Mong các bác giúp mình với....

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi Quảng Ân, 7 Tháng bảy 2009.

  1. Quảng Ân

    Quảng Ân New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    QA mới gia nhập diễn đàn, thấy anh tuongnguyen va langbam xem hay quá(mạn phép gọi là anh vậy :p).
    Rất mong các anh giúp đỡ cho ....:-bd
    QA sinh ngày 25 tháng 1, 1986 lúc 21:30(DL)

    Mình đang rất buồn vì chuyện tình cảm, có lẽ số phận mình phải do người khác định đoạt hay sao đó, mọi chuyện phải ráng theo ý gia đình, nếu ko được thì nói gia đình này sẽ tan vỡ vì mình:-O....
    Mình đang thương 1 người mà gia đình ko tài nào chấp nhận được, ép mình phải chia tay... mình mệt mỏi quá.... ko biết phải chọn sao giữa gia đình và anh ấy hết...
    Việc học tập cũng rất khó tập trung

    Mình đi du học từ cuối 2004, và sống xa gia đình cho đến nay.

    Mong mọi người giúp đỡ với.
     

    Các file đính kèm:

  2. Quảng Ân

    Quảng Ân New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    [​IMG]

    Sợ attached file bài trên nhỏ quá, nên mình ráng attach hình vào để mọi người xem dễ dàng hơn.
    Chứ ko có ý spam bài gì đâu.
    rất mong mọi người giúp đỡ:-bd
     
  3. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    Kim mệnh, VCD, có Đà La độc thủ hợp hành mệnh, giá con Hỏa Tinh đổi thành Linh Tinh thì hay biết mấy nhỉ. Hỏa hợp với Kình, Linh hợp Đà, lại đắc địa nữa thì còn gì bằng. Số này thích ở chùa, có duyên tu hành.:-D

    Từ cái cung Phu này tôi thấy hình như bạn bị gia đình phản đối vì người yêu bạn có sự chênh lệch tuổi tác quá lớn so với bạn? Người ấy đã từng lập gia đình nhưng đã ly dị?
     
  4. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    Tham hóa khí thành Khoa rồi! Nên chỉ đứng trước cổng Chùa thôi! và không biết có lẩm bẩm hát bài: "Em đi lễ Chùa này" của Phạm Duy không?"
    Lăn tăn không có ý phạm thượng thầy thuốc đang kê toa, mời Anh LangBam~_coffee
     
  5. Quảng Ân

    Quảng Ân New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    phục anh langbam quá, trúng phóc anh ạ.=D>
    nói chung em cũng thông cảm cho gia đình em, cũng vì lo cho em thôi, anh ấy sinh năm 1975(hơn em 10t), ly dị lâu rồi, 4 năm, và có 1 dứa con trai 8t.
    em hiểu là mọi người nghĩ cho em, nhưng ko hiểu sao em cảm thấy anh ấy và em rất có duyên.
     
  6. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    Thế là Cưới Trâu được khuyến mãi thên Nghé! Tốt quá còn gì! Có khuyến mãi thêm chuồng không vậy?
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng bảy 2009
  7. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    Hehe anh Tuongnguyen2007, cách Hồng Loan + Thiên Không tại tứ Sinh của tuổi tứ Mộ chính là cách Hồng Không - sắc sắc không không thì phải (Lang Băm nhiều lúc nghĩ mình chả khác gì con vẹt, chỉ biết nhắc lại lời các bậc Tiền bối thôi hihi:-D). Người mang cách này lúc nào cũng thấy lòng cô quạnh, thích sống ẩn dật, chán cảnh bon chen với đời. Riêng đương số, vì còn mắc thêm Đà Hỏa, nên đường đến với sự tu hành cũng thật lắm gian truân. Mấy dòng phét lác, mong các bác đừng cười nhé :-D
     
  8. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    :)) Dạo này đúng là Thánh cho ăn lộc. Nói vu vơ thế mà cũng chuẩn, Gia Cát Dự gặp mình có khi cũng khóc thét mà chạy mất dép khà khà =))
     
  9. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    ok, Cái này chỉ để Người's Lá số thành thật trả lời thôi! Nhưng Thiên không là do Tử vi Việt Nam (theo quan điểm của mình: mang hàm ý nhắc nhở mà thôi của các Cụ). Người Đà la độc thủ thì kín tiếng lắm, ít nói trong nhà nhưng ra đường thì xét lại. Họ luôn có vẻ nhẫn nhịn nhưng điều này không đồng nghĩa với thích tu hành đâu! Nhìn Ách cung kìa (kiếp trước chắc làm cận vệ quá!????).
    Mình không tranh luận chỉ nêu một ý nghĩ chưa hẵn hình thành một quan điểm!~_coffee
     
  10. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    Hỏi chủ topic một câu: tên thật là Quảng Ân à!
     
