Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi Trúc Quỳnh, 29 Tháng mười 2006.

  1. Trúc Quỳnh

    Trúc Quỳnh New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    Em lần đầu tiên tham gia vào diễn đàn này trong lúc tâm trạng và cuộc sống rất là bế tắc và buồn bã. Khi con người không thể làm chủ được cuộc sống của mình nữa thì có lẽ cái còn lại duy nhất là sự trông chờ vào một thế lực siêu nhiên và thần bí quyết định cuộc đời mình ở tương lai. Sau đây em sẽ kể về câu chuyện của mình.

    Em sinh ra ở Hà Nội trong một gia đình nền nếp, bố mẹ em đều là giáo viên và mặc dù không giàu có nhưng luôn cố gắng lo cho em mọi điều kiện ăn học tốt nhất. Em luôn nghĩ mình may mắn hơn rất nhiều những người phụ nữ bình thường khác vì em có nhan sắc, em khá thông mình và cũng học hành rất đàng hoàng tử tế (em đã có 2 bằng Thạc sỹ đều từ những trường Đại học lớn ở Anh), bạn bè em những người em giao thiệp đều là những người thành đạt và có địa vị cao trong xã hội. Như vậy xét trên một khía cạnh nào đó, em nghĩ cuộc đời có lẽ đã luôn may mắn và mỉm cười với mình.

    Tình yêu đầu tiên của em đến khi em 18 tuổi và kéo dài trong 4 năm. Đó là 1 tình yêu đẹp xét về mọi mặt nhưng sau đó bọn em chia tay nhau vì nhiều lý do. Nhưng kể từ đó cho đến nay (đã được khoảng 4 năm rồi) em liên tiếp lao vào những tình yêu khác nhưng luôn luôn gặp thất bại. Những lý do khiến em thất bại đều hết sức nhạt nhẽo và vớ vẩn, ví dụ như có lần thì là do người ta đã có bạn gái rồi mà còn dấu em, hoặc có lần thì chỉ vì 2 người tự cảm thấy chán nhau 1 cách rất là vô cớ. Mỗi lần như vậy lại là một lần em buồn vì em là người rất yếu đuối trong tình cảm, chỉ một cú sốc nhỏ cũng khiến em suy sụp. Tuy nhiên những câu chuyện đó đều hết sức ngắn ngủi và chóng vánh nên em đều có thể vượt qua sau 1 thời gian ngắn. Hơn nữa em luôn có người theo đuổi nên em cũng thường không phải buồn lâu để tìm một chỗ dựa mới cho mình.

    Cách đây khoảng 5 tháng, em có quen biết và yêu một người đàn ông nước ngoài (em hiện tại đang sống ở nước ngoài và anh ý là người bản xứ). Anh ý là người rất có học thức, tài giỏi, đặc biệt khéo léo với phụ nữ, và mặc dù hơn em rất nhiều tuổi nhưng em là người khi yêu có thể bất chấp và hy sinh tất cả nên em chấp nhận. Thời gian đầu mọi thứ thật tuyệt vời, em nghĩ mình thật may mắn đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình, bao nhiêu mơ ước và dự định xa xôi về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng lại một lần nữa số phận thật trêu đùa với em. Khoảng một tháng trở lại đây, mối quan hệ của em lại có vấn đề. Anh ý vẫn rất nhẹ nhàng, ngọt ngào với em nhưng sự quan tâm thì kém hẳn. Khi em hỏi thì anh ý chỉ trả lời là tại anh ý rất bận nên thế nọ thế kia nhưng em biết chắc chắn rằng bận rộn không bao giờ là lý do khiến người ta xao lãng trong tình yêu. Em là người rất nhạy cảm nên em biết mối quan hệ này đang có nguy cơ bị chấm dứt. Tinh thần em lại trở nên suy sụp, khoảng hơn 2 tuần nay em không thể tập trung làm việc mặc dù công việc hiện tại của em rất quan trọng, nó sẽ quyết định đến việc em có thể làm tiếp tiến sỹ hay không trong thời gian tới. Bố mẹ em thì lại đang ốm mà em thì ở xa hết sức lo lắng mà chẳng làm được gì cho 2 cụ. Thêm vào đó, có lẽ do quá căng thẳng mà da mặt em trước đây rất đẹp hồng hào trắng mịn mà giờ trở nên xấu đi một cách nghiêm trọng. Tất cả những việc đó cộng lại khiến em luôn sống trong trạng thái mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Em chỉ muốn ngủ vì đó là lúc duy nhất em quên đi mọi chuyện, nhưng mỗi lần thức dậy em lại tự đè nén mình với những nỗi buồn và suy nghĩ u ám không làm sao thoát ra được.

