Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Bói Dịch - Lục Hào' bắt đầu bởi toibuon, 13 Tháng một 2008.

  1. toibuon

    toibuon New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng một 2008
    Bài viết:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    Kính chào diễn đàn ,
    toibuon là thành viên mới , không hiểu vì sao từ 1 tuần nay trong lòng của mình buồn và lo âu 1 cách kì lạ , hiện tại mọi việc xung quanh k có vấn đề gì nổi cộm , nhưng linh tính mách cho mình biết là sẽ có chuyện k hay xảy đến , nên tối nay mình lòng thành gieo được quẻ này , hy vọng các anh chị giúp đỡ toibuon nhìn ra được vấn đề (tối nay mình thấy sự bất an và ủ rủ gia tăng gấp nhiều những ngày trước , đến độ tự dưng mà mình chỉ muốn khóc ).Mong được mọi người giúp đỡ , toibuon xin chân thành cảm ơn diễn đàn .

    Quẻ gieo lúc 1giờ 15phút ngày Tân hợi , tháng Quý sửu , năm Đinh hợi

    lần 6 : SSS
    lần 5 : NNS
    lần 4 : SSN
    lần 3 : NNS
    lần 2 : SSN
    lần 1 : SSN

    Mong các anh chị giúp đỡ , toibuon cảm ơn rất nhiều.
     
  2. toibuon

    toibuon New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng một 2008
    Bài viết:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    Xin bổ sung thêm , toibuon là nữ , đang sống tại tp HCM.
     
  3. Apollo

    Apollo Guest

    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    ban dịnh nghĩa mặt nào là sấp mặt nào là ngửa vậy?
     
  4. toibuon

    toibuon New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng một 2008
    Bài viết:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    Chào Apollo ,

    Toibuon gieo quẻ bằng đồng 500 của VN , chọn mặt có số 500 là mặt ngửa , còn mặt có quốc huy là mặt sấp ( xem như mặt trước là ngửa , mặt sau là sấp) , thật sự mình k biết rõ lắm về nguyên tắc này , thấy trên mục hướng dẫn bày sao thì mình làm vậy , đúng hay sai bạn bảo mình với.

    Thật ra nảy giờ mình rầu quá , k bgủ được nên lồm cồm bò dậy mở máy ra xem có ai xem giúp mình k ? may gặp bạn , mình thấy an ủi phần nào , bạn giúp mình nhé , cảm ơn bạn nhiều

    Thân chào bạn .
    Toibuon
     
  5. Nguoi Tre Tuoi

    Nguoi Tre Tuoi New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng một 2008
    Bài viết:
    120
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    chào bạn toibuon!
    mình mách nhỏ cho bạn cái này.lần sau bạn gieo quẻ xem về viêc gì,bạn nên ra chùa quán sứ,mua lấy 3 đồng tiền cổ,sau đó sẽ sử dụng nó.dùng đồng tiền này thì có một cái lợi là những quy định về mặt sấp hay ngửa thì cổ nhân họ đã làm rồi,mình cứ căn cứ đó mà làm.còn làm theo kiểu này thì tự nhiên mất hết tính lịch sử và linh thiêng của quẻ dịch,tự mình đảo lộn hết mọi nguyên tắc,tự mình đặt ra mọi thứ thì cần gì phải học kinh dịch nữa làm gì cho mệt!hơn nữa,khi hỏi là nên hỏi với thái độ nghiêm túc,thành tâm tin tưởng.nếu không quẻ không ứng,dẫn đến mất công bạn và mất công người xem hôn bạn.ở đây theo mình thấy thì bạn xem là nghiêm túc,nhưng cách sử dụng,thực hanh thì kì quá nên mình trao đổi qua xem tình hinh thế nào.nếu có thể,bạn nên kiếm 3 đồng tiền cổ và gieo,sau đó đưa lên diễn đàn cho mọi người cùng chiêm ngưỡng và nghiên cứu.chúc bạn mạnh khỏe!
    quên mất,nếu bạn lập luôn quẻ và các thông tin cần thiết kèm theo thì tốt hơn,vì không lập thì mọi người ngại đấy.trước tiên mình không ngại thì mọi người xem cũng không hề ngại.bb.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng một 2008
  6. Apollo

