , ông Đế Thích cũng đã hỏi rất nhiều điều

    về đạo lý , về Phật Pháp ,về những bí mật của vũ trụ.











    Ông vua trời đế thích cũng thừa nhận rằng do công việc quá bận rộn

    cho nên không thường đảnh lễ Phật thường xuyên được.











    Cũng đã có một bài kinh ghi lại những câu hỏi của vua đế thích

    Với Phật Thích Ca , và được gọi là Đế Thích sở vấn.











    Trong bài kinh đó , Phật một lần nữa xác định cho ông đế thích

    được rõ rằng hầu hết mọi thứ trên đời này đều có hai mặt của nó









    Một mặt tích cực và có lợi ích

    Một mặt tiêu cực và không đem lại lợi ích











    Ví dụ khi ta ước muốn một điều gì đó thì sẽ có ước muốn tốt

    và ước muốn xấu

    Ta phải biết chọn cái tốt và loại trừ cái xấu.











    Lần nói chuyện với vua trời đế thích này ,cũng đã được Phật

    kể lại cho tăng đoàn nghe trong một dịp khác.

    Thì khi tăng đoàn nghe xong câu chuyện này















    Có một người mới hỏi Phật rằng tại sao Thế Tôn lại hiểu rõ

    về vua trời Đế Thích cũng như cõi nước mà ông ấy cai quản

    rõ ràng và chi tiết đến như vậy?

    Phải chăng Phật là bạn với ông ấy?













    Phật nghe xong mới kể nguyên nhân vì sao vua trời đế thích

    lại có một sự nghiệp khá lừng lẫy và huy hoàng như vậy









    Nguyên nhân là như thế này :









    Vua trời đế thích trong nhiều kiếp về trước luôn luôn giữ

    Bảy điều thiện nguyện như thế này :









    1 là phụng dưỡng cha mẹ

    2 là tôn kính các bậc trưởng lão

    3 là nói lời hoà nhã

    4 là không nói xấu sau lưng

    5 là bố thí rộng tãi

    6 là nói lời chân thật

    7 là không bao giờ sân hận nổi nóng











    Ông đế thích luôn giữ gìn và thực hành 7 điều nguyện cao quý này

    trong nhiều đời.











    Cũng trong một kiếp xưa trước đây , ông đế thích đầu thai trong một gia đình

    khá giả







    Lúc đó ,có một hội chợ gì đó được diễn ra thu hút đông người.