    Đọc đến đây chắc các anh các chị nghĩ câu chuyện của em cũng chẳng có gì là nghiêm trọng, và còn rất nhiều người bất hạnh hơn em. Em biết thế và em cũng cố gắng tự nghĩ là như thế. Nhưng có lẽ do em quá yếu đuối và hay bị xúc động khiến tinh thần em luôn mệt mỏi và thiếu lý trí. Nhiều lúc em không muốn sống nữa và chỉ nghĩ một câu hỏi duy nhất rằng cuộc sống trên đời này có ý nghĩa gì. Em thật không biết phải làm sao....

    Trước đây đã từng có rất nhiều người xem tử vi cho em và bản thân em cũng đã từng tự mày mò học tập, nhưng do không có nhiều thời gian và chưa thực sự chuyên tâm nên chưa bao giờ em thành công. Hôm nay em kể râ đây câu chuyện của mình mong mọi người giúp đỡ. Em chân thành mong mọi người xem cho em liệu tương lai của em có gì tốt đẹp, liệu em đây chỉ là giai đoạn khó khăn nhất thời hay cuộc đời em lúc nào rồi cũng lại kém may mắn và buồn bã đến thế. Đây là lá số của em (em xin lỗi em không thể dùng hyperlink được nên em copy ra đây cả đường link dẫn trực tiếp đến lá số của em)
    http://www.thuongviet.com/entertain...nh,1,1981,11,11,06,50,8,10,4,10,15&session=44

    Nếu như vẫn không được thì xin mọi người những người có lòng muốn giúp đỡ em lấy lá số cho em từ thông tin của em như sau:

    1, Sinh ngày 11/11/1981 (âm lịch 15/10/Tân Dậu)
    2, Ngày sinh: giờ Mão
    3, Nữ
    4, Nơi sinh: Hà Nội


    Em xin ghi chú thêm là mẹ em sinh em ra hơi bất ngờ nên không nhớ được chính xác giờ sinh, chỉ nhớ là khoàng 7h. Tuy nhiên những người xem tử vi cho em trước đây đều khẳng định em sinh trước 7h (giờ Mão) chứ không phải giờ Thìn, vì vậy em luôn lấy giờ Mão làm căn cứ để lập lá số cho mình.

    Thứ 2 nữa là rất nhiều người đều nói em sẽ lập gia đình vào năm 26 tuổi, nghĩa là cuối năm nay. Những gì em được tả về vị hôn phu của mình thì rất giống với người đàn ông này, nhưng bây giờ mối quan hệ của bọn em xấu thế thì bao hy vọng mơ ước của em đều cảm thấy như đã quá bay xa. Em chẳng biết có nên tin tưởng vào một điều gì không nữa.

    Vì em rất nghi ngờ chuyện giờ sinh nên em nêu ra đây 1 số chi tiết để làm căn cứ cho việc xác định giờ sinh của em như sau:
    - Trong gia đình em hiện nay có 3 anh chị em kể cả em là 2 gái 1 trai và không kể người anh trai em đã mất, người anh trai bị mất sớm khi mới sinh được 1 tháng do có dị tật bẩm sinh
    - Bố mẹ em làm giáo viên, gia đình em không giàu không nghèo, và nhìn chung họ hàng nhà em cũng vậy, đều là công chức và không ai quá giàu hay quá nghèo
    - Em học và làm về Kinh tế, em hiện tại thường xuyên làm việc với các con số và số liệu (tài chính)
    - Bạn bè của em nhiều người có chức quyền, khi đi làm em luôn được cấp trên yêu quý
    - Giữa anh chị em em, theo em là không được hòa thuận cho lắm, hay có mâu thuẫn và cãi nhau
    - Em đã được đi nhiều nước từ khi còn trẻ, lần đầu tiên em đi nước ngoài vào năm 2003 và từ đó đến nay em đi lại thường xuyên rất nhiều nước;
    - Tính tình thì thật khó nói về tính cách mình, nhưng nhìn chung theo nhận xét của mọi người em là người mềm mại, nhẹ nhàng, khéo léo, cả nể, thiếu quyết đoán, tình và hay nản chí. Em không quá hiền nhưng cũng không ghê gớm gì, em thích làm việc thiện và là người mộ đạo. Em rất đa tình và cũng đa sầu đa cảm.
    - Trong công việc làm em là người rất may mắn và dễ dàng, thậm chí em chưa bao giờ phải đi "xin việc" vì luôn có nhiều lời mời gọi. Cuối năm 2005, đầu năm 2006 này em có thay đổi công việc và nhìn chung công việc mới này mang lại cho em thu nhập rất cao từ trước đến nay, về tiền bạc với em năm nay là một năm may mắn.
    - Năm nay em cũng được đi rất nhiều nước vào tháng 8, 9, 10 dương lịch


    Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và giúp em dự báo trước về cuộc đời của em. Nếu có cơ hội em nhất định sẽ bày tỏ sự biết ơn của mình.
     
