1. hailua100

    hailua100 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng một 2009
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Kính chào các bác (xin phép đc gọi nôm na tất cả như vậy)

    Trước kia tôi có hoạt động ở vietlyso.com và nhantrachoc.net.vn dưới một cái nick khác . Tôi có gửi ngày, giờ sinh của mình nhờ xem tử vi ở hai diễn đàn này .

    Hai tháng trở lại đây tôi thường bị ai đó dùng tà thuật quấy rối, đặc biệt là trong giấc ngủ, bất kỳ khi nào tôi ngủ đều bị quấy rối, kể cả ngủ trưa .

    Khi thì có người phụ nữ trung tuổi làm tình với mình, khi thì mơ thấy quan hệ TD với người khác khiến xuất tinh (Tôi hoàn toàn sống lành mạnh cả về thể chất và tinh thần, không rượu chè nhiều) .

    Khi thì mơ một vài người pê đê quấy rối TD, khi thì mơ thấy họ giả dạng anh trai tôi để quấy rối TD tôi .

    Khi thì mơ thấy hứa hẹn qua Úc phát biểu trước mọi người, khi thì mơ thấy hứa hẹn tặng nhà .

    Khi thì mơ thấy dọa thuê giang hồ bắn giết, khi thì mơ thấy dọa cho xe cán chết cháu tôi .

    Nói chung là rất nhiều điều kinh dị và nhiều kiểu quấy rối khác .

    Ngoài ra còn nhiều điều khác mà tôi chưa nói hết ở đây . Tôi hoàn toàn không quan tâm tới những điều này, tuy nhiên việc bất cứ khi nào ngủ đều bị quấy rối khiến cho nhiều tháng này không khi nào có đc một giấc ngủ ngon .

    Kính mong mọi người bày cho cách để chấm dứt tình trạng này . Tôi biết rằng một số những người đó cũng tham gia thegioivohinh.com và nhantrachoc.net.vn, những người đó đọc sẽ tự biết tôi là ai .

    Tôi không có ý xúc phạm ai nhưng rõ ràng những việc trên vi phạm nghiêm trọng quyền cá nhân mà quý vị hay nói tới .

    Tôi luôn cố gắng sống tốt đẹp, vươn tới những điều thiện, mang lại lợi ích cho mọi người . Trong lòng tôi không có điều gì phải sợ hãi, lo lắng, tôi biết những người đó cũng không hoàn toàn có ý xấu nhưng những hành động đó cần phải dừng lại, như vậy là đủ rồi .

    Từ hôm nay tôi sẽ post các giấc mơ của mình lên đây để mọi người theo dõi và cho lời khuyên

    Kính chào .
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2009
  2. hungisu

    hungisu New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    3
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    theo mình biết thì trên tất cả cách diễn đàn đều có khuyến cáo không nên đưa ngày giờ sinh lên công khai diễn đàn phòng kẻ xấu lợi dụng. Thời gian gần đây phong thủy nhà bạn có thay đổi gì không ( kể cả trong nhà hoặc hàng xóm có khởi công xây dựng ? )
     
  3. hailua100

    hailua100 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng một 2009
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    Làm gì có diễn đàn nào khuyến cáo như vậy, tại hồi trước hailua mới ra thành phố, bắt đầu xài net có biết gì đâu, bây giờ thì hỡi ôi quá muộn màng rùi :-D .

    Hai tối nay vẫn bị phá như thường, tóm lại thì họ có ý tốt nhưng thật ra thì .... chả biết nói sao nữa. Thôi coi như đang lái xe trong vùng bị ô nhiễm .

    HL tin chắc sẽ tìm ra cách thoát khỏi chuyện này, không thể có chuyện cứ để bị người khác chọc phá mãi được . Bí lắm thì chuồn đi nơi khác sống là cùng ~_nottalk
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2009
  4. hailua100

    hailua100 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng một 2009
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    ặc ặc TTN muốn HL nói ra ý nghĩa mấy cái đó ah ?

    muốn vợ thì ko đúng lắm, mà là rất nhiều người muốn HL lấy vợ, chắc nhắm mắt đưa chân quá . hic (vì dù sao lấy vợ cũng có cái thích :D )

    Con heo nhìn rất funny (nói cười đểu là do đầu óc TTN đen tối ~_ beatup~_donttell), hailua cũng dễ thương màtóm lại ko giúp thì thôi lại còn vào bơm linh tinh ~_nottalk
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2009
  5. ammay_ngu

    ammay_ngu Guest

    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    theo mình thì bị người khác biết tuổi ngày sinh cũng ko hại gì , mọi hoàn cảnh đều do tâm mình tạo ra thôi , bây giờ bạn đừng wa bùn phiền lo lắng , tâm ko sợ hãi thì mới chánh . ( Chánh đại quang minh ) , bạn nên miện Phật ( A Di Đà Phật ) , Chú Đại Bi ( có khả năng hóa giải tất cả khổ nạn ) hay bạn có thể tụng Chú Lăng Nghiêm vì Chú này có công dụng phá tà hiển chánh đó . Nếu bạn tin Phật Pháp thì hãy làm theo !
     
