Mong được giúp đỡ nhiều

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi wonder1988, 14 Tháng sáu 2009.

  1. wonder1988

    wonder1988 New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Kính mong các anh chị luận giải cho em về :
    1 . Công danh
    2 . Tài Lộc , điền sản
    3. Tình duyên
    Một số đặc điểm của em :
    1. Nam , cao 1m67 , nặng 56kg
    2. Xa mẹ từ mới lọt lòng , hiện không ở với bố mà ở với ông bà
    3. Đang học năm 3 trường Ngân hàng
    4. Có nhiều ước mơ và hoài bão
    Kính[​IMG][/IMG]
     
  2. wonder1988

    wonder1988 New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    ai giải đáp cho em với
     
  3. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    Mạn phép các cao nhân, các bậc đàn anh trong diễn đàn, Lang Băm xin có vài võ đoán nhanh với lá số này:

    1. Công danh: tốt, nhưng chú em này vì quá tham vọng nên không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đạt đc (Mệnh Phá Quân + Văn Khúc --- kiếm sạ Đẩu Ngưu), hơn nữa lại thị tài (Mã mộc, mã của mình) nên luôn luôn thấy mình bị thượng cấp đánh giá ... chưa hết tầm.

    2. Tiền tài, điền sản: cũng tốt luôn. Vận 26-35 trở ra bắt đầu có tí tiền do đầu tư mạo hiểm. Qua vận 36-45 dễ chuyển nghề buôn đất lắm. Vận này phất mạnh đây.

    3. Tình duyên: trắc trở, nên vợ muộn thì sẽ đỡ hơn nhiều.
    :-D
     
  4. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    Lạm bàn đôi lời:
    Mệnh Phá Quân cư Ngọ, Quan (Thân) có Tham Lang ngộ Tuần, Tài có Thất Sát: quá ok luôn!
    Hay nhất là Tham Lang ngộ Tuần: quá tuyệt cú mèo đã vậy còn được sự cổ súy của Vũ khúc (thê) cùng một tập đoàn phụ trợ nhất là Hỏa Tinh rất hợp với Tham lang.
    Tham lang ngộ Tuần: ie loại bỏ được lòng tham không đúng cho ông Thất Sát chủ đọat tung hoành dưới sự chỉ huy của Ông Phá Quân.
    + Chỉ hơi băn khoăn một chút ở đại hạn Cung Phúc: có cách Linh Xương Đà (+Vũ): là lên bờ xuống ruộng đó (?)
     
  5. wonder1988

    wonder1988 New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    Công danh tốt là tốt kiểu gì ạ , anh chị giải đáp rõ hơn cho em với
     
