Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

Thảo luận trong 'Giao lưu- Tâm sự - Thư giãn' bắt đầu bởi SaoDem, 25 Tháng bảy 2006.

  1. SaoDem

    SaoDem New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    203
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    Ý thơ đang tuôn trào
    Nỡ sao Gió đành bỏ
    Để mình Sao ở lại
    ngơ ngẩn với vần thơ

    Sao Gió nỡ lặng thinh
    Ôm theo những tâm tình
    Gió cuốn theo tất cả
    Vào trong cõi hư vô
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tám 2008
  2. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    Dạ, SaoDem nói đúng đấy cô Nhuhuong ạ!
    mỗi khi đọc được bài thơ nào trong này thì Like thấy:

    "Cuộc đời vẫn đẹp sao
    Tình yêu vẫn đẹp sao" í :-D

    Chúc cho cảm hứng thi sĩ luôn tuôn trào để góp thêm niềm vui cho mọi người ~_twolove~_rose~_onelove
     
  3. nhuhuong51

    nhuhuong51 New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    376
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    SaoDem trả lại đầy đủ bài thơ cho G đi nào:-D~_coffee:-D
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tám 2008
  4. nhuhuong51

    nhuhuong51 New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    376
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    Trò chơi ngày -Ta hay viết thi thơ
    Cùng nhau chơi chốn tìm

    Hai đứa hay nhìn-Vào vần thơ đoán
    Xem ai viết đây

    Rồi đời đổi thay -Ta không còn chơi nữa
    Trò thi thơ thế này

    Sau bao tháng ngày-Giờ đây ta chợt thấy
    Ai đố chữ mình đây

    Rồi ngại ngùng thay-Khi ta chợt nhìn thấy
    Lời thơ ẩn ý đầy

    Tâm giãi bầy-Lời thơ như trách móc
    Sao ta thấy lạ thay

    Ngập ngừng bàn tay-Khi ta như cũng thích
    Trò chơi xưa này

    Nhưng sao thế này-Bạn xưa đâu nhìn thấy
    Nên ta thấy ngại ngay

    Người hiểu lầm thay-Thì ta lại không muốn
    Trò chơi thi thơ này

    Ai khiến ai bầy-Ta xin người đừng trách
    Ta không đối lời đâu

    Cuộc sống bể dâu-Ta đây nào đâu muốn
    Thị phi vây quanh mình

    Hai đứa kết tình-Bạn vui thôi vậy nhé
    Duyên sẽ gặp nhau

    Chẳng cần hỏi đâu-Khi ta đây cũng biết
    Rằng chơi vui ấy

    Nhưng sau sẽ -Thị phi điều tiếng
    Nên xin hãy dừng thôi

    Đừng tránh bạn ơi-Ta xin người đừng trách
    Trò thi thơ dừng rồi.

    Xin nói đôi lời-Để bạn thi thơ hiểu
    Cho tấm lòng của tôi.:-D:-D:-D
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tám 2008
  5. SaoDem

    SaoDem New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    203
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    Vô tình xóa mất rồi
    Giờ đây ngồi chép lại
    Vần thơ vẫn nằm đó
    Hồn thơ còn có hay ?

    Đời người lắm thị phi
    Nghĩ làm chi cho mệt
    Hãy sống sao cho đẹp
    Không thẹn với tâm mình

    Sao bay qua rồi tắt
    Gió thổi rồi gió ngưng
    Mây đen đừng phủ kín
    Để Trời xanh âm u

    Đã được gọi là Sao
    Lại là ngôi Sao chổi
    không biết tự đổi ngôi
    Sáng cùng vì Sao khác

    Bay cùng đưòng trái đất
    Chẳng màng chi chuỵện đời
    Tha thẩn dạo chơi rong
    Trong lòng bao thanh thản

    Và giờ đây từ biệt
    Mọi người trên diẽn đàn
    Hẹn ngày ta gặp lại
    Khi Sao chổi bay qua


    :-bd:-bd:-bd Tặng các bạn đã ghé thăm ~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose
     
  6. nhuhuong51

    nhuhuong51 New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    376
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    Sao xóa rồi đành thôi
    Hồn thơ khó mở lời
    Gió đây đành xin lỗi
    Lỗi buồn Gió đánh rơi

    Hẹn Sao trên bầu trời
    Rồi Gió Sao du lãng
    Sao Gió cùng bảng lảng
    Ơi! bầu trời đêm trôi.
     
