Khi chồng không chịu đưa tiền

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi Admin, 3 Tháng chín 2008.

  1. Admin

    Admin Administrator

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    86
    Điểm thành tích:
    18
    Trích:
    Nguyên văn bởi Hauyen2006 [​IMG]
    Chào cả nhà. EM có vấn đề mong được mọi người giúp em với. Ox nhà em làm công việc thu nhập cũng khá nhưng không chịu mang tiền về cho em chi tiêu hàng tháng và chi tiêu cho gia đình. Em có nói nhưng Ox lại bảo rằng em cũng có tiền rồi và nói là phải dùng tiền để làm ăn. Em chưa biết làm cách nào để Ox đưa tiền về cho em để em giành dụm tiết kiệm cho tương lai chứ ko bây giờ có tháng em ko còn đồng nào cả. mà khi em có nói chuyện với mẹ chồng thì bà lại nói là nó phải để tiền kinh doanh. Trong khi đó, em biết là hàng tháng có mang tiền đưa cho bố mẹ anh ý nhưng ko đưa cho em đồng nào và cũng không mua sắm gì cho gia đình vì bọn em ở riêng. Mọi người nghĩ giúp em xem như thế có được không.Cả nhà giúp em cho em lời khuyên nhé.



    Em chỉ cần nói một câu ngắn gọn:
    Anh kinh doanh lắm tiền, nhiều của doanh nhân thành đạt hoành tráng ở đâu em không biết. Em là vợ anh, anh không kiếm được đủ tiền nuôi vợ nuôi con được thì vứt.

    Kết luận:
    a- "Làm đàn ông mà không nuôi được vợ con thì mặc váy cho rồi. Thế không gọi là đàn ông, người ta gọi là thằng ăn bám "


    Từ chiều nay em sẽ:

    Ghi lại toàn bộ tiền chi tiêu trong một tháng vào sổ. Sau đó đưa cho chồng xem. Nói rằng, em đang nuôi con và nuôi anh. Giống vợ Tú Xương, em xứng đáng phải được làm thơ, ghi vào lịch sử như Bà Tú.

    Nếu chồng không ý kiến gì. Bắt đầu triển khai:

    Giai đoạn 1: Triệt để tiết kiệm

    1- Tắt hết điện trong nhà, chỉ để 1 ngọn đèn cho con học. Đi ngủ từ 8h tối. Không xem phim nghe nhạc. Không bật điều hoà. Không mở máy tính. Không cho chồng dùng bình nóng lạnh. Thích thì đun nước mà tắm. Giảm được 400.000 tiền điện.
    2- Không vào mạng truy cập Internet: giảm 100.000 tiền nét.
    3- Cắt truyền hình cáp: giảm 45000 đ tiền cáp.
    4- Cơm trường diễn: Rau, đậu, giá, trứng như thời bao cấp.
    5- Đổi trường cho con, cho học trường công 200-500000 một tháng.
    6- Có người giúp việc thì cho nghỉ phép 1 tháng. Yêu cầu chồng ở nhà làm việc nhà.
    7- Đồ dùng trong nhà mua đồ nội địa/ gia công: cho dùng xà bông tắm, mua khăn mặt gia công.... Dùng các nhãn mác rẻ. Bàn chải đánh răng mua cho chồng loại 2k/cái, đánh tóe máu lợi. [​IMG]
    8-Bài hát ru con hàng đêm:
    Đàn ông cho ra dáng đàn ông. chứ ai ơi đừng có mà bé thì mẹ nuôi, lấy vợ thì vợ nuôi, già thì con nuôi. À ơi.


    Nếu chồng kêu la, yêu cầu giữ yên lặng, trật tự và tụng lại câu a ở trên cho chồng nghe.

    Nếu chồng không suy suyển. Sang giai đoạn 2

    Giai đoạn 2: Vay mượn bố mẹ chồng, người quen chồng, bạn bè chồng.

    Nói rằng dạo này, chồng em làm ăn khó khăn quá. Đề nghị mọi người hãy giúp gia đình em. Vay và chi tiêu, ai hỏi cứ chỉ chồng bảo chồng trả tiền. Số tiền đó, em ghi rõ vào và chi tiêu cho nhu cầu gia đình.

    Còn bao nhiêu tiền em kiếm được, em mua sắm quần áo, chi vào xăng xe, đầu tóc, ăn sáng, cà phê, đi chơi với bạn gái. Còn thừa lại biếu ông bà ngoại, mua vàng tích trữ hoặc tiết kiệm. Y hệt như hiện nay chồng em vẫn đang làm. Tức là giữ tiền để chi cho riêng bản thân mình.