  6. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    Bạn còn rất trẻ (22t) còn nhiều thứ phải học lắm, không chỉ học nghề để hướng nghiệp mà còn học kỹ năng sống nữa khoan nghĩ đến công danh vội.
    Tham vọng trong công danh không có gì sai cả nhưng cần tích lũy nhiều thứ để công danh kia mới bền, nếu sa cơ tiếng thơm vẫn còn lưu. Bạn nghĩ sao một người có kỹ năng làm Bác Sĩ nhưng lại thiếu một trái tim nhân ái và hằng ngày họ làm giàu bằng chính nỗi đau của bệnh nhân...Tôi nhắc bạn điều này không phải là lên gân và dạy đời đâu mà chính vì sự bức xúc từ lá số của bạn (tôi có nhắc ở lần luận giải đầu). Cổ nhân có câu mà nội dung thế này: kẻ sĩ có Đạo chỉ hỏi về họa nhưng không hỏi phúc. Trở về lá số của bạn:
    - Vào Đại hạn cung Phúc có một cách rất xấu: "Linh Xương Đà Vũ hạn chí đầu hà" nghĩa là: vì uất ức mà phải trầm mình tự tử. Vì sao vậy:
    +Vì sự xúi giục của nhân vật Vũ Khúc cung thê (có thể là vợ hay là người đàn bà của mình) mà mưu mô một việc gì đó (Đà la) để dẫn đến một tiếng nhơ bất ngờ không bao biện được (Linh Xương) mà dẫn đến phẫn uất công tâm. Tôi không biết Hóa Khoa có đủ sức giáo hóa Đà La và Vũ Khúc hay không? Huống hồ Ông Vua Tử Vi không có cận vệ (Tử Phủ) mà ngoài kia là Thất Sát xung đe dọa trong khi liêm Tướng ngộ triệt vô vọng cứu chúa. Vậy câu hỏi là có tránh được không?
    +Hoàn toàn tránh được vì họa từ ta, tự ta, do ta quyết định mà: Đức nhân của mình mà vững thì còn đâu ai cám dỗ nữa vậy.
    Mong bạn suy nghĩ,
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2009
  7. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    =D> tuongnguyen luận rất hay. Bạn rất khá. Mình chỉ thắc mắc tại sao bạn lại cho rằng tham lang ngộ tuần là tốt? Tuần chủ cản trở, hạn chế.
    Lí lẽ nào bạn cho rằng bộ sát pha tham miếu đắc ngộ tuần lại tốt. Cung quan ngộ tuần nặng hơn nô bộc, chủ về con đường công danh nói chung sẽ ít nhiều bị cản trở. Tham lang hãm ngộ tuần mới là tốt, sự thái quá đam mê dục vọng mới cần tuần nắn lại. Tuần ở đây không chỉ cản sự phát triển bộ mặt mới của tham lang mà còn cản trở sự liên hợp của bộ satphatham. Tuần đâu có tốt. Bạn có thể cho biết vì sao tuần lại tốt. Mong bạn chỉ bảo.
     
  8. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    Tham lang hóa lộc ở cung quan, thân lại cư quan . vậy con đường công danh chủ về phấn đấu tiền bạc. Tài bạch có song hao đắc địa, chủ về sự luân chuyển tiền bạc rất lớn. cậu rất phù hợp làm về tài chính đấy. Mệnh pha quân thì thích làm lãnh đạo và chỉ huy lắm. Cố gắng phấn đấu làm sếp bự trong giới tài chính.
     
  9. wonder1988

    wonder1988 New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    Linh Xương Đà Vũ hạn ngộ đầu hà
    (Vận hạn thấy Linh Tinh hãm gặp Đà La Vũ Khúc hãm hay Văn Xương có thể chết)
    Câu trên cần giải nghĩa là hạn có Linh Tinh ( hãm ) mà gặp Đà La , Vũ Khúc hay Văn Xương đều hãm thì mới nguy , ở đây thấy tất cả đều miếu và đắc mà , có mỗi Linh Tinh hãm thì còn Hóa Khoa rồi, mong bạn tuongnguyen2007 xem cho nhé
     
