Lần đầu làm mẹ: Câu chuyện những chiếc tã

Thảo luận trong 'Nuôi con' bắt đầu bởi annamai, 7 Tháng năm 2011.

  1. annamai

    annamai Hội viên mới

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười 2010
    Bài viết:
    397
    Điểm thành tích:
    16
    Ngoài những giây phút ngọt ngào khi cảm nhận tình yêu dành cho bé, chị em phải đối mặt với nhiều thử thách trong việc chăm sóc các thiên thần bé nhỏ.

    Hạnh phúc, căng thẳng, lo âu…là tâm lý chung của các bà mẹ có con lần đầu. Ngoài những giây phút ngọt ngào khi cảm nhận tình yêu dành cho bé, họ phải đối mặt với những thử thách không nhỏ trong việc chăm sóc các thiên thần bé nhỏ. Mỗi người có một cách đón nhận, giải quyết khác nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn và đáng nhớ này.
    Chăm sóc con yêu, vừa vui vừa lo
    Phần lớn những tháng đầu sau khi sinh, các bà mẹ thường ăn không ngon, ngủ không yên bởi phải túc trực bên cạnh bé 24/24. Bất cứ cử động nào của bé cũng khiến họ bồn chồn, lo lắng. Có mẹ thức trắng cả đêm để canh cho con uống sữa, có mẹ không dám rời khỏi phòng.
    Chị Anh Thư, chủ cửa hiệu quần áo trẻ em ở chợ Tân Bình, chia sẻ: “Sau một tuần liên tục không chịu rời bé, mình bắt đầu cảm thấy đuối, thế là phải nhờ mẹ và chồng canh hộ. Những lúc bé ngủ say, mình cũng tranh thủ chợp mắt một chút, hoặc nghe nhạc, đọc báo để thư giãn và lấy lại cân bằng, dần dần mình thấy việc chăm sóc bé cũng nhẹ nhàng hơn, không căng thẳng như lúc đầu nữa”.
    Không thức suốt đêm như chị Anh Thư, nhưng chị Quỳnh My, nhà ở quận 12 lại rất lo sợ khi bé bị ọc sữa. Chị tâm sự: “Lần đầu tiên thấy bé bị ọc sữa, mình hốt hoảng chẳng biết thế nào, luống cuống lấy khăn lau cho con, mắt thì rơm rớm khiến cô bạn đến thăm cũng lo lắng theo. Sau hôm đó, mình lập tức hỏi bác sĩ để biết tại sao bé bị ọc sữa và nhờ bác sĩ chỉ cách xử lý”. Nói về những tình huống tương tự, đa số các bà mẹ đều rút ra kinh nghiệm cho bản thân là phải tìm hiểu về cơ thể của bé càng nhiều càng tốt, phải tự trang bị kiến thức về dinh dưỡng, sức khỏe cho cả mẹ và bé. Điều này giúp các bà mẹ trẻ tự tin, chủ động hơn trong việc chăm sóc con.
    [​IMG]
    Quấn tã cho con là trải nghiệm thú vị đối với mọi phụ nữ. (Ảnh minh họa).
    Câu chuyện những chiếc tã
    Bên cạnh những vấn đề về dinh dưỡng, sức khỏe, không ít các bà mẹ có những trải nghiệm vui và đáng nhớ trong việc mặc tã cho bé.
    Chị Anh Thùy, mẹ bé Ti- kể: “Lần đầu quấn tã cho con, mình tháo ra tháo vô vài lần mới vừa ý, lúc đầu sợ bé khó chịu nên quấn rộng, sau đó thắt lại thì chật quá, đành nhờ mẹ làm vài lần để học hỏi kinh nghiệm. Giờ thì pro rồi!”
    Còn chị Hạnh, mẹ bé Bo lại có câu chuyện dễ thương khác: “Bé nhà mình không thích quấn tã. Lần nào mình mặc tã cho bé, bé cũng khóc rất to”. Sử dụng tã, lót thế nào, lọai gì cũng khiến nhiều bà mẹ đau đầu. Có mẹ phải thức dậy liên tục để thay tã cho bé, có mẹ xót xa khi thấy làn da của bé bị hằn đỏ. Chị Hạnh kể: “Mình vô siêu thị mua nhiều loại tã về, thấy loại tã Bibabibo có cái tên cũng dễ thương nên mua về thử, may sao mặc tới loại tã này, bé không tỏ vẻ khó chịu nữa mà ngủ ngon suốt đêm”. Không riêng tã lót, đối với các mặt hàng khác, các mẹ cũng truyền nhau kinh nghiệm là phải dành thời gian cập nhật thông tin trên thị trường, tìm hiểu nhiều loại sản phẩm, nghiên cứu kỹ sản phẩm về xuất xứ, thành phần… trước khi mua cho con.
    Không hạnh phúc nào bằng được thấy con cười tươi, khỏe mạnh và lớn lên mỗi ngày. Bởi thế, dù có nhiều khó khăn, thử thách nhưng các bà mẹ trẻ vẫn tự hào và quyết tâm làm tốt vai trò quan trọng của mình.

    (Theo Phụ nữ TPHCM)
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng năm 2011

Chia sẻ trang này