CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN QUÁ

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi windwind, 27 Tháng hai 2008.

  1. windwind

    windwind New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    CON RẮN ĐEM ĐẾN XUI SẺO? XIN XEM GIÙM MỌI NGƯỜI ƠI

    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Chào các cô chú anh chị! Kính chúc cả nhà mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn[/FONT]
    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Cháu là thành viên mới của Diễn đàn[/FONT]
    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Cháu lang thang ở nhiều trang để tìm hiểu về tử vi và xem lá số của cháu và bạn trai cháu và cháu dừng ở đây.Hôm nay cháu mới là thành viên của diễn đàn.Cháu rất mong được mọi ngừoi ưu ái mà xem giúp cho cháu lá số của chúng cháu [/FONT]
    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Cô chú và anh chị mà để tâm xem hộ cho cháu cháu biết ơn nhiều lắm. .Vì cháu đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.[/FONT]

    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Cháu lại rất khát khao được đi tu (nếu được một vị đắc đạo giúp đỡ và một linh ứng đến với cháu thì mới tu hoàn toàn được) nhung cháu lại có tơi 4 em và gia đình cháu khó khăn.Cháu muốn nhận định được cháu và bạn trai cháu sẽ đi đến đâu để còn tập trung và có hướng cho việc học tập và công việc hơn.[/FONT]
    VÀ ĐÂY LÀ MỘT SỐ ĐIỂM ĐỂ CẢ NHÀ CĂN CỨ
    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Cháu sinh ngày 30/11/1985( âm lịch) vào hơn 10 giờ sáng. Bạn trai cháu sinh ngày 25/6/1981( âm lịch) vào 4 đến 5 giời chiều[/FONT]

    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Cháu cao 1m56. da trắng, mặt tròn, vuông,1 má lúm đồng tiền đep. râu quai nón.. mắt hơi lộ, lông mày và tóc mươt .Cháu đi đứng chậm rãi, nhìn cháu mọi người nhận định nhân hâu. nhanh nhẹn.[/FONT]
    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Cháu sống thiên hướng về Phật, đối xử cao thượng nhưng đôi khi tủn mủn. không chịu đứng yên khi gặp chuyện bất bình. Cháu có nhiều ngưởi theo đuôỉ.[/FONT]

    [FONT=times new roman, new york, times, serif]mẹ cháu là vợ hai của bố chạu bố cháu là ở dể[/FONT]

    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Bé xíu cho đến cấp 2 cháu vẫn hay ngã xuống ao mương và đều có người cứu.[/FONT]
    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Cháu ít ốm, ốm thì nhanh khỏi.Tim cháu thất thường, điện tim thì không làm sao.[/FONT]
    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Năm 2004, cháu không thi ĐH được, trước ngày thi 2 hôm, (cháu nằm ngủ ở dưới nền nhà,) có một con rắn đen chui vào nằm vắt ngang trên ngực cháu( ở trong áo ).Cháu phải tiếp nước vì mất ngủ và mất sức rồi qua khỏi. Anh họ sinh năm 1974, tiếp cho tại nhà. Từ thời gian đó đến bây giờ cháu mât một nửa sức lực.[/FONT]
    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Cháu yêu ngừoi năm 1982, anh ta có ý định nghiêm túc. Ngừoi thứ 2 1985( anh ta không thể quên được ngừoi yêu cũ). Người thú 3 năm1977( cũng không quên đc người yêu cũ dù trước đó đã quyết định nói chuyện với bố mẹ anh ây), Người thứ 4 sinh 1976(cũng đã có người vợ săp cưới đã mất), rât muốn cưới cháu, nhưng không hiểu sao. Người thứ 5, sinh 1979, nhưng khi cháu biết có vợ cháu đã thôi, dù anh ta rất yêu cháu. người thứ 5 là bạn trai cháu bây giờ.[/FONT]
    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Cháu đau khổ tột độ nhưng lại lạc quan lại ngay( vì giờ cháu giác ngộ nhiêu hơn về kinh phật và biết nguồn gốc của sự đau khổ và duyên nợ)[/FONT]

