chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi cutety, 22 Tháng bảy 2008.

  1. cutety

    cutety New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Wow...loay hoay mãi cháu mới mở được topic này, nhờ chú ghé mắt xem hộ dùm lá số cháu với ạ, em không biết cách đưa lá số lên, nhờ các anh chị giúp em với ạ, nữ sinh 18/04/1980 lúc 4.30 sáng, xin cảm ơn và mong nhận được lời chỉ bảo từ chú THTD06 ạ, nhân đây cũng xin cảm ơn chú THTD và anh VoPhong đã chỉ cutety cách mở topic này, xin cảm ơn.
     
  2. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
  3. THTD06

    THTD06 New Member

    Tham gia ngày:
    3 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    411
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    Chào CTT:
    Cháu xác nhận cho chú vài điều :
    1/giờ sinh chính xác đến phút do được ghi chép hay sao biết được??
    2/Có phải Cháu lập nghiệp xa quê,sớm xa nơi sinh và gia đình ?
    3/Trong họ có nhiều người vất vả,Nữ lận đận về chồng hay con.Bản thân cháu cũng vậy?
    Và cháu hãy đặt vài câu hỏi ,chứ xem cả ls mất thời gian lâu.
     
  4. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    Số điện thoại của cutety VP luư vào máy roài :-D,cutety nên tranh thủ hỏi chú THTD nha :))dịp may hiếm có lắm à nha:))
     
  5. nhuhuong51

    nhuhuong51 New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    376
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    Lão nút ơi!sao lão lại lười như thế hử?
    Hay dạo này lão đang bận kưa kéo,nên lão...
    Kưa lão sắc hay cùn,gió hỏi nhỏ một câu?
    Nếu cùn để gió cho mượn kưa sắc này,kưa gì đổ đấy nhá...
    Mà thôi lão đâu phải đi xa,em nó xinh thế kia,lão cố xem hết đi mà còn....
    Không lão cứ phải đi rừng thì mệt lắm.
    Lão có muốn vào rừng cũng phải hối lộ gác rừng likelife đấy.
    Gió chúc lão kưa kéo tốt nha...nha....nha....nha.=))=))=))
     
  6. cutety

    cutety New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    chào chú THTD06, vophong và nhuhuong51,
    - Dạ cháu nghe mẹ nói lại là cháu sinh lúc mờ mờ sáng, khoảng từ 3-5 giờ ấy ạ, còn những chi tiết chú hỏi là hoàn toàn chính xác ấy ạ, cháu nhờ chú giúp xem mệnh, tài, quan của cháu thế nào ạ, hihihihi...nếu chú thấy khỏe thì ngó qua cung phu, tử dùm cháu chút xíu.
    - Hey, em cảm ơn anh VoPhong nha, em khâm phục về cách xem tử bình của anh lắm đó, tiết là...
    - Nhuhuong51 ơi, đừng trêu lão nút nữa, em(dạ vì là thành viên mới nên cũng chưa nắm được nhiều về diễn đàn, nên xưng hô không phải thì mong nhuhuong51 bỏ quá cho) đang chờ lão nút phát quà cho, nhuhuong51 làm lão nút giận em mất phần thì chít...hihihihihi...cảm ơn lời khen của nhuhuong nha.
     
  7. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    về công việc có phải đã thay đổi vài 3 chỗ làm ko
    cơ thể có nhiều bệnh tật vặt
    tính tình hay thích lý sự cãi nhau vặt
     
  8. cutety

    cutety New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    Xin chào doilabekho,
    Về công việc thì chổ làm hiện tại là chỗ thứ 3
    Bệnh vặt thì chưa đến nỗi nào.
    Lý sự thì thích, nhưng cãi nhau vặt thì không, vốn dĩ cũng hơi khó gần nên cũng chẳng có ai để cãi vặt với nhau :">.
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm topic này.
     
  9. HoangHa

    HoangHa New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    148
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    chị này chắc hợp với lão VoPhong đó ~_coffee
     
  10. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    ừa anh cũng nghĩ thế chú à
    có Cơ ngộ hoả linh bệnh tâm khí hé hé
    giống tên Phong quá=))
     
  11. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    hí hí hí chú khổ và Hoang Ha hay quá à=D> Vậy mừ cũng nhìn ra nữa chứ hí hí hí:-D:-D
     
  12. THTD06

    THTD06 New Member

    Tham gia ngày:
    3 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    411
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    Mệnh mộc tại dần là đắc địa ,hồi bé cha mẹ ,gia đình có điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng ,và xin xắn có tiếng .Càng lớn người càng mập ra.Tính tình càng kín đáo hơn ,trầm hơn .Khi có va chạm thường chịu phần thiệt cho yên chuyện .Nhưng chỉ thiệt ít thôi ,còn ko thì cãi lý đâu ra đấy .Tính ngoài cứng trong dễ ,mềm....:))
    Mệnh VCD ,cung di có đồng lương miếu nên sơm xa gia đình và xa cách 1 trong 2 thân ,có thể là xa mẹ và có anh chị em dị bào ....
    Tạm vài hàng,vì buồn khò bê quá rùi/...
     
  13. nhuhuong51

    nhuhuong51 New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    376
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    Thấy lão là gió thấy khò bê
    Lão ơi sao lão lại lười thê
    Lão lười như thế kưa sao hê
    Không khéo đến già vẫn ế ê
    Lão ơi lão hãy tỉnh lại đê
    Để còn kưa kéo để có bê
    Gió thì chỉ xin...xin nói nhỏ
    Tỉnh dậy đi nào... lão khò bê.
     
