Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi carrotshusi, 8 Tháng tám 2009.

  1. carrotshusi

    carrotshusi New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    17
    Điểm thành tích:
    0
    Cháu là thành viên mới của diễn đàn, lần đầu tiên nghe và đọc về tử vi thấy có nhiều cái lý thú quá nên xin nhờ các cô các chú luận giúp cháu vài điều về cuôc đời của cháu ạ.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2009
  2. carrotshusi

    carrotshusi New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    17
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    Dạ, cháu là thành viên mới còn nhiều điều chưa biết mong được sự chỉ giáo của cô chú .Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu công danh sự nghiệp và họa phúc trên đường đời với ạ.:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
     
  3. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    Có truyện thế này:
    Có một ông tướng (Thiên Tướng) có lúc tự cho mình là không cần nghe ai hết, muốn tiên phong ra trận, hừng hực khí thế, muốn cầm quân, muốn lãnh đạo, muốn lập công, tham vọng...rất nhiều. Ông ta định bụng lần này chỉ được phép thắng không thể bị thua. Nhưng khi lâm trận, sau tiếng hô "xung phong", ông đang lao về phía trước thì bỗng nhiên thấy...không một tiếng động. Quay lại, thì hỡi ôi, đoàn quân chạy sạch (Phá Toái, Đại Hao), còn mỗi mình ông đang đứng trước hàng ngàn quân địch. Khi ấy, ông phân vân, tiến hay lùi, ông bắt đầu quay về với bản chất thật (Vũ Phá), làm thế nào đây, do dự...nếu tiến thì dường như không ai cứu giải giúp (Thiên Lương +Triệt), coi chừng nguy hiểm đến tính mạng (Thiên Khôi +Triệt=tướng mất đầu như chơi). Nhưng nếu không tiến lên, tham vọng cứu quốc, đem lại niềm vui cho mọi người (Tham Lang Song hỷ) lại không trọn vẹn. Nếu không tiến lên lũ tiểu nhân Cự Môn tha hồ khích bác, vậy làm sao đây????:-S:-S~_ beatup

    Làm sao khổ chủ về sau sẽ rõ, chỉ biết là từ đó ông tướng này tham vọng bao nhiêu trở nên khép mình bấy nhiêu, Tham vọng chết!

    Nếu được quay ngược thời gian ông Tướng nghĩ rằng
    ----> nếu ông biết mình biết người, luyện cách nhìn nhận một con người, học được chữ TĨNH, và biết vừa lòng. Cuộc sống sẽ an tại cung thứ 13 - cung Nhân định thắng thiên.

    Cuộc sống mà cứ phải đấu tranh nội tâm thì mệt em nhỉ.
    Em còn trẻ quá. Có những điều biết trước chưa hẳn đã tốt.
    Chúc em sớm học được chữ TĨNH!!!
     
  4. carrotshusi

    carrotshusi New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    17
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    Theo em hiểu thì em là người có nhiều tham vọng? Càng nhiều tham vọng càng mệt vì không có ai ủng hộ? Lại hay bị khích ? Không thành công nếu tham vọng lớn? Phải biết an phận thủ thường?
    Hic, em năng động thía này mà ngồi yên chịu hỏng nổi chị ơi. Em đang theo học ngành kinh tế, marketing. Chị thấy có hợp với em không? Chị nói sơ cho em về tình củm với, em chơi với con gái làm bạn thì được mà hể hơi có ý đồ xa hơn thì tụi nó chạy mất dép chị ơi. Thế là thía nào dzậy? Huhu....
    Chị ơi, em muốn sống tự lập, không muốn phụ thuộc vào gia đình. Vậy em có thực hiện được hoài bão của mình hem chị.
    Chị giải cứu giùm binh nhì Ryan nhe. :-D
     
  5. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    =)) đúng là số rồi!!! Muốn giúp cũng bó tay :))
    CHÚC EM SỚM HỌC ĐƯỢC CHỮ TĨNH!:))
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2009
  6. carrotshusi

    carrotshusi New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    17
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    Thế chị cho em hỏi là em kiếm được xiền kô chị? Khổ tinh thần mà vật chất khá cũng đở lém chị há.:-D
     
  7. carrotshusi

    carrotshusi New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    17
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    Ui, mà sao chị thức dậy sớm thế? Chắc phải học hỏi ở chị nhiều hơn nữa quá. Cơ mà chị lại chổng ngược đầu xuống thế kia làm em nhìn muốn ngoẹo cả cố thía lày.=))=))
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2009
  8. macdanh_491

    macdanh_491 New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    26
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    Cuộc đời của bạn luôn phải đối mặt với những đột biến : Công danh, tiền bạc , tình cảm.

    Anh Tiệp Vinh xem rất hay cho bạn rồi, sau này sẽ có lúc bạn cay nhục, cũng có lúc tiền tiêu không hết.Những lá số Tham Hỏa không có Tuần chế giải bớt tham vọng thì những lúc đại phát là lúc sắp không còn gì.

    Anh Tiệp Vinh chúc bạn học được chữ Tĩnh, bạn nên suy ngẫm.

    (Bạn nên cưới vợ muộn)
     
  9. carrotshusi

    carrotshusi New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    17
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    Mấy hôm nay em tìm đọc ít nhiều về tử vi cũng ngộ ra được 1 đôi điều. Vậy là cái họa của em vậy là do em có nhiều tham vọng. Thế, tĩnh ở đây là tĩnh tâm, đừng có tham lam quá mà thành ra mất hết. Em hiểu như thế có đúng không ạ?
    Cơ mà cung thê của em xấu lắm hay sao mà phải cưới vợ muộn vây ạ? Bi giờ thì em chưa có nghĩ tới chiện vợ chồng, phải có sự nghiệp đã chứ ạ. Nhưng em cũng muốn biết 1 tẹo về nhỏ ấy lém. Vợ em có "tàn bạo" lắm không anh?
    Em cám ơn anh nhiều lắm ạ.
     