  7. NangXuanHong

    NangXuanHong New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    Đóng , cửa kia đã đóng rồi
    Mà sao tôi vẫn bồi hồi trong tim
    Dòng thơ lai láng ngập chìm
    Giờ đây chỉ thấy lặng im như tờ
    Đâu rồi buổi tối mộng mơ
    Ngồi cùng gió mát ngâm thơ mặc đời
    Sao kia ngươi ở trên trời
    Ngẩn ngơ ngắm cảnh không ngời sáng lên
    Lại tự đặt một cái tên
    Là ngôi sao chổi để quên lối về
    Giờ đây sáng đã cận kề
    Một hành tinh đỏ sắp về lại đây
    Xóa nhòa đêm lặng và mây
    Đem tia nắng mới vào đây đón chào
    Gió ơi giờ ở nơi nào
    Nắng đây mời Gió cùng vào góp vui
    Hay là Gió vẫn ngậm ngùi
    Niềm vui cùng với Sao kia vẫn còn
    Nắng đây mong đợi mỏi mòn
    Sao đêm cùng ánh trăng tròn khuất mau
    Tuy rằng Nắng đã tới sau
    Muốn cùng với Gió hẹn nhau đáp lời
    Giờ đây Nắng có lời mời
    Gió kia ở lại rong chơi cùng mình
    Hy vọng Gió đừng làm thinh
    Diễn đàn chờ đón chúng mình đến chơi
    Nắng đây chỉ có vài lời
    Nếu như có lý xin mời vỗ tay
    ..............=D>=D>=D>
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2008
  8. nhuhuong51

    nhuhuong51 New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    376
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    XÌ...~_nottalk~_nottalk~_nottalk
    Chỉ một mình Nắng vỗ tay
    Gió đây chẳng thích nơi này nữa đâu
    Gió chẳng đứng một chỗ lâu
    Nên đừng có gọi: ở đâu Gió về
    Gió chỉ thích đuổi Mây hề
    Và đùa với Nắng đêm về ngắm Sao
    Dù cho Sao chạy phương nào
    Thì Gió vẫy gặp đầy Sao trên trời
    Đêm qua ngày Nắng đến rồi
    Nhưng mà Gió lại mải chơi Nắng à
    Nắng đừng có gọi nữa mà
    Đừng có tham thế, để nhà Nắng vui
    Dù cho vật đổi Sao rời
    Thì Gió cũng chẳng đối lời nữa đâu
    Dù cho Nắng có buồn rầu
    Thì kệ Nắng chứ! Gió đâu phải buồn
    Nắng giận là Gió chạy luôn
    để Nắng ở lại ngồi buồn đành thôi
    Giờ đây Gió đã hết lời
    Xin chào Nắng nhé!Gió thời chạy đây

    hì....hìiiiiiiiiiiiiiii...gió chạy đây:-D:-D:-D
     
  9. rainbown

    rainbown New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    65
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    Sao ơi, Nắng ơi, các anh các chị giữ Gió lại đi, Gió đừng chạy nữa mà, Gió chạy hoài em đuổi theo Gió ko có kịp đâu.
    Làm sao giữ Gió lại bi giờ, em thích đọc thơ trong này mừ, Gió ở lại chơi đi.
    Em mời Gió tách cafe ~_coffee, Gió đừng bỏ đi luôn nha.
     
  10. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    Gió nương ơi!!!!!!!!!!! Bầu trời mưa tìm gió nè! :-D~_rose
    Chúc cho cả nhà: Mưa, Gió, Trăng, Sao, Nắng,....sum quầy vui vẻ ha ~_bighug~_rose~_rose~_rose~_rose
     
  11. nhuhuong51

    nhuhuong51 New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    376
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    Hic...i....hic....

    Gió chạy về trời đổ cơn mưa
    Nhìn trời mưa Gió thấy lòng mình ướt
    điều giản đơn có ai làm được
    xua cơn mưa đi để khỏi ướt Gió đây?

    Trời vẫn mưa tự cẩn thận thôi... hầy...
    Giận hờn chi mà mưa rơi xối xả
    Nếu được đi chung áo mưa sao hả?
    Ai che cho Gió nhận phần ướt về mình.

    Bầu trời mưa đi tìm GIÓ để... thành... bão... à....hic...i...hic...
    Gió phải chạy rõ xa......
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2008
  12. NangXuanHong

    NangXuanHong New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    Đóng cửa mình ngồi thiềm nhé bà con !!

    @ Rainbown mình giữ rồi , níu kéo rồi, nhưng Gió vẫn đi. Kéo nữa sợ rách áo , thôi đành ngậm ngùi ngồi lại
    Gió mà , chân chạy đấy không giữ dc đâu ~_nottalk

    @ Likelife Cám ơn nhiều nhé , cả nhà đang ngồi nhậu đây. Đáng tiếc ko có Gió ................ đành bật quạt =))=))=))

    Gió kia giờ đã ngưng rồi
    Sao Đêm Phiêu lãng không ngồi một nơi
    Nỡ sao Gió không nhận lời
    Để mặc cho Nắng ngồi chơi một mình
    Nắng đây lòng cứ rối tinh
    Buồn cho số kiếp một mình bơ vơ


    * *
    *

    Sao kia ngồi ở trên cao
    Đêm về thấy Gió lòng bao vui mừng
    cũng thấy Nằng ngập ngừng
    Nắng đây cũng muốn tạm dừng bước chân
    Cùng Sao cùng Gió quây quần
    Trời xanh, Sao, Gió luôn gần bên nhau
    Sinh trong thế giới muôn màu
    Ra đi mà chẳng cho nhau nụ cười
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2008
  13. nhuhuong51

    nhuhuong51 New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    376
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    01:26 AM còn nhậu...đúng là bợm già...........lại đòi Gió đến chơi à...
    Gió này không dại à nha!tự lấy quạt mà thổi lỗi buồn đi nha....bợm....bợm....bợm.....