  10. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    Nói về Tuần Triệt rất khó, viết dài đọc mệt, viết ngắn không đủ ý. Bạn đã thắc mắc tôi mạn phép bày tỏ một số quan điểm. Ở đây Tôi không có ý tranh biện nếu có sự phản đối từ quan điểm của tôi (đương nhiên không phải là bản quyền mà là góp nhặt cát đá và cả từ sự nghiệm lý chính từ lá số của mình và người thân cũng như không thể thiếu từ sách vở).
    + Tên gọi: không thể đọc thiếu tên gọi, vì một phần ý nghĩa của các sao trong Tử vi hiển lộ từ chính tên của nó.
    - Tuần: là Tuần trung Không vong;
    - Triệt: là Triệt lộ Không vong;
    Ý nghĩa sơ bộ:
    - Nếu bạn có một chiếc xe thì Tuần là xe chạy đúng luật, Triệt là cái thắng.
    - Tuần là vòng tròn, Triệt là đường thẳng. Tuần hít vào (Tuần hoàn máu) Triệt thở ra (Thân mà gặp triệt gặp hạn xấu có khác gì chỉ thở ra mà không hít vào có nghĩa là chết).
    - Triệt làm lộ ra, vỡ ra như tên gọi: lộ gì, vỡ ra cái gì tùy sao bị Triệt.
    - Tuần chủ thu vào, chủ trọng, chủ giáo hóa......
    Một vài ví dụ:
    - Thiên tướng là sao thanh sắc, là Tình cảm nếu gặp Tuần nghĩa là trọn vẹn với tình cảm đó. Gặp Triệt là loại bỏ, cắt bỏ tình cảm đó nếu hạn xấu kết hợp các yếu tố khác cũng có nghĩa ông tướng bị cắt đầu.
    Trở về với lá số:
    Thân cư Quan ngay vị trí Địa võng (Tuất),nếu đứng tại vị trí Tuất: Tham Lang là chủ là chủ mưu, Phá Quân, Thất sát là tay chân và phương tiện. Vì Tham lang ngộ Tuần nên Tham đúng đường đúng luật. Một thương gia bán hàng tốt giá đúng, một ông Quan tuy giàu có nhưng không bằng cách tham nhũng vì lòng Tham (Lang) được đặt đúng luật.
    Vì suy nghĩ như thế khiến cho Thất sát, Phá Quân những dũng tướng kia làm đúng khi được tham mưu bởi trí tuệ Tham Lang.
    Bên cạnh đó vì Tuần nên cẩn trọng, cân nhắc dẫn đến đôi lúc chậm chạp vậy.
    Nhưng với điều kiện: là không nên gặp Thiên Không, và các sao như Bệnh Phù (ie: bệnh nặng lắm rồi) Tuân Hình: trọng tội, Tuần Kiếp tai nạn nặng...., Kình Tuần: đứng lên để được trọng vọng. Thất sát là được và mất vì thế kỵ gặp Tuần Triệt vì sự được mất càng khủng khiếp hơn nữa.
    Vài dòng góp vui cùng bạn,
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2009
  11. wonder1988

    wonder1988 New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    bạn tuongnguyen2007 giải đáp thắc mắc bên trên cho mình đi mà :-S
     
  12. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    Điều quan trọng là bạn khoan quan tâm tới đắc hảm đã. Nói tới đắc và hãm nghĩa là thế nào? ví dụ:
    - Tôi là nhân viên văn Phòng chỉ làm việc với bộ office thì máy tính (lúc này tạm gọi máy tính là một sao Tử vi) thì tôi không cấn bộ card màn hình, hoặc ram mạnh vì máy tôi đúng cách tôi dùng, tôi không chơi game, còn tôi dùng máy mạnh (Miếu vượng) thì chỉ là son phấn điểm tô nào có ích chi!. Vậy sao này (máy tính) của tôi đúng cách với lá số của tôi. Tuy sao này không Miếu, Vượng nếu gọi theo tử vi. Nhưng nếu tôi là dân Đồ họa thì không đúng cách rồi, không dùng được và gây cản trở cho tôi vì cứ mỗi lúc làm thì bị treo máy vậy.
    Trở về lá số của bạn: Linh Tinh là ngôi sao chỉ về tinh thần, Văn Xương, Đà là cũng thế.
    Khi hạn bạn đến Cung Thìn có Thiên La (la trời - oán đất: Địa võng) thên Đà la giăng, Vũ khúc lúc này có hiểu biết của Khoa mà kiêu ngạo kiểu Phong cáo vẫn hành động và muốn giải bày, ai cho? hành động anh đã rõ ràng: cải không được vì thế Hỏa tinh mới đột ngột (Linh Xương) bốc lên không kiểm soát được hành động. Bạn đã từng chứng kiến những cơn giận ví uất ức dẫn đến hành động bộc phát điên rồ chưa? Đó là chưa kể anh Quan Phù, Thái Tuế luôn cho mình là chính nghĩa phải đấu tranh tới cùng.
    Hằng năm đến Tết Đoan Ngọ, mấy ai không biết nhà Thơ Khuất Nguyên với bài Ly Tao vì phẫn uất mà đầm mình tự vẫn (mà nào ai nói ông sai đâu? nhưng giờ đây ngoài đôi lời cảm thán!)
    Bạn hãy yên tâm, họa này từ trong mà ra, từ mình mà ra nào ai khác thì đương nhiên bạn bạn sẽ quan phòng được nếu bạn biết trang bị một chữ TÂM.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2009
  13. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    Đọc là thấy của bác buu dinh. Satphatham nơi miếu vượng gặp tuần triệt thì kém hay. "Hung tinh ngộ chế" là đúng khi satphatham hãm, lá số phá quân cư ngọ đẹp thế thì tuần nhảy tốt gì. bạn theo bác buu đinh, tôi thì không. Ngoài bác buu dinh tôi chưa thấy sách nào nói vậy. Có câu phá quân thìn tuất ngô tuần khoa thêm lộc là tốt. Nhưng đấy là theo ng nào vẫn quan điểm pha thìn tuất bất nhân.
    thất sát tại thìn tuất như thanh kiếm bị chôn vùi ngộ tuần triệt làm bật lên . dấy là cách lý giải của ng xưa. Thất sát là được và mất là cách luận giải thật sự tôi không hiểu và cũng không nghe sách vở bao h đấy cũng là của bác buu dinh. Nói về bộ satphatham tôi không bao h đồng tình với bac buudinh.
     