  11. Quảng Ân

    Quảng Ân New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    @tuongnguyen: có người con gái nào muốn cưới trâu được nghé đâu anh:-S. nhưng thương thì phải rộng lòng thôi :) hơn nữa, đứa bé đâu có tội tình gì.

    @langbam: chuyện nhan sắc em ko dám tự đánh giá, bạn bè nói nhìn xinh thôi. bản thân em thấy mình ko đẹp, chỉ được cách cười (có người nói em cười dễ chết người đối diện lắm ~_ beatup)
    Còn chuyện tu hành em ko biết, nhưng rất tin những logic của đạo phật, đôi khi thấy mình sống cũng khép kín, cho là ẩn dật đó ạ.
     
  12. Quảng Ân

    Quảng Ân New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    tên thật của QA giống con trai lắm :-D
    Quảng Ân là tên trong chùa thôi
     
  13. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    OK sorry nhé! Mình chỉ đùa thôi, bạn trả lời giúp mình về vụ your Name nhé! Để mình nghiệm tí, mới bạn ly coffee~_coffee
     
  14. Quảng Ân

    Quảng Ân New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    có trách cứ ai đâu mà sorry:-S
    tên thật là Lợi (ko nữ tính chút nào nhỉ) :-D

    trong nhà cũng rất ít tâm sự chuyện riêng của mình, nghe ngóng chuyện thiên hạ thì kha khá.
    Ra ngoài thì tuỳ hoàn cảnh, tùy người gặp, ko phải ai mình cũng cởi mở.
     
  15. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    Thế là Sư Thầy cho Pháp Danh là người biết lý số đấy! Tôi chỉ khuyên bạn nên chậm lại một chút, nhẫn nại trước sự phản đối. Theo tôi năm nay hơi khó khăn đấy.
     
  16. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    Ngoài chữ tình còn đây một chữ ân phải không bạn. Ân không phải là ân bạc ân tiền đâu. Nhưng mà thôi tôi không dám phá rối Anh LangBam kê toa. Alo Anh LangBam ~_angrygun
     
  17. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    Quảng Ân .. cái tên có ý nghĩa lắm =D>

    Ân tình bao la ... :-D Chẳng trách sao mà bạn Quảng Ân sẵn sàng được trâu mà lợi nghé ... :-D

    Vài dòng hóng chuyện thôi .. Nhưng mà anh tuongnguyen2007 nói chính xác đấy .. hượm hẵng .. Cân nhắc thử xem ..

    Duyên phận là ở đây .. :-D
     
  18. Quảng Ân

    Quảng Ân New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    Rất cám ơn lời khuyên của anh tuongnguyen.
    QA cũng chỉ biết nhẫn nại, đợi học xong rồi mới tính(chắc 1 năm), giờ thì phải dỗ dành gia đình thôi. Mình ko muốn gia đình rối loạn vì mình.

    Nhưng có qua thì phải có lại, bắt anh ấy nhẫn nại cũng ko phải, ko biết tình duyên này rồi sẽ thế nào, mình cảm thấy đường tình duyên mình lận đận quá.
    Ko lẽ mình có duyên tu hành(???) là sau này sống cô đơn hả?
     
  19. Quảng Ân

    Quảng Ân New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    thank Rosalie đã chia sẻ nha~_bighug
    ko biết nói sao, lúc đầu cũng khó nghĩ, có lẽ cũng may là bé trai, lại lớn lên ở Mỹ, nên cũng rất độc lập, rất dễ gần, thoải mái:">
    buồn là gia đình ko hiểu ~_crying
     
  20. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Mong các bác giúp mình với....

    Ô đơn cái gì? Tu hành cái gì? Lấy chồng cũng là Tu đó! Nhưng chữ duyên và phận là hai khái niệm không phải lúc nào cũng đi với nhau. Mình không dám can thiệp và bàn bạc cùng con tim của bạn. Thời gian cũng là liều thuốc tốt trong tình cảm: nhất là ở hoàn cảnh như Anh ấy, việc chờ đợi cũng là đương nhiên và cũng là cách có trách nhiệm với tình yêu của mình. Về lý số, năm nay không thuận, nhưng cứ tận lực thử xem. Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ trong đó có cả tình yêu. Cũng cần thời gian cho Tình cảm của bạn tỉnh táo! hạnh phúc cả đời mà.
    Chúc bạn vui, năm nay buồn là đúng rồi.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng bảy 2009

Chia sẻ trang này