Em với Hạnh phúc dường như không quen nhau

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi Gấu, 30 Tháng mười 2006.

  1. Gấu

    Gấu New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Các bác xem giúp em về đường Tình duyên với ạ. Em sinh năm Bính Thìn, ngày 9 tháng 7 giờ Dần. Tướng mạo cũng k đến nỗi Chung Vô Diệm, con nhà lương thiện, công ăn việc làm đàng hoàng. Vậy mà bên ngoài cười nụ bên trong khóc thầm. Hu hu. Em cám ơn các bác nhiều ạ.
     
  2. Nhiều-chuyện

    Nhiều-chuyện New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em với Hạnh phúc dường như không quen nhau

    Nghe em quảng cáo thì công nhận là quanh em toàn tụi có mắt không tròng. Nhưng vì mới nghe em quảng cáo nên cũng chả hiểu là em hơn Chung Vô Diệm bao nhiêu (anh ko có ảnh của Chung Vô Diệm nên cũng chả rõ nàng ấy xấu đến mức nào), gia đình anh ko dám bàn còn công ăn việc làm đàng hoàng (ví dụ: giống đại cao thủ Xuân Hinh quảng cáo về nghề nghiệp "đưa đất và nước vào khuôn khổ") nên anh cũng không đám ý kiến giề. Nụ cười của em nữa mà thôi anh ko dám đua trí tưởng tượng của anh đi quá cao và quá xa như vậy. Có lời nhắn nhủ nho nhỏ gái BT hơi cao số thì phải nên giảm bớt các tiêu chuẩn đi 1 tý và nữ tính thêm 1 tý thì chắc ngon lành cả thôi. Chúc em mọi sự như ý, tỷ sự như mơ...
     
  3. Gấu

    Gấu New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em với Hạnh phúc dường như không quen nhau

    ~_laughing Bác ơi, em xin rút kinh nghiệm viết lại bài trên như sau:

    Lậy ông đi qua, lậy bà đi lại, con là phụ nữ nhà nông dân 16 đời, nghề nghiệp đun nước sôi, có đầy đủ mắt mũi tai mồm, vậy mà đến con bò đực nó cũng không buồn nhìn?


    Không biết vậy đã thật là nữ tính chưa ạ?
    Trộm nghĩ đã vào đây, đã xót xa mà nói rằng chưa nhìn thấy bóng của hạnh phúc, hẳn không phải là một điều để bông lơn và cũng đã là tận cùng của buồn khổ rồi.
    Nếu em có làm bác đỏ con chuột bên trái, ngứa bàn phím bên phải, thì em mong bác đại xá cho. Kính bác rời gót. Em không có bụng dạ nào để đùa hoặc đôi co ở đây.
     
  4. dcba

    dcba New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    449
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em với Hạnh phúc dường như không quen nhau

    Chị ạ đừng chấp cái lão Nhiều-chuyện kia, he he ~_crazy nhưng chị cho giờ sinh tháng đẻ thì nên nói rõ cho mọi người là đó là giờ tính theo lịch âm hay dương. Như thế thì mọi người mới biết rõ để xem cho chị. Và tốt nhất là chị link luôn lá số cho mọi người ạ. (ở menu ngang có link LS tử viLS tử bình đó)
     
  5. Gấu

    Gấu New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2006
  6. dcba

    dcba New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    449
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em với Hạnh phúc dường như không quen nhau

    Đại ca nhầm rồi ~_biggrin , chị phải vào đó rồi điền thông tin ngày giờ năm sinh rồi nó sẽ sinh ra cái lá số của chị, sau đó chị copy cái link của lá số đó (trên address bar ấy) vào trong này :) Còn cái link ở trên chỉ là link tới trình tạo lá số thôi, chứ không phải link tới lá số của chị. Và tốt nhất là chị nên link lá số theo cả tử vi và tử bình nhé!
    Chúc chị vui vẻ!
     
