Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi Minhthai, 4 Tháng mười một 2006.

  1. Minhthai

    Minhthai Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    358
    Điểm thành tích:
    16
    Anh cháu đã từng mấy năm lật lên lật xuống để thi đỗ và học đại học.Nhưng bây giờ chỉ là một con số không tròn trĩnh .Về quê và bị bệnh tâm thần.Gia đình đã mấy năm tìm cách chạy chữa.Bệnh viện cũng đã vào,nhưng vào thì dường như nặng hơn(vì ở đấy nhìn đâu cũng thấy người bệnh-Người khỏe vào cũng còn cảm giác ớn ớn).Gia đình cũng có tín ngưỡng,mẹ cháu vẫn thường xin khấn .Hiện nay anh trai cháu cũng đỡ quậy hơn nhưng chỉ suốt ngày đọc sách và thiền ???.Nếu cứ tiếp tục thế này thì có lẽ bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng .
    Cháu rất cần sự giúp đỡ của các bác .Đây là thông tin giờ sinh :
    Lá số TV:
    http://thuongviet.com/entertainment/phongthuy/tuvi/print.php?topic=1,19813196,Anh,1,1981,3,19,6,00,8,10,4,2,14&session=84
    Lá số Tử Bình :
    http://thuongviet.com/entertainment/phongthuy/tubinh/print.php?topic=1_8_10_8_4_3_9_8_4_25_Anh
    Các thông tin về cá nhân :
    *Cao khoảng 1m67,nặng khoảng 60,61 cân. Mắt sâu ,mũi rất cao,mày rậm,
    bàn tay rất mềm .
    *Tính tình:không thích giao tiếp(Ngay từ bé đã có biểu hiện);Ít bạn;rất đa nghi;thỉnh thoảng rất cục tính;cô độc...
    *Về gia đình
    Bố từng là giáo viên,đã mất năm 2001,Mẹ làm ruộng
    Gia đình đông anh em (6 trai +2 gái).Anh cháu là thứ 5

    Cháu sẽ cung cấp thêm thông tin nếu các bác cần để kiểm chứng
    Cháu hy vọng được mọi người chỉ bảo !
     
  2. vuan97

    vuan97 Hội Viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    147
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Bạn thân mến,
    Mình rất thông cảm vì mình cũng có cô em bị mát mát do chồng ngoại tình. Hồi nó còn nhỏ mình cung dự cảm về chuyện này, muốn đưa nó đi chữa thuốc Bắc để cho sức khoẻ tốt hơn, nhưng cha nó không nhất trí nên đành chịu.
    Mình không thạo, nhưng xem tật ách có Hoá Khoa, Quang Quý nên sẽ khỏi thôi. Nếu anh bạn chịu Thiền thì tốt. Mình đã thấy có cậu bé kinh sợ (vì bị cướp mất xe đạp mà nhà lại nghèo) trở thành người ngơ ngẩn, nên ông bố dẫn đi tập Yoga ở trung tâm Yoga do Unesco tài trợ mà trở nên bớt khờ khạo, người mềm đi chỉ sau 2 tháng tập luyện. Trong ánh nhìn có thoáng nụ cười. Nay tôi không gặp cậu đó nữa nên không biết thế nào.
    Về Đông y, thì ăn uống những thứ đễ tiêu, ít ăn đạm, sống thanh đạm, ăn các loại đậu, cá.
    Nếu cậu phá phách thì phải nghiêm với cậu giống như dạy đứa bé từ đầu.Trong lòng không được để lộ là mình sợ cậu.
    Ăn uống để cho mát gan, tốt thận thuỷ lên.
    Hay bán khoán cậu cho nhà chùa. Tóm lại "có bệnh vái tứ phương".
    Sở học chỉ có vậy.
    Mong mọi người giúp.
     