    Ông đế thích thấy vậy cũng đến xem











    Ông thấy vì đông người quá nên mọi thứ trở nên rất lộn xộn

    và bừa bãi

    Thì để xem một gánh hát , ông đế thích bèn dọn dẹp chỗ ngồi

    của mình một cách sạch sẽ để ngồi xem











    Thì sau khi dọn dẹp xong thì tự nhiên có một người lạ đẩy ông

    ra ,và chiếm luôn chỗ của ông







    Vua trời đế thích lúc đó không hề giận giữ ,trái lại trong tâm của ngài

    còn thấy vui vui













    Ông lại đứng ra cho khác và lại dọn dẹp cho thật sạch sẽ để ngồi xem









    Thì lần này cũng bị một người khác chiếm mất chỗ







    Ông lại chuyển sang chỗ khác dọn dẹp

    Rồi lại bị chiếm









    Cứ thế ông chăm chỉ dọn dẹp chỗ ngồi cho mọi người

    và trong lòng cảm thấy rất vui











    Ông đế thích nhận thấy rằng người ta muốn ngồi chỗ sạch sẽ

    nhưng không ai muốn dọn dẹp sửa sang lại cả









    Vì vậy ,ông chạy về nhà , lấy thêm dụng cụ ra ,đến hội chợ

    Và bắt đầu dọn dẹp sửa sang một bãi đất rộng ở cạnh đó









    Ngài quét dọn và trang trí lại cho thật tinh tươm









    Thì sau khi làm xong ,người dân ở hội chợ bèn chạy đến chỗ ngài

    để mở cửa hàng , bày bán hàng hoá











    Tuy vậy ,do người quá đông cho nên ông đế thích lại don dẹp

    một bãi đất trống khác cho dân chúng tụ họp một cách đàng hoàng

    mà không phải chen lấn xô đẩy







    Sau lần đó , ông đế thích mới nghĩ rằng trong cuộc sống này

    nếu ta bỏ công sức của mình để làm cho người khác vui vẻ

    thì thật là một việc có ý nghĩa











    Nghĩ như vậy rồi ,ông chợt thấy con đường từ làng của ông

    đi sang làng khác còn gập gềnh và không bằng phẳng

    Gai góc bụi rậm mọc lên um tùm







    Thấy vậy , ông bèn đem dao đem cuốc đến để dọn dệp

    và san sửa lại con đường cho nó bằng phẳng và đi lại thuận lợi hơn









    Dân chúng trong làng thấy vậy thì rất thích thú

    Nhưng thích là một chuyện và rất ít người muốn tham gia cùng ông

    Họ chỉ đứng xem mà thôi













    Trong số dân làng thì có 32 người đàn ông khoẻ mạnh thấy

    việc làm của ông đế thích rất có ý nghĩa

    Họ bèn cùng gia nhập với ông để thay nhau đi dọn dẹp ,xây sửa

    hết đoạn đường này đến đoạn đường khác.













    Tiếng lành đồn xa ,một đồn mười , mười đồn trăm.

    Chuyện này lan đến tai một vị quan trị vì gần đó.

    Ông quan này sinh lòng ghen tỵ vì dân chúng có vẻ quý mến họ

    Ông quan bèn đi đến để ngăn cản họ không làm việc tốt nữa.











    Tuy nhiên ,ông đế thích thấy rằng việc cấm đoán này là vô lý

    cho nên không nghe lời mà tiếp tục làm











    Ông quan thấy vậy , bèn tâu lên vua với lý do 33 người này

    đang có ý định làm phản









    Vua nghe xong bèn đem quân đến bắt ông đế thích và 32 người

    đàn ông lại và nhốt vào trại giam





    Rồi ông vua ra lệnh cho mấy con voi chuẩn bị dẫm chết 33 người này











    Ông đế thích thấy rõ rằng hoàn cảnh này rất nguy hiểm

    và gần như không thể thoát chết được nữa

    Vì vậy ông đế thích mới nói với những người đi theo rằng :



    Mọi việc đã đến nước này thì không thể cứu vãn lại được nữa

    Hỡi anh em của ta , hãy cùng ta an trú trong lòng từ bi đang

    cuồn cuộn chảy trong chính con người anh em

    Hãy quán tưởng lòng thương yêu mọi loài.











    Tình yêu thương của 33 người này lớn đến mức những con voi

    cũng cảm nhận được tình yêu thương đó

    Nó không dám hãm hại 33 người mà cứ đứng im.











    Nhà vua thấy sự việc lạ lùng quá ,bèn thôi không hành quyết 33

    người nữa mà chạy đến để hỏi rõ sự việc











    Sau khi biết rõ sự việc , nhà vua biết 33 người này bị oan

    Nhà vua bèn cắt chức ông quan huyện và để 33 người này

    lên làm quan.











    33 người này sau khi trở về nhà ,mới nhận thấy rằng

    nhờ có lòng từ bi yêu thương trải rộng và những việc thiện

    mình đã làm khiến cho mình có thể thoát khỏi khổ đau tai nạn





    Vì thế ,cả cuộc đời còn lại ,33 người này luôn luôn làm việc

    tốt để giúp đỡ mọi người.













    Thời ấn độ hồi xưa thì không thường có nhà nghỉ ở hai bên đường

    33 người bèn xây dựng rất nhiều nhà nghĩ ở hai bên đường

    đem lại lợi ích lớn lao cho mọi người









    33 người còn thường xuyên nói chuyện đạo lý cho những khách

    vãng lai mỗi khi qua đây trú chân ,cho dân chúng trong vùng

    về những lợi ích mà việc giúp đỡ người khác mang lại











    Cứ thế phước của họ cứ tăng dần tăng dần









    Ông đế thích có 4 người vợ.



    3 người vợ đầu tiên thì luôn vui vẻ cùng ông làm việc thiện





    Duy chỉ có người vợ thứ 4 là lười biếng không chịu giúp đỡ nhiều.