  7. Nhiều-chuyện

    Nhiều-chuyện New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em với Hạnh phúc dường như không quen nhau

    ấy chết, quả là thiện tai. Anh chẳng qua nhìn thấy cái năm Bính Thìn nên cảm động có mấy lời "chân giường". Chứ nào anh có dám chê bôi gì em đâu. Nếu như anh có trót động chạm đến nỗi đau của em thì anh vô cùng xin lỗi. Nhưng quả thật đến tuổi này mà em chưa một lần được yêu thì thật sự là đáng tiếc.
    Có điều anh thấy em buồn rầu ôm nỗi lòng mình xả xì-trét vào bàn phím cũng là hành động hơi tiêu cực tý. Nhìn em viết thì anh thấy em cũng có khiếu hài hước đấy có điều hơi đậm tính chua cay... nếu như em có thể tăng tính ngọt ngào giảm bớt độ chua cay thì chả có con đực nào dửng dưng cả đâu em ạ. Mấy con đực tụi nó đấu đá với nhau nhiều mệt rồi nó cần 1 bờ vai mềm mại, cần một giọng nói dịu êm và một cốc nước mát khi đang khát chứ ko cần 1 bài lên lớp... thêm 1 màn đấu đá nữa thì nó chạy là phải. Nên có thể con bò đực đấy nó thấy em nghiêng nghiêng làm duyên tưởng em ra hiệu nghênh chiến nên nó phải "té" vội thôi chứ ko phải nó không thích em đâu. Nhìn thấy gái mà ko buồn nhìn chắc chỉ có bò cái hoặc có vấn đề "GAY" go. Vài lời luẩn quẩn mong em đèn dầu soi xét.
     
  8. Gấu

    Gấu New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em với Hạnh phúc dường như không quen nhau

    Bác NC,
    Em là voi hay bác là voi đây ạ?
     
  9. doctorhanoi

    doctorhanoi New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    62
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em với Hạnh phúc dường như không quen nhau

    Chết thật
    Cho tôi hỏi 1 chút hình như năm 2003 và 2004 đúng ra em phải có cả chồng lẫn con rồi đâý!Sao em lai từ bỏ nó????
     
  10. Gấu

    Gấu New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em với Hạnh phúc dường như không quen nhau

    ~_laughingTừ bỏ đứa nào hả bác? Em tuy dở hơi tí những nói chung chưa đến đoạn từ bỏ. Nhưng quả tình năm 2003 có tính chuyện hôn xự.~_crazy
     
  11. doctorhanoi

    doctorhanoi New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    62
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em với Hạnh phúc dường như không quen nhau

    hì hì đó là lá số của em nó nói vậy!A chưa phân tích hết được thôi nó thể hiện có cơ hội rất tốt trong hôn nhân và sự từ bỏ .v.v có thể cách giải mã có chỗ đúng có chỗ sai nhưng rõ ràng là có tín hiệu báo về thời điểm đó nó phải là như thê
     
  12. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Em với Hạnh phúc dường như không quen nhau

    Chào chị,
    Mệnh của chị thân vượng kiêu lộ, quan sát đều có và đều rõ nhưng lại không hữu lực. Chị sẽ có 2 lần kết hôn, một lần với ng ở gần, công danh bt, một lần với ng ở xa thì khá hạnh phúc.
    Ngoài tài năng trong chuyên môn và biết kiếm tiền thì chị cũng là ng có khiếu nghệ thuật, thông minh .
    Ẩn đằng sau cái chát chúa bên ngoài là một người con gái si tình và quỵ lụy vì tình.
    Lần thứ hai, chị lấy một ng đã đổ vỡ thì mới hợp số.
    Năm nay sẽ quen và năm sau sẽ cứơi.
    Chị cho hỏi có phải gò má của chị thuộc diện cao và răng không được gọn lắm?
     

Chia sẻ trang này