    Apollo Guest

    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    Apollo giúp an quẻ đã:

    Quẻ Gieo Ngày: Tân Hợi
    Dần Mão Không Vong



    Thuỷ Sơn Kiển (Kim)
    Cung Đoài
    biến

    Phong Sơn Tiệm (Thổ)
    Cung Cấn

    Đằng Xà -- -- X Tử Tôn Tý Thủy ==>
    Thê Tài Mão Mộc Câu Trần -----
    Phụ Mẫu Tuất Thổ



    Chu Tước -- --
    Huynh Đệ Thân Kim (Thế)



    Thanh Long -----
    Huynh Đệ Thân Kim



    Huyền Vũ -- --
    Quan Quỷ Ngọ Hỏa



    Bạch Hổ -- --
    Phụ Mẫu Thìn Thổ (Ứng)







    Nạn dã.TRỞ NGẠI. Cản ngăn, chận lại, chậm chạp, què, khó khăn. Bất năng tiến giả chi tượng: không năng đi.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng một 2008
  7. Apollo

    Apollo Guest

    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    Quẻ Kiển vốn không phải quẻ đẹp. Các công việc trước mắt khá khó và nan giải, tuy nhiên nếu việc khó thì chị cũng sẽ có nhiều bạn bè xúm vào giúp đỡ và kết cục lại khá tốt đẹp
    việc đi lại nên đề phòng không bị thương ở chân.
    Chị cho hỏi: có phải chị tóc xoăn có má lúm?
     
  8. HOANG_NGHIA

    HOANG_NGHIA New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng hai 2007
    Bài viết:
    164
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    Quẻ Kiền là một trong 4 quẻ xấu trong Kinh Dịch(Tứ Đại Hung),Quẻ Kiền tương trưng sự đi lại khó khănNen6 cẩn thận việc xe cộ.Chuyện thứ hai sẽ có tai nạn trong công việc làm hằng ngày(Chuyện có thể xảy ra vào 2 ngày mùng 6 hoặc mùng 7 tháng 12 âm lịch.
     
  9. Nguoi Tre Tuoi

    Nguoi Tre Tuoi New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng một 2008
    Bài viết:
    120
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    nói tóm lại là bạn nên tìm đồng tiền cổ và lắc lại quẻ đi cho nó chuẩn,sau đó chúng mình đàm luận tiếp bạn ạ.còn quẻ này coi như cho qua đi,không ứng đâu,đoán làm gì cho mất công.mình quên chưa đọc kĩ là bạn ở tronng HCM.nhưng trong đó chắc chắn cũng sẽ có đồng tiền cổ cho bạn mua thôi.nhanh chóng hoàn thành công việc,sau đó bàn tiếp nhé!
     
  10. HOANG_NGHIA

    HOANG_NGHIA New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng hai 2007
    Bài viết:
    164
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    Vừa phãi thôi Nguoi Tuoi Tre!
    Fr:HOANG NGHIA
     
  11. Nguoi Tre Tuoi

    Nguoi Tre Tuoi New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng một 2008
    Bài viết:
    120
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    Bạn Hoang-Nghia a.
    bạn làm sao vậy.theo bạn thế nào là vừa phải.mình là người trẻ tuổi,vì vậy,về khái niệm này có lẽ còn chưa rõ.có gì bạn cứ mạnh dạn chỉ bảo nhé!còn mình nghĩ đây là diễn đàn,vui thì nói chuyện,không vui không nói chuyện.mà mình chưa gửi 1 dòng nào cho bạn,bạn đã gửi cho mình,thật là quý hóa quá.
    Trọng Cảnh nói rằng:"Sách Thánh nên đọc,không phải sách Thánh không nên bắt chước".
     
