Nghệ thuật biểu đạt tình cảm với chồng

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi phieudu, 26 Tháng chín 2008.

  1. phieudu

    phieudu New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    50
    Điểm thành tích:
    0
    Để làm một người vợ tốt, chỉ có tình yêu thôi chưa đủ, bạn còn phải có những biểu hiện thật cụ thể và đó là cả một nghệ thuật.
    [​IMG]
    Xin giới thiệu một số cách giúp các chị em biểu đạt tình cảm với chồng thật tinh tế:
    - Thường xuyên tìm cơ hội để khen ngợi chồng mình. Người vợ rất thích được chồng khen là trẻ trung, xinh đẹp. Ngược lại, người chồng mong muốn được vợ khen tài hoa và có nghị lực.
    - Các bà vợ có thể nói chồng: “Em khổ vì anh, em ghét anh! Em không thèm chấp anh!”… Song tuyệt đối không được nói: “Tôi khinh thường anh” trừ khi bạn cảm thấy duyên phận của hai người đã đến hồi kết thúc, không thể cứu vãn được nữa.
    - Có những thói hư tật xấu của người chồng xuất phát từ người vợ, vì vậy bạn không nên trở thành người bảo mẫu của chồng. Giả dụ có một buổi sáng nào đó chồng vừa mở mắt ra đã bảo bạn đi tìm chiếc quần đùi - dấu hiệu báo rằng, ngày cuối của bạn đã đến rồi đấy!
    - Trong con mắt của các ông chồng, bạn bè có vị trí tương đối quan trọng, “giàu vì bạn sang vì vợ" mà! Vì vậy, các bà vợ nên tạo cơ hội cho chồng có thời gian và không gian để giao tiếp với bạn bè. Qua đó bạn có thể sửa chữa thói hư, tật xấu của chồng. Không nên khống chế, cấm đoán chồng một cách thô lỗ, ích kỷ.
    - Người chồng rất coi trọng thể diện của mình, có thể nói rằng thể diện gắn liền với sinh hoạt của họ. Do vậy, tuyệt đối không nên kể tội, ca thán chồng mình trước mặt người khác. Ở ngoài đường, vợ tỏ ra kính trọng chồng bao nhiêu thì khi về nhà người vợ được trả lại nhiều gấp bội, bạn không cần lo sẽ... "thiệt thòi".
    [​IMG]
    - Trong mọi trường hợp, người vợ không nên giật điện thoại di động của chồng, làm như vậy, vừa tỏ ra “quá đà”, vừa dễ dàng đẩy chồng vào chỗ tuyệt vọng hơn.
    - Người chồng muốn giữ kín sự nghiệp của mình, vì vậy người vợ cũng không nên dò hỏi công việc cùng với các mối quan hệ của chồng ở cơ quan. Nếu những gì có thể nói được với vợ, hãy cứ để anh ấy tự nói ra.
    - Trước mặt ông chồng mà cứ lôi chuyện có liên quan đến bố mẹ, người thân của chồng ra để bàn bạc là một việc ngốc nghếch, dại dột. Lúc này người chồng sẽ âm thầm chịu đựng, không nói. Thực ra trong lòng rất buồn bực và khó chịu, vì anh ấy nghĩ rằng trên đời này bố mẹ chỉ có một, còn vợ nếu mất (bỏ) vẫn có cơ hội lấy vợ khác!
    - Người chồng thích nhìn ngắm sắc đẹp của vợ, đó là một nhu cầu thẩm mỹ không thể thiếu. Người vợ chớ coi đó là một việc nhỏ mà có thái độ và nhận thức sai lầm.
    - Trước mặt chồng không nên nhắc nhiều đến chuyện tiền bạc hoặc nói vòng vo ám chỉ, buộc chàng phải tiết kiệm được nhiều tiền. Ngoài ra, không nên kể kể dài dòng với chồng những chuyện có liên quan đến người đàn ông khác
    - Ở nhà mẹ đẻ của mình, các bà vợ không nên ngạo mạn, hách dịch với chồng, đặc biệt là trước mặt các anh, chị em nhà mình; không nên sai khiến chồng hoặc có những thái độ chọc tức chồng khiến chồng khó chịu.
    Theo Phununet
     