  6. hailua100

    hailua100 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng một 2009
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    Tâm HL quang minh chính đại, ko lo lắng cũng ko buồn phiền vì chuyện đó. Nhưng những người này vừa dùng tà thuật gây rối, ngoài đời thì cho người theo dõi mọi cử chỉ, hành động của HL, luôn có người tới tiệm Net nhà HL ngồi nghe chuyện, HL đi tới đâu làm gì cũng bị theo dõi quấy phá, mấy người này nghĩ rằng đó là cách để rèn luyện HL, ở góc độ khác họ nghĩ HL là công an chìm, là cộng sản, họ còn mò về quê HL nữa .

    Đây hoàn toàn là sự thực, HL ko hiểu tại sao mấy người đó lại bệnh hoạn tới mức đó, tại họ đang làm chính trị ?

    Họ có khả năng tà thuật, họ còn tác động lên những người thân quen của HL, họ làm những việc rất chi là vớ vẩn gây ức chế cho HL .
     
  7. hailua100

    hailua100 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng một 2009
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    Đêm nào cũng chọc phá HL , mà mỗi lần như vậy là cái mũi lại bị xoang trở lại, hôm đó lại uống 2 viên thuốc mới hết, tính ra một tháng uống mấy chục viên thuốc. Đêm nào ko bị chọc phá thì sẽ ko bị .

    Họ cứ nghĩ rằng mấy cái đó là đơn giản, là thử thách nhưng ko biết rằng nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sức khỏe của tôi . >:)
     
  8. Apollo

    Apollo Guest

    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    nghe bài này buồn cười nhỉ, anh thử xem chỗ ngủ của anh có gọn gàng ngăn nắp thoáng khí hay không, đảm bảo thông thoáng không, hoạt động có điều độ hay không? có hay xem phim sex hay không?
     
  9. hailua100

    hailua100 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng một 2009
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    Mấy người đó miệng nói hay mà lòng dạ lại khác, họ cho rằng "dò sông dò biển ...nào ai lấy thước mà đo lòng người" . Chính vì vậy mà bày trăm phương ngàn kế với đủ trò vặt vãnh như trẻ con . Nhưng những điều căn bản của cuộc sống, của con người, của suy nghĩ thì họ lại không hiểu được, không cảm nhận được . Có ai cần họ phải tin đâu, có ai cần họ phải quan tâm đâu, cuộc sống của ai người ấy lo, sao cứ chạy theo mà chọc người khác hoài, hay muốn làm xúc tác theo kiểu kinh nhà Phật. Cứ làm khó dễ đủ trò để cái gọi là "rèn luyện người khác" , mong người khác tu thân .

    Nửa giúp đỡ, nửa gây khó khăn chọc phá không phải là đẩy người khác vào thế "bất nghĩa" sao, mưu mẹo người xưa không phải cái gì cũng áp dụng, không phải ai cũng như vậy .

    Tu thân ra sao là tự người ta tự hành, chứ không phải bày trò viết sách, viết bài, viết thơ rồi dùng tà thuật, lời lẽ, hành động chánh không ra chánh, tà chẳng ra tà, nửa sáng nửa tối, nửa thiện nửa tặc . Thấy người ta tin vào tử vi thì tìm cách thay đổi năm bảy lượt lá số để hù dọa, hù dọa đủ kiểu trong mơ, hù dọa ngoài đời . Thế không phải là tà đạo thì là gì . Hay tự nghĩ rằng thử cái tâm người khác, cái tâm tốt thì ko sợ gì nên cho rằng có quyền hù dọa .

    Tin thì tin, không tin thì không tin vậy thôi . Thích thì bàn bè, ko thích thì bye bye không phải dễ dàng hơn sao .

    Đúng thì nói đúng, sai thì nói sai, Cha Mẹ sai cũng phải nói huống chi là bản thân mình, là người khác .
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2009
  10. hailua100

    hailua100 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng một 2009
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    Xin nói thêm rằng trước giờ chưa bao giờ tôi cố ý làm điều gì để thay đổi người khác, đó là điều ngu ngốc và không cần thiết, nhất lại là muốn thay đổi điều đúng của họ .