  2. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    Thứ nhất là năm nay chị sẽ không kết hôn. Mặc dù có rất nhiều tiêu chí nhưng tôi nghĩ sẽ không thành.
    Thứ hai là chị nên bớt lãng mạn trong tình yêu, nên chọn lấy một người đàn ông xấu trai và già, và theo nghề giáo. Nếu được thế hạnh phúc mới lâu bền.
     
  3. Trúc Quỳnh

    Trúc Quỳnh New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    Em xin cảm ơn anh BachLong, nhưng cả 2 điều anh khuyên em đều khó thực hiện. Thứ nhất là làm sao mà "bớt" được đây ạ khi mà nó là tính cách của em mất rồi. Hơn nữa trong tình yêu em chỉ luôn sợ mình có chưa đủ sự lãng mạn chứ không bao giờ dám nói là thừa nó. Thứ hai là làm sao mà em "chọn" được bây giờ ạ, nếu em mà chọn được thì có lẽ em đã làm việc đó từ lâu rồi :)
     
  4. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    Bạn thật sự còn quá trẻ tương lai còn rất dài làm gì mà Nghiền và muốn Chống lầy thế kia.... Có tài và thành tài sớm thì ráng lo giúp người giúp ta giúp xã hội khi còn xung sức..... chuyện gia thất có trễ chút mới trưỡng thành chín chắn -dể có thế chọn lựa -dung' người -dung' khẩu vị.... hmmmmm tình cảm các bạn trẻ thời nay rõ khác... cứ như là trò -dua` rồi lại ngồi than mình yếu -duo^i' nọ kia.... Thật không biết khuyên Cậu làm sao cho lọt vào tai Cậu, Xin bảo trọng và dành thời gian làm nhiều chuyện hữu ích hơn là ngồi than Tình là cái chi chi....

    Mến
    T/m
     
  5. viet2q

    viet2q New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    :) :) :) ~_drink ~_drink ~_drink ~_drink
     
  6. ThanhThanh

    ThanhThanh New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    256
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    Thương mến chào Trúc Quỳnh và cả nhà!

    Câu chuyện này quả thật là ly kỳ và thú vị !!! ThanhThanh xin được chia sẻ cùng người đang trong vấn đề " lủng củng" nạy :)

    Thanh Thanh rất tán thành với ý kiến của chị Tóc Mây. Rất thực tế và hữu ích.

    Theo những gì TQ đã tâm tình, Thanh Thanh thấy bạn là người gặp khá nhiều may mắn !!! Quá may mắn là khác ! Bạn TQ phải suốt ngày ca hát, vui vẻ và nhảy cẫng lên vì sung sướng nữa chứ !Có phải vì khi mình có nhiều rồi mình còn muốn hơn và hơn và hơn không??? Đồng ý là ai cũng muốn cuộc đời của mình đẹp, đẹp một cách hoàn mỹ. Nhưng nếu không có những trắc trở liệu con người ta có trưởng thành hơn không? Chắc chắn là KHÔNG. Vì con người không đứng trong hoàn ca?nh đó sẽ chẳng hiểu, chẳng cảm thông cho người khác đã từng bị như vậy ...

    Nói thì dông dài, ThanhThanh xin đi vào vâ'n đề của bạn đây :

    1. Bạn nhỏ tuổi mà tài cao ! Học hành ngang ngữa như thế thì ThanhThanh có đốt đuốc đi tìm không có được mấy mươi % người người ở tuổi Trúc Quỳnh và còn lớn hơn TQ nhiều nhiều ước ao được đi học để có cái cái nghề nuôi thân chứ đừng mơ ước chi tới đỉnh bằng " Thạc sĩ" như T/Q đây! Vì bạn yêu thích nghề nghiệp, vì theo đuổi một hoài bão nào đó nên TQ tiếp tục trên con đường học vấn... ThanhThanh đây quả thật là khâm phục bạn lắm lắm...Nhưng T/Q nghĩ đi...Cây càng cao thì gió càng lây mà bạn !!!Thi` cớ gì mà T/Q nao núng vì chuye^.n này chuyện kia xáo trộn???

    2. T/Q giao thiệp những người thành đạt trong xã hội quả là một năng khiếu trời cho bạn !!! Vì không dễ gì ai cũng được cái cơ hội như TQ đâu. Nhưng T/Q nên "MỞ RỘNG" tầm xã giao mình nhiều hơn nữa. Không phải chỉ vì người có địa vị thành đạt không thôi, mà còn những người không có bằng cấp, người chỉ đi làm kiếm sống qua ngay... thì T/Q sẽ hiểu cảnh đời hơn. Từ đó T/Q sẽ ung dung tự tại hơn khi có điều gì đó bất như ý...