    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Bạn trai cháu cao 1m78, da cũng trắng nhưng hơi xanh , xám. Mặt không vuông, mà dài, da không nhẵn nhịu , hơi sần và có chứng cá.Mắt đen, đẹp, nhưng nhỏ như mắt cá riếc. Hàm răng đẹp, cười rất duyên , nhiều người thích.tóc đen, nhưng sợi nho, đôi khi yếu lòng. hay xấu hổ và hồi hộp.[/FONT]

    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Dáng đi rất nhẹ nhàng Là ngưòi cũng nhân hậu nhưng hơi thâm , tính toán ,cẩn thân, tính tự hào và khoe khoang .Là con út, trên có một chị một anh.Bố mẹ àm ruông. [/FONT]
    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Anh ấy được cậu ruột làm trong quân đội nâng đỡ nhiêù. Anh ấy đang làm Trung uý ở Quảng Ninh.[/FONT][FONT=times new roman, new york, times, serif]Cháu cũng có một cậu ruột làm trong Cục đường bộ, nhưng không hiểu sao cháu nói chuyện không hợp cậu và rất sợ câu. Cậu cháu sinh năm 1968. Không biết cậu có phải là quý nhân của cháu không ạ [/FONT]

    Xét về thực tế , tháng 8 này cháu mới học xong Trung cấp kế toán, ngày cháu đi làm thêm.
    còn anh ấy công việc thì đã ổn, chỉ tác động để đựoc đi học và lên chức. anh ấy có một chú ( em trai bố) không biết là ruột hay chú nuôi lấy một cô ở họ cháu Hình như gia đình anh ấy không bằng lòng lắm vì cháu chưa đi làm và muốn sang năm ( 29 tuổi) anh ấy lập gia đình.
    Đợt 22/12 cháu ra đơn vị anh, thì bị cậu ruột cháu sinh năm 1960 ( rất giang hồ, đã li hôn )cản trở, cháu ở đó thì suốt ngày cậu gọi điện nhắn tin dọa đánh anh ấy, dọa ra đơn vị, dọa xuống nhà anh ấy.Cháu đã phát điên và khóc nhiều . sau đó mẹ cháu và cậu ấy lại sứt mẻ tình cảm.


    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Mọi người xem giùm cháu vể năm nào anh ấy lập gia đình, năm nào cháu lập gia đình[/FONT]
    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Hai lá số của chúng cháu có tương đồng và khả năng đến với nhau đựoc bao nhiêu %[/FONT][FONT=times new roman, new york, times, serif]. Cháu thấy lá số của cháu hình như được nhờ chồng ( nhưng cháu thắc mắc cháu cuối mạng kim, đầu hoả, còn anh ấy mặng mộc)và phải lập gia đình chậm thì tốt nhưng năm nay cháu đã 24( âm).[/FONT]


    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Với tình hình như vậy và lá số ,cháu rất lo lắng và buồn các cô chú a. cả nhà xem hộ cháu về công danh của hai chúng cháu sẽ như thế nào. Năm nào thì cháu lập gia đình là chắc hơn ạ ? và anh ấy nữa?Tình cảm của chúng cháu không có khúc mắc gì nhiều, chỉ quan trong vấn đề công việc của cháu.[/FONT]
    Cháu mong được mọi người xem cho cháu kĩ về con người anh áy, công danh của chúng cháu , con cái, họ hàng, và vận hạn tới của chúng cháu
    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Cháu không biết link lá số len. Cháu tha thiết mong được chú ưu ái để ý xem cho cháu[/FONT]
    [FONT=times new roman, new york, times, serif]Mong tin cả nhà nhiều! Cháu cảm ơn các cô chú và anh chị rất nhiều[/FONT]
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2008
  2. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    Buồn quá hen,nhưng buồn thì cũng đừng đi tu.Tu là hèn nhát đấy
     