    Sau này khi qua đời ,ông đế thích cùng 3 vợ với

    32 người đàn ông nọ được sinh lên cõi trời.







    Thời điểm đó ,ở cõi trời mà ông đế thích được sinh về

    chưa có một người lãnh đạo xứng đáng , chưa có một người

    đứng đầu lãnh đạo xứng đáng.











    Cõi trời đó chỉ có a tu la nắm giữ và điều hành







    Vậy A Tu La là hạng người nào?









    A Tu La hay còn gọi là phi thiên là những người có phước báo

    rất nhiều nhưng chưa được làm chư thiên.











    Đoàn người của ông đế thích sau khi được sinh lên cõi trời này

    Được tôn phong làm các vị vua trời để cai quản và lãnh đạo

    cõi trời này.















    Người vợ thứ tư của ông do không chịu giúp đỡ người khác

    mà lúc nào cũng chỉ chăm lo cho sắc đẹp của mình thì sau khi

    qua đời bị đầu thai làm một con hạc













    Chúng ta khi tìm hiểu về Phật Pháp ,tìm hiểu về các kinh điển

    thường hay nghe nói đến một cõi trời có tên là cõi trời 33







    Thì sau khi nghe xong chuyện này , chúng ta phải hiểu là

    cõi trời 33 có nghĩa là cõi trời có 33 vị cai quản chứ không phải là

    cõi trời thứ 33.











    Sau khi cai quản một thời gian , ông vua trời đế thích này

    rất khó chịu với những người A Tu La











    Bởi vì tuy là có phước ,nhưng họ khá dữ dằn và hung bạo

    Nhiều lúc còn hay nói năng thô tục và khiếm nhã.

    Tư cách của họ rất đáng chê











    Vua đế thích bèn âm thầm chuẩn bị lực lượng , chờ thời điểm thích hợp

    bèn dùng hết sức đánh những người A Tu La lỗ mãng kia một trận

    Khiến cho những người A Tu La này bị văng ra khỏi cõi trời.











    Tuy bị đánh cho một trận bị đuổi đi ,nhưng vì vẫn còn phước

    cho nên những người a tu la này được về một cõi khác thấp hơn

    để ở.













    Lại nói về vua trời đế thích









    Sau khi trị vì 1 thời gian , ông thấy người vợ thứ tư của mình

    bị hoá làm con chim hạc ,thì thương cảm quá





    Ông bèn khuyên nhủ con chim hạc điều hay lẽ phải





    Con chim hạc bèn hỏi : Giữ giới bằng cách nào?





    Ông đế thích bèn khuyên không nên ăn cá nữa





    Con chim hạc nghe lời và sau 1 thời gian không ăn cá

    nó bị suy dinh dưỡng và qua đời.







    Ở đây chúng ta nhớ một điều thế này :

    Khi làm một việc phước hoặc khi ta giữ một giới nào đó

    thì thân thể của ta sẽ bị hư hoại đi ít nhiều









    Đó là điều bắt buộc

    Giống như việc ăn chay trường thì sức khoẻ sẽ không bằng

    người bình thường được.

    Tuy nhiên khổ trước sướng sau.

    Khổ một lần nhưng hạnh phúc mãi mãi.













    Lại nói về con chim hạc này ,sau khi chết đi đầu thai làm

    con gái của một gia đình làm gốm.











    Vua trời đế thích tiếp tục khuyên nhủ người con gái này đạo lý









    Sau một thời gian thì người con gái này cứ tạo phước dần dần









    Sau khi chết đi ,đầu thai làm con gái của một vị vua a tu la









    Vua trời đế thích tiếp tục theo dõi việc này và chờ cơ hội

    để tiếp tục khuyên nhủ đạo lý cho cô này.











