Em chuẩn bị ra trường,đang băn khoăn học tiếp hay đi làm .Mong được các anh giúp đỡ.

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi Minhthai, 4 Tháng mười một 2006.

  1. Minhthai

    Minhthai Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    358
    Điểm thành tích:
    16
    Em chuẩn bị tốt nghiệp,phía trước không biết đi theo ngả nào.Chuyện tình cảm coi như một lần thất bại.Rất mong được mọi người quan tâm giúp đỡ:
    *Ngày sinh:Dương lịch 26/02/1984 sinh lúc 6:30 sáng
    Âm lịch 25 tháng Giêng năm Giáp Tý
    Lá số Tử Vi :http://thuongviet.com/entertainment/phongthuy/tuvi/print.php?topic=1,19842266,MinhThai,1,1984,2,26,6,00,1,1,4,1,25&session=85

    Lá số Tử Bình: http://thuongviet.com/entertainment/phongthuy/tubinh/print.php?topic=1_1_1_3_3_7_3_6_4_22_MinhThai

    *Một số thông tin cá nhân
    Bố từng là giáo viên,đã mất năm 2001,Mẹ làm ruộng
    Gia đình đông anh em (6 trai +2 gái).Cháu là con thứ 6.
    Bản thân :hồi nhỏ ốm yếu ,phổi kém ,răng kém.Bây giờ thì ít ốm đau.Người cao,gầy ...

    Cháu có một số vấn đề hy vọng được các bác giúp:
    *Bố mẹ cháu cũng vất vả nhiều rồi .Cháu không biết nên học tiếp (Cháu học bên xây dựng ) hay đi làm. Năm sau cháu có cơ hội du học không ạ ?
    *Công việc của cháu trong những năm tới thế nào ạ ?
    * CHuyện tình cảm cháu không được tự tin và tự nhiên lắm,các bác cho cháu hỏi bao giờ cháu có thể nghĩ tới việc tìm người tri kỷ ạ?
    Cháu có một anh trai bị bệnh ,có lẽ cháu sẽ mở một topic khác để nhờ các bác giúp.

    Cháu cảm ơn các bác nhiều !
     
  2. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em chuẩn bị ra trường,đang băn khoăn học tiếp hay đi làm .Mong được các anh giúp đỡ.

    Trụ này tài quan ấn có đủ nhưng thân nhược, lấy ấn làm dụng, nên học nhiều, làm chậm chậm.
    Năm sau có cơ hội du học.
     
  3. Minhthai

    Minhthai Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    358
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Em chuẩn bị ra trường,đang băn khoăn học tiếp hay đi làm .Mong được các anh giúp đỡ.

    Cháu cảm ơn bác nhiều
    Hiện nay cháu chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp.Cháu rất muốn đi làm ,nhưng ngành Giao thông trong một vài năm tới biến động rất lớn .Đi làm thì 1 vài triệu 1 tháng rồi cũng tiêu hết .Cháu đang tìm một cơ hội để đi nước ngoài học tiếp ,anh trai cháu cũng rất ủng hộ,cháu chỉ lo lực mình còn yếu không đi được.Bác bảo cháu có cơ hội cháu rất mừng và quyết tâm hơn.
    Cháu không biết Tử bình,lá số Tử vi của cháu Quan Lộc có Thiên Phủ ở Mão thì có nên trò chống gì không ,Bác BachLong?Cháu thấy cháu cũng không hợp với quan trường,còn học hành cháu thấy lúc nào cháu cũng vậy vậy,chẳng bứt hẳn lên được.
    Vì vậy cháu định học một vài năm nữa rồi đi làm (tức là không theo con đường học hành,làm một công việc cho thu nhập chấp nhận được).Cháu thấy bảo Thiên Phủ nên đi vào kinh doanh buôn bán,như vậy có được không bác?
    Bác cho cháu hỏi thêm cung Thê cháu có Vũ KHúc Thất Sát có đáng lo không bác.Cháu không tự tin lắm trong chuyện tình cảm ,không biết mọi chuyện đi tới đâu
    Chúc bác mạnh khỏe!
     
