Hội không sợ ma và sợ xác người chết

Thảo luận trong 'Giao lưu- Tâm sự - Thư giãn' bắt đầu bởi chunghynam, 6 Tháng mười 2008.

  1. chunghynam

    chunghynam New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    4
    Điểm thành tích:
    0
    Chưa thấy nơi nào có một cái Hội như thế này, bản thân tôi thấy rằng đây là một vấn đề rất đáng được quan tâm và tôi thấy vấn đề này cũng rất hấp dẫn tự bao năm nay rồi. Vậy nên nay tôi xin lập ra Hội này để chúng ta khi tham gia vào sẽ tự chững tỏ được cái Tôi của chính bản thân mình.
    Thể lệ như sau:
    _ Sau khi đã là thành viên của Hội, Hội sẽ có những buổi offline theo đúng theo tinh thần mà Hội đã đề ra.
    Thứ 1 _ Khi một ai đó trong Hội gặp và chứng kiến những chuyện như: Tai nạn giao thông, hỏa hoạn, người chết đuối, người bị đánh hay bị đâm hoặc bị bắn chết, người chết ở đầu đường xó chợ... thì sẽ phải thông báo để thành viên của Hội đến ngay hiện trường, sau đó thì tùy theo yêu cầu của những thành viên trong Hội mà từng người sẽ phải làm những thao tác sau: Sờ vào xác chết, bế xác chết, vuốt ve xác chết và nếu có thể sẽ phải hôn xác chết.
    Thứ 2 _ Những buổi offline định kỳ sẽ diễn ra như sau: Khoảng một tháng một lần tất cả thành viên trong Hội sẽ phải tập trung đầy đủ sau 23h, rồi tất cả sẽ tập kết đến một nghĩa trang nào đó (ví dụ như nghĩa trang Văn Điển chẳng hạn) Sau đó trước sự chứng kiến của các thành viên trong Hội thì từng thành viên một sẽ phải đi vào sâu trong nghĩa trang và đi lòng vòng khoảng 15 phút. Thành viên đó sẽ phải ngồi bên những ngôi mộ mới đắp hoặc những ngôi mộ mới bốc.
    Tinh thần offline nữa là tất cả các thành viên sẽ phải tập kết trước 23h ở những nhà xác của một số bệnh viện lớn như: Bệnh viện Việt - Đức, Việt - Xô, Thanh Nhàn, Viện lao và phổi Trung Ương ( Các viện lớn thì hay có nhiều người chết mà) Sau đó (tất nhiên là phải có qua sự liên hệ với những người có trách nhiệm của viện) từng thành viên một sẽ phải đi vào trong nhà xác trong khi cửa nhà xác sẽ được khóa chặt, lang thang bên các xác chết khoảng 15 phút rồi sau đó sẽ được đi ra.
    Đây là một Hội có tính chất rất thời đại và hấp dẫn. Hội viên không phân biệt lứa tuổi và giới tính. Sau khi tham gia Hội khoảng 6 tháng thành viên sẽ cảm thấy tự tin hơn, bản lĩnh vững vàng hơn và cái chính là sẽ thấy yêu cuộc sông hơn.
    Sau khi phong trào phát triển và lớn mạnh thì Hội sẽ bầu ra đồng Chủ Tịch để quản lý, duy trì và phát triển Hội ở khắp cả các tỉnh thành trong cả nước hầu mong cho người người ở trên cõi Việt này đều được tham gia.
    Người sáng lập
    Chung Hy Nam
    chunghynam@yahoo.com.vn
     
  2. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hội không sợ ma và sợ xác người chết

    Hội này nghe hay đấy:))
     
  3. Apollo

    Apollo Guest

    Ðề: Hội không sợ ma và sợ xác người chết

    Quá hay =))=D>
     
  4. Apollo

    Apollo Guest

    Ðề: Hội không sợ ma và sợ xác người chết

    Chúc mừng Vô Phong có bài gửi thứ 1000.
     
  5. SaoDem

    SaoDem New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    203
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hội không sợ ma và sợ xác người chết

    Hội chi mà kỳ vậy ?? :-O . Mình lập một hội đứng ngoài nhìn mọi người được ko ? :)):)):))
     
  6. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hội không sợ ma và sợ xác người chết

    Được! Nhưng phải đứng xa xa ko thì ....nạn nhân thấy huynh là ngất lần 2 thì mất công hội "hô hấp nhân tạo" ~_ beatup
     
  7. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Hội không sợ ma và sợ xác người chết

    Đúng là nhàn cư vi bất thiện
    sờ vào xác chết thằng nào yếu á có về nhà đau xương hết cả tháng, cái hơi tử khí đó độc lắm, tôi đã từng sờ vào xác chết và nằm cạnh quan tài rồi
    Rỗi không có việc gì làm, ra nghĩa địa buổi đêm nhiều tử khí chứ hay ho gì, nghĩa địa là nơi vong hồn yên nghỉ, họ đã chết cho họ ngủ yên
    Dũng cảm hay không không thể hiện qua cái đó, mà trong cuộc sống hằng ngày ấy
    đứa nào thể chất yếu ra đó nhiễm khí lạnh về có mà bị câm hoặc bị đứt mạch máu não biết chừng
    đi đêm lắm có ngày gặp ma,
    mấy chú chắc chưa xem những người chết đuối phải mổ tử thi ra à hay ho gì đâu, mắt người ta trương lên, mùi hôi thối, quan tài có dán cả keo mà nó vẫn bốc mùi
    hơn nữa vào bệnh viện hoặc nhà xác mà như kiểu viện lao hoặc các bệnh truyền nhiễm thì có cơ hội mà lây nhiễm bệnh

    Nếu thay vì tổ chức cái hoạt động dớ dẩn này bằng việc mở cái hội nào đó làm công ích dạy học cho trẻ em khuyết tật thì hay,
     
  8. rainbown

    rainbown New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    65
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hội không sợ ma và sợ xác người chết

    :)) đúng đó, anh Sao Đêm đứng xa mà nhìn thôi :-D
     

Chia sẻ trang này