Logic kỳ lạ của tình yêu

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi Tử Vi, 2 Tháng mười một 2007.

  1. Tử Vi

    Tử Vi New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    427
    Điểm thành tích:
    0
    Logic kỳ lạ của tình yêuCập nhật ngày : 08/05/2007"Làm sao định nghĩa tình yêu?", cho đến tận bây giờ, người ta vẫn cố gắng tìm lời giải đáp. Thực tế, câu trả lời đã nằm ngay trong lòng bàn tay khi bạn nghe được nhịp đập, hơi thở bất thường của chính trái tim mình.
    Tình yêu là trò chơi cút bắt. Ai nắm được quy luật của nó, dù người ấy không đẹp mã, tài hoa hoặc có khuyết điểm vẫn sẽ luôn "bách chiến bách thắng". Đó là bài học tình yêu đầu tiên của nhiều người, nhưng mấy ai trong số chúng ta may mắn được thần Eros bật mí về quy luật tình yêu.
    Thật ra, nó không có quá nhiều nguyên tắc. Đa số những logic rắc rối, lạ kỳ của tình yêu đều bắt nguồn từ những cặp đôi trong trò chơi ngọt ngào này.
    Logic 1: Tình yêu thường bắt đầu bằng sự tưởng tượng về nhau
    [​IMG]Người ta vẫn thường khuyên "Không nên ảo tưởng khi yêu". Ảo tưởng trong tình yêu có thể gây nên nhiều ngộ nhận, thậm chí làm khổ không ít người trong cuộc.
    Thế nhưng bạn có biết, 90% tình yêu giữa nam và nữ bắt đầu từ sự tưởng tượng về nhau. Đây là một khái niệm khá nhạy cảm và rất dễ bị lầm lẫn với ảo tưởng.
    Chiều thứ Bẩy của những ngày đầu hè, đường phố Sài Gòn đông đúc người, khói bụi, nóng nực. Mọi người nhăn nhó chen chúc nhau nhưng Minh Thảo, ngụ tại đường Quang Trung, Q. Gò Vấp, TP.SG, không thấy khó chịu tí nào. Hôm nay cô có cuộc hẹn đầu tiên với một anh chàng đẹp trai, tài giỏi vừa mới quen trong bữa party ở công ty đối tác.
    Cứ nghĩ đến sự lịch thiệp và ánh mắt của Minh Hiếu, tên người ấy, khi nhìn mình hôm qua là Thảo cảm thấy lòng rộn rã. Để chuẩn bị cho cuộc hẹn này, Thảo đã thắt ruột chi ra món tiền hơn một triệu đồng để sắm cho mình bộ cánh mới, thời trang từ đầu đến chân.
    Đúng 7g30, anh chàng giám đốc lịch lãm của Thảo xuất hiện ở cửa với chiếc xe hơi Honda Civic bóng lộn. Thảo nghẹt thở. Tối đó, cả hai cùng nhau ăn món Tây, uống rượu chát đỏ. Những câu chuyện tâm đầu ý hợp đã đong đầy tình cảm trong mắt họ.
    Bộ phim suất cuối lúc 9g30 càng làm cả Thảo và Hiếu khẳng định tình cảm trong lòng mình. Sau đêm hẹn, họ chính thức yêu nhau.
    Theo các chuyên gia tâm lý, ngay từ lúc gặp nhau tại bữa tiệc. Thảo và Hiếu đã bắt đầu vẽ cho mình những hình ảnh của đối phương bằng xúc cảm riêng, dù điều đó có thể không chính xác.
    Ngoài ra, họ cũng giống như nhiều người khác, vẫn nghĩ đàn ông thường chủ động tìm đến đối tượng lọt vào tầm ngắm của mình.
    Thế nhưng trong tình yêu, logic này đi theo hướng ngược lại. Chính phụ nữ với bản năng "gợi tình" mới là người đưa ra tín hiệu.