  3. doctorhanoi

    doctorhanoi New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    62
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Ciao bạn
    Cậu này hình như phát bệnh đặc biệt nặng vào năm 2004, anh này nếu đem về quê sẽ càng hỏng nặng. Tốt nhất đừng để cậu ấy ở nhà càng tốt, và muốn khỏi bệnh hãy xem ai có lòng thì tìm mọi cách lấy vợ cho cậu ấy bệnh sẽ hết ngay
    ah mà anh cậu sau khi có gia đình sẽ làm thầy tâm linh đấy, bệnh cậu ấy đang mắ là do cậu ấy phải trải nghiệp của mình cứ để cậu ấy ngồi thiền đi đừng ngăn cản
     
  4. Minhthai

    Minhthai Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    358
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Cháu cảm ơn hai bác đã quan tâm đến hoàn cảnh của anh trai cháu !
    Đúng như bác Doctorhanoi đã nhận định,năm 1998 anh cháu trượt đại học năm đầu ,năm 1999 thì đỗ Bách khoa,nhưng một phần do học hành nặng nề,một phần do vướng bận chuyện tình cảm,nên năm 2002 thì thôi học.Đến lúc này gia đình cũng chưa phát hiện ra bệnh,chỉ thấy anh ấy ăn nói cục cằn ,dần dần nghi ngờ mọi thứ nghi ngờ tất cả mọi người.
    Hè năm 2004,bệnh cũng đã rõ nên mọi người đưa anh vào bệnh viện tâm thần tỉnh.Nhưng chữa bệnh này ngoài thuốc thì chữa tâm lý còn quan trọng hơn nhiều,mà để làm được điều này thì thật là khó,không phải tất cả mọi người đều có đủ kiên nhẫn và sáng suôt.Bệnh viện chỉ chữa triệu chứng tức là cho uống thuốc an thần +thuốc ngủ làm cho người bệnh ngủ rất nhiều.Không khí trong bệnh viện cũng rất ngột ngạt.Cháu nghĩ anh cháu cũng có những lúc nhận thức được mình bị bệnh,cũng có những lúc thần kinh bình thường .Được hơn 6 tuần thì anh ấy đòi về nhà,cuối cùng gia đình cũng phải cho về,và thỉnh thoảng vẫn có một vị Bác sĩ rất tốt về thăm và cho thuốc.Hơn một năm nay thì anh cháu nhất quyết không chịu uống thuốc.
    Câu chuyện thì dài lắm ,cháu chỉ có một vài băn khoăn ,hy vọng các Bác cho cháu những lời khuyên và chỉ cho cháu một con đường.
    *Về việc học thiền :Cháu nghĩ người bình thường nếu không làm đúng cách cũng gây tổn hại cho sức khỏe.Cháu có xem một số chương trình nói về bệnh tâm thần,có 1 triệu chứng của người bệnh là lười lao động,tắm giặt.Về việc thiền cháu không biết là tốt hay xấu nữa
     
  5. Minhthai

    Minhthai Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    358
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Bác Doctorhanoi !
    Việc anh cháu ở quê bây giờ là bất khả kháng bác ạ.Mẹ cháu cũng có tuổi ,bố cháu thì đã mất,dưới cháu còn hai em đang ăn học,các anh chị lớn hơn thì còn gặp rất nhiều khó khăn,mỗi người mỗi hoàn cảnh.Không biết mấy năm tới sẽ thế nào.Bây giờ anh ấy chỉ thích ở nhà,nếu là người bị bệnh thông thường thì còn dễ,bây giờ bảo anh ấy uống 1 viên thuốc cũng khó ,còn ai nói đến chuyện đi viện thì anh ấy chỉ trực đánh,cũng thật khó
    Bác Doctorhanoi oi ,nếu anh cháu lấy vợ thì bệnh sẽ khỏi ngay ạ?Năm ngoái mẹ cháu cũng nói đến chuyện tìm một người cho anh ấy,nhưng cháu sợ lại phải làm khổ cuộc đời 1 người nữa thì sao ạ?
    Bác ơi,liệu anh cháu có khỏi bệnh không ạ ?