  3. windwind

    windwind New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    Cảm ơn nhatientri !Mình còn có một người mẹ cơ cực, nhiều em nhỏ. Dù làm được nhiều hay được ít, mình vẫn là một chị cả cần cho các em. một lá cờ dẫn đường. MÌnh đi tu thỉ chỉ sướng vậy bản thân mình thôi. MÌnh không bỏ chạy, mình vẫn sống rất đạo đức và chính trực.
    MOng được nhatientri xem cho hai lá số đó. Xin cảm ơn
     
  4. windwind

    windwind New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CON RẮN ĐEM ĐẾN XUI SẺO? XIN XEM GIÙM MỌI NGƯỜI ƠI

    Cháu quên không ghi chú là ngày âm lịch,CÓ AI GIÚP TÔI LINK LÁ SỐ LÊN VỚI
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2008
  5. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    Tôi sẽ xem cho cô nhưng xin cô cho giờ ngày tháng năm sinh(dl) ,âm lịch tôi không xem dc
     
  6. windwind

    windwind New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    Cháu xin cảm ơn nhatientri ! chau da doc ngay khi thay co bia cua nhatientri , nhưng hôm nay điện thoại gia đình cháu có vấn đề.Chắc chắn ngày mai cháu sẽ cấp chính xác giờ, ngày và thông tin cơ bản,cần thiết
    Cháu xin cảm ơn nhatientri và cả nhà!
    MOng nhatientri va cả nhà để ý tơi bài của cháu.
     
  7. vuhuyvn

    vuhuyvn New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng ba 2007
    Bài viết:
    69
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    Tháng 11 năm 1985 âm lịch chỉ có tới ngày 29 thôi không có ngày 30, mong Bạn xem lại
     
  8. Mickey

    Mickey New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CON RẮN ĐEM ĐẾN XUI SẺO? XIN XEM GIÙM MỌI NGƯỜI ƠI

    chị vuhuyvn nói đúng đấy bạn à, tháng 11 năm 1985 chỉ có 29 ngày mà thôi, nếu là 29/11/1985 âm lịch thì nhằm ngày 09/01/1986 dương lịch.

    Còn nếu như mẹ hoặc bố bạn cũng không rõ ngày tháng năm sinh của bạn thì khó thật đấy, còn khó hơn là việc xác định giờ sinh đấy bạn à!
     
  9. windwind

    windwind New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    Cháu chào cả nhà! Cháu đã hỏi mẹ cháu nhưng mẹ cháu cứ khăng khăng cháu sinh vào ngày 30/11/1985 ( trong khi lịch âm năm 1985 ở trên một trang web không có ngày 30/11/985 mà chỉ có 29/11/1985)
    Hôm nay cháu xin gửi chú và cả nhà những thông tin cơ bản cần thiết:
    Mong cả thông cảm cho cháu, chú phải đọc hơi mỏi mắt rồi
    Đào Thu Tuấn
    Nữ giới
    sinh vào 10h8p sáng
    Hưng Yên

    KÍnh mong cả nhà xem giùm cháu với giờ sinh này trong cả hai ngày 1/12( âm lịch) và 29/11 ( âm lịch)năm 1985 thì ngày nào đúng với những đặc điểm dưới đây:

    ĐẶC ĐIỂM - Cao 1m55, da trắng.người mập, chắc
    - ở bụng có một nốt ruồi đen đẹp( có lông) ở phía trên rốn 6,7 cm. Đùi phải có một nuồi ruồi son cánh hoa tuyết nhưng rất nhạt màu và nhỏ
    - Khuôn mặt vuông,một má lùm đồng tiền đẹp,cười tươi ,đầu vuông, khá to, cân với mặt.
    - Mắt có vẻ lồi, không tươi tỉnh lắm,
    - Lông mày tốt đen mướt hơi cong, dài qua mắt, đầu mày cong
    - Răng trắng ,có thể xếp được vào dạng vâu, (hàm răng dưới 4 chiếc trước cửa hơi so le, cái ra cái vào).Răng cháu chưa thấy nhức nhưng chắc đã sâu .Mẹ cháu hỏng hết răng, ông ngoại cũng vậy)
    - Mũi cao,đẹp,không trơ xương (đầu mũi trúc xuống giống y mũi Tây).
    - Hai gò má hơi cao,không nhọn (má có thịt)
    - Cổ đầy, tròn, cân xứng khá đẹp.
    - Lông tóc tốt,mượt, tơ,(hồi bé màu vàng , hung, giờ cũng đen đen)
    - Khuôn mặt thường hơi thẫn thờ,mắt lờ đờ, nhưng dáng đi chậm rãi,khuôn mặt và dáng người khá quan cách, có vẻ uy của một phu nhân
    - Giọng nói trong, hiền lanh.Từ nhỏ đến cấp 3 cháu hát hay được nhiều người con trai thích .Cháu vẽ cũng đẹp ( bố cháu vẽ đẹp, hồi thanh niên mẹ cháu nổi tiếng hát ở xã )


    TÍNH TÌNH - Tính thật thà, khá khéo lèo, cả tin, thương người, sống cũng cao thượng, cẩn thận, máy móc và lãng man. Trực giác của cháu rất tốt, như biết trước nhiều chuyên. Cháu rất thích nơi chùa, đình
    - Thích sạch sẽ, ăn mặc theo kiểu quý phái, phu nhân, quý tộc nhưng không hở hang lộ liễu
    -Thích chỉ huy, quyền hành.Thích người khác nghe lời minh.không chịu đứng yên khi gặp chuyện bất bình
    - Cháu cũng có vẻ gấu, chơi bời.đôi khi rất lười.Không thích tính lẳng lơ nhưng hay bị tình dục kích thích
    - Cháu thích sống tình cảm và quan tâm nhưng không thích gần gũi chuyện họ hàng, thích xa lánh hơn
    -Cháu không thích nấu ăn và dọn dep.Nhưng rất muốn đảm đương như mẫu mực của một phú nhân
    -Cháu thích di du lịch, đọc tác phẩm nghệ thuật.
    HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
    - Bố cháu ở dể. Bố tuổi Kỷ Sửu, Mẹ tuổi Mậu Tuất( mẹ rất tần tảo, hay tủi thân, nòng tính, bảo thủ),Cháu có 4 em , hai em gái song sinh Đinh Mão ( người nhỏ bé, chịu khó, tiết kiệm, khó tính), em gái nữa Tân Mùi (người phốp pháp hơn 3 chị em gái, học được, khôn khéo),em trai Giáp Tuất( nhút nhát,hồi nhỏ học khá nhưng giờ chơi bời, trộm tièn của mẹ cháu nhiều). Bố cháu người Hà Tây, bên kia sông Hồng.Vợ cả của bố cháu có 3 gái 1 trai (chị lớn 75,.... anh út 84). Bố cháu là thợ mộc ,chăm làm, nhưng không tham gia ruộng nương nhiều, mẹ cháu nuôi cả bố và 5 chị em cháu,Bố không quan tâm đến con cái mọi mặt và vô trách nhiêm. Nhưng đứa nào cũng sợ bố đánh.