  14. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    Hihi...có cô nhuhuong hò kéo kưa khí thế quá, kiểm lâm cháu đây cũng.....ủng hộ chú :-D :">
     
  15. HoangHa

    HoangHa New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    148
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    đường công danh và sự nghiệp sau này cũng khá, ko bao giờ lo đói.
    chồng cũng là người danh giá, cuộc sống vợ chồng khá về kinh tế xong trong chuyện ái ân thế nào cũng dẫn đến bất hòa, nhưng ko sao :)):))
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng bảy 2008
  16. Laido

    Laido New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng tám 2006
    Bài viết:
    6
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    HoangHa xem hay lắm, =D>
     
  17. cutety

    cutety New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    Chào chú THTD06,
    Dạ, đúng là lúc bé cháu được gia đình chăm sóc rất kĩ lưỡng, xinh xắn, học hành và khôn ngoan một tí nên cũng được mọi người chú ý, Càng lớn cháu cũng càng ít nói, thâm trầm và kín đáo hơn, theo thời gian cháu cũng càng ngày càng mập ra tỉ lệ thuận với sự ổn định về tài chính và công việc. Tính cháu bên ngoài cứng (đòi hỏi sự công bằng trong cách sống và lý tính mạnh), bên trong mềm (lòng nhân). Cháu xa gia đình và lập nghiệp sớm, chị em cháu là con cùng mẹ khác cha. Cháu mong được tiếp tục nhận được những sự sẻ chia tiếp theo của chú ạ, cháu có làm được gì cho gia đình và xã hội với ước mơ "trời biển"(tham vọng tuế phá thủ mệnh...hihihi...) không chú? cháu mong sớm nhận được tin chú.
    - Gới Hoangha,
    Thật sự cảm ơn bạn nhiều lắm, khi tôi đọc những dòng này tôi đã cười thật to để rùi rơi nước mắt, tôi rất thích sự thẳng thắng trong cách nói của bạn và tôi cũng không ngại nghe sự thật dù sự thật đó nó không tròn trịa như điều mà phần "con" trong "con người" người ta mong muốn. Cutety sắp bước sang tuổi 30 rồi, nhìn lại quãng thời gian đã qua, những trải nghiệm mà mình có, thấy cuộc đời này thật ý nghĩa và thật dễ thương, được nếm trải mọi cảm giác khổ đau, đói khát và ... để rồi đủ đầy. Tâm tôi vẫn sáng trong như những trang giấy trắng còn xót lại, luôn hướng thiện và cố gắng khắc chế cái "ngã" của kiếp nhân sinh.
    Xin cảm ơn mọi người đã ghé thăm và chia sẻ với cutety, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và cho ý kiến từ phía các bạn.
     
  18. cutety

    cutety New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    Anh Laido này thật là..............tiết kệm lời :">. Mời anh nè ~_coffee :-D.
     
  19. nhuhuong51

    nhuhuong51 New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    376
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    Cutety ơi!
    Lái đò còn bận chuyến đò ngang
    Kẻo rồi đưa khách lại lỡ làng
    Bao giờ cuộc đời bớt trái ngang
    Để lái đò đỡ bận chở- đò ngang.
     
  20. THTD06

    THTD06 New Member

    Tham gia ngày:
    3 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    411
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chào chú THTD06 và các bạn trên diễn đàn.

    Chào CTT:
    Chú bàn tiếp về Mệnh .giai đoạn đầu cuộc đời ,Thân là giai đoạn sau thì để sau .
    Nếu chỉ có tuế phá thì chưa đủ có tham vọng "trời biển",mà còn phải có Thiên việt !!Chính Việt phá cho cháu tham vọng dời non lấp biển,thiên mã cho cháu Nghị lực hơn người để thực hiện hoài bão của mình ...Nhưng cháu ơi ,Thánh nhân đã đặt thiên Hư bên cạnh tuế phá rồi.Đó là sự ngầm bảo cho trần thế biết rằng :ước vọng chống phá THÁI TUẾ chỉ đem lại kết quả HƯ ảo ,mục ruỗng mà thôi...Hơn nữa cháu có phi liêm ,bệnh thì phần nhiều mộng ước của cháu không chính đáng .Nếu tham Quyền là rước tai ách vào người .Mà không có Quyền thì nên ước vọng nhỏ thôi nhé.Mệnh cháu có cách hay :Lộc Mã tối hỷ giao trì,chúng nhân sủng ái ,tức được mọi người iêu quý và ra ngoài dễ kiếm xiền.Mã lôc khốc khách lại hội hóa lộc đúng vị tài cung .
    Tuy cháu là người có tài ăn nói ,được trên quý dưới phục ,cuộc sống đầy đủ,thọ (Việt mã Nhật Cự triệt ,thọ lộc tồn hóa lộc ) nhưng cháu ko nên nuôi dưỡng ai,cái gì trái lẽ thường,ko nên viển vông ,ko qua sông lớn được (xung thái tuế).Nên giữ bền chí theo đạo chính thì tốt
    Đó là mệnh của cháu.
    Cho chú hỏi:cháu có cả anh chị em cùng cha ,khác mẹ ??
     

Chia sẻ trang này