    Một số người nghĩ rằng tôi muốn thay đổi họ rồi nghĩ ...... abc thêm thì là ko chính xác . Chỉ tại thật thà mà bàn chuyện, nói chuyện rồi lỡ chạm vào cái nơi ko nên chạm vào (!?) .

    ok
     
  11. Tamminh2003

    Tamminh2003 New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    39
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    Nếu câu chuyện là thật như trên bạn mua một máy niệm phật trong đó có bài "Chú Đại bi" và bắt đầu tập trì chú theo cho đúng âm điệu. Sau đó khong dùng máy và đọc theo đúng tông giọng của mình càng trầm càng tốt, chậm, nhỏ và rõ ràng. Bạn nên ra chùa một cột cạnh lăng bác, tại lầu Quán Thế Âm. Trước khi trì chú bạn nói rõ rằng: "con đang bị tà ma quấy rối, con xin trì chú Đại bi 3 ..5 biến để xin các âm hồn từ bi, nương theo Phật pháp đừng quấy rối con nữa". Nếu bạn đang ở Hà nội thì tôi có thể mách bác một chỗ để thỉnh giáo?
    Bạn có thể xem "Nghi thức trì chú Đại bi" theo link sau:
    http://www.google.com.vn/search?cli...thức+trì+chú+đại+bi&meta=&btnG=Tìm+với+Google
     
  12. hailua100

    hailua100 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng một 2009
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    Tên cái thead này là "Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền" , nhưng thực ra là tôi muốn thẳng thắn nói chuyện với những người đang làm phiền tôi . Việc dùng tà thuật quấy rối là có thật, đó hoàn toàn là do con người, những người thuộc phe chống đảng cộng sản (tôi không thuộc phe cộng sản, tôi cũng ko thuộc phe quý vị).

    Tôi hiểu tại sao mà trên BBC người ta hay nói "công an ngầm, theo dõi này nọ" . Mấy vị thấy mặt người ta vậy nghĩ ngay là công an, thấy xung đột quan điểm nghĩ ngay là cộng sản, thấy người ta khác biệt nghĩ ngay là tình báo. Nếu có tình báo, công an ngầm thì sẽ là những người quý vị không ngờ tới, những người ngay sát nách quý vị đó .

    Quý vị phần thì quý mến, phần thì lại sợ tôi là cộng sản, vậy nên làm đủ mọi điều khiến tôi buồn phiền .

    Quý vị nghe, nhìn và có quá nhiều thông tin nên chẳng biết đúng sai, phải trái . Tôi cũng hiểu rằng quý vị đã trải qua chiến tranh, khổ đau, đã từng trải qua nhiều chuyện kinh khủng ... nhưng không có nghĩa là mất niềm tin vào con người, không phải ai cũng xảo quyệt, tàn ác, hãm hại người khác .

    Tôi thì chả bao giờ nghĩ tới chuyện hãm hại người khác dù là về thân thể hay tinh thần. Tôi cố gắng sống tốt và vươn lên nhưng quý vị làm khổ tôi cũng không ít .
     
  13. hailua100

    hailua100 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng một 2009
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    Như vậy là đủ rồi nhé, loanh quanh thì cũng là chuyện quý vị sợ tôi lấy mất tiền của quý vị, sợ tôi vì tiền, quý vị quy kết rằng tôi tìm kiếm cô vợ nhà giàu để nuôi Mẹ, rồi bày đủ trò, ngay cả toàn bộ cái công ty này (nơi tôi đang làm việc) cũng làm vậy nữa .

    Rõ ràng quý vị đang có những kẻ dẫn đầu không ra gì, điều đó sẽ dẫn tới con cháu quý vị sẽ đi vào vết hằn sâu mà quý vị để lại, mà chúng có muốn đi con đường riêng chắc cũng chả được, tôi có thể thấy những ánh mắt, những sự bất mãn thoáng qua khi chúng phải làm theo lời quý vị .

    Tình yêu, tình thương của tôi với quý vị dường như không còn, tôi sẽ dừng tại đây và sẽ ko trải lòng mình với quý vị nữa . Tôi đề nghị quý vị cũng ko cần âm thầm giúp tôi vì tôi sẽ chẳng coi giá trị những điều đó ra gì, tôi biết tôi sẽ chấm dứt liền .

    Trí thức nửa vời .
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng ba 2009
  14. hailua100

    hailua100 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng một 2009
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    Quý vị nói rằng con người ta chỉ sống vì hai thứ lợi và danh và quả quyết là không có ngoại lệ, thật nực cười và đáng xấu hổ cho những người được coi là thông minh, đứng đầu mà lại quả quyết như vậy .

    Dù thực sự nghĩ vậy hay không thì quả quyết điều đó cũng nói ra tầm nhìn, cách nhìn của quý vị .
     
  15. hailua100

    hailua100 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng một 2009
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    Cũng xin nói thêm rằng tôi chẳng cố chứng tỏ mình, cũng ko tỏ ra khôn ngoan, tôi cũng chẳng phải thánh thần gì, các vị đừng tự tung hô rồi tự hạ thấp rồi làm trò mèo .