  12. Thien An

    Thien An New Member

    Tham gia ngày:
    31 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    26
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    Gieo quẻ thành tâm là được còn đồng tiền do minh quy ước hình, chữ để tập trung trước khi gieo. Không nhất thiết phải là đồng tiền cổ. Các cao nhân bói dịch luận quẻ bên Tuvilyso cũng nhiều lần trả lời cho độc giả như vậy. Ta không nên quá nguyên tắc như vậy. Thân mến!
     
  13. Mickey

    Mickey New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    ~_coffee Ôi hai bác ơi cho em xin can với, 2 bác đã có lòng giúp chủ topic này thì thật là quý hóa lắm....vậy theo ý em hãy đợi câu trả lời của she nhé các bác, em chỉ là người ghé ngang qua thui, có gì không phải mong các bác bỏ qua cho em nhá ~_crazybua
     
  14. HOANG_NGHIA

    HOANG_NGHIA New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng hai 2007
    Bài viết:
    164
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    Thật đúng!~_twodrink
     
  15. toibuon

    toibuon New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng một 2008
    Bài viết:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    Toibuon kính chào diễn đàn .

    Cảm ơn các Anh chị , các bạn đã trả lời cho toibuon , thật sự thì hiện giờ trạng thái của toibuon như người bị trầm cảm nặng vậy , lòng cứ buồn và nặng nề 1 cách khó hiểu , tâm trạng thì mơ hồ và hoang mang , k làm được chuyện gì nên đầu nên đũa , thậm chí có tiền cũng k thấy vui , k biết sao lại vậy , trong đời có vài lần bị như vậy thì y rằng sau đó có nhiều chuyện quan trọng và khốn khổ xảy ra , nên toibuon mới nghĩ nhờ các Anhchị giúp đỡ .

    Thật ra từ nhỏ đến giờ toibuon chưa nghiên cứu về Dịch cũng như chưa bói Dịch lần nào nên k biết những nguyên tắc cần thiết , toibuon hay lên diễn đàn xem và nghe 1 số bạn bè có nhờ diễn đàn bói Dịch hộ , nói là khả năng đúng cao và các anhchị rất nhiệt tình , nên hôm nay toibuon mới đăng kí gia nhập và nhờ diễn đàn giúp , vì hiện tại toibuon cũng k biết phải hỏi ai về vấn đề của mình , xem như có bịnh thì vái tứ phương , hy vọng gặp được người thông cảm sẽ ứng nghiệm để tìm được lời giải và hướng nghĩ cho mình , có gì thiếu sót mong càc anhchị thể tất và đừng vì sự thô kệch của toibuon mà bực mình...

    Toibuon cũng nghĩ rằng cốt nhất là thành tâm , trong lúc lòng hoang mang và nặng nề tột độ tôi buồn gieo quẻ thì chắc là quẻ sẽ ứng , ví như lúc nguy cấp mình niệm Nam mô Quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn vậy , lòng thành tưởng Phật thì k cần vào Chùa hay có tượng Bồ tát trước mặt đi nữa , Ngài cũng sẽ giang tay cứu giúp chúng sinh , trong đời đã có những lúc toibuon thầy sự linh ứng ấy nên toibuon rất tin tưởng vào sự thành tâm , sau này có điều kiện học hỏi , toibuon sẽ cố gắng làm theo nguyên tắc thánh hiền , không dám thất lễ, mong các bạn thông cảm , bỏ qua cho...

