Hỏi thế gian tình là vật gì?

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi TuMinh, 29 Tháng hai 2008.

  1. TuMinh

    TuMinh New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    23
    Điểm thành tích:
    0
    Cháu chào các bác!Cháu mong các bác giúp đỡ!
    Cháu gặp một vấn đề về tình cảm.Bây giờ cháu cảm thấy mệt mỏi và chán chường khi nghĩ đến điều đó.
    Cháu có người yêu ở xa,nhưng cách đây không lâu chúng cháu đã chia tay.Vì khi cả hai nghĩ đến chuyện tương lai thì không thể tiến tới được,nên đành đi quyết định như vậy.Nhưng cháu vấn linh cảm sẽ có một ngày nào đó gặp anh!Sẽ quay trở lại với anh.Cháu không biết đều đó có đúng không?
    Anh ấy là người tốt bụng,nhưng khá lạnh lùng và không quyết đoán hay phân vân,do dự.Cháu thương anh,nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó thì rất khổ tâm.Bản thân cháu con gái nên muốn được chiều chuộng,quan tâm,cháu cần một nơi nương tựa vững chắc về tinh thần ,nếu anh ấy cho cháu một niềm tin thì cháu có thể chờ đợi suốt đời nhưng đằng này lại nhận được những đều không phải như vậy ở người yêu cháu
    Đây là lá số của cháu
    http://www.tinvietonline.com/KHHB/t...Minh,1,1986,09,15,00,30,3,3,1,8,12&session=81
    Còn đây là lá số của anh ấy:
    http://www.tinvietonline.com/KHHB/t...ng,1,1983,10,12,22,30,10,12,12,9,7&session=47
    Các bác xem dùm cháu,sau này cháu và anh có đến được với nhau không?hay cháu sẽ gặp một người khác?
    Nếu có thì cháu có gặp nhiều khổ tâm trên con đường tình cảm không?
    Còn nếu không ,thì cháu sẽ gặp một người người như thế nào?
    Có lẽ các bác sẽ nghĩ tuổi cháu còn nhỏ mà sao lại nghĩ đến chuyện này sớm thế.Cháu cũng không biết vì sao nữa.Nhưng trong con người cháu luôn nghĩ đến gia đình là đều đầu tiên.Cháu luôn khao khát một gia đình thuận hòa,êm ấm .
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng hai 2008
  2. chau.nguyen

    chau.nguyen New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng một 2008
    Bài viết:
    174
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hỏi thế gian tình là vật gì?

    Lá số của bạn cũng giống mình lắm, nữ Bính Dần hết mà. :D

    Chuyện tình cảm thì mình cũng giống bạn nữa. Một thời gian trước, mình cũng thương 1 người mà kô có kết quả gì cả, và mình thì cứ đợi. CŨng mất mấy năm mình mới hiểu ra được.

    Tình cảm không thể ép buộc được bạn ạ. nhân duyên cũng vậy, nếu là của mình ắt sẽ là của mình. Nếu cứ níu kéo, chỉ làm khổ bản thân thôi.

    Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho tình yêu...

    Chúc bạn vui vẻ...
     
  3. TuMinh

    TuMinh New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    23
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hỏi thế gian tình là vật gì?

    Ôi ! sao bạn suy nghĩ giống mình thế!
    Mình quen anh ấy được hai năm,rồi yêu nhau chỉ trong một thời gian ngắn.
    Mặc dù đã chia tay,mình cũng nghĩ thời gian sẽ giúp mình quên đi đều đó,nhưng mình linh cảm sẽ có một ngày nào đó gặp anh ấy!Rồi sẽ quay trở lại.
    Mà mình lại sợ gặp phải con người anh trước đây(lại thờ ơ lại hay thay đổi):confused:
    Mình cũng không biết làm sao nữa.Năm trước yêu anh là cả một năm suy nghĩ ,khóc ,mệt mỏi.
    Hồi trước mình chỉ nghĩ rằng yêu một người rồi lấy là xong,nhưng sao bây chừ thấy phức tạp quá bạn ơi!....
    Chúc bạn gặp được người bạn đời như ý! ~_twodrink
     
  4. gigisister

    gigisister New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hỏi thế gian tình là vật gì?

    Cho mình chia sẻ với bạn với nha.
    Chúc cho bạn tìm thấy 1/2 chân chính của mình.
    ~_rose
     

Chia sẻ trang này