  4. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em chuẩn bị ra trường,đang băn khoăn học tiếp hay đi làm .Mong được các anh giúp

    =))=))=))=))=)) hoa ra cu minh thai cung tung len hoi han xem ho
     
  5. Hoasonlu

    Hoasonlu New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    50
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em chuẩn bị ra trường,đang băn khoăn học tiếp hay đi làm .Mong được các anh giúp

    Theo lời của Vanga, trong tương lai không xa sẽ xảy ra các vụ mưu sát 4 nhà lãnh đạo chính phủ. Những cuộc xung đột ở Indostan (phần đất ở Nam Á bao gồm Ấn Độ, Afghanistan,
    Pakistan, Trung Quốc, Tây Tạng) sẽ là một trong những nguyên nhân chính mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới thứ 3.

    Nữ tiên tri Vanga đã từng có những lời tiên đoán về thảm hoạ toàn cầu hay số phận của các nguyên thủ. Cả cuộc đời bà đã quá mệt mỏi bởi việc chứng kiến hàng loạt thảm hoạ, tham vọng, tranh chấp quyền lực…

    Năm 2010 - Năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Cuộc chiến tranh này sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Ban đầu, cuộc chiến tranh diễn ra bình thường, tiếp đó sẽ xuất hiện hàng loạt vũ khí hạt nhân và cuối cùng là vũ khí hóa học.

    Năm 2011 - Không một loài động vật, thực vật nào ở Bắc bán cầu có thể sống được do kết quả của quá trình lắng cặn chất phóng xạ. Tiếp đó, những người Hồi giáo (người theo Đạo Hồi) sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh hóa học chống lại người Châu Âu.

    Năm 2014 - Phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học.

    Năm 2016 - Châu Âu gần như không có người sinh sống.

    Năm 2018 - Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới. Những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản.

    Năm 2023 - Quỹ đạo Trái đất thay đổi.

    Năm 2025 - Xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến Châu Âu.

    Năm 2028 - Loài người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới, kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và nạn đói dần dần được khắc phục. Cũng trong thời gian này, con tàu vũ trụ có người lái lần đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao Kim.

    Năm 2033 - Băng ở các vùng cực sẽ tan chảy. Mực nước ở Thái Bình Dương sẽ dâng cao.

    Năm 2043 - Nền kinh tế thế giới phát triển rất phồn thịnh. Người Hồi giáo sẽ cai trị toàn bộ lãnh thổ Châu Âu.

    Năm 2046 - Bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể người điều có thể được tiến hành cấy ghép. Việc thay thế các cơ quan trong cơ thể sẽ trở thành một trong những phương pháp chữa bệnh hữu hiệu nhất.

    Năm 2066 - Trong lúc tấn công thành Roma của người hồi giáo, Mỹ sẽ lợi dụng một loại hình vũ khí mới - vũ khí thời tiết. Trong thời gian này, trời trở lạnh đột ngột.

    Năm 2076 - Xã hội không giai cấp hay còn gọi là Chủ nghĩa Cộng sản hình thành.

    Năm 2084 - Loài người Sẽ khôi phục lại thiên nhiên.

    Năm 2088 - Xuất hiện một căn bệnh lạ “lão hóa chỉ trong vài giây!!!”.

    Năm 2097 - Căn bệnh lão hóa khủng khiếp này sẽ lan tràn trên toàn cầu.

    Năm 2100 - Loài người sẽ tạo ra những mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của quả đất.