    Cháu còn 1 vấn đề nữa liên quan đến đất đai và mồ mả ông bà,cháu nghĩ nó có ảnh hưởng trực tiếp tới bệnh của anh cháu,không biết có đúng không nữa:
    *Mộ tổ đằng nội nhà cháu phía sau có một cây ruối to,tiếp đó là một cái ao tù.Cháu có nghe chuyện của các nhà ngoại cảm trên Thế giới mới có nói đến việc cây cối đâm rễ vào mộ làm cho người đã khuất đau đớn.Cháu mấy lần định vác dao chặt nhưng cũng sợ,cháu nói chuyện với các bác các chú ,mọi người bảo cháu mê tín.Giờ cháu không biết phải lamg gì?
    *Khu đất nhà cháu ở ngày xưa bỏ hoang,có mồ mả từ những năm 45(Do nạn đói-ông cháu chôn họ ) Bây giờ không thể tìm lại được.Lâu lâu có anh khuyên cháu làm một cái mộ giả(tức là dắp cho họ một nấm mồ để có nơi hương khói).Nhưng điều này thì không thể được(gia đình cháu theo Công giáo-Họ hàng chắc chắn sẽ phản đối).Bây giờ cũng chẳng biết thế nào ,cũng chỉ biết cầu Trời khấn Phật thôi.
    Cháu viết lan man quá,rất mong được hồi âm!
     
  6. vuan97

    vuan97 Hội Viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    147
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Nếu anh bạn không uống thuốc tây nữa thì cũng đừng lo. Theo mình thuốc ấy chỉ có tác dụng lãng thần thôi, uống nhiều còn có hại nữa là khác.
    Mấy người bị trầm cảm họ cũng khôn lắm, uống thuốc ấy bị mệt, nên họ không chịu uống đâu.
    Bác doctorhanoi nói thì đúng rồi. Siêng cầu nguyện đi, thì sẽ được. Mình cảm nhận từ lá số ấy như vây.
    Dù cầu nguyện, cũng phải chú ý về mặt ăn uống những thứ dế tiêu. Bạn thử quan sát xem: hôm nào ăn đạm cao như gà, thịt..vv có làm anh bạn khờ khạo hơn không thì sẽ rõ.
    Nếu ông bạn chon những người chết đói, thì là làm phúc đấy, không sao đâu. Hay Quang Quý phù hộ trong lá số của anh bạn là những vong hồn ấy đấy. Bạn cứ thắp hương khấn vái những cô hồn ấy phù hộ cho anh bạn xem. Hay là làm lễ cúng cháo như rằm tháng 7 xem.
    Với hoàn cảnh của bạn, thì những người trong xóm Đạo cũng sẽ hiểu, thông cảm nếu thấy bạn khấn vái như vậy.
    Vì gặp quá nhiều bất trắc dồn đạp như vậy nên anh bạn bị sốc là đúng thôi. Nhưng anh bạn không gặp được người náo nói chuyện để giải trừ được chuyện ấy. Trong các y thư tôi đọc cũng thấy những điều ấy đấy. Hay áp dụng cách của Tuệ Tĩnh trong bài: ăn đậu đen hầm với đuôi lợn để bổ thận xem. Tôi sẽ cố tìm bài nào rẻ tiền, dễ áp dụng để mách bạn nhé.
    Chúc gặp nhiều may mắn.
     
  7. Minhthai

    Minhthai Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    358
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Tiếc quá cháu vừa thấy bác Vuan97 trên diễn đàn nhưng không liên lạc được
     
  8. Minhthai

    Minhthai Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    358
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Thực sự thì cháu đã quên mất không để ý đến một cách chữa trị rất dễ áp dụng là thông qua việc ăn uống ,hôm nay bác nhắc lại cháu mới chợt hiểu.Đây có lẽ là một cách rất hay không hiểu sao trước cháu không nghĩ đến.Đúng như bác nói,những hôm nào trời oi bức,nóng nực là tính tình anh ấy thay đổi,cháu 1 tháng về quê 1 lần mẹ cũng hay bảo anh cháu giờ rất ít ăn thịt,có khi chỉ ăn cơm rau mấy ngày liền ,có lẽ anh ấy đang tự chữa cho mình.Như vậy thì tốt quá
    Nhà cháu thì chỉ có em trai cháu và cháu là có thể nói chuyện vui vẻ với anh ấy,nhưng dưới 1 lần bị đánh rồi.Nhưng dần dần cũng có thể nói chuyện được.Chỉ có điều cháu và em cháu học xa nhà.Ở quê chỉ có mẹ (mẹ cháu tính nóng ),một em gái và anh ấy sống ở nhà thôi.
    Anh trai cháu cần những bài thuốc làm mát gan và bổ thận thủy.Cháu có cậu cũng biết một chút đông y để cháu thử hỏi xem thế nào.
    Cháu sẽ bảo mẹ cháu nấu bài thuốc Đậu đen hầm đuôi lợn. ~_applause
    À cháu quên mất ,bác cho cháu hỏi đậu đen mình có phải rang lên rồi hạ thổ không ạ?
    Cháu cảm ơn bác nhiều !
     