    Toibuon cảm ơn bạn Appollo , bạn Thiên An , Mickey đã thông cảm và độ lượng với toibuon , cảm ơn Chú Hoàng Nghĩa , bạn Apollo đã giải đáp phần nào giúp toibuon , thật ra tối qua toibuon ngủ trễ , gần sáng nằm mộng thấy Bố toibuon ( vừa mất hồi tháng 5, năm nay ) , từ lúc Bố mất , toibuon là người duy nhất trong nhà nằm mộng thấy Bố, mà chỉ trườc khi có chuyện gì lớn xảy đến thì mới thấy Cụ. Khi nào thấy Bố vui vẻ tốt lành thì gặp chuyện may đưa đến , còn nếu thấy Cụ buồn bã hay khổ sở , đau đớn thì sau đó có chuyện rủi ro hay tai họa xảy ra , đêm qua toibuon thấy bố bị truy bắt bởi kẻ xấu và quân lính , phải đi trốn với 1 người em kế của toibuon (lúc còn sinh tiền , bố toibuon là người hiền lành k làm ngành nghề gì nguy hiểm , cụ thọ gần 80 mới mất vì bịnh ). kẻ xấu vào nhà xét nhà tra hỏi và truy đuổi rất quyết liệt ( có cả gươm dáo , súng ống ). Cả nhà toibuon sợ hãi , nghĩ thầm là với chổ ẩn nấp thô sơ , chắc sẽ bị phát hiện , nhưng k ngờ có người hàng xóm bên cạnh ( thuộc dạng bí hiểm ít xuất hiện và cũng k giao thiệp với ai -người này k có ở thực tế ), che giấu ,mở cửa nhà mình cho bố lẫn trốn nên kẻ xấu k bắt được...

    Sau đó toibuon còn nằm mơ nhiều việc kinh khủng , có giết người , súng dao , có ganh ghét hãm hại ... nhiều k nhớ hết , duy chỉ có giấc mơ vế Bố là nhớ rõ , sau đó toibuon thấy bố thoát khỏi chỗ đó và được cao nhân giúp có được khả năng chạy rất nhanh , nên kẻ thù k đuổi kịp...dù đã phát hiện được.

    Toibuon lo lắng lắm , các anh chị có thể giải giúp toibuon chi tiết hơn k ? nhớ lời chú Hoàng Nghĩa , toibuon sẽ ráng cẩn thận khi đi đường, còn với công việc toibuon cũng sợ rằng khả năng sai sót cũng lớn nhưng k biết có thành tai họa k , vì cuối năm nhịp độ công việc cao.

    Bạn Apollo ơi , toibuon k có tóc quăn , cũng k có má lúm , nhưng bạn trai của toibuon có má lúm rất sâu , còn người cạnh tranh tình cảm với toibuon ( đến sau nhưng muốn tranh dành ) lại có tóc rất xoăn ( tự nhiên ), nói thêm là hiện tại toibuon cũng k thấy yên tâm lắm về tình cảm , nhưng k muốn tranh dành hay làm điều gì hết vì quan niệm số ai được thì sẽ được, k cãi số được.

    Toibuon nói ra được đỡ thấy bứt rứt , nhưng vẫn nặng lòng lắm , mong diễn đàn giúp đỡ toibuon , toibuon cảm ơn nhiều lắm .

    Kính chào , toibuon.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng một 2008
  16. Nguoi Tre Tuoi