    -Riêng cháu hồi nhỏ rất hận bố, bị ông đánh rất nhiều,đánh chảy máu, nhục mạ ( cộng với tính lì lợm). Cháu xa lánh bạn bè, không quan tâm học hành, hay tủi thân.Riêng mẹ đã có lần treo cổ tự tử nhưng cháu và em gái thứ hai cứu . Bây giờ cháu không hận nhưng cũng không tình cảm với cả bố và mẹ, mặc dù rất thương
    - Mẹ cháu là con cả của bà ngoại, ở sát bà ngoại và cậu ruột Nhâm Dần( tính tủn mủn) vợ cậu Quý Sửu.Nhà cháu xây trên đất bà cho , cũng tương đối. Bà cháu tuổi gà, Quý Dâu. ĐÁt bên nhà của bố cháu cũng to tương đượng Bố cháu là con trai út (ông nội có 7 người con), ông ngoại có 7 người con
    CÁC MỐC QUAN TRỌNG
    - Hồi biết ngồi cháu đã suýt chết đuối, lớn lến cũng rất hay ngã xuống ao mương nhưng đều có người cứu.
    - Hồi cháu học cấp 1 , ở giữa nách cháu có một cái nhọt rất lớn,phải nhâng tay suôt. Phải trích, giờ vẫn còn sẹo
    - Hồi mới học cấp 2, khoảng lớp 6, 7, cháu bị ngã khi chăn bò, một mảnh hủy tinh hình tam giác nằm trong mắt cà chân 2 đến 3 tháng.Sau mới trích .Giờ vần còn sẹo
    - Tim của cháu thất thượng Cháu ốm thikhỏi nhanh
    - tháng 7 ( dương) năm 2004 , cháu thi đại học, đêm ngủ ở sàn nhà, bị một con rắn đen nằm vắt ngang trên ngực ( ở trong áo )từ lúc nào, đến đêm gần 3h sáng cháu thấy khó thở và vứt nó ra
    -Cháu thị trượt cấp 3 năm 2000. Trượt Đại học năm 2004. nhưng đi học tin học của một trương dân lập mở. Đầu năm 2005 cháu bỏ học trương đó. Mấy tháng sau Cậu ruột cháu sinh nam 1968( rất giỏ và khá giả cho cháu tiền đi học) khi biết đã mắng cháu thậm tệ và thất vọng, từ đó mặc kệ cháu.

    - Tháng 3 năm 2006 cháu bắt đầu học hệ trung cấp kế toán ( chính quy) của trường Cao đẳng CN nhẹ.Nhưng cháu học hành thẩn thơ ( vì đi làm thêm học muộn giờ, ngày cháu đi làm , tối đi học , cộng với chán nản gia đình, tình yêu) nên cuối năm 2007 vừa rồi cháu bị lưu ban, đến tháng 8 2008 này cháu mới học xong trung cấp
    - Trong thời gian cháu đi làm thêm, cháu quyết định đến đâu thì đều được nhận vào, cháu xin làm thu ngân. những người chủ đều bị cháu thuyết phục và quý cháu. Nhưng cháu hay bị nản bởi không tập trung được công việc và đồng nghiệp xấu tính.
    - Cháu ở trên hà nội trông lom và ở ngôi nhà của cậu ruột ( sinh năm 1968 đó).Ngôi nhà cho thuê nữa ( được hơn 2 triệu).Cậu biếu bà tiền đó. Bà cho cháu 300 hàng thang.Bố mẹ không có tiền cho cháu
    - Đầu năm 2005 ( cháu yêu một người năm 1982). Tháng 3( dương) năm 2006 cháu yêu người 1977( anh ta có quyết định nhưng vẫn không quên được người yêu cũ).Cuối Tháng 11( dương) năm 2006 cháu gặp lại người mà cuối năm 2004 ( sinh năm 1976), anh ta rất muốn cưới cháu, nhưng không hiểu sao ( anh ta cũng có một người vợ sắp cưới thì chết ).Cuối tháng 3 năm 2007, cháu bị sét đánh với người sinh năm 79 ( nhưng khi biết anh ta có vợ cháu đã thôi).Ngày 5/8/2007 cháu gặp bạn trai cháu bây giờ ( sinh ngày 26/5/1981 vào 4, đên 5 h chiều)
    - Ngày mồng 29(âm , đúng ngày sinh) tháng 11 cháu tự nhiên có cơ hội và được nhận vào trong quán nét thu tiền từ một chị sinh năm GIáp Dần gần nhà, hiện giờ cháu vần làm ở đó
    - Đợt 22/12 ( dương)cháu ra đơn vị anh (người yêu cháu là bộ đội), thì bị cậu ruột cháu sinh năm 1960 ( rất giang hồ, đã li hôn )cản trở, cháu ở đó thì suốt ngày cậu gọi điện nhắn tin dọa đánh bạn trai cháu, dọa ra đơn vị, dọa xuống nhà anh ấy.Cháu đã phát điên và khóc nhiều . sau đó mẹ cháu và cậu ấy lại sứt mẻ tình cảm.
    - Đúng lúc sang canh và đến mồng 7, 8 tháng 1 âm này cháu khóc nhiều vì tình yêu ( do bạn trai cháu ích kỉ, không quyết đoán, vì gia đình anh ấy chắc không đồng ý vì cháu chưa có công việc
    Bạn trai( xin được chỉnh lý)
    Nam
    26/5/1981
    giờ Thân
    ĐẶC ĐIỂM:
    Bạn trai cháu cao 1m78, da cũng trắng nhưng hơi xanh , xám. Mặt không vuông, mà dài, da không nhẵn nhịu , hơi sần và có chứng cá.Mắt đen, đẹp, nhưng nhỏ như mắt cá riếc. Hàm răng đẹp, cười rất duyên , nhiều người thích.tóc đen, nhưng sợi nho, đôi khi yếu lòng. hay xấu hổ và hồi hộp.