    3. Lo cho cha mẹ là điều đáng tuyên dương của một người con. T/Q ở xa mà vẫn nhớ tới cha me thì thật là quý giá lắm. Thay vì T/Q suy nghĩ vẫn vơ, lo này lo kia.. chi bằng mỗi ngày hãy gọi điện thoại cho cha mẹ( 5 phút) thôi. Hỏi thăm cha mẹ , ân cần nhắc nhở cha mẹ giữ gìn sức khỏe, kể chuyện vui cho cha mẹ nghe( những chuyện buồn như thất tình thì đừng kể à nhe, kẻ TT nghe là được rồi :) ). Trước khi đi ngủ hãy cầu nguyện cho cha me. Và mỗi sớm thức dậy hãy cám ơn đời... vì mình còn có cha mẹ trong đời :)( Nghe có vẻ hơi cải lương nhưng bạn làm đi thì sẽ thấy nó rất là ý nghĩa)

    4. Nếu thượng đế bảo TQ rằng: " mỗi một người đàn ông đến trong đời của TQ có một đặc tính rất riêng, khi TQ học được và nhớ tới đặc tính rất riêng ấy của hết(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10....đàn ông :) ) thì TQ sẽ gặp được chồng / người yêu lý tưởng của TQ. Bởi vì 1 nửa của TQ chính là tổng ho*.p hết 123456789 10...người đã ddê'n trong đời trước kia.." Trúc Quỳnh sẽ làm gì nè???
    Hãy vui vẽ và chấp nhận đi bạn ạ . Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi. T/Q có mời đâu mà người ta đến đâu mà tại sao phải nắm bắt làm gì... nè. :) Tốt nhất TQ chẳng nên nghĩ ngợi lung tung vì cái nghĩ của mình đôi khi đánh lừa mình đó. Hãy yêu thương, mềm mỏng, dịu dàng, nhẹ nhàng hòa nhã( như bản tính của TQ đó), vui tươi, ân cần..... thì ai đo' sẽ bảo T/Q rằng..."Xin cảm ơn thành phố có em Xin cảm ơn một mái tóc mềm " chứ.... :)( Hay là hôm nay T/Q phải thưởng thức bài nhạc "Còn Chút Gì để Nhớ " đi, vừa giải trí mà vừa bớt stress) :)

    Cuộc sống vẫn còn đẹp lắm lắm TQ ạ !!! TT này ghen tị với sự may mắn mà T/Q đang có đấy !!! Nhưng TT vẫn yêu đời, tung tăng, cũng có ngày làm nắng làm mưa với đời. Thì T/Q cũng nên tung tăng vui vẻ lên rồi mọi việc sẽ được như mơ ước( nhưng ước thêm tí xíu thôi, để dành cho Thanh Thanh ước, lấy hết TT không có gì ngồi khóc hu hu thì thội nghie^.p lắm....:) :)

    Chúc bạn TQ vui vẻ và sớm lấy lại quân bình !!!
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2006
  7. Trúc Quỳnh

    Trúc Quỳnh New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    Xin chân thành cảm ơn Tóc Mây và Thanh Thanh đã động viên chia sẻ. Tôi biết chắc chắn rằng những người đọc xong bài viết của tôi thì nghĩ rằng tôi chẳng có gì "đáng thương" cho lắm, rằng tôi đã quá thổi phồng sự việc tự mình làm khổ mình. Tôi biết và tôi đồng ý như vậy. Nhưng Trời sinh ra mỗi người một tính cách, có người coi chuyện yêu đương nhẹ như lông hồng, có người lại coi nặng như núi Thái Sơn, biết làm thế nào được khi tôi lại là một trong số những người lụy tình như thế. Nếu các bạn biết được tình yêu cứ đến cứ đi như thế nào rồi lại để lại cho tôi những nỗi buồn ra sao, các bạn có lẽ sẽ thông cảm với tôi hơn.

    - Đầu năm nay tôi buộc phải chia tay (từ phía tôi) với một người đàn ông vì tôi biết rằng tôi không thể cố yêu anh ý được, cho dù tôi đã cố gắng hết sức rằng thôi thì "nhân vô thập toàn", miễn là người ta tốt người ta yêu mình rồi thế nọ thế kia, vậy mà vẫn không xong. "Khi người không yêu ta, buồn đã là một nhẽ. Khi ta không yêu người, sao cũng buồn đến thế". Việc đổ vỡ này đủ làm tôi buồn một thời gian cho dù là ý tôi muốn vậy.

    - Sau đó vài tháng tôi gặp một người đàn ông khác, một người đàn ông mạnh mẽ và tài giỏi, luôn biết làm tôi cười và hạnh phúc. Nhưng sau một thời gian ngắn tôi buộc mình phải dừng lại ở mức bạn bè chỉ vì anh ý đã qua một đời vợ. Rất ngang trái là trong gia đình tôi cả anh trai và chị gái đều lập gia đình với người đã từng qua một lần đò, việc này làm bố mẹ tôi khổ sở và gia đình tôi u ám một thời gian dài (thậm chí cho đến tận bây giờ). Nếu tôi đi sâu vào mối quan hệ này nữa chẳng khác gì tôi giết chết niềm hy vọng cuối cùng của cha mẹ mình. Tôi không làm thế được vì vậy tôi quyết định phải cho nó ra đi dù rằng rất nuối tiếc.