    Nguoi Tre Tuoi New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng một 2008
    Bài viết:
    120
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    Cảm ơn bạn Thiên An đã góp ý cho mình!nhưng theo thiển ý của minh thì đại khái là thế này.theo như ý kiến của bạn thì quẻ này vẫn sẽ ứng nghiệm.vậy vấn đề là chúng mình cùng xem cho bạn toibuon về tình hình chung qua quẻ này phải không bạn.hiện bây giờ bạn toibuon đang không biết là tương lai sẽ diễn ra thế nào.vậy mình phải xem được cho bạn ấy.như nội dung của câu hỏi thì quẻ này nội dung bàn đến sẽ la rất rộng,gần như là mọi mặt chứ không riêng về mặt nào cả.mà cách giải quẻ mà tớ đọc ở trên thì chưa thể đáp ứng được thắc mắc trên.muốn cho người ta tin theo lời đoán quẻ thì phải có một số động tác cần phải làm.Kinh Dịch thì lại không chỉ đoán về tương lai mà thôi.nếu chỉ xem về tương lai thì quá khứ và hiện tại của họ để làm gì,bộ sách Kinh Dịch ra đời và tồn tại để làm gì,ai sẽ xem cho họ về những mặt đó.và nếu không có nội dung xem về quá khứ và hiện tại thì lấy gì làm căn cứ để họ tin theo lời dự đoán.trong các sách về Dịch học thì không sách nào là không nói đại ý quẻ Kiển là hung,là bị thương ở chân.vậy cứ ai xem cũng bảo họ bị thương ở chân,là đại hung,thì họ chỉ cần dở sách ra và tự tra cũng được.hơn nữa,đã là dịch thì không có tốt mà cung chẳng có quẻ xấu.mà tốt xấu với ai,vào khi nào,về viêc gì...ví dụ như có khi xem quẻ ra,thấy có việc tốt cho mình,thế thì với đối phương của mình thì có gọi là cũng tốt như mình không?vấn đề là ở chỗ tớ muốn nói về quan điểm khi nhìn nhận về quẻ dịch mà thôi,bạn nào thấy cái gì hợp lí thì cho là hợp lí,còn không thì không hợp lí.thực sự thì mình mới gia nhập diễn đàn,với một tinh thần giao lưu và học hỏi,không thích sự hằn học.qua lời viết trên diễn đàn thì không khí có vẻ hơi căng thăng 1 tí.nhưng tóm lai thì cách mà tớ nhìn nhân vấn đề là như vậy.thân gửi!
     
  17. toibuon

    toibuon New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng một 2008
    Bài viết:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    Bạn Người trẻ tuổi mến , thật ra mình xem trên diễn đàn từ tối qua đến giờ , biềt bạn là người biết nhiều về Dịch , mình rất nể phục bạn , nhưng thật sự hiện tại mình cũng k còn tâm trí để đi tìm mua đồng tiền cổ ( vì k biết nơi nào bán , và hình dạng ra sao ?) , cuối năm nên công việc chồng chất , mình phải mang về nhà làm thêm cho kịp , nên thật sự mình k có nhiều thời gian , do đó chắc mình k có điều kiện làm theo lời mách của bạn .
    Bạn ơi , nếu bạn có từ tâm , bạn có thể xem cho mình theo quẻ đã có k ?, mình hiểu là để có 1 kluận tốt bao giờ những điều kiện ban đầu cũng phải chuẩn , nhưng với mình thì nếu chờ đến lúc có điều kiện gieo lại quẻ , chắc sự việc đã khác đi nhiều rồi ... bạn thông cảm cho mình với , còn về những góp ý của các anh chị trên diễn đàn mình nghĩ cũng k quá nặng nề vì tùy theo tính cách mà có bạn nhìn nhận sự việc thế này , có người thế khác , nhưng tựu trung đều là muốn giúp toibuon thôi , cho nên toibuon sẽ hối hận lắm nếu vì mình mà không khí kém vui , bạn đừng phiền nữa nhé , ý kiến nào toibuồn cũng đón nhận và đối chiếu với hoàn cảnh của mình để rút ra kết luận , bạn đồng ý với toibuon để xí xóa hết nhé , mong kkhí diễn đàn trở lại vui vẻ vì đây là nơi học hỏi nhưng cũng đồng thời giúp đỡ được cho mọi người mà, nha bạn , cười với nhau 1 cái nhé ( dù toibuon đang méo xệch miệng vì ...rầu ).
     
  18. toibuon

    toibuon New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng một 2008
    Bài viết:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    Nhu bạn Người Trẻ Tuổi nói , toibuon cũng xin cung cấp thêm 1 số chi tiết , nhưng k biết nói sao , toibuon cứ lo sợ rằng sẽ xảy đến những việc nằm ngoài dự kiến thông thường của mình ( mình k nghĩ đến khía cạnh đó , nhưng nó lại xảy ra , cho nên toibuon mới xin quẻ dịch là vậy ,vì hy vọng thánh hiền sẽ ứng linh chỉ cho mình biết chuyện gì sẽ xảy ra , chứ k phải những điều mình vẫn hay lo nghĩ ) .