    Ngay từ khi nghe người trong bữa tiệc kể về anh chàng giám đốc tài giỏi Minh Hiếu, trái tim Thảo đã hướng về phía anh ít nhiều. Dù cô giữ thái độ e dè bên ngoài nhưng chính những hành động đơn thuần như đi qua đi lại trước mặt Hiếu, ánh mắt lén nhìn cũng là cách thu hút anh chàng. Cảm xúc cô chuyển động, chỉ có ý trí của cô là cố phản biện.
    Sau đó, bắt gặp ánh mắt của Hiếu và lời mời gặp gỡ của anh, Thảo lại một lần nữa kết luận: "Anh ta muốn làm quen". Còn Hiếu, khi Thảo nhân lời mời đi chơi, anh cũng nghĩ rằng: "Cô ấy thích mình".
    Thế là họ cố xây dựng những hình ảnh tuyệt vời của mình. Từ đó, mỗi người sẽ hình tượng hóa thêm người mình yêu.
    Một cuộc khảo sát tâm lý cho thấy 85% thanh niên có xu hướng hình tượng hóa đối tượng bằng hình ảnh mà mình mong muốn. Thậm chí còn thêm cho người ấy những đặc điểm không có khi quá yêu.
    Nếu không có những tưởng tượng đẹp đẽ ban đầu này, không ai chịu đưa ra tín hiệu, tình yêu sẽ không có điểm bắt đầu.
    Ngoài ra, nhiều đôi lại yêu nhau từ sự tưởng tượng mang màu sắc thần tiên. Các chuyên gia tâm lý gọi đây là hiệu ứng "Ngược ánh sáng mặt trời".
    Bạn bè của anh Văn Thân, ngụ tại đường Nguyễn Công Trứ, Q. 1, TP.SG, ai cũng biết câu chuyện tình khá kỳ lạ của anh. Khi đó anh Thân là một bác sĩ mới ra trường, làm việc trong một viện dưỡng lão. Vào một buổi chiều, anh đang đi thăm bệnh, bỗng thấy một cô gái bước ra từ những tia nắng buổi chiều. Tay cầm túi bánh, mắt cô cười với các cụ già.
    Những tia nắng xung quanh cô cứ như vầng hào quang. Bất chợt, anh thấy một sự ấm áp lan tỏa. Cảm giác giống như được nằm trong lòng người mẹ đã khuất.
    Cái khoảnh khắc đó đẹp và ấn tượng đến mức anh cho rằng cô gái kia chính là một nửa anh tìm kiếm bấy lâu. Thậm chí anh cho rằng người đó chính là cô tiên. Đến nay, dù chị Thu Minh, vợ anh, sau 3 lần sinh nở, đã béo và già hơn xưa, nhưng trong trí nhớ của anh, chị vẫn là cô tiên năm nào.
    Cô Minh Thúy, chuyên viên tư vấn Công ty Hồn Việt, cho biết: "Trong cuộc sống, đôi khi ta có thể bắt gặp những hình ảnh mà lúc đó ta chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để chạy theo nó. Đây là điều mà con người khao khát. Hay đơn giản chỉ vì họ giống ai đó mà mình yêu thương, quý mến. Lúc đó họ gần như quên mình là ai".
    Bắt đầu từ việc vi phạm Luật không mâu thuẫn trong logic học, khi một cá nhân có thể đảm nhận hai vai trò phát và nhận tín hiệu hoặc phủ nhận sự thật mà lý trí đã nhận định, tình cảm con người phát triển theo một logic lạ kỳ khác. Thế nhưng chỉ có như thế nó mới trở thành tình yêu.
    Logic 2: Thà không biết còn hơn chính tai nghe sự thật
    Chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát nhỏ trên 20 nam nữ thanh niên với chỉ một câu hỏi: "Nếu người yêu của bạn từng mắc sai lầm về tình cảm trong quá khứ, bạn có muốn nghe họ thú nhận sự thật không?".