  9. vuan97

    vuan97 Hội Viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    147
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Mình không thấy sách nói về việc rang đậu, hạ thổ. Cứ nấu bình thường thôi, chứ phức tạp quá thì khó ăn lắm.
    Uống nước: có thể ngâm đậu đen với muối & nước khoảng vài giờ. Vớt ra để ráo, phơi ráo, rang kỹ (thành màu cà phê ở trong hạt đậu). Hàng ngày lấy ra đun nước uống. Nhớ là mùa đông thì để vào phích cho nóng, mùa hè để cẩn thận kẻo hỏng. Uống trong ngày.
    Ăn: ăn các món để dễ ngủ. Ví dụ: thái nhỏ lá dâu non, lá vông non nấu canh rau đó với tôm hay thịt nạc. Cả nhà cùng ăn cũng rất ngon.
    Tắm rửa: Hàng ngày, dịu dàng nhưng nghiêm khắc dắt anh đi tắm.
    Cứ áp dụng đồng thời mấy biện pháp trên mình nghĩ chỉ sau 1 thời gian sẽ có kết quả.
    Đọc sách: Đến thư viện chùa Quán sứ làm thẻ. Phí 2000/tháng. Mang theo CMND + hộ khẩu (nếu không có hộ khẩu thì đến hỏi thử xem). Mượn sách Phật pháp về cho anh ban đọc. Tuy bạn là người Công giáo, nhưng đọc các sách này sẽ làm anh bạn yêu đời hơn. Không chán nản với thất bại của mình, lột xác để thành người khác.
    May mắn
     
  10. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Thật là một trường hợp đặc biệt.

    Hai mão xung 1 dậu là trụ năm. Ba tân tranh hợp 1 bính, bạch hổ lại nhiều, thêm sao bệnh ở ngày, người này bản mệnh rất yếu thật khó có cách nào giúp được.
    Nên tránh hướng tây, màu trắng,tránh tuổi kim, canh , tân, thân, dậu, mão, tỵ. Lấy mộc hỏa làm dụng, đặc biệt cần Hỏa thật vượng, tương ứng maù đỏ, lửa, hướng nam.

    Bạn cho biết tên họ anh ấy là gì đi?

    Hao hỏa đồng cung, nhật ở cung tí bị mộ và hỏa linh tuần. Cung phúc có nguyệt riêu bệnh kiếp .
    Nếu đi xa có thể giải được phần nào, chứ không thể ở quê được.

    Nếu mọi người còn nhớ, trong mục Lý số và y học, có 1 lá số động kinh cũng nguyẹt ở tí gặp hỏa linh.
    Tôi còn 1 lá nữa tâm thần phân liệt cũng nhật ở tí.
     
  11. vuan97

    vuan97 Hội Viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    147
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Minh Thai tả rõ về hiện tượng mát dây của anh bạn xem sao? Ví dụ: đập phá, leo trèo, hay im lặng, sợ người là, chui vào 1 góc.
    Hôm qua mình đọc trông "Tuệ Tĩnh toàn tập" thấy nhắc đến nhiều kiểu quá, mà không biết kiểu của anh bạn ra sao?
    Bạn vào thư viện tìm đọc xem.
     
  12. Minhthai

    Minhthai Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    358
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Cháu cảm ơn bác nhiều,cháu sẽ làm theo những hướng dẫn bác bảo .Về việc ăn uống thì làm như bác hướng dẫn chắc anh ấy sẽ thực hiện(vì anh cháu không nghĩ mình bị ép buộc).Còn tắm giặt thì thỉnh thoảng mẹ cháu lại phải giục anh ấy đi tắm.Vì thực ra nếu người ngoài gặp anh cháu lần đầu cũng chưa chắc có thể biết anh cháu bị bệnh,đối với người ngoài hiện tại anh ấy vẫn nói chuyện bình thường,hoặc những người cùng làng cũng vậy nhưng với một số "đối tượng" như những người bắt anh ấy uống thuốc,... thì rất không bình thường.Thực sự cháu cũng không biết diễn đạt thế nào nữa.
    Hôm nào cháu qua chùa Quán sứ xem sao.Cháu cũng tìm được một ít tài liệu về Thiền và Yoga trên Yoga.com.vn cháu in ra gửi về để anh ấy làm từ từ.Việc này chắc là anh ấy sẽ thích .
     