    Mình gia cảnh bình thường, nhà đơn chiếc , chưa lập gia đình , có bạn trai thân thiết nhưng k nghĩ sẽ lập gia đình với người này ( vì gia đình 2 bên k ủng hộ ), hiện có người khác đang nhắm vào người bạn này , hoàn cảnh của họ phù hợp hơn toibuon nên có đôi lúc toibuon muốn rút lui để họ đến với nhau , nhưng lòng còn lưu luyến nên " đi cũng dở mà ở cũng k xong " , bạn của toibuon thì cũng thích cô ta bởi điều kiện và gia đình 2 bên , nhưng k đến vì tính cách k hợp. Công việc thì khá ổn nhưng đang cảm thấy bất an vì sự di chuyển xáo trộn về nhân sự ở chỗ làm , quan hệ với đồng nghiệp bình thường , nhưng do tính chất công viêc nên hay bị lẻ loi , k có cộng sự , công việc hay bị rủi ro , nếu sơ xuất 1 li , có thể đi 1 dặm vì những hậu quả kéo theo. Sức khỏe bình thường nhưng do buồn vì chuyện gia đình nên hay thức khuya , ăn ít nên k được khỏe mạnh lắm , tiền bạc cuối năm thu vào cũng khá , nhưng sao vẫn k thấy vui mà lại thấy nặng nề ( vì những ám ảnh mơ hồ nào đó ), công việc nặng về chuyên môn , k dính líu đến tiền bạc hay pháp luật ,.

    Đó là hoàn cảnh hiện tại của toibuon , nhưng k hiểu tại sao từ 1 tuần nay lòng toibuon cứ nặng trĩu , dù trước đây 1 tuần thì rất vui vẻ phấn khởi ( cuối năm gặp gỡ bạn bè người thân nhiều , tiền bạc lương bổng khấm khá, quá cáp hậu hĩ... thế má đột nhiên từ thứ tư dến giờ toibuon cứ thấy buồn mà chẳng biết do đâu , lòng cứ thấy nặng nề bất an , cố bỏ qua nhưng tâm trạng ngày càng ủ ê...rất mong diễn đàn giúp đỡ , cho toibuon 1 lời giải hay hướng nghĩ cho sắp đến , nếu có tai họa thì cũng chuẩn bị sẵn tinh thần...
    Thảnh thật cảm ơn diễn đàn.
    Toibuon xin chào, và mong sóm được giúp đỡ.
     
  19. song hao mao dau

    song hao mao dau New Member

    Tham gia ngày:
    21 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    35
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    Tội nghiệp bạn Toibuon quá , mình cũng thông cảm với tâm trạng hiện giờ của Bạn , có đôi khi mình cũng thấy buồn như vậy , mình nghĩ bạn là người có giác quan thứ 6 , có linh tính mạnh , mong diễn đàn sẽ ra tay giúp bạn , cuối năm ngoài đường xe cộ dữ lắm , bạn đi đường cẩn thận nha. Chúc bạn mau hết buồn.
     
  20. Jerry2008

    Jerry2008 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng một 2008
    Bài viết:
    6
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Lòng tôi đang buồn hơn bao giờ hết, nhờ diễn đàn xem dùm quẻ vừa xin được.

    Quẻ Dịch có cái hay của nó đó là nó có thể tìm cho mình một lối thoát, thường thì "vật cùng tắc biến" mà "biến thì tắc thông", đó cũng là quy luật. Nếu bạn ở Hà Nội, bạn có thể qua TT nghiên cứu và phát triển dịch học ở 22 Tô Ngọc Vân, có thể Thầy Linh sẽ hướng dẫn cho bạn cách đấy...
    Thân.
     

Chia sẻ trang này