  2. chrysantheme

    chrysantheme New Member

    Tham gia ngày:
    6 Tháng mười 2007
    Bài viết:
    21
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nghệ thuật biểu đạt tình cảm với chồng

    Chào phiêudu!
    Cho hỏi đoạn nầy, mình không hiểu:
    - Có những thói hư tật xấu của người chồng xuất phát từ người vợ, vì vậy bạn không nên trở thành người bảo mẫu của chồng. Giả dụ có một buổi sáng nào đó chồng vừa mở mắt ra đã bảo bạn đi tìm chiếc quần đùi - dấu hiệu báo rằng, ngày cuối của bạn đã đến rồi đấy!
    phiêudu làm ơn giải thích, xin cám ơn nhiều.
     
  3. phieudu

    phieudu New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    50
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nghệ thuật biểu đạt tình cảm với chồng

    Chào Chrysantheme,
    Trước hết PD xin thưa, PD không phải là tác giả của bài này. Lang thang trên mạng, thấy có gì hay, bổ ích thì post lên đây cho mọi người cùng đọc. Nhưng Chrys (xin gọi như vậy nhé!) đã hỏi, PD cũng xin góp vài suy nghĩ.

    Bảo mẫu là người thay MẸ chăm sóc trẻ con, từ đầu đến chân, từ miếng ăn đến giấc ngủ vì trẻ con chưa biết cách tự chăm sóc mình.
    Nhiều người vợ thấy chồng làm việc vất vả bên ngoài nên khi chồng ở nhà thì chăm như chăm con. Chăm sóc là biểu hiện của sự yêu thương nhưng thái quá sẽ phản tác dụng. Lâu dần sẽ hình thành thói quen xấu ở chồng. Trong khi các bậc cha mẹ muốn dạy con tính tự lập và thay vì giúp chồng điều chỉnh bản thân cho phù hợp với cuộc sống gia đình mới thì mình lại làm cho chồng bị phụ thuộc chỉ vì sự chiều chuộng vô lối của mình. Khi có con thì chẳng khác nào mình phải chăm hai đứa trẻ, trẻ bố và trẻ con. Chăm 1 đứa con thôi mà đã thấy mình già hơn nửa chục tuổi rồi. Mà chồng thì cứ em hỡi, em ơi, lấy cho anh cái này, lấy cho anh cái kia, anh đói bụng... thì có mà phát điên.
    Nói chung, làm như vậy chẳng khác nào làm khổ mình thêm trong khi chồng mình có thể tự chăm sóc bản thân, chia sẻ với mình nhiều thứ và chăm sóc cả mẹ con mình nữa.

    PD có 1 chị bạn. Trước kia, cứ hôm nào nhiều việc, về nhà trễ 1 tí thì y như rằng con đói meo, chồng thì nhăn nhó đợi chị làm cơm vì anh chồng chỉ biết chế biến mỗi món mì ăn liền thôi. Còn không may chị đau ốm thì cũng phải lội ra chợ mua thức ăn rồi làm cơm cho 2 bố con. May mà anh này đã có tiến bộ vượt bậc khi chị sinh cháu thứ 2.
    Một chuyện khác. Hồi sinh viên, bên cạnh phòng trọ của PD là phòng của một gia đình nhỏ. Đi làm về, anh chồng nằm đọc báo hay xem tivi, chị vợ lo bữa cơm chiều rồi còn phải xách nước vào tận phòng cho anh ấy tắm vì anh ấy không chịu dùng phòng tắm chung. Có hôm chị ấy sốt, mình nấu cháo và mua thuốc cho chị, anh chồng đi mua thuốc từ sáng đến chiều mới về. Chị kể mà nước mắt ngắn, nước mắt dài...

    Vài lời chia sẻ.

    Chúc gia đình Chrys và các anh chị luôn tràn ngập tiếng cười.
     

Chia sẻ trang này