    Hãy làm thật triệt để. Thật quyết liệt. Không cần so sánh với chồng chị A chị B gì hết.

    Khi đi lấy chồng em phải nắm rõ 2 câu này đã truyền tụng trong dân gian:

    1- Con gì ăn ít nói nhiều, mau già lâu chết mồm kêu tiền tiền: Vợ
    2- Đàn ông không kiếm được tiền nuôi vợ con thì gọi là loại:
    Đàn ông rửa bát quét nhà. Vợ gọi thì dạ, bẩm bà tôi đây.

    Đừng có bao giờ nêu câu hỏi: chồng không đưa tiền làm sao bây giờ.

    Nếu chồng có tiền mà không đưa tiền cho em thì chồng phải chấp nhận: Bưng bát cơm khê lên, anh và cơm lẫn nước mắt. Trèo lên giường thì sẽ bị đạp văng xuống gậm giường.

    Hãy nhớ một điều.
    Nếu chồng em có tiền mà em không biết giữ tiền của chồng, sẽ có những phụ nữ sắc sảo hơn giữ số tiền đấy. Ví dụ hiện tại là mẹ chồng.

    Hy vọng sẽ gặp lại em ở các topic băn khoăn cách tiêu tiền của chồng như: Trang sức, Spa ở đâu tốt, Du lịch ở đâu .... http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=14610

    Chúc em thành công. [​IMG] [​IMG]
    ( Theo chị NNTM- webtretho.com)
     
  2. Admin

    Admin Administrator

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    86
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khi chồng không chịu đưa tiền

    Trích:
    Nguyên văn bởi HL2005 [​IMG]
    Cám ơn mọi người đã cho ý kiến. Chị ấy cũng thử triệt để tiết kiệm nhưng chị ấy bảo là cũng vẫn thấy tội tội anh ấy khi ăn uống như vậy vì anh ấy bắt đầu tự mua đồ ăn về, thỉng thoảng thôi (có lẽ thích ăn riêng chăng?). Mặt khác,nói về việc thực hiện lời khuyên của NNTM tăng cường vay mượn nhà chồng thì chị ấy lại không dám, vì chồng công khai cho tiền tiêu vặt thậm chí cả tiền làm vốn kinh doanh cho người nhà bên chồng nữa mà ko nói chị ấy câu nào!! Làm sao nói là anh ấy làm ăn khó khăn được? Không biết rồi đây chị ấy sẽ ra sao nữa!

    Ôi trời, thương chồng hơn thương mình. Thấy lão tự mua đồ ăn về lại thương. Sao lại thế chứ. Tình thương phải để đúng chỗ chứ.

    Cứ để cho ông ấy tự mua đồ ăn về, rồi lại gần ôm eo xoa bụng, gắp cho mình một miếng, bón cho ông ấy một miếng. Rồi cười bảo, em không lấy tiền bo đâu. [​IMG] Ông ấy mua đồ ăn về sẽ thấy, tiền mua đồ ăn không phải là việc nhỏ, mà là việc lớn. Kệ, mấy lão ấy chỉ biết chỗ ăn ngon, nổi tiếng nhưng mà đắt lòi ra. Mua được mấy hôm là hết tiền ngay. [​IMG] Lão ấy ăn cơm mình mua bao nhiêu năm rồi. Giờ mình ăn cơm của lão. Chả việc gì phải ngượng. Lão có nói thì bảo, anh mua cho vợ con anh ăn mà anh cũng tiếc à. Chắc cho gái ăn thì anh không tiếc. Với lại, tối mình ăn cơm chồng mua. Thì đêm chồng lại ngủ cùng mình cơ mà. Nếu chồng đòi tiền cơm thì mình đòi tiền ngủ. Huề. [​IMG]

    Càng tốt, giờ cứ để lão ý mua, coi như anh lãnh phần mua thức ăn cho cả nhà. Cứ lại gần vừa gắp lấy gắp để, vừa khen anh sành mồm, sành mua, mua ở đâu mà ngon thế. Khen tới tấp vào, khen nịnh ngượng đến méo mồm vẫn phải khen. [​IMG] Ăn nhanh, ăn nhiều vào, cho hết phần lão, rồi mai đề nghị anh mua nhiều lên ăn cho đã mồm, chứ thế này thì thòm thèm lắm.

    Thành công bước đầu rồi đó. Xin chúc mừng. Chớ thấy lão mua thức ăn về lại tự ái để lão ăn một mình thành ra là ăn riêng. Chớ, chớ.