    Dáng đi rất nhẹ nhàng Là ngưòi cũng nhân hậu nhưng hơi thâm , tính toán ,cẩn thân, tính tự hào và khoe khoang .Là con út, trên có một chị một anh.Bố mẹ làm ruông.
    Anh ấy được cậu ruột làm trong quân đội nâng đỡ nhiêù. Anh ấy đang làm Trung uý

    -Cháu thấy lá số của cháu hình như được nhờ chồng và phải lập gia đình chậm thì tốt nhưng năm nay cháu đã 24( âm).
    -Chú xem giùm cháu năm nào lấy chồng thì an toàn nhất ạ ?
    -Sau này người chồng cháu là người có tính nết có được không ? Chúng cháu sống hạnh phúc không ạ? Anh ấy làm nghề gì ạ ? Là con trưởng hay thứ ạ
    -Khả năng với người bạn trai hiện tại có được không ạ ?
    -Cháu ít con nhưng có con làm sao không ạ ?
    -Hình như năm Dần cháu có nhiều sao Hỷ nhưng năm đó rất kị với tuổi cháu chú ạ? Vậy phải làm thế nào hả chú?
    -Cháu rất muốn tình cảm với bố mẹ nhưng lại gượng gạo, không hiểu sao
    -Cậu ruột sinh năm 68 đó có giùp cháu nhiều nữa không ạ ?
    -năm nay cháu thi đạt và xin được việc về kế toán không ạ. Cháu có ý định có cách nào đó xin liên thông cao đẳng, liệu có thành công không ạ ?Cháu sợ sang năm không xấu, khó xin việc chú ạ
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng ba 2008
  10. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    chẳng lẽ ngày sinh dương lịch ghi trong chứng minh nhân dân cũng sai luôn sao?????
    Nếu không có ngày sinh dương lịch thì tôi không xem giúp cho cô được.Cô có thể qua coi bói dịch thử xem
     
  11. chau.nguyen

    chau.nguyen New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng một 2008
    Bài viết:
    174
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    hihi, bạn đưa nhiều thông tin vậy đâu còn gì để đoán. Bạn xem kĩ lại ngày giờ DL nhé, chứ AL khó tra tử vi lắm.

