Chị em 'nghênh chiến' mùa World Cup

Thảo luận trong 'Giao lưu- Tâm sự - Thư giãn' bắt đầu bởi beyeuanh, 29 Tháng sáu 2010.

  1. beyeuanh

    beyeuanh New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng sáu 2010
    Bài viết:
    3
    Điểm thành tích:
    0
    Chị em 'nghênh chiến' mùa World Cup
    (Eva.vn) - Đoán trước tâm lý sẽ bị “bỏ quên” khi bóng lăn, nhiều chị em đã lên kế hoạch cho mình chuẩn bị tâm lý để “nghênh chiến” mùa World Cup.

    Từ “chồng xem đá bóng thì vợ… đi chơi”

    Nhà chị Hạnh ở Trung Hòa Nhân Chính chỉ một mình chị là “hoa giữa rừng gươm”, chả là nhà có 4 người thì ngoài chị ra, chồng và hai con đều thuộc phe “đực rựa”.

    Được cái, hai đứa con của chị cũng đã bắt đầu lớn, Mạnh – con đầu đã vào lớp 10 còn Nam con út chị cũng đang nghỉ hè để lên lớp 7.

    Dù ở tuổi thiếu niên nhưng được thừa hưởng từ bố nên cả hai đều hâm mộ trái bóng tròn.
    Nhưng chị Hạnh thì khác, chị chẳng ưa gì cái trò bong da đá bánh ấy. Năm nào cũng vậy, cứ kì World Cup, chiều chồng, chị ngồi xem cùng ông xã lâu đến mấy cũng chỉ hết màn khai mạc để xem “thiên hạ múa hát gì” là đi ngủ.

    Nhưng năm nay thì khác, cứ nghĩ phải trốn vào phòng riêng để ngủ nhằm tránh tiếng la hét của mấy bố con, nhất là trong cái nóng hầm hập thì chị không chịu nổi. Sau nhiều phen suy nghĩ, chị cũng đã tìm ra phương án để đối phó với mùa World Cup.

    Chẳng là, mấy cô bạn cũ cũng có tâm trạng giống chị, tối nào cũng bị chồng bỏ rơi mà ôm lấy cái tivi nên đã tụ họp nhau lại để bàn cách “sống sót qua mùa World Cup”.

    Và thế là, khi tiếng còi của trọng tài vừa huýt lên thì chị và các cô bạn dắt xe máy ra khỏi nhà rủ nhau đi mua sắm, spa, hoặc đơn giản chỉ là ngồi “buôn café bán táo tàu” về đủ chuyện trên trời dưới đất cho bõ những ngày phải ở nhà chăm chồng chăm con, không có thời gian ra khỏi nhà.
    [​IMG]
    Chị Hạnh và nhóm bạn quyết định tranh thủ mùa bóng lăn để đi tân trang sắc đẹp (ảnh minh họa)

    Được cái, chồng chị Hạnh cũng khá “thoáng” và thương vợ nên chỉ cần cơm nước đầy đủ trước giờ bóng lăn và trong tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thực phẩm dự trữ cho mấy bố con là “vợ muốn đi đâu thì tùy”.

    Đến “lánh nạn” mùa World Cup

    Cùng chung tâm trạng như chị Hạnh là nhóm bạn chị Ngân, công tác tại dầu khí. Làm hành chính nhàn hạ lại có người yêu làm trưởng phòng một đại diện nhãn hàng tại Việt Nam, cuộc sống và tình cảm của Ngân chẳng có điều gì phải suy nghĩ.

    Chỉ đến khi mùa World Cup về, Ngân mới than ngắn thở dài vì bị người yêu “cho ra rìa”.

    Bình thường, cứ các buổi tối đi làm về, cả hai lại quấn quýt cùng nhau đi ăn, đi xem phim, nhưng giờ đây, tình yêu của Trọng, bạn trai Ngân lại dành cho bóng đá. Có gặp nhau thì Trọng cũng hẹn Ngân tại quán café để còn tranh thủ nhìn màn hình.
    [​IMG]
    Ngân và nhóm bạn thì đi du lịch để "lánh nạn" (ảnh minh họa)

    Nhưng đi với một cô người yêu không hâm mộ thể thao khiến Trọng cũng cảm thấy không thoải mái với bạn bè, Ngân cũng chẳng hứng thú gì khi mọi người hò hét, cổ vũ còn cô thì chỉ biết ăn hoa quả.

    Và thế là, tranh thủ công việc hành chính nhàn hạ, cô và một số người bạn cùng chung “hoàn cảnh” quyết định đi “lánh nạn” mùa World Cup bằng cách cứ cuối tuần là đi du lịch vì “giá cả dịch vụ trong những ngày này ít khách vừa rẻ lại thoát khỏi không khí nóng của bóng đá và thời tiết hầm hập của thủ đô".

    Và “tẩu tán tài sản” phòng chồng “cá độ”

    Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa World Cup là chị Phương lại lo ngay ngáy.

    Chả là anh Minh, chồng chị có máu đỏ đen. Mùa euro năm trước, cuốn sổ tiết kiệm gần trăm triệu của anh chị đã phải tìm đường ra ngân hàng vì việc thua độ của chồng.
    [​IMG]
    Mùa World Cup này, chị Phương yên tâm vì tài sản trong nhà vẫn còn nguyên vẹn (ảnh minh họa)

    Năm nay, phòng ngừa việc chồng tham gia cá độ, sổ tiết kiệm, tiền vàng chị Phương quyết định giữ hết, không để chồng động vào.

    Để chắc ăn hơn, chị Phương còn đến cơ quan chồng để biết được những khoản thu nhập thêm của chồng để tránh trường hợp anh nướng vào cá độ. Còn tài sản trong nhà, ngoại trừ ti vi và những đồ dùng thiết yếu, những thứ khác thấy có "nguy cơ bị mang đi cầm" là chị đều mang sang ngoại hoặc để riêng vào một phòng nhỏ trong nhà khóa trái cửa lại để chắc ăn không bị chồng "sờ đến".

    Biết mình đã sai mùa euro trước nên lần này, trước hành động quá "cẩn thận" của vợ, anh Minh chỉ biết "ngậm bồ hòn cho qua" và dặn vợ: "em làm gì thì làm, đừng để thiên hạ cười anh là một thằng sợ vợ là được".

    Và thế là, dù năm nay, nhiều tài sản phải mang đi gửi khiến nhà cửa thiếu thốn, nhưng được cái, chị Phương yên tâm hơn hẳn vì biết rằng sau mùa World Cup này nhà chị sẽ không có của nả nào phải "đội nón ra đi".

    Moi cas ban don xem cac video world cup 2010 ,clip world cup 2010 ,Bang Xep hang world cup 2010 ,Lich thi dau world cup 2010,bong da,Lich thi dau world cup 2010
    Chuc cac ban co nhung giay phut vui ve!!
    Tuệ Minh (Eva.vn)​
     

Chia sẻ trang này