    Còn về việc vay mượn. Nếu mà chồng cho người ta mượn công khai để kinh doanh lại càng dễ. Đến thẳng nhà người ta vay đểu. Bảo là sắp Tết rồi, vợ chồng chị cần tiền mà chẳng có. Vợ chồng chị cho cô chú vay bao năm rồi, lãi kinh doanh nhiều rồi. Giờ cô chú trả vợ chồng chị để chị ăn Tết với lại có việc cần phải chi. Nói thật, chồng chị thương cô chú mà cũng ngại không dám đòi. Anh ý bảo chị đến đây. Thôi bao năm cho vay. Cô chú không phải trả lãi, chỉ phải trả gốc cho chị. Tết đến lưng rồi. Cố gắng thu xếp trả chị nhé. (Không trả cho bà, mùng một Tết bà đến chúc Tết rồi bà đòi tiền [​IMG] )


    ( NNTM- webtretho)
     
  3. niitpro

    niitpro New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng tám 2006
    Bài viết:
    74
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Khi chồng không chịu đưa tiền

    Vâng

    Thời buổi hiện đại con người ta nặng về vật chất quá, nhiều người trước khi lấy vợ, lấy chồng, đi hỏi luật sư về việc xác nhận nhà cửa, đất đai là của mình trước khi kết hôn, để rồi sau lỡ có ly dị thì ko bị chia tài sản .

    Có người thì tổ chức đám cưới mà ko chịu làm giấy kết hôn vì ...nhiều lý do .

    Có ông chồng còn tay hòm chìa khóa riêng với vợ, thật ko đáng mặt đàn ông .

    Nói tặng trái tim thì các nàng ko chịu, phải tặng cái gì đó cụ thể hơn thì mới chịu mà ko bít rằng đã tặng trái tim thì còn tiếc gì nữa ...:-S

    Lại có nàng trước thì còn lạnh lùng, ko hào hứng, khi nghe tiêu chuẩn "Ai làm vợ anh thì phải biết quản lý tiền bạc, chi tiêu, anh thì ko thích giữ tiền.... " , thì thay đổi lập tức thái độ, vui vẻ, nhiệt tình quá trời luôn, hai mắt sáng lên (sáng thiệt đó)

    Thực tế cuộc sống khó khăn làm con người càng tiến hóa, tinh khôn hơn, ích kỷ hơn ...

    sưu tầm
     
  4. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Khi chồng không chịu đưa tiền

    niitpro nói vậy tôi không đồng ý đâu, việc xác định tài sản trước khi cưới nó là bình thường vì tài sản mà anh làm ra thì anh phải có quyền bảo vệ. Tôi quen biết rất nhiều người làm ra được tiền mà vợ toàn phá không hà...lại còn những anh chàng bị những cô gái lấy chỉ là lấy tài sản thôi trong khi anh ta là người yêu cô gái đó thực lòng..
    Lòng người mà làm sao đo lường được...để tránh mọi sự đau khổ thì phòng bị là hơn...:))
    Còn cái anh chàng kia thì không chấp làm gì...ĐỒ BỎ ĐI..=))
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng chín 2008
  5. niitpro

    niitpro New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng tám 2006
    Bài viết:
    74
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Khi chồng không chịu đưa tiền

    yeah việc rõ ràng tài sản thì tốt, riêng ra riêng, mà chung ra chung, nhưng đôi khi vì ko thẳng thắn ra mà trong lòng mỗi người đều ngấm ngầm tính toán riêng . Thấy nhiều cặp như vậy thì cũng mệt mỏi .

    Rõ ràng cuộc sống là như phongthuyhuyenkhong nói nên thực tế thì hầu hết phải như vậy .
     
  6. TuMinh

    TuMinh New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    23
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Khi chồng không chịu đưa tiền

    Trời ơi! Trước khi cưới mà tính chuyện chia tay rồi! lo xa quá đáng!
    Vợ chồng sống chung với nhau rồi thì phải biết sang sẻ chứ. Còn không thì nói thẳng ra, thế thì tốt hơn là âm thầm giữ kín. Cứ như thế thì dễ dẫn hiểu lầm, rồi mất hạnh phúc gia đình như chơi.
    Những ông chồng kiếm được tiền, mà không đưa cho vợ cũng thật quá đáng!
    Ở một gia đình, con cái là kết tinh tình yêu của 2 con người được gọi là vợ và chồng. Đã là gia đình luôn cần phải có sự vun vén của cả vợ lẫn chồng vì vậy không có lý do gì mà chỉ riêng người vợ lo đủ mọi thứ (tinh thần& vật chất). Điều đó chứng tỏ sự có mặt của ông chồng là vô nghĩa!
     
  7. hoangbadboy

    hoangbadboy New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    136
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Khi chồng không chịu đưa tiền

    Bỏ quách nó đi e :-D
     

Chia sẻ trang này