  14. wonder1988

    wonder1988 New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    vậy sát phá liêm như trên là tốt hay xấu ạ
    Em có đi nước ngoài làm ăn đc ko ạ
    Cái hạn gặp Linh Xương Đà Vũ kia có qua đc không ạ :(
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2009
  15. wonder1988

    wonder1988 New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    em đang thực sự bị stress vì quá nhiều việc đổ lên đầu , các anh chị làm ơn đi mà , có ai luận giải cho em với
     
  16. wonder1988

    wonder1988 New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    20
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    em không nghĩ rằng trên đời này lại có người bố như vậy , mẹ đã không giờ đến bố cũng vậy , chẳng nhẽ ông trời muốn diệt em sao
     
  17. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    Trời không có diệt người đâu bạn :-D Đừng tự diệt bản thân !!!
     
  18. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    Gào nhiều quá, bỏ cái thói đàn bà ấy đi. Bố là bố, sai đúng gì cũng là bố hết. Huống chi số phận, định mệnh mỗi người khác nhau, nhiều khi bố cũng khổ tâm đến chết đi được, vì nọ vì kia mà như vậy thôi. Đã không chọn được cửa sinh mình ra thì cũng chớ nên trách cứ những bậc đã cho mình cuộc đời này. Anh thấy chú lớn rồi, ra dáng đàn ông trưởng thành lắm rồi, lại có học thức nữa thì hẳn cái suy nghĩ nó phải khoáng đạt và bản lĩnh hơn nhiều chứ. Đáng ra chú phải trở thành chỗ dựa cho tất cả mọi thành viên trong gia đình chứ. Vậy mới đáng mặt nam nhi, hảo hớn ở đời.
     