    LS 29/11 AL

    http://www.tinvietonline.com/KHHB/t..._AL,1,1986,01,09,10,00,2,2,6,11,29&session=49

    LS 01/12 AL
    http://www.tinvietonline.com/KHHB/t...2_AL,1,1986,01,10,10,00,2,2,6,12,1&session=54

    Nhìn sơ quá tớ thấy LS 01/12 AL có phần đúng hơn.

    Thiên Việt - con trưởng

    Đồng Lương nhập mệnh nên hay thay đổi, 6-7 cuộc tình. ôi, tớ có 1 cuộc tình vài năm trước mà đã điêu đứng lắm rồi đây. ~_crdrk

    Còn LS 29/11 Al thì có cách Nhật Nguyệt Lương. Nếu đúng với LS này thì người này phải là "rất" hiền. ~_donttell

    Nếu đúng là lá số ngày 01/12 Al như tớ đoán thì có cách Cơ Nguyệt Đồng Lương + Khoa Quyền, Khôi Việt, kô đến nỗi xấu đâu.

    Có gì sai bỏ qua cho. Mình dở tử vi lắm. Chỉ nhớ sơ sơ rồi đoán.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2008
  12. windwind

    windwind New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    Trời ơi, thế này thì cháu chẳng biết làm cách nào, giấy khai sinh, các giấy tờ khác, mẹ cháu đều lấy ngày âm lịch( 30/11).Cháu tưởng mọi người căn cứ được( cháu có 2 em song sinh, bố có 2 vợ,bố mẹ vất vả nghèo, và các mốc, đặc điểm) sẽ biết được ngày 1/12( âm lịch) hay 29/11 ( âm lịch) .Mẹ cháu có nói, một chị họ sinh hôm rằm, cách cháu 15 ngày.....
    Cháu biết làm cách nào bây giờ.
    Cháu sẽ cố gắng mò xem trong 2 lá số thì hoàn cảnh của cháu thích hợp hơn ạ,
    Cháu mong mọi người chỉ giáo ạ
     
  13. vuhuyvn

    vuhuyvn New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng ba 2007
    Bài viết:
    69
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    Theo lá số ngày 1-12 thì trong năm 2006 co tin hiệu hôn nhân nhưng bị cản trở do 1 trong 2 người chê bai nhau
    cũng theo lá số ngay 1-12 (al) thì Bạn có tư tưởng đi tu (vì mệnh thuộc trục Dần - Thân) nhưng trong lá số này thì Bạn chưa đi tu được vì còn nhiều duyên nợ, về đường tình duyên của Bạn rất xấu
    Lá số này Xấu hay sao mà các Cao Nhân không thấy bàn luận gì vậy ta
    vuhuyvn cũng xin bàn luận về lá số của Bạn tại đây thôi
    Chúc Bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
     
  14. THTD06

    THTD06 New Member

    Tham gia ngày:
    3 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    411
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    Chào cháu ww !
    Có phải cháu hay khắc khẩu ,chống đối người cậu sinh năm 68 ??Cậu này sinh vào tháng mấy dl ??Họ nội có đông ng ,nhưng ko giúp gì cho cháu ??
    Năm 2004 ,ngài chuyện con rắn,thi trượt đại học ,cháu có chuyện gì ko vui nữa ??

    Chú chờ câu trả lời để xác định ls hộ cháu .
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2008
  15. windwind

