Cụ già 88 tuổi chữa hóc xương bằng… lời nói

Thảo luận trong 'CẢI MỆNH NHIỆM MẦU: Tu là sửa chính Mình - Không yêu cầu người khác sửa đổi theo mình' bắt đầu bởi dcba, 6 Tháng tư 2007.

  1. dcba

    dcba New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    449
    Điểm thành tích:
    0
    Cụ ông 88 tuổi, “hành nghề” chữa hóc xương gần 40 năm nay mà không dùng một vị thuốc nào, cũng không cần gặp bệnh nhân, chỉ dùng lời nói. Bệnh nhân bị hóc xương ở xa chỉ cần gọi điện đến nói chuyện với cụ, sau vài giờ là khỏi.

    [​IMG] Cụ Đoàn Văn Bính.
    Đó là câu chuyện có thật về cụ ông Đoàn Văn Bính ở đội 5, xóm Bắc An, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Cụ Bính cho biết cái nghề này chẳng phải mình cụ có tài mà đó là nghề gia truyền có từ đời ông của cụ.

    Cụ nhớ lại, cách đây gần 40 năm, khi cha cụ sắp qua đời đã dặn cụ rằng phải thay cha chữa bệnh hóc xương cho dân làng. Sau khi cha mất, tính đến nay, cụ Bính đã chữa khỏi cho hàng nghìn ca bị hóc xương, có những ca để lâu ngày rất nguy kịch, đến với cụ cũng qua khỏi.

    Điều lạ là cụ chữa bệnh mà không cần dùng đến bất kỳ một vị thuốc nào, cũng chẳng cần gặp mặt bệnh nhân. Ai bị hóc xương, chỉ cần nhờ người nhà đến gặp cụ trình bày hóc xương gì, hóc khi nào. Khi cụ bảo “về đi rồi sẽ khỏi” tức là người hóc xương ở nhà đã khỏi thật.

    Theo lời cụ Bính thì nghề này cần nhất cái tâm, cái đức. Thế nên cụ không bao giờ nhận tiền công của ai. “Cái nghề này là thế, nếu cầm đồng tiền của ai là sau này không duy trì được nghề nữa”, cụ giảng giải.

    Ông Phan Lê Tâm là một lương y cùng xóm với cụ Bính. Ông kể: “Từ khi tôi còn nhỏ đã thấy cha của ông Bính chữa bệnh hóc xương bằng cách này. Đã nhiều lúc tôi xin bí quyết nhưng ông Bính dứt khoát không cho”.

    Cũng theo ông Tâm thì cụ Bính chữa bệnh làm phúc cứu người nhiệt tình lắm. Có hôm đang đêm, ôtô, xe máy đưa người bệnh từ xa đưa đến, cụ cũng sẵn sàng chữa chạy mà chẳng lấy một đồng tiền công.

    Tiếng lành đồn xa, bệnh nhân đến với cụ ngày một nhiều, không chỉ dân trong vùng mà cả người ở các tỉnh xa. Người dân sống gần nhà cụ khẳng định, 100% số bệnh nhân đến với cụ đều được chữa khỏi. Đặc biệt là tài của cụ còn “ứng” với cả các gia súc, vật nuôi trong nhà. Dân quanh vùng ai có trâu, bò, lợn… bị hóc xương cũng phải nhờ đến cụ.

    Chia tay tôi, cụ Bính thổ lộ chừng nào cụ không còn sức cứu người, cụ sẽ truyền nghề làm phúc này cho một người con trai. Cụ còn cho tôi số điện thoại (038.3631809), bảo nếu không may có lúc bị hóc xương, cần cụ giúp.

    Nguyễn Hoàng

    (Theo Dân trí http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2007/4/173685.vip)
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tư 2007
  2. phanthaianh

    phanthaianh Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    121
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cụ già 88 tuổi chữa hóc xương bằng… lời nói

    hihi, lần đầu tiên cám ơn, giờ không muốn cám ơn nữa sao anh dcba, hahaha
     
  3. dcba

    dcba New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    449
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cụ già 88 tuổi chữa hóc xương bằng… lời nói

    Bạn check Toefl nộp bài rồi thì có được check lại không :D
     
  4. phanthaianh

    phanthaianh Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    121
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cụ già 88 tuổi chữa hóc xương bằng… lời nói

    đúng là bút xa gà chết, tai hại, tai hại
     
  5. everestvnvnn

    everestvnvnn New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cụ già 88 tuổi chữa hóc xương bằng… lời nói

    chữa hóc xương kiểu này hả!với tui kô có gì lạ hết!mẹ tôi cũng chữa cho hàng ngan người rồi!giống như cách ông cụ đó!thậm chí chỉ cần gọi điện nói đàn ông hay đàn bà,kể cả loài vật!
     
  6. tlong_jr

    tlong_jr New Member

    Tham gia ngày:
    1 Tháng một 2008
    Bài viết:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cụ già 88 tuổi chữa hóc xương bằng… lời nói

    Đọc đề tài này, làm tôi suy nghĩ : Việt Nam ta cái gì cũng phá kỹ lục cả - Năm sau cao hơn năm trước.
    Năm 1945 toàn dân ta gồm 16 triệu người - Nay đã trên 85 triệu người.
    Thầy trị mắt xương không tăng theo tỹ lệ đó.
    - Bom nguyên tử sản xuất giết người hàng loại lại được nhiều người phổ biến - trị mắt xương cưu người sao không thấy phổ biến ?
    Bạn everestvnvnn có nói "mẹ tôi cũng chữa cho hàng ngan người rồi ! giống như cách ông cụ đó"
    Bạn có biết phương thức đó không ? Hay chỉ "mẹ tui biết"

    - Theo tôi biết những người được mẹ sinh ra "NGƯỢC" có thể cào gió cho những người bi hóc xương. Nếu mình là người được mẹ sinh ra ngược nên cho nhiều người biết đến "ĐẺ NGƯỢC" để giúp đời. Đừng sơi miệng đời dèm pha "ĐỒ ĐẺ NGƯỢC"
    Việc này tôi cũng đã từng làm và có hiệu nghiệm. (Không có cơ sở khoa học chứng minh việc làm của mình nên cũng ngại.)
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng hai 2008
  7. hay_roi_day

    hay_roi_day New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    82
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cụ già 88 tuổi chữa hóc xương bằng… lời nói

    Cảm ơn bác trc đã!
    Vậy bác cho em cái số đt của mẹ bác, có gì là em gọi đt. Em làm vài nghề liên quan đến con trẻ. Mà chúng nó rất hay là hóc xương nọ kia.
    Giá đc mẹ bác giúp thì tốt quá :).
    Còn ông cụ ở trên thì 2 bà hàng xóm nhà em đều đc cụ cứu sống cả đấy. Nếu h thêm cả mẹ bác, thì là cái phúc đức lớn của đời ~_twodrink
     
  8. everestvnvnn

    everestvnvnn New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cụ già 88 tuổi chữa hóc xương bằng… lời nói

    Nếu bạn co vấn đề gì như chữa hóc xương cho con trẻ!cứ gọi điện về cho mẹ tôi!
    031.3976157 mẹ tôi tên là Chữ!bạn chỉ cần nói là cháu trai hay gái là đủ!vay nhé!
     
  9. hay_roi_day

    hay_roi_day New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    82
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cụ già 88 tuổi chữa hóc xương bằng… lời nói

    Em và rất nhiều người khác nữa đội ơn bác. Cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc bác gái luôn vui vẻ, sức khỏe và gia đình luôn ấm áp, an lành.
    Quả là 1 cái phúc cho mọi người ~_twodrink
     

Chia sẻ trang này