Gặp rắc rối vì lầm lẫn phong thủy

Thảo luận trong 'Kiến thức Phong Thủy: Sơn quản Nhân đinh, Thủy quản Tài' bắt đầu bởi alibaba8757, 16 Tháng mười một 2006.

  1. alibaba8757

    alibaba8757 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    275
    Điểm thành tích:
    0
    [​IMG]

    Không ít người tốn công sức, tiền của để “săn” cho được căn nhà hợp hướng.
    Một số người bỏ ra rất nhiều tiền, làm đúng theo lời thày phong thủy dặn cốt để được hướng tốt, vận lành, thế nhưng kết quả lại chẳng được như mong muốn.

    Anh Thành (Công ty Cổ phần P.) đang ngon lành ở vị trí trưởng phòng thì nghe tin sắp bị điều động sang chi nhánh khác làm phó giám đốc. Dù chức vụ cao hơn, nhưng chi nhánh anh chuyển tới từ lâu đã làm ăn thua lỗ, nên trong thâm tâm, đối với anh Thành việc đó chẳng khác gì bị xuống chức.

    Anh bèn tìm tới thày phong thủy. Thày chỉ rằng cửa ra vào nhà anh đặt sai chỗ nên khí không vận hành thông suốt, công việc vì thế không thuận lợi là đúng rồi, anh phải dời cửa dịch sang bên phải gần 1 mét thì mới đón được vận lành.

    Anh Thành đã lập tức kêu thợ đến sửa lại cửa. Đến giờ anh vẫn yên lành ở vị trí công tác cũ, không bị điều chuyển như tin đồn. Song làm sao nghĩ rằng đó là nhờ có thày giỏi “chữa”?

    Vân (sinh viên ĐH Kinh tế) yêu một anh chàng kiến trúc sư tên Ngọc. Mới đây Vân tâm sự, hôm nọ đến nhà người yêu thấy căn phòng do chính anh thiết kế vốn gọn gàng, đẹp đẽ là thế bỗng chốc như một “bãi chiến trường”. Ngọc đã đảo lộn hết giường, giá sách, salon đến gương soi, tranh ảnh treo trong nhà theo đúng thuật phong thủy mà anh chàng đã đọc được đâu đó trên mạng. Ngọc còn nói với Vân: “Anh phải vứt hết sách báo cũ đi em ạ không thì mất hết tài lộc”. Vân đành nước mắt ngắn dài nhìn người yêu cho cả đống sách vở, tài liệu quý, cả thư tình của hai người vào bao tải vứt ra đường.

    Một lần, đến gặp Trung, một giám đốc trẻ, thì thấy trong phòng làm việc của Trung có đến 3 chiếc chuông gió. Dù bật máy điều hòa nhưng Trung luôn mở cửa sổ để tạo nhạc cho mấy cái chuông gió. Trung giải thích: “Chuông gió có tác dụng tiêu tán, hóa giải hung khí, chuông càng kêu to thì càng có tác dụng chống lại tà khí, biến hung thành cát, đem lại cát khí, sự an lành cho nơi làm việc”.

    Chẳng biết những lời nói có vẻ am hiểu phong thủy của vị giám đốc trẻ đúng hay sai, nhưng trong lúc nói chuyện mấy chiếc chuông gió cứ kêu leng keng khiến cả chủ lẫn khách đều nhức đầu, khó chịu.

    Anh Đức (Công ty TNHH A.D) đang rao bán mảnh đất với giá rẻ bất ngờ ở đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM. Vợ chồng anh cất công tìm kiếm suốt mấy tháng trời mới mua được mảnh đất gần 80 m2 này với giá 6,5 triệu đồng/m2 từ năm ngoái. Nhưng vừa rồi định cất nhà, anh đi xem phong thủy thì thày phán mảnh đất có địa thế “hung ắt”, không hợp tuổi với anh, phải bán gấp không thì nhiều điều xui xẻo. thày còn dặn anh nên lấy mảnh đất ở khu Nam Long (cũng ở quận 7) rộng đến cả trăm mét vuông do một người quen của thày bán thì rất tốt với tuổi của anh. Nghe lời thày, anh đã vay mượn để mua mảnh đất thày chỉ và rao bán gấp mảnh đất cũ với giá rẻ hơn giá lúc anh mua. Nhưng rao mấy tháng trời mà mảnh đất anh muốn bán vẫn không bán được, trong lúc gánh nặng nợ nần cứ tăng dần cùng lãi suất.

    Vì tin vào phong thủy mà vợ chồng anh Sơn (quận Tân Bình - TP HCM) dở khóc dở cười. Sau mấy năm tích cóp, cùng với sự hỗ trợ của bố mẹ hai bên, anh chị đã xây dựng được căn nhà mơ ước. Khi chuyển sang nhà mới cũng là lúc anh chị quyết định có con. Song cả năm trời trôi qua, vẫn không thấy dấu hiệu gì dù bác sĩ kết luận sức khỏe của hai người không có gì trục trặc.

    Nghe theo bạn bè, anh Sơn đến thày phong thủy. Và thày đã chỉ ra hàng loạt những sai sót về mặt phong thủy trong ngôi nhà của anh. Đó là lối vào nhà quá hẹp và tối, cửa vào nhà lại mở nghịch chiều đã cản trở vận khí, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, là nguyên nhân làm cho người phụ nữ sống trong nhà khó sinh nở. Rồi cầu thang xoáy ốc như thế này chẳng khác nào cái lỗ hổng trong nhà thổi khí thoát ra ngoài, khiến chủ nhân phải thuốc thang quanh năm. Bếp, phòng tắm cũng đặt sai vị trí, không nằm trên đường ngang của tâm nhà nên không có may mắn, thuận lợi... Rốt cục, anh Sơn đã phải đập gần như toàn bộ ngôi nhà của mình để làm lại theo như lời dặn của thày phong thủy, gây lãng phí hàng trăm triệu đồng mà vợ anh vẫn chưa có gì cả, trong khi khoản nợ xây nhà không biết bao giờ mới trả nổi.

    (Theo Người Lao Động)
     

Chia sẻ trang này