    - Sau đó tôi lại gặp người đàn ông mà tôi đang nói đến ở đây và tôi biết nó đang có nguy cơ chấm dứt. Đó chỉ là chuyện trong năm nay, còn 4 năm trước hầu như năm nào tôi cũng vài ba chuyện như vậy. Tôi mệt mỏi vì mỗi năm tôi đánh dấu sinh nhật mình với những người khác nhau, bao hy vọng để rồi lại thành thất vọng.

    Tôi biết nhược điểm lớn nhất của tôi là lúc nào cũng cần phải dựa vào một người đàn ông để cảm thấy được hạnh phúc. Nhưng tính cách này không thể thay đổi ngày một ngày hai mà tôi cũng chẳng biết làm thế nào để thay đổi mặc dù tôi biết vậy. Xin nói thêm với Tóc Mây là tôi chưa bao giờ coi tình yêu như trò đùa, lúc nào tôi cũng hết lòng hết sức tôi chân thành tôi hy vọng, phải nói là nó đùa tôi thì đúng hơn.

    Cám ơn mọi người đã chia sẻ!
     
  8. ThanhThanh

    ThanhThanh New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    256
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    Mến chào TQ!


    .... Có lẽ TQ chưa đọc kỹ đoạn này TT viết cho bạn chăng???

    4. Nếu thượng đế bảo TQ rằng: " mỗi một người đàn ông đến trong đời của TQ có một đặc tính rất riêng, khi TQ học được và nhớ tới đặc tính rất riêng ấy của hết(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10....đàn ông ) thì TQ sẽ gặp được chồng / người yêu lý tưởng của TQ. Bởi vì 1 nửa của TQ chính là tổng ho*.p hết 123456789 10...người đã ddê'n trong đời trước kia.."

    Bạn là người phụ nữa tài sắc, duyên dáng đến thế thì có 10 người đàn ông đến vo*i' bạn cũng chỉ là thường thôi. Phải là 100 người thế kia :) Ấy đừng bảo TT sao táo bạo thế nhé !!!

    Chính vì TQ đáng yêu nên lực hút có thể " hút" bất cứ người đàn ông nào khi được cơ hội biết bạn. cho nên T/Q có thể gặp 1 năm mà không biết là mấy người, và người độc thân hay có gia đình ddều bị TQ " hớp hồn" rồi thì đó là thiên bẩm cu?A T/Q chứ đâu phải là "Vấn đề" đâu mà T/Q phải lo !!!!

    Điều TT muốn nhấn mạnh là T/Q phải làm sao vui vẻ !!!! Khi con nhạn bay qua mặt hồ có làm hồ nước ảnh hưởng gì không? KHÔNG! Mặt hồ vẫn trong- sáng- hiền dịu- yên bình đó chứ !!!

    Con gái có trái tim mềm yêu'!!! mềm yếu lắm !!! TT cảm thông niềm đau của T/Q niềm đau đôi khi có khi ai đó chạm nhẹ có thể làm nó chảy máu, mà có khi cũng vì niềm đau ấy ta khắc nghiệt đến bất cần. Nhưng vướng vẫn vướng.... Lưới trời lồng lộng mà... :) Hãy nhìn ra một đặc điểm đáng yêu của người đó Bất cứ ai cũng có ít nhất là một đặc điểm đáng yêu. Hãy trân trọng người ấy, vị tha cho mình cho ngườI- không đến nổi bị luỵ, không đến đỗI lạnh lùng, bất cần thì TQ sẽ có một tâm hồn nhẹ nhàng hơn thôI..

    Không riêng gì T/Q đâu! Có nhiều cô còn vui vẻ chấp nhận người " mấy lần đò" đó. Có sao đâu??? Cái quan trọng nếu người đó mang bạn niềm hạnh phúc, chân tình. Ai sống cho TQ, TQ sống cho ai?? Chẳng cái nào quan trọng hơn là TQ sống cho TQ !!! Nghe có vẻ ích kỷ quá nhưng nếu suy tư nghĩ ngợi, vì bên tình, bên nghĩa bên nào nặng hơn chỉ tổ khó xử thệm Sống trong dằng vặt chẳng được gì,.... Còn TQ cảm thấy có nguòi xứng đáng hơn thì TQ CHỜ đi !!! Sự chờ đợi sẽ trả lại sự công bằng cho bạn..... Nhưng nếu bạn đòi hỏi nhiều quá, thì nguòi ta cũng có có quyền đòi hỏi lại ....Lu'c đó hãy hỏi xem mình có đủ điều kiện đó không??? Có đủ tài để quyền biến không lúc đó thì TQ tha hồ mặc sức mà tung hoành ! Sợ gì ai nào???? Nhu*ng nếu không đủ bản lĩnh thì nên biết mình ở vào tình thế nào vậy !!!!! Giống như "Bỏ hình mà bắt bóng" thì không ổn đấy Trúc Quỳnh mến yêu ạ !!!