    Tôi chỉ có một sai lầm duy nhất là "ngây thơ" tin vào một "bà già" mà trò chuyện vô tư. Để rồi gặp bao phiền toái .

    Tôi là chính mình, tôi ko sống theo kiểu bầy đàn .
     
  16. hailua100

    hailua100 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng một 2009
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    Cuộc đời sắc sắc không không

    Ngẫm ra thì mọi cái cũng do mình mà ra cả .

    Dù sao ko ai có thể vẹn toàn, quý vị nên bớt nghiêm khắc với người khác . Cha Mẹ là đáng kính quý vị không được phép lấy ra sỉ nhục và làm những điều tầm bậy, dù là trong mơ .

    Chào . Vẫy tay lần cuối ^^
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng ba 2009
  17. missuta

    missuta New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    10
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    Theo tôi thì bạn đang bị tâm bệnh thì đúng hơn . Lâu lắm rồi không tham gia diển đàn vì đi làm ở nơi không có Internet . Tuy nhiên qua những diển biến mà bạn kể thì càng ngày những người dùng tà thuật nào đó ( nếu có ) đang ngày càng xâm nhập và tác động xấu vào tâm trí bạn . Tôi không biết bạn đang làm nghề gì nhưng tốt nhất trong trường hợp này , bạn nên đi nghỉ một thời gian ngắn , hai ba ngày gì đó , ở nơi nào cũng được nhưng phải nhớ : nếu là ồn ào ( bãi biển , khu du lịch...) thì hãy hoà nhập hết mình , cùng chạy nhảy , la hét , bơi lội...như mọi người . Nếu là nơi bình yên ( vùng núi , nơi thanh tịnh , nghỉ dưởng ...) thì nên bỏ nhiều thời gian tịnh tâm . Tự xem xét chính bản thân mình trong thời gian vừa qua có làm gì quá sức không , có bị những ức chế nào trong công việc làm tác động đến tâm thần không , có bị những chi phối từ những sự kiện của người thân không ??...Tà thuật là có nhưng không bằng bản ngã của chính mình . Càng nao núng nó càng lấn tới , càng mệt mỏi nó càng hả hê . Bạn đã từng tự thôi miên cho mình chưa ? Hãy thử xem sao . Hãy dùng ý chí của mình của nhiều hơn nữa . Chúng tôi luôn ở bên bạn . Chào thân ái
     
  18. hailua100

    hailua100 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng một 2009
    Bài viết:
    25
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    Tất nhiên tà thuật chỉ tác động được phần nào tới HL thôi, nó ko thể tác động lên cái tâm của HL đc, cũng sẽ ko thay đổi đc HL bằng những trò mưu mẹo, dù có cố gắng cho tự nhiên mấy thì thông thường HL cũng sẽ nhận ra ngay sau đó .

    HL chỉ bức xúc, buồn, bực bội vì đó là những người lớn tuổi, là những người HL tin tưởng, kính trọng trong một thời gian dài, nhưng họ vì những lý do của họ mà khiến HL gặp bao muộn phiền trong suốt thời gian dài. Nếu ngày đó không tình cờ khám phá ra tất cả thì không biết còn phải khổ sở tới bao giờ .

    Mình thấy mấy người đó đang quá sa đà vào con đường tà thuật, họ tự cho mình phán xét mọi biểu hiện, hành động của người khác, những hành động và suy nghĩ hết sức lặt vặt rồi gây khó dễ cho người khác .

    Họ cho rằng đã giúp đỡ HL, nhưng thực ra họ đã lấy đi của HL rất nhiều thứ .
     
  19. hoangbadboy

    hoangbadboy New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    136
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    Sướng khổ tại tâm nếu bác không làm gì có lỗi với ai, không làm điều gì sai trái thì ai quấy nhiễu được bác !

    Mà cái cách bác post bài và nói chuyện em nghĩ bác nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi, cuộc sống bây giờ nhiều áp lực gặp stress là chuyện hết sức bình thường, ở bên tây mỗi người còn có bác sĩ tâm lý cho riêng mình !

    Thế nhé chúc bác luôn lạc quan, vui vẻ
     
  20. My Le

    My Le New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng tư 2009
    Bài viết:
    49
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp tôi thoát khỏi muộn phiền

    HL biết ai là chủ mưu rồi đúng không? Sao HL không nói thẳng cho người ta biết họ làm khổ HL chứ không phải thương hay quý mến HL. Hay cho họ đọc cái diễn đàn này chẳng hạn! Còn nữa, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". bạn không chịu được nữa thì nhớ người cao tay hơn giúp đỡ bạn thoát khỏi cảnh đó, sức người có hạn, đề lâu chắc bị tâm thần (mình không còn là mình) mất thôi!
     

Chia sẻ trang này