  13. Minhthai

    Minhthai Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    358
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    về các triệu chứng của anh cháu ,cháu trích trang Web sau
    http://www.cimsi.org.vn/Benhthuonggap/Danh%20muc%20benh/BenhTamThanPhanLiet.HTM

    Một số triệu chứng,cháu sẽ điền có hoặc không có:

    * Bệnh nhân cho rằng ý nghĩ của mình bị phát thanh, ý nghĩ của mình bị người khác biết, hoặc họ đọc được ý nghĩ của mình. Có thể có.
    * Nghi ngờ có người điều khiển chi phối, kiểm tra; bị theo dõi, ám hại hay đầu độc mình, ghen tuông vô lý.Có(Anh cháu trước hay dùng nhẫn bạc kiểm tra độc nhưng giờ thì không,có thể mẹ cháu giải thích anh ấy hiểu)
    * Cho mình có khả năng đặc biệt, có quyền lực như siêu nhân có khả năng làm được những việc kỳ lạ, là người nhà trời, điều khiển được mưa gió.Không
    * Nghi ngờ mình mắc bệnh nặng như ung thư, lao, HIV, giang mai, tim mạch, mà thực tế không bị bệnh gì.Không
    * Nghĩ rằng mình có những khuyết điểm lớn, có tội phải bị trừng phạt nặng nề.Không
    * Bệnh nhân nghe, nhìn, ngửi hoặc cảm thấy những gì mà người khác không thấy (không có trong thực tế).Có thể có(người ta phun thuốc sâu anh ấy kiếm 1 chỗ để lánh)
    Thí dụ. Nghe thấy tiếng nói trong đầu hoặc tiếng nói phát ra từ một bộ phận nào đó của cơ thể. Tiếng nói bình luận hành vi của bệnh nhân hoặc thảo luận với nhau về bệnh nhân.
    * Các bất thường về hành vi cảm xúc.
    - Kích động, đập phá, hò hét vô cớ, hành hung với người thân hoặc hàng xóm.
    - ít nói, hỏi gặng cũng không nói, không ăn, thu mình lại, tính tình khô lạnh không muốn tiếp xúc với người thân.
    Tính khí vui buồn, giận dữ thất thường.
    Ngoài ra anh ấy cũng ít nói chuyện với người lạ,làm việc uể oải (nhà cháu có vườn rất rộng và ao cá,mẹ cháu thường sai anh ấy ra vườn nhặt cỏ hoặc cuốc đất ),lừơi tắm giặt,cắt tóc.
    Cháu chit biết vậy vậy thôi.
    Chúc bác luôn vẻ !



     
  14. Minhthai

    Minhthai Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    358
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Cháu chào bác Bạch Long!
    *Tên đầy đủ của anh trai cháu là :Phạm Văn Huy

    *
    Nhà cháu hướng đông nam,chắc cũng tốt cho người Mộc mạng.Nhưng về tránh người tuổi Kim thì thật là buồn bác ạ.Giờ cháu mới để ý,nhà cháu có 8 anh em,xét về ngũ hành chắc không được
    .Bố cháu :Tuổi Đinh Hợi _Thổ mạng
    Mẹ :Tuổi Kỷ Sửu _Hỏa mạng
    Anh em Kim mệnh nhiều :Anh trưởng (Tân hợi-1971,cháu 1984 Giáp Tý,em gái 1992-Nhâm Thân)Nhưng 1 điều phiền toái là anh trưởng của cháu lại nuôi anh Huy học trên Hà nội (không ổn),bây giờ ở nhà lại sống với em gái cháu.

    Bác cho cháu hỏi câu "lấy mộc hỏa làm dụng'.Cháu chẳng biết tẹo nào về Tử bình cả.Mẹ cháu mệnh hỏa ,tính rất nóng có lẽ lại hợp với anh Huy.?