    TT dzọt đi làm đây !!!! Have A Nice Sunday to ALL !!!!
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2006
  9. NgoiSao

    NgoiSao New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    Chào Trúc Quỳnh,

    Theo lá số giờ Mão thì TQ sẽ lấy chồng trong đại vận 26-35 tuổi. Năm Bính Tuất 2006 vào cung Phu Quân gặp Đào Hồng nên dễ có nhân duyên. Rất tiếc là Hỉ Thần và Thiên Hỉ đều gặp Triệt và Tuần. Những năm Tí Thìn Dần Ngọ đều có cơ hội lấy chồng; cao nhất là năm Thìn, có đủ Hồng Đào, Thiên Hỉ và Hỉ Thần. Tuy có Tuần & Triệt cản trở nhưng không sao. Năm Tuất 2006 gặp Lộc và Quyền nhị hợp có Khoa nên cũng là 1 năm rất tốt cho tài lộc công danh.
    Theo như câu chuyện TQ kể thì NgoiSao đoán ra được lý do tại sao tình duyên của TQ gặp trắc trở. TQ có thể gửi tin nhắn cho NgoiSao, vì có vài lời muốn nói cho TQ nhưng không tiện viết trên diễn đàn.

    Nói chung thì TQ là 1 người may mắn, nhiều người ước ao được như TQ mà không được, vì vậy hãy giữ vững niềm tin và biết ơn Thượng Đế đã cho mình nhiều hồng ân.

    "gái tham tài, trai tham sắc", TQ nên bỏ thời giờ ra chăm sóc cho nhan sắc và sức khỏe của mình, thay vì lo nghĩ buồn khổ. Cung Phu Quân của TQ khá tốt ( vừa đẹp trai, Thiên Khôi, Đào Hoa Hồng Loan; vừa có Lộc và Quyền, nhị hợp gặp thêm Khoa Xương Khúc); muốn nắm giữ trái tim của anh ta thì TQ phải biết điều khiển bộ sao Riêu Y và đó cũng là lý do vì sao TQ không giữ được tình cảm lâu bền.
     
  10. kulbi

    kulbi New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng tám 2006
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    chị Trúc Quỳnh thân mến
    Topic của chị quá dài em ko đủ thời gian đọc hết nhưng muốn gửi vài lời đến chị
    Đúng là tình yêu hiển nhiên là 1 điều hết sức lớn lao nhất là với người phụ nữ , em cũng công nhận điều đó
    Chị đã trải qua nhiều mối tình vì có lẽ chị chưa gặp đc ng đàn ông dành cho chị mà thôi ...trước tiên chị nên bình tâm lại , em cũng đã từng rơi vào tâm trạng như chị nên cũng hiểu phần nào , em cũng mò lên đây với hi vọng nhờ vào 1 điều huyến bí gì đó để tiếp thêm sức mạnh tinh thần ....
    Em cũng éo le duyên số lắm , tình đến rồi đi ....nhất là khi cuộc sống ở xa nhà công việc học tập nặng nề , ngoài chuyện cần 1 chỗ dựa tinh thần ra mình còn bị sức ép về nhiều chuyện ...cái đó em cũng hiểu cho chị nhiều ....
    Trường hợp của chị cũng có nhiều may mắn , chị luôn cố gắng và bình tâm lại nhé , tình yêu ko ai coi là trò đùa cả nhưng mà đừng để tình cảm lấn lát hết lý trý , em luôn tâm niệm trong đầu rằng fải đặt lý trí lên đầu ....nếu tình cảm của em lấn lát chắc em đã về nứớc từ lâu rồi ....và dĩ nhiên em sẽ ko có cơ hội cho tương lai của em ....
    Có lẽ chị sẽ lại hiểu rằng em là ng ko tình cảm lắm ,nhưng thực ra em cũng như chị mà thôi , có điều em ko lụy tình quá ....và em che giấu đc cảm xúc thật........
    Tóm lại đọc bài của chị em hiểu 1 fần nào đó , nên muốn góp đôi lời để muốn nói với chị rằng ...Chị đang ở 1 hoàn cảnh rất tốt đó chị ! Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc
     
  11. Trúc Quỳnh

    Trúc Quỳnh New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    @anh Ngoisao: Em PM cho anh rồi đấy ạ. Anh check PM nhé, em cảm ơn anh nhiều
    @Kulbi: cảm ơn em đã chia sẻ. Chúc em may mắn hơn chị trong mọi chuyện.
     