    windwind New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    Kính mong các chú và cả nhà em giùm cháu kĩ.Cháu xin cung cấp thêm một vài điểm
    -Cháu rất hiền, nhiều khi chậm hiểu và tin người
    -Nói dối rất giỏi, đóng kích rất giỏi
    -Đúng như vuhuyvn phán thì cháu có ý định đi tu dứt khoát và đã có thời gian quyết định dời khỏi cõi đời này nhưng khi đi mà thuốc cháu lại thấy cuộc sống vẫn rất đẹp, (trong năm 2006, đầu 2007)
    -Cháu khắc khẩu và chống đối cậu sinh năm 1968, Cậu sinh ngày 17/7/1968 làm ở cục đương bộ, trước hay đi công trình. vợ cậu sinh năm 1977
    -Họ nội có 7 hay 9 người thì phải ,nhưng bố cháu ở dể bên này, mọi người bên nội rất tốt và quý chúng cháu nhưng không giúp được gì hết.bố cháu cũng xa cách anh em, họ hàng, hay cãi cọ bên đó.Vợ cả và con cái của bà bị họ hàng ghét. chị cả sinh năm 1975 dính vào tù tội
    -Năm 2004 cháu trượt Đại học nhưng có giấy gọi của một trường TC và một giấy gọi của trường Đại học TP HCM ( nhưng thực chất chỉ đi học kĩ thuật viên hệ 2 năm), cậu ruột đó sắm luôn cho một cái máy tình, và cháu ở luôn nhà cậu ở Hà nội( Cậu không ở, cháu cho thuê và lấy tiền đó dưa cho Bà ngoại, Cậu biếu bà).Cháu không thể nhớ gì hơn ạ
    Mong tin cả nhà nhiều!Mong được cả nhà để ý cho ạ
     
  16. windwind

    windwind New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    Thưa nhatientri, theo sự phán đoán của cả nhà, thì cháu tin rằng cháu sinh ngày 1/12/1985( âm lịch) ứng với ngày 10/1/1986( dương lịch) vào 10h8p sáng.
    - Năm 2004 cháu có nhiều chuyện buồn nhưng cháu không nhớ( từ bé đến hết cấp 3 cháu đã khóc rất nhiều rồi)
    - tháng 9 năm 2005, cậu và một chú ( sinh năm 1970) và bà ngoại tính chuyện cho cháu sang Malaysia lao động, cháu cũng đồng ý, và thời gian đó cháu cũng đi làm giấy tờ. nhưng chẳng hiểu sao, chú (lây dì chau trở cháu đi, vừa ra khỏi ngõ đã bị công an giữ xe), cháu nghĩ thế nào lại thôi. Trước khi xin giấy tờ, cháu nói chuyện với bố cháu, thì bố cháu rất vô trách nhiệm, cháu đã đau đớn tột độ vả khóc rất nhiều.....
    Đó là một vài thông tin cháu cung cấp thêm. Cháu mogn được các chú và cả nhà xem kĩ giúp cháu với,( công danh, công việc sắp tới, chuyện hôn nhân chắc chắn xảy ra khi nào ạ, con cái cháu....)
    Cháu chờ tin, và xin cảm ơn nhiều lắm!
     
  17. windwind

    windwind New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    Thưa bạn và cả nhà, mình thấy mình cũng rất hiền, có khi như đần ấy, chậm hiểu nhưng càng lớn càng ghê hơn thì phải
     
  18. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    Tôi không xem ngày al của cô đưa đâu.Bởi vì đó là của 1 người khác không phải của cô.Có thể chúng ta không có duyên ,vì thế xin lỗi!!!
     
  19. windwind

    windwind New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    Xin nhatientri cho cháu một cơ hội, ngày dương lịch là: 10/1/1986, vào 10h8p sáng
    xin chú giảng giải cho cháu về số mệnh cháu, chồng cháu, con cái và công danh trong năm nay và năm tới!
    Con khẩn cầu nhatientri đấy!
    Con cảm ơn nhiều!
     
  20. windwind

    windwind New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CHẲNG LẼ CON RẰN NẰM CHUI VÀO NGƯỜI CHÁU BÁO NHIỀU ĐIỀU SUI SẺO SAO.CHÁU LẬN ĐẬN

    Cháu phải về rồi! Mong các chú và cả nhà để tâm bớt chút thời gian vàng ngọc mà xem kĩ giùm cháu!
    Vì cháu mà các chú phải mệt rồi!
    Cháu mong tin nhiều!
     

Chia sẻ trang này