    15 người trả lời: "Quá khứ hãy cho qua đi. Cái chính là hiện tại. Dù ai nói gì đi chăng nữa tôi cũng không tin. Thà rằng tôi đoán mập mờ rồi tự bác bỏ còn hơn chính tai nghe người ấy khẳng định lỗi lầm. Lúc đó thật khó lòng tiếp tục đến với nhau".
    5 người còn lại khẳng định muốn biết tất cả sự thật, nhưng sự tha thứ chỉ dừng lại ở mức "có thể".
    Kết quả trên cho thấy tính ích kỷ của những cá nhân rơi vào trường hợp này. Họ ích kỷ đến độ từ lừa gạt bản thân mình. Chúng ta đã biết ngay từ buổi gặp gỡ và hẹn hò đầu tiên, người ta đã bắt đầu xây dựng những ảo tưởng về người ấy. Trong mắt họ, đối phương chính là một "nàng thơ" của định mệnh.
    Sau khi yêu nhau, tại họ tiếp nhận thông tin không tốt về người yêu nhưng thay vì trực tiếp đến não để xử lý, các thông tin đó lại đi qua cánh cổng trái tim. Thông tin lập tức được biến đổi, thậm chí bác bỏ, lý trí trở thành yếu tố thừa.
    Đây là logic tình cảm vận hành theo công thức của những bánh răng chuyển động. Tuy nhiên, nếu họ nghe chính người yêu thừa nhận những lỗi lầm khó tha thứ, vòng xoay của logic trục quay sẽ thay đổi.
    Tình yêu vẫn tồn tại nhưng sự ích kỷ đã tác động lên lý trí. Lúc này không có cơ sở gì ngụy biện nữa, dù cao thượng đến đâu, trong lòng họ vẫn có vết thương khó quên.
    Logic 3: Hiệu ứng domino và sự đổ vỡ của những mối tình lâu năm
    [​IMG]Do không biết chắc mình có nắm được quy luật tình yêu hay không nên nhiều người dùng thời gian làm luật bù trừ. Họ hy vọng rằng thời gian có thể làm chuyển hóa những logic kỳ lạ của tình yêu.
    Kết quả, họ cũng không tránh khỏi sự đổ vỡ. Ngay cả người trong cuộc cũng chẳng hiểu lý do tại sao.
    Khi nghe tin anh Đình Toàn và chị Hải Thùy chia tay nhau, không ít người sửng sốt. Mối tình của họ đã bền chặt suốt 12 năm qua, vậy mà lại tan vỡ. Cả hai gặp nhau từ khi chỉ là những cô cậu mới lớn. Mối tình học trò phát triển theo năm tháng. Họ hợp nhau từ lối sống đến sở thích và rất tin tưởng "nửa còn lại". Mọi thứ trong mối tình này đều được hai người sắp đặt hoàn hảo. Ngay cả việc không sống chung trước hôn nhân cũng là một giao kèo của họ.
    Mải lo theo đuổi sự nghiệp riêng nên cả hai đều để tình yêu trôi qua trong sự hòa hợp tưởng rất bình yên ấy. Đặc biệt là Thùy, cô đang trong thế tiến của sự nghiệp nên không muốn "từ bỏ cuộc chơi". Cô bảo với anh: "Cưới xin là chuyện nay mai, quan trọng là mình yêu nhau, phải không anh?".
    Những lần như thế Toàn chỉ biết im lặng, thở dài. Thùy không biết rằng đã bao lần Toàn khao khát được gần gũi người yêu nhiều hơn và muốn hưởng tình cảm gia đình mà từ nhỏ anh đã thiếu thốn.
