Derek Redmond , đến từ nước Anh , đã luyện tập hàng năm trời để tham gia cuộc thi điền kinh 400m . Không may cho anh , sau kỳ Olympic ở Seoul , anh đã dính chấn thương khá nghiêm trọng và phải phẫu thuật tới lần thứ năm . Dù vậy , Redmond vẫn không từ bỏ sự nghiệp của mình . Anh tiếp tục tập luyện chăm chỉ hàng ngày , không nản chí . Kết quả luyện tập tiến bộ lên trông thấy , do đó Anh lại tiếp tục được ban huấn luyện tin tưởng giao trọng trách ở Kỳ Olympic năm nay . ... Bây giờ thì trước mắt tôi , anh ấy đang chạy rất nhanh ở vòng loại và khiến nhiều đối thủ e ngại . Tuy nhiên , khi vào đến vòng chung kết , sau khi đã chạy được gần 200m thì một lần nữa , chấn thương ngày xưa của anh lại tái phát . Redmond chạy chậm dần , loạng choạng rồi ngã xuống . Những chiếc camera truyền hình trực tiếp lập tức đổi hướng sang Lewis _ người đang vượt lên và băng băng về đích . Chỉ có Redmond nằm đó , dường như bị lãng quên . Thế rồi bỗng nhiên , anh gắng gượng ngồi dậy . Gắng gượng đứng lên Và gắng gượng với những bước đi khó nhọc . Nhìn khuôn mặt Redmond đủ thấy là chấn thương đang hành hạ anh ấy khổ sở tới mức nào . Bố của Redmond , ông Jim Redmond , lúc ấy đang ngồi ở một hàng ghế xa trên sân khán đài , Đã nhìn thấy con trai ông đang quỵ ngã . Chưa từng là vận động viên , nhưng Jim , 59 tuổi Chủ một cửa hàng máy móc ở Northampton , Nước Anh Đứng bật dậy ,và lao xuống đường đua một cách nhanh nhất có thể . Dường như lúc đó , tôi nghĩ trong thâm tâm ông chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là : Con trai ông đang gặp khó khăn Nó cần sự giúp đỡ . Giờ đây thì mọi khán giả theo dõi cuộc thi này đều nhận ra rằng Derek Redmond đang tham gia cuộc thi của đời mình . Quanh sân vận động , mọi người bỗng đứng cả dậy và vỗ tay . Thế rồi , Jim cuối cùng cũng chạy được tới chỗ của con trai mình . Mặc cho sự ngăn cản của nhân viên an ninh . Ông nhẹ nhàng ôm lấy anh , dịu dàng nhìn vào mắt anh và Hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc Khi Derek nhìn thấy người đang ở bên cạnh mình là ai , Anh tựa đầu vào vai bố anh và lặng lẽ khóc . Rồi hai người bọn họ , tay trong tay ,cùng dìu nhau từng bước chậm chạp vượt qua vạch đích . .... bạn biết đấy Một nửa trong người cha chính là một người mẹ dịu dàng . Dù bạn có lớn đến đâu, Có quyết định trở thành ai , Có đi theo bất cứ con đường nào mà bạn chọn , Có thể sẽ trái ngược hoàn toàn với con đường của Cha bạn , Thì dù có như vậy đi chăng nữa , Ông ấy sẽ vẫn cứ yêu thương bạn như là đứa trẻ ông đã từng công kênh lên vai Đã từng dạy dỗ , mắng mỏ Hay chỉ là hôn trộm lên má nó khi nó đang say ngủ ... Và ông vẫn sẽ ở đó , Vẫn sẽ hối hả chạy đến khi bạn cần , Sẵn sàng nâng đỡ bạn khi vấp ngã , Làm chỗ dựa cho bạn , Giúp bạn chiến thắng theo cách riêng của mình . ... Đó chính là những ông bố mạnh mẽ nhất , Đáng tin cậy nhất trong cuộc sống này . (truyện nước ngoài )