  12. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    To TrúcQuynh`: Nói ngắn gọn thế này. Hãy xem những gì -dã nếm trãi và -di qua như 1 trãi nghiệm trong cuộc sống tương lai, mỗi bài học như 1 viên vitamin có -dắng có ngọt bỡi vì chính ta muốn nếm nó mùi vị như thế nào và dẫu có thế nào có ra làm sao -di nữa thì thì Bạn ơi nhờ -dó mà cuộc sống mình mới thật nên thơ thi vị phải không??? Mong bạn sớm ý thức chính chắng, trưỡng thành hơn và tôn trọng bản thân mình hơn nữa ..... Rất mong bạn ghé qua trang Căn Nhà Thiện Duyên trong website:www.TuViLySo.com có nhiều bài rất hay của Bác TuânKiệt....

    Mến
    Tm
     
  13. doctorhanoi

    doctorhanoi New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    62
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    Ciao mọi người!
    Tôi thấy bình luận vui quá nên tham gia đôi câu
    Mọi người mải xem ngay vào tử vi mà không để ý vấn đề cót lõi là giờ sinh có chính xác không????
    Theo tôi nghĩ nếu sinh đúng giờ như TQ nói thì TQ là người xinh đẹp mặt trái soan da trắng mũi cao và có đôi môi rất quyễn rũ
    Nếu giờ sinh của TQ đúng thì chắc chắn năm nay TQ sẽ tốn rất nhiều tiền bạc chứ không phải được đi nhiều nước và thu nhập cao .v.v
    Và thêm nữa nếu giờ sinh đúng năm nay sẽ lấy chổng vào tháng 9 hoặc tháng 11 âm lịch
    hi hi tôi xin góp ý để các bạn xem lại cho cô ấy chuẩn hơn
    đề nghị BẠch long xác định lai giờ sinh và để chính xác hơn bạn nên send 1 tấm hình lên xem hình dạng có giống như tôi mô tả ở trên k? sau khi xác định giờ sinh mới tính chuyên số phận
     
  14. NhaTrang

    NhaTrang New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    37
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    ~_rose ~_rose Trúc Quỳnh hãy khoan đùng send ảnh lên nhé, hãy chờ bác doctorhanoi tả hình dáng của người sinh giờ Thìn thì như thế nào đã.
    Sinh giờ Mão thì dáng người cao trung bình, da trắng, không gấy ốm, hơi đầy đặn 1 tí, khuôn mặt cũng vậy không dài, không ốm, tương đối đầy đặn, mắt sáng đẹp 1 mí lót, mũi cao dọc dừa, chuẩn đầu tròn trịa, miệng cười có duyên, môi đầy đặn nhưng răng không được đẹp lém à; cằm cũng khá đầy đặn không gầy ốm.
    Sinh giờ Mão thì cô em Thân cư Thiên Di, di chuyển đi đây đi đó nhiều à nhen. Còn sinh giờ Thìn thì Thân cư Tài Bạch, mà hình như cô em lụy vì Tình nhiều hơn là lụy vì Tài.
    Cô em nên mặc thêm áo ấm nha vì trời đã bắt đầu lạnh rùi.

    ~_rose ~_rose ~_rose
     
  15. Trúc Quỳnh

    Trúc Quỳnh New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    Chị Nha Trang ơi,

    Em thực sự cực kỳ giật mình khi đọc bài viết của chị, em phải nói là gần như đúng 100% đấy chị ạ. Còn anh Dr.Hanoi tả giờ Mão "Theo tôi nghĩ nếu sinh đúng giờ như TQ nói thì TQ là người xinh đẹp mặt trái soan da trắng mũi cao và có đôi môi rất quyễn rũ" thì cứ như Thúy Kiều, em làm gì có được khuôn mặt như vậy. Em sẽ PM ảnh em để chị Nha Trang kiểm chứng là chị đã nói đúng như thế nào nhé.

    À mà có câu cuối cùng em không hiểu ý chị lắm "Cô em nên mặc thêm áo ấm nha vì trời đã bắt đầu lạnh rùi", không biết chị chỉ muốn nhắc em hay có ý nào khác không nhưng cũng làm em giật mình lần nữa vì em là chuyên ăn mặc hết sức là phong phanh. Mùa đông nước Anh lạnh tuyết rơi đầy đường mà em cũng hiếm khi nào mặc nhiều hơn 2 cái áo đến bọn Tây cũng phải sợ.

    Cảm ơn chị và anh Dr. Hanoi rất nhiều!
     
  16. Nhac Nghi

    Nhac Nghi New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2006
    Bài viết:
    43
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    Trúc Quỳnh ui, hãy vui lên vì có nhiều ngưòi quan tâm cho bạn lắm. Và hãy enjoy những ngày tháng còn TỰ DO...hihihi :); sau này lấy chồng rồi thì lại tiếc những ngày tháng single này.
     
  17. NhaTrang

    NhaTrang New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    37
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    "Này cô em Bắc kỲ nho nhỏ, này cô em tóc dài xỏa ngang bờ vai...., nhìn cô em thấy lòng ngây ngất, cô bé xinh thiệt là xinh..." hahaha

    Tuy cô em hổng có giống Thúy Kiều nhưng cũng giống Thúy Vân lém nha.
    "Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang".