    Trong lần xã giao với khách hàng, Toàn gặp một cô gái ở công ty đối tác. So với Thùy, cô gái này khá nhiệt thành, sôi nổi và dám yêu, dám hận hơn. Tính phóng khoáng của cô đã lôi cuốn Toàn. Cô thừa nhận mình thích anh, săn đón một cách nhiệt tình, sẵn sàng ở bên Toàn bất cứ nơi đâu anh cần.
    Một lần vì buồn Thùy, Toàn rủ cô gái ấy đi uống rượu. Trong cơn say, anh đã nếm mùi đàn bà. Sự cuồng nhiệt và cá tính thẳng thắn, đôi khi bốc đồng của cô khiến anh bất ngờ và yêu lúc nào không hay. Anh hoảng hốt khi thấy trái tim mình thay đổi và cố yêu lại Thùy. Nhưng đã quá muộn...
    Trên thực tế, những người nghĩ mình quá hợp nhau lại càng dễ chia tay nhau. Thậm chí có cặp yêu đương mười năm, lại chia tay ngay khi kết hôn. Thật ra ban đầu, tình yêu của những đôi này vẫn diễn ra xuôi chèo mát mái đúng theo logic căn bản của tình yêu.
    Theo các nhà tâm lý, lúc này sự hòa hợp giống như chất bôi trơn để vận hành tốt cỗ máy tình yêu. Thế nhưng khi hợp nhau quá, giữa hai người lại bắt đầu hình thành một thứ gọi là "sự đối lập tiềm tàng". Cả hai luôn nghĩ mình sinh ra là của nhau nên họ chẳng mấy chú ý vào những điểm khác biệt. Thậm chí không cần tìm hiểu thêm vì "đã quá hiểu nhau". Khoảng cách giữa hai người xa dần. Khi nhận ra, họ dễ bị sốc.
    Lúc này tình yêu của họ gặp phải quy luật bác bỏ trong logic cảm xúc, một suy nghĩ mới phản biện lại tình yêu lâu năm của họ. Họ vẫn cố giữ tình yêu cũ cho đến khi gặp một đối tượng khác hoặc những tác động lớn hơn, suy nghĩ phản biện trên lập tức được khẳng định đúng.
    Hiệu ứng domino xuất hiện, từ cảm giác vụn vỡ đầu tiên, cả bàn cờ tình yêu nhanh chóng bị xô ngã và không ngăn lại được. Ở đây còn tồn tại một logic song hành, đó là logic thói quen.
    Đã quen với hình ảnh, cảm giác có người ấy bên cạnh nên dù cảm thấy hiện diện những hạt sạn trong tình yêu, họ vẫn cố lờ qua để tình yêu trôi theo cái logic sẵn có. Họ sợ phải thay đổi, bắt đầu, mất thời gian cho một điều gì mới. Kết quả, chính sự thiếu tích cực, thờ ơ và vô tâm này đã làm biến dạng hạnh phúc của họ.
    Logic 4: Yêu một người không tốt nhưng vẫn cố yêu
    Có những người dù bị đối xử tệ bạc, hắt hủi, thậm chí lợi dụng trắng trợn, nhưng không ít người vẫn cố đeo bám tình yêu của mình. Thật ra, hiện tượng này cũng không nằm ngoài phạm trù cảm xúc con người.
    Chuyện tình của Hoài Hương, nhân viên một công ty mỹ phẩm ở Q. 1, TP.SG, là mẫu hình lý tưởng cho kiểu yêu đau khổ. Ngay từ khi Hương bắt đầu quen với Công Tuấn, bạn bè đã hết lời khuyên can. Tuy là thanh niên trí thức, thành đạt nhưng Tuấn lại ăn nói cộc cằn, thính dùng vũ lực.
    Cô thường phải tá túc nhà bạn bè vì sợ mẹ nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt, tay chân mình. Thậm chí cô từng bị anh xô ngã xuống cầu thang trong lúc nóng giận. Vậy mà dù mọi người khuyên can, Hương vẫn bỏ ngoài tai.