  10. vodanhtieutot

    vodanhtieutot New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    235
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    Lá số ko đc đẹp, như bạn mac danh nói với bạn đó bạn sẽ đối mặt với rất nhiều trở ngại và ưu tư về công danh, và tình cảm.
    Cung quan có tử vi thì tham lang hãm, mệnh có vũ khúc, phá quân rất đẹp nhưng lại bị hãm (rất tiếc) và bị tuần. TVinh nói với bạn rất đúng đó, bạn còn nhỏ mừ đừng quan tâm đến tử vi, hãy học chữ "Tâm" đừng bon chen với đời, càng bon chen bạn càng bất lợi
     
  11. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    hị hị bác ơi cái tên của em nó hơi nam tính, nhưng em là nữ ạ:">:-D
    Chắc bác hơn tuổi em đấy:-D. Cám ơn lời khen của bác nha, em trình còi lắm:">:">
    @chủ topic: ^^ chị quay ngược để máu nó dồn lên não nhiều hơn và nhìn cho ...rõ hơn ý mà em:)). Em có tin là quay đầu ngược lại sẽ nhìn nhận vấn đề tốt hơn không=))
     
  12. carrotshusi

    carrotshusi New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    17
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    =))=))Kaka,chị ui, em nghe người ta nói là "máu chảy về tim" cơ. Chị để máu dồn lên não như thía không khéo thì có ngày mệt lắm đóa. Chị có thấy Tây độc Âu Dương Phong không? Ông í luyện Hàm Mộ Công mà thành ra... Thôi, em hong dám nói nữa đâu. Kaka=))=))
    Chị mần ơn đảo hình lại cho em ngắm với mừ.:">:">
     
  13. macdanh_491

    macdanh_491 New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    26
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    Hi, giọng văn của Tiệp Vinh làm mình nhớ đến 1 bạn nữ sinh năm 90 trước ở HN nay đã vào SG.

    Chúc Tiệp Vinh tâm an lạc.
     
  14. carrotshusi

    carrotshusi New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    17
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    Chị Vinh xem em cung thê với. Em có nhiều vợ không chị?:"> Em đẹp giai thế này mà có đứa nó nói em số sát thê đóa chị. Huhu~_angrygun~_angrygun~_angrygun
     
  15. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    Vợ không "tàn bạo" sao gọi là "vợ" hả em =)) (tàn bạo với những thứ làm hại chồng mình ý mà:)) )

    Chị vào nói nốt không lỡ cu cậu hiểu nhầm ý chị bẩu em đi tu thì nguy

    Với chị chữ Tĩnh chỉ thực sự đúng ý nghĩa nếu trong hoàn cảnh khó khăn mà lòng mình vẫn thoải mái đương đầu. TĨNH giữa...BÃO TÁP mới là Tĩnh. Chứ chui vào một cái lô cốt bất khả xâm phạm thì đó chỉ là tĩnh tọa mà thôi. Cuộc đời không có cái lô cốt như thế nên em chẳng việc quái gì mà phải làm khổ mình. Rõ ràng mình muốn mà cứ không dám - sống thế - vô nghĩa, chỉ là để tuân theo cái gọi là "không tham vọng", tránh tổn thương thôi sao=)).
    *hãy làm những việc em muốn, cứ tham vọng cứ hoài bão, nhưng khó khăn xảy ra em phải dũng cảm, và thanh thản để xử lý, không được trượt dốc vì tất cả là SỐ RỒI. Còn về sau, có lẽ em sẽ có định nghĩa TĨNH cho riêng mình.

    Cái gì cần chị đã nói rồi, tiếc là chị nói thường là "thân chủ" không nghe=))chị hy vọng em không bị rơi vào cảnh Sock nặng :)) À, đơn giản thế thôi ý mừ :-D làm được không bé?
     
  16. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    Nghe bác nói em có chút run :)) bác kể nốt ... cô nữ sinh đó cho em với, em cũng hay hóng hớt lắm ạ
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2009
  17. carrotshusi

    carrotshusi New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    17
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    Chị Vinh ui là chị Vinh ui! Em thía lày mà chị bẩu là em muốn đi tu thì rõ tôi cho thắng em này quá chị ui. Đời còn dài thía kia mà lại. Tuổi trẻ như bọn em đứa nào lại không có nhiều hoài bão, cơ mà em không biết liệu mình có biết xì tốp lại hay không thui. Chứ mà chị bẩu em ngồi yên 1 chỗ em chịu sao nổi.:-bd:-bd Cái quan trọng là lòng tham thì không có đáy nên để dằn bớt cái dã tâm của mình chắc cần đến nhiều quyết tâm lém.=))=)). Dưng mà em đã có duyên được chị soi sáng thía này thì em sẽ cố khắc cốt ghi tâm, "sống em để bụng, chết em mang theo" để khi nào sa cơ lở vận thì đem khẩu quyết của chị ra mà hạ cánh cho nó an toàn chị nhẩy.:-D Chuyện đơn giản như là đang giởn nên bé nghĩ là bé làm được chị yêu ạ.=))=)). tiếc là em không có anh trai chứ nếu không thì...~_donttell=))=))
    Củm ơn chị nhiều nhoa.~_bighug
     
  18. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    bé này khéo mồm khéo miệng :)) ừ hy vọng em nhớ được, và LÀM ĐƯỢC=))
     
  19. hondacodon

    hondacodon New Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    92
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

     
  20. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kính nhờ các cô chú xem giúp cháu.

    Em không tranh luận. :)
     

Chia sẻ trang này