    Thì khi làm con gái của vị vua a tu la này thì khi đến tuổi lấy chồng

    cô được chọn lựa theo ý mình







    Rất nhiều thanh niên a tu la đến cầu hôn nhưng cô chưa bằng lòng









    Phải đến khi , vua trời đế thích dùng phép biến thành một ông già

    a tu la vô cùng gia nua và yếu ớt đến thì cô bằng lòng liền









    Qua đây chúng ta có thể thấy rằng tình cảm của con người

    không phải do ngẫu nhiên mà có







    Không phải tự nhiên ta ghét người này và thích người kia

    Đều là do duyên từ kiếp trước mà thành cả thôi.











    Trở lại câu chuyện

    Bao nhiêu thanh niên a tu la mạnh khoẻ không chọn ,cô lại chọn

    một ông già ốm yếu.













    Sau khi lấy nhau xong ,thì vua đế thích dắt người vợ bay thẳng

    về cõi trời của mình









    Những thanh niên a tu la thấy vậy rất tức giận nhưng đánh không lại







    Vì vậy ,mối hận thù ,hiềm khích giữa người a tu la và chư thiên

    cứ sâu dần sâu dần





    Cuộc chiến giữa chư thiên và a tu la vẫn cứ diễn ra liên miên











    Khi kể những câu chuyện như vậy , Phật mới khen ngợi

    vua trời đế thích bằng bài kệ ở trên.







    Bây giờ ta nói một chút :







    Ông vua đế thích trước khi làm vua thì đã thích làm phước

    bố thí ,giữ giới







    Thì không phải là tự nhiên mà ông lại có sở thích ngẫu nhiên

    như vậy mà do các hạnh nguyện từ nhiều đời trước











    Hay soi xét lại ngay nơi chính chúng ta

    Trong các buổi tu tập ,nếu có một người tự nhiên chen lấn

    chiếm chỗ của mình thì lúc đó mình có tức giận không?

    Mình sẽ làm gì tiếp theo?









    Hoặc khi đứng xếp hàng mua một thứ gì đó , mà tự nhiên có

    người chen ngang chiếm chỗ của mình thì ta sẽ nghĩ gì?

    Làm gì?
    Nói gì?

    Tức giận hay vui vẻ?











    Mọi việc xảy ra nếu chạm đến bản ngã ,chạm đến cái tôi của mình

    dù là rất nhỏ cũng đều khiến ta bị tức giận nổi sung lên.











    Ví dụ từ nhiên có người chạy tới tát ta một cái và chửi bới thậm tệ

    mặc dù ta bị oan

    THì lúc đó ta sẽ làm gì?

    Mỉm cười giải thích hay nổi giận đánh nhau?









    Hoặc thậm chí chưa cần đụng tới người ta mà chỉ cần

    đúng tới nhà ta ,xe của ta , điện thoại của ta thì tâm của ta

    cũng bị ảnh hưởng liền









    Bởi vì những thứ đó đều là của ta cả,danh lợi quyền lực tiền bạc

    nhà cửa

    CÁi gì cũng của ta cả









    Trở lại câu chuyện ,có quý Phật tử nào biết tại sao vua trời đế thích

    lại cảm thấy vui khi có người chiếm mất chỗ khi đến hội chợ





    Ta phải nhận xét xem vua trời đế thích đứng ở quan điểm nào

    thì sẽ biết ngay tại sao lại vui









    Nếu ông đứng trên quan điểm của bản ngã

    Thì việc bị người ta chiếm chỗ là không thể chấp nhận được







    Nhưng ở đây ông lại đứng trên quan điểm của chúng sinh

    và bỏ mặc bản ngã của chính mình

    Thì khi làm như vậy ,người kia thấy vui thì ông cũng thấy vui

    Người kia thấy lợi thì ông cũng thấy lợi









    Vì vậy ,mục tiêu quan trọng nhất của đạo Phật

    là vô ngã ,là không còn cái tôi nữa.







    Sở dĩ ta tức giận , nổi đoá lên là vì ta đứng trên vị trí của ta

    mà phán xét mọi thứ

    Ta sẽ xem ta có bị thiệt thòi hay không?

    Nếu ta bị thiệt thòi thì ta sẽ phùng mang trợn má lên để

    giành lại quyền lợi của mình.





    Cũng bởi vì lẽ đó mà ta phải ngụp lặn trong luân hồi khổ nào

    không biết ngày nào thoát ra.
     

Chia sẻ trang này