    Giận cô mù quáng trong tình yêu, bạn bè, người thân cũng không thèm can thiệp nữa. Mọi người không hiểu tại sao một cô gái xinh xắn, thành đạt như cô lại cứ phải cam chịu người đàn ông như thế.
    Theo các nhà tâm lý, có 2/10 phụ nữ rơi vào tình yêu kiểu như Hương, nhưng đa phần là các cô gái thiếu kiến thức hoặc quá dựa dẫm vào đàn ông.
    Những cô gái xinh đẹp, thông minh và kiếm tiền giỏi như Hương vẫn yêu đau khổ là do tình yêu của cô được xây dựng trên Luật lý do đầy đủ của logic học. Theo luật này: "Tất cả những gì tồn tại đều có lý do để tồn tại". Đối với bản thân Hương, nguyên nhân để cô cố giữ tình yêu chính là sự cố chấp của bản thân. Ban đầu, chỉ vì Tuấn đã giúp đỡ Hương khi xe cô bị tắt máy ở một quãng đường vắng, ấn tượng tốt khiến Hương nhìn anh theo hướng khác.
    Đến khi phát hiện "sự không ổn" của người yêu, Hương cũng không muốn chấp nhận mình sai lầm. Lúc này, sự tồn tại của mối tình chỉ vì tính sĩ diện của cô.
    Hương cố thay đổi tình yêu để rồi tự ngụy biện cho những thái độ, hành động của Tuấn lúc nào không biết. Từ đây, logic tình yêu của họ rẽ sang hướng khác. Cuối cùng, chỉ có Hương tự làm khổ mình.
    Ngoài ra, theo chuyên viên tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai, có một lý do khác để Hương cố giữ tình yêu này chỉ đơn giản là cô có thể nhìn thấy mặt tốt của Tuấn mà người khác không thể. Đối với mọi người, Tuấn cộc cằn, bạo lực với Hương, nhưng sau đó anh lại hối hận, dỗ dành bạn gái.
    Ngoại trừ tính nóng này, những lúc khác anh rất dịu dàng, chăm sóc cô tận tình. Đó là những điều mà một cô gái sớm thiếu tình thương của cha như Hương khao khát.
    Sao không để trái tim làm chủ những logic tình yêu?
    Trước những biến thiên kỳ lạ của logic tình yêu, không ít người chùn chân, mỏi gối và không muốn tiếp tục liều với "trò chơi khó hiểu" này. Thế nhưng nếu không yêu, người thiệt thòi vẫn là bạn. Bản thân tình yêu dù bị bẻ cong, uốn nắn theo bất cứ hình dạng nào cũng vẫn giữ nguyên giá trị nhân văn của nó.
    Logic tình yêu có lạ kỳ hay không là do chính con người. Ai cũng muốn yêu theo cách riêng của mình. Do đó, cùng một công thức tình yêu nhưng mỗi người lại cảm nhận hương vị của bát thuốc tình yêu theo cách khác nhau. Nếu dùng lý trí để ép tình yêu vào một logic khuôn mẫu nhất định, nó sẽ không khác gì những xúc cảm nào đó của con người.
    Cô Minh Thúy kết luận: "Tình yêu là sự dẫn đường cảm nhận của trái tim. Tình yêu thăng hoa và đa dạng vô cùng, chỉ có trái tim mới hiểu hết nó. Lý trí trong tình yêu đôi khi cũng chỉ là một người mù".
    Chính vì thế, đừng cố gắng đi tìm logic tình yêu của thần Eros. hãy yêu không vụ lợi, yêu hết lòng nhưng không mù quáng. Một lúc nào đó, khi đứng trên đỉnh hạnh phúc, bạn sẽ thấy bí mật về những logic tình yêu đã nằm trong tay mình lúc nào.
    Trẻ Today (Theo TGPN)
    Được đăng bởi: ducminh
     

Chia sẻ trang này