    Chèn đét ui,
    cô em xinh đẹp như dzầy mà sợ gì nữa. Tuổi cô em còn trẻ, còn nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều người tài giỏi và biết thuơng yêu mình.
    Dzậy nha, mỗi ngày hãy cầu nguyện và tạ ơn trời phật đã cho mình những gì mà mình có ngày hôm nay.

    Chuyện tình tuy nhiều trái ngang, nhưng mà cô em ui : "tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất dzui khi đã vẹn câu thề "

    Cô em muốn lấy chồng thì hổng có được đâu, vì cô em phải nhớ bí kíp số 1 là: " theo tình, tình phớt; mà phớt tình thì tình theo ", phải như dzậy thì mới works cô em ui. Phải như cánh bướm nhởn nhơ làm cho bao chàng phải si mê mới được. và phải sử dụng chiêu thứ 2 là: " Dương Đông Kích Tây " như dzậy mới đạt được mục đích. Không bao giờ cho đối thủ biết the next move, gọi là " Xuất kỳ bất ý, công kỳ dzô bị " hihihi.

    Cô em mà làm đúng như dzậy thì cô em sẽ tìm được hạnh phúc ngay trong giây phút này nè. Hehehe.


    Có cần người làm quân sư thì cô em cứ tự nhiên nhé. Mình là chuyên gia cố vấn tâm lý, trên thông thiên cơ, dưới thấu địa lý, không có chuyện tình nào mà hổng có giải quyết được. Tam thập lục kế đều lầu thông. ~_donttell

    Nhưng mà nói đúng ra thì số của cô em là số giầu. Chuyện tình cảm tuy có trắc trở lúc ban đầu nhưng sau này sẽ được 1 đời hạnh phúc. Cô em đừng buồn nữa và hãy tin tưởng dzào tương lai.

    ~_coffee mời cô em 1 tách cà phê nóng uống cho ấm lòng hỉ. ~_coffee

    " Trời tuy lạnh nhưng lòng vẫn ấm, bỡi vì em mặc áo lụa Hà Đông " hahaha.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười một 2006
  18. Nhuocthu

    Nhuocthu New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng tám 2006
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    Hi TQ,

    Tôi không có thời gian để đọc hết phần trả lời của các bạn chỉ góp ý nếu có trùng hợp thì cứ bỏ qua : TQ còn trẻ đừng nghĩ chuyện lập gia đình sớm làm gì phí của trời ! bí quyết tươi trẻ, hạnh phúc : đừng bao giờ xem chuyện yêu đương là tất cả. cứ nghĩ nó như 1 trò đùa. yêu chỉ để mà yêu , đừng vì nó mà phải bận tân là điều không hay. đừng bao giờ yêu người , hảy để người yêu ta. cứ xem mỗi cuộc tình là 1 giờ ra chơi mà trong đời người có biết bao giờ ra chơi !!!
     
  19. Trúc Quỳnh

    Trúc Quỳnh New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    Chị Nha Trang ơi cảm ơn chị rất nhiều nhé, em cũng hơi hơi quên quên chuyện này rồi. Nhuocthu ơi cảm ơn bạn đã chia sẻ, nhiều khi nói dễ hơn làm nhưng tôi sẽ cố gắng.
     
  20. Michell Luong

    Michell Luong Ban Cố Vấn

    Tham gia ngày:
    23 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    23
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp đang khẩn cấp xin được giúp đỡ!

    hi
    Thấy mọi ng nói chuyện rôm ra tôi xin xen vaoi vài câu
    Theo cách noi và tiểu sử này của TQ thì rõ ràng TQ sinh giờ Mão rồi
    Thêm vào nữa trường tình của TQ còn lênh đênh lắm
    Thao lá số này TQ là người thích CS xa nhà , làm việc cũng hợp với phương xa, sinh ra trong gia đình giàu có
    Khuôn mặt đầy đặn, da trắng các nét đều rõ ràng tuy nhiên hai mắt không đều nhau mắt trái to hơn mắt bên phải ( cái này chắc 1 chút xíu thôi)các bộ phận khác cũng thế ( sorry nếu tôi nói hơi thô)
    Theo lá số này thỉ TQ là người có tư tưởng hiện đại khoáng đạt nhưng phải sống khép mình bởi các trói buộc gia đình xã hội,cho nên nhiều khi ngọn lửa trtong TQ luôn phải cháy âm ỷ
    Và thêm nữa TQ nói là yêu thế thôi TQ đã yêu ai bao giờ đâu! Đừng ngộ nhận giữa yêu và thích! TQ chỉ hợp với các anh mà phải hơn TQ 1 cái đầu,TY đích thực vẫn còn đang ở phía trước và sẽ rất bất ngờ
    TQ cứ yên tâm bản mệnh của TQ lớn lắm đó nhé
    Mô phật cái gì tôi nói sai thì chác là tại chưa đúng
     

Chia sẻ trang này