  19. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    Như đã nói cậu còn quá trẻ để xem tử vi, vì thế ít người quan tâm luận giải cho cậu là vậy. Những gì quan yếu nhất trong một lá số đã được nhắc nhở tới lá số. Cuộc đời này, có quá nhiều cảnh đời còn oan trái gấp 100 lần lá số này thế mà học vẫn lạc quan sống (...) vô luận trong mọi hoàn cảnh vẫn hiếu kính bậc sinh thành. Có nhiều điều sâu sắc về quan hệ con cái và đấng sinh thành cần nói với cậu nhưng qua cách cậu gào to trong diễn đàn khiến tôi ngừng lại vì sợ phản ứng ngược. Trở về lá số:
    Mệnh Phá Quân cư ngọ có Văn Khúc, Phương Cát + Kình Lực: bạn phải tự lực rất nhiều và vì thế cũng lắm người ngưỡng mộ sau này. Cũng vì thế Cậu cũng kiêu ngạo lắm lắm để che dấu cái Tang Môn trong người. Cung Phụ Mẫu nhị hợp với Mệnh, và Mùi lo cho Ngọ nhưng vì chữ Cơ Kỵ hình thành cách Cơ Cự Kỵ Kình vì thế không thể sống cùng Cha và Mẹ được là vậy. cũng như Bố Mẹ cậu không thể sống cùng nhau - Âu cũng là số phận vậy.
    Có một người Cha đã từng nói với một người con như thế này (người Cha chưa từng nuôi dưỡng được đứa con đấy): " Cha chỉ cho con một cơ hội duy nhất để vào đời đó là Nghèo, là Cô độc thiếu tình thương" ở đây cơ hội là Việt Kỵ Suy: sự thiếu tình thương, thiều giáo dưỡng từ Cha Mẹ cũng là cơ hội tốt của Cậu hơn là than trách. Vận cậu hiện không tốt thì nó phải thế. Và vì thế nó làm cho Phá Quân Kình có cơ hội tu dưỡng để chờ đón vận hạn sau.
    Tử Phủ Linh Xương trong thế Tuế Hổ Phù thấy Đà la đây là Đại hạn gặp Thiên Thời nhưng rất mệnh mỏi cho cậu. Một cuộc chiến thật sự cho Phá Quân lưu Mệnh tại đây:
    - Mệnh Mộc ở (+)Kim là bất lợi.
    - Thất bại - Thành công luôn song hành cùng nhau;
    - Khi ở thế đứng Tử Phủ bạn gặp Đà La Vũ nhưng Liêm trinh Thiên Tướng bị Triệt nên phá vỡ thế cân bằng giữa háo thắng (Vũ Cáo Khoa cùng Tuế) và Khoan hòa (Liêm Tướng). Phá Quân Thai Phụ và Sát xung háo thắng gặp Thiên Phủ bảo thủ thế là Ông Tử vi hoang mang vì rối ren và hung hiểm (Không Kiếp Hà Sát). Nhưng may thay Đà hợp Linh nên cậu chỉ bầm dập, lên bờ xuống ruộng vẫn còn sinh cơ nhờ Hóa Khoa giáo hóa cho Vũ.
    - Khi Lưu Đại hạn ở Thìn ở thế Linh Xương La Vũ + La và Hỏa Tinh giáp Không Kiếp Hà Sát nhịp hợp Địa Không: thật đáng quan ngại đây tuy có Hóa Khoa.
    Người Mệnh Sát Phá Tham hạn thấy Không Kiếp thì phát lên một cách bất ngờ, nhưng cũng vì thế chủ quan vì thành công là mầm họa là thế. Vậy có qua khỏi không?
    Mệnh ở cách cục Sát Phá Tham: may cho Phá Quân thấy Triệt và Tuần, Tham Lang cánh tay đắc lực của Phá Quân ngộ Tuần hay nói cách khác cái Tham Sân Si của cậu tương đối "Chính Phái" và có Khoa nên giảm được tai họa rất nhiều. Hơn nữa Ách cung ngộ Triệt cũng giảm được tai họa.
    Tham Lang ngộ Tuần là chậm mọi dự định, mọi thành quả đến từ Tham Lang sẽ đường hoàng hơn (đương nhiên ít hơn) và họa vì thế không đến vì mình thấy một chữ Tuần.
    + Câu bạn hỏi tôi không trả lời, hãy học, và phấn đấu đường hoàng.
    Câu trả lời của tôi đến đây là chấm dứt và không tham gia vào Thread của Cậu nữa.
     
  20. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: Mong được giúp đỡ nhiều

    Theo Kinh Tham Sân Si :
    1. Tham: ưa muốn, ham mê, đắm say, thích thú, cố giữ, keo kiết, ưng được thỏa mãn, mong được khoái lạc, danh vọng,...

    2. Sân: chán ghét, giận dữ, thù hận, nóng nảy, chống trả,...

    3. Si: ngu dốt, đần độn, lầm lạc, thành kiến, giáo điều, cuồng tín, mê tín,...là những nguyên nhân gây ra bất hạnh, phiền não và ưu tư cho con người.


    Thấu hiểu được điều này là bạn đang tự giúp mình tránh khỏi cái Nghiệp của mình vậy.

    Người ta nói "Sướng khổ tại Tâm" ... Vạn sự cũng tại Tâm mình mà ra .. Mong bạn bình an.

    Bạn còn quá trẻ để phải sầu não về cuộc sống. Tiến lên chứ... Nếu bạn gặp nhiều người thì bạn rồi sẽ thấy, hóa ra có nhiều người khổ hơn mình gấp nhiều lần đấy chứ ...
     

Chia sẻ trang này