    Gió sao lỡ để Nắng buồn
    Sao Đêm Nắng cùng trời sinh ra.

    Nắng chỉ biết trách thôi à
    Sao không nhìn lại mình chi đây?
    Sao ngôi Sao Chổi này!
    Nắng lại Nắng Xuân hay Nắng Hồng?
    Bây giờ Gió đâu phần
    Để đùa chọc Nắng Xuân Hồng, Nắng ơi!
    Bây giờ trời đã thu rồi
    Muốn đùa với Nắng chờ thôi xuân về
    Mùa đông sắp đến dài ghê
    Sao trời không Nắng về nơi đâu
    Gió đây không muốn buồn rầu
    Nên thôi chạy chứ! Tội đâu chờ
    Đợi Sao Chổi
    Đợi Nắng Xuân Hồng ngâm thơ muộn rồi
    Nên Gió đành chạy đi thôi
    Đừng trách chứ! Gió tôi phải buồn
    buồn Gió chạy luôn
    Tội quay lại để buồn làm chi
    Đời người mấy đỗi vui đi
    Ở đâu hội Gió thì đến ngay
    Gió xin nói mấy câu này
    Để cho Nắng hiểu lòng này... Nắng ơi!
    Xin chào Nắng nhé! thu rồi
    Chờ khi xuân đến Gió thời sang chơi.
    Lúc đó Nắng chẳng mời
    vui Gió sẽ đến chơi ấy
    Bây giờ đừng trách nữa nha
    Cả nhà vui nhé!Bợm à.... nhậu đi.....=))=))=))~_angrygun=))=))
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2008
  14. rainbown

    rainbown New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    65
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    Em thanks Nắng nhiều lắm, thế là Gió chạy đi thiệt rồi hic..........
    Để nhà giờ thiếu Gió thì nóng lắm. Ko biết bao giờ Gió mới trở về nữa ~_nottalk, hic......hic.........
     
  15. NangXuanHong

    NangXuanHong New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2008
  16. nhuhuong51

    nhuhuong51 New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    376
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    Chẳng bợm thì là sao à!
    Một giờ hai sáu đêm mà! còn sai?
    Ban ngày đã nhậu lai nhai
    Đêm kề cận sáng còn ai trong nhà
    Vợ ngươi đâu hả?Nắng à!
    Để cho mi phải la cà nhậu đêm
    Mi cứ thử ra quan xem
    Gió nhất thời thắng vì quen quan tòa
    Quan tòa dù có giàn hòa
    Thì Gió nhất định cãi cho phần mình
    Quan tòa rồi phải làm thinh
    Gió biện giải cho mình chẳng sai
    Gió dù có chạy với ai
    Cũng không đến lượt Nắng mai phải tìm
    Tìm Gió như thể tìm chim
    Nên Nắng đừng tìm Gió nữa là hơn
    Lại còn sưng Trẫm mới buồn
    Ái KhanhGió không luồn cúi đâu
    Trẫm cứ ngồi đấy mà rầu
    Ái KhanhGió còn lâu mới buồn
    Bợm Trẫm cứ nhậu cho tường
    Cho say quên hết giận thương khóc cười
    Nhìn Trẫm Bợm thấy buồn cười
    Ái KhanhGió chạy thôi...khỏi buồn
    Không chạy thì cũng phải chuồn
    Không Trẫm Bợm Già lại bắt bí nha.=))=))=))
     
  17. Vanhoaphuongdong

    Vanhoaphuongdong Humantoday Headhunting- Effective HR Service

    Tham gia ngày:
    18 Tháng tám 2007
    Bài viết:
    139
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    Hí hí, hai bác này có động lực gì mà văn thơ lai láng vậy cà?~_nottalk
     
  18. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    2 bác này động lực thì không có nhưng có động cơ 4 thì 110 phân khối =))=))=))
     
  19. chrysantheme

    chrysantheme New Member

    Tham gia ngày:
    6 Tháng mười 2007
    Bài viết:
    21
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    nhìn hi`nh tượng VoPhong..... he^t' ho^`n....
     
  20. nhuhuong51

    nhuhuong51 New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    376
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên đề gặp gỡ bạn bè

    Hic...i...hic...
    Tên tiểu tử này! mi đến đây rồi không giải vây cho ta còn nói gì đây hử?còn cười gì đây hử?
    Xin giới thiệu đây là Tiểu Gió!
    Tên tiểu tử của ta sẽ thay thế Đại Gió này,chúc cả nhà tiếp tục vui nha!
    Đại Gió đi chơi chỗ khác đây hì.....
     

Chia sẻ trang này