    *Về lá số Tử Vi:Lá số anh cháu xấu quá,cháu chẳng thấy cung nào sáng sủa 1 chút.Cháu chỉ có vài thắc mắc ,có thể là 1 chút hy vọng nho nhỏ:
    Cung mệnh:Cháu thấy Thái Dương-Hỏa Tinh(Hành hỏa) thì Mộc mệnh bị tiết khí.Không biết Tuần ở đây (CHỉ 2 phần cho người tuổi âm mệnh dương cung)có cứu vãn được không ạ? Cháu thấy các sách đều bảo Thái dương gặp Tuần thì sáng lên,nhưng có người lại bảo cháu Chỉ Thái âm mới mong sáng còn Thái dương gặpTuần thì chịu.KHông biết sau 30 tuổi thì mệnh có khá hơn không ạ.Hay lúc ấy lại rơi vào Cung Thân gặp phải Đào Hồng Kiếp ?
    Cung Tật:Liêm Sát-những sao cương dương nhất lại phải khoác bộ áo Xương Khúc Kỵ,Hóa Khoa dần dần có làm chuyển biến không ạ?
    Cung Thê :CHỉ một bộ Kình Dương-Thiên Hình đã đủ,lại cả Đào HỒng Kiếp Không (Thiên KHông ) ,chắc chẳng dám nghĩ tới chuyện lấy vợ.
    Thật là khó khăn ,cháu cũng chỉ hy vọng anh ấy được 90% như người thường thôi
    Rất mong bác Bạch Long hồi âm !
     
  15. vuan97

    vuan97 Hội Viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    147
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Theo mình, bạn đến thư viện chùa Quán sứ mượn các sách sau:
    - Sách của thầy Nhất Hạnh.
    - "Hành trình về Phương Đông"
    - "Tạng thư sống chết"- bản dịch của Thích nữ Trí Hải.
    - "Góp nhặt cát đá"
    - "Sư tử tuyết bờm xanh"
    Mình không nhớ rõ nứa, nhưng thử xem anh bạn có duyên với tác giả nào.
    Đọc những quyển như vậy, anh bạn sẽ thấy không quan trọng lắm về chuyện thi trượt của mình, nếu như mình đã cố gắng hết sức thì không ân hận. Nó cho anh bạn 1 cái nhìn an lạc.
     
  16. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Lá số của anh bạn cái nặng như đã nói ở trên, là do Nhật hãm ngộ Hỏa Hao đồng cung.
    Huy nghĩa chữ Hán là ánh sáng mặt trời, tên của anh bạn đúng là hình ảnh của sao Nhật hãm, nên có sự tương ứng bất lợi.
    Về hành, không căn cứ theo mệnh mà căn cứ theo can chi. bạn đọc thêm các bài viết được treo Chú ý và Thông báo trong các mục con của Thắc mắc về số mệnh sẽ biết.
     
  17. Minhthai

    Minhthai Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    358
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Bác Phượng Các cũng đang online ạ
     
  18. Minhthai

    Minhthai Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    358
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Cảm ơn bác nhiều ,hôm nào cháu qua hỏi ,hy vọng Chùa cho mượn ,hoặc cho photo ,cháu chưa đến Chùa QUán sứ lần nào .Hôm nào xuất quân thử,hy vọng thắng lợi. ~_crazybua

    Bác Vuan97 à,có phải Linh hỏa hãm thần kinh hay bị suy nhược lắm không ạ(cũng chưa hẳn là bệnh tâm thần).Cả Thái dương hãm cũng vậy.Chắc đều là sự thái quá của hành Hỏa.Cậu cháu bảo ai thận dương vượng quá thì thận âm tức bị suy,dẫn tới thiếu máu,người bị nhiệt trong,não bộ trước sau cũng bị tổn thương.Cháu không rõ lắm chuyện này.
    Chúc bác vui vẻ !
     
  19. vuan97

    vuan97 Hội Viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    147
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cháu có anh trai bị bệnh.Hy vọng được các bác giúp đỡ !

    Lá số Cự nhật gặp Tuần, hoả, song hao, theo ý mình cũng không sao. Vì Nhật trầm thuỷ để loạn thế phùng quân.
    Cứ hy vọng đi. Trình độ xem của mình không khá, nhưng mình thấy lá số cũng không tệ.
    Thử lấy cân xương tính sô trong Thương việt.com rồi trả lời cho mình là mấy cân
     
  20. Minhthai

    Minhthai Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    358
    Điểm thành tích:
    16

Chia sẻ trang này