Hồng Lâu Mộng

Thảo luận trong 'Giao lưu- Tâm sự - Thư giãn' bắt đầu bởi SaoDem, 14 Tháng tám 2008.

  1. SaoDem

    SaoDem New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    203
    Điểm thành tích:
    0
    Xin được giấy phép xây nhà, nên xây căn này cho mọi người thoải mái ...... =))=))=))
     
  2. nhuhuong51

    nhuhuong51 New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    376
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hồng Lâu Mộng

    Úi giời muốn làm Giả Bảo Ngọc thì nói à nha!=))=))=))
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2008
  3. SaoDem

    SaoDem New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    203
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hồng Lâu Mộng

    Cái gì thật giả ở đây
    Hồng lâu mộng này mới xây tức thì
    Cảnh đẹp cây cối xanh rì
    Nước reo róc rách , chim thì họa theo
    Trà thơm rượu ngọt trong veo
    Muôn ngàn tiên nữ xếp theo hàng dài
    Thướt tha mắt ngọc , mày ngài
    Hồng Lâu Mộng ấy không sai chút nào
    Ngỡ như lạc chốn chiêm bao
    Giữa hàng tiên nữ xuyến sao tâm hồn ...


    còn tiếp xin mọi người phụ đề nhé ~_bighug
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2008
  4. nhuhuong51

    nhuhuong51 New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    376
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hồng Lâu Mộng

    Ồ ra thế !
    Đây hồng lâu mộng
    SaoDem xây để vui với thiên thần
    Nhìn vào thấy cũng tần ngần
    Các nàng Tiên Nữ muôn phần đẹp thay
    Vui sao cảnh đẹp nơi này
    Buồn sao số phận Sao này phải
    Giấc tự bao giờ
    Để Sao mộng tưởng kết lầu hồng
    Lầu đâu ở chốn dương trần
    Chỉ nơi tiên giới đâu phần dương gian
    Dương trần vốn lắm trái ngang
    Sao ơi ! sự thật mộng vàng tỉnh đi
    Kẻo không lại lỡ mộng thì
    Chỉ còn Bảo Ngọc khóc ri cả ngày
    Xây đi cảnh đẹp nơi này
    Để cho bạn tháng ngày cùng vui
    Chứ xây lầu mộng thì thôi
    Gió này muốn chung vui cũng đành
    Chúc Sao xây mộng sẽ thành
    Lầu hồng lâu mộng chỉ dành cho Sao
    Rồi khi tỉnh giấc chiêm bao
    Tâm hồn Sao lại buồn sao buồn....
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2008
  5. SaoDem

    SaoDem New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    203
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hồng Lâu Mộng

    Nỡ xây thì cố ở luôn
    Gió sao nỡ nói , Sao buồn Sao mơ
    Chốn này cảnh đẹp nên thơ
    Suối reo róc rách nhởn nhơ uốn mình
    Hoa kia chớm nở nụ xinh
    Đua nhau khoe sắc lung linh vẫy chào
    Hàng cây nghiêng bóng lao xao
    Cùng đàn bướm trắng vẫy chào Nắng mai
    Cảnh này tựa chốn bồng lai
    Chỉ Hồng Lâu Mộng có sai chỗ nào ?
    Bạn bè thân hữu cùng vào
    Hồng Lâu Mộng đó lúc nào cũng vui
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng chín 2008
  6. nhuhuong51

    nhuhuong51 New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    376
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hồng Lâu Mộng

    Ừ có thế !
    Mới là hồng lâu mộng
    SaoDem xây để bè bạn quây quần
    Chứ Gió lại cứ nghĩ rằng:
    Sao xây lầu mộng như vừa chiêm bao
    Ta cùng dạo bước xem nào
    Đây suối róc rách, đây nào hoa xinh
    Chúng ươm cho những ân tình
    Của bao bè bạn cùng mình dạo chơi
    Bồng lai lầu mộng đây thôi
    Xin mời bè bạn vào chơi chốn này
    Gió thích cảnh đẹp nơi này
    Cảm ơn sao nhé! Gió say lầu hồng
    Nơi đây ru giấc phiêu bồng
    Gió như thấy lại lầu hồng xa xưa.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2008
  7. SaoDem

    SaoDem New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    203
    Điểm thành tích:
    0
    Last edited by a moderator: 14 Tháng chín 2008

Chia sẻ trang này