    Năm 2111 - Con người sẽ trở nên kiệt sứcNăm 3803 - Một hành tinh mới được dùng làm chỗ cư trú. Giao tiếp giữa con người trở nên ít hơn. Khí hậu của hành tinh ảnh hưởng đến cơ thể con người - họ đột biến.
    Năm 3805 - Cuộc chiến tranh giành tài nguyên nổ ra. Hơn nửa số con người bị tiêu diệt.
    Năm 3815 - Chiến tranh kết thúc.
    Năm 3854 - Nền văn mình gần như ngừng phát triển. Con người sống bầy đàn như thú vật.
    Năm 3871 - Nhà tiên tri mới đem đến quan niệm về đạo đức và tôn giáo.
    Năm 3874 - Nhà tiên tri mới được sự vị nể của hết thẩy mọi người, giáo hội mới thành lập.
    Năm 3878 - Cùng với giáo hội mới, con người dần quên đi khoa học.
    Năm 4302 - Thành phố mới được xây dựng. Giáo hội mới khuyến khích xây Năm dựng khoa học - kĩ thuật.
    Năm 4302 - Sự phát triển của khoa học. Các nhà bác học khám phá ra toàn bộ các tác động của dịch bệnh lên thái độ của sinh vật.
    Năm 4304 - Tìm được cách tiêu diệt mọi dịch bệnh.
    Năm 4308 - Vì sự đột biến, con người cuối cùng cũng dùng não của họ hơn 34%. Hoàn toàn mât đi những quan điểm xấu xa, thù ghét.
    Năm 4509 - Có thể hiểu về Chúa. Con người cuối cùng cũng đạt tới trình độ phát triển để có thể giao tiếp với Chúa.
    Năm 4599 - Con người đạt được sự bất tử.
    Năm 4674 - Sự phát triển nền văn mình lên tới đỉnh cao. Số lượng người sống trên các hình tinh khác vào khoảng 340 tỷ. The number of people living on different planets is about 340 billion. Bắt đầu đồng hóa với người ngoài hành tinh.
    Năm 5076 - có 1 biên giới của vũ trụ, với nó không ai biết rõ
    (A boundary universe. With it, no one knows)
    Năm 5078 - Có quyết định rời khỏi những biên giới của vũ trụ. Trong khi 40% dân số phản đối.
    Năm 5079 - Sự kết thúc của Thế giới

    Cái Ta của ngày mai sẽ không còn là ta nữa :-D


    http://video.baamboo.com/watch/5/vi...-Bi-Mat-The-Ky-Loi-Tien-Tri-cua-VanGa-P1.html
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2009
  6. Trần Tiến Nam

    Trần Tiến Nam New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng một 2009
    Bài viết:
    456
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em chuẩn bị ra trường,đang băn khoăn học tiếp hay đi làm .Mong được các anh giúp

    Dừng như bạn đã post nhầm chủ đề thì phải ?!!!:-S:-S:-S
     
  7. Minhthai

    Minhthai Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    358
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Em chuẩn bị ra trường,đang băn khoăn học tiếp hay đi làm .Mong được các anh giúp

    Chị Phương rảnh tay xem dùm MT quẻ tình củm phát :))
     
  8. thanhmai

    thanhmai New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    90
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em chuẩn bị ra trường,đang băn khoăn học tiếp hay đi làm .Mong được các anh giúp

    Minh Thái, lâu rồi mới thấy cậu, cậu mà nhờ xem số nữa thì ai xem cho mọi người đây, vào giúp đi, nhiều người muốn xem lắm mà anh tuongnguyen lại sắp tạm ngừng luận rồi. Chúc cậu mọi việc tốt lành:-D
     
  9. lovelylady

    lovelylady New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    100
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em chuẩn bị ra trường,đang băn khoăn học tiếp hay đi làm .Mong được các anh giúp

    @ MINHTHAI: con trai mà dùng awatar kìa, cho chị awatar đó đi. Phương1984 con gái à?
     
  10. Minhthai

    Minhthai Hội Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    358
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Em chuẩn bị ra trường,đang băn khoăn học tiếp hay đi làm .Mong được các anh giúp

    Đấy là đào hoa nở cuối mùa thu,găp anh triệt nên nhìn tiêu điều vậy,chị lấy nó làm gì hii :-D
    Mà tại sao lại có nick Phuong1984 anh T nhỉ,chắc là h/a một cô gái nào đó :cool:
     
  11. thanhmai

    thanhmai New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    90
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em chuẩn bị ra trường,đang băn khoăn học tiếp hay đi làm .Mong được các anh giúp

    Ừ buồn vậy đó Minh thái ạ Chị có thiên khôi, hồng loan tả hữu, đẩu quân nên ngày xưa nhiều người theo ngặt vì mình khó tính, yết kiêu, đào hoa của chị gặp địa không, di quả tú nên theo vậy thôi đến khi yêu là đứt. May Nô có thiên phúc tấu thơ, tham hỏa linh nên thích chơi với bạn có tín ngưỡng, hướng về tâm linh. Té ra em cũng có đào hoa tại dậu gặp triệt hả, ngang trái nhỉ thảo nào lên đây xem quẻ tình củm.:-D
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2009

Chia sẻ trang này