Nhân lễ Vu Lan - Chuyện này những người con nên đọc ai cũng thấy mình trong đó

Thảo luận trong 'Nuôi con' bắt đầu bởi doctorhanoi, 7 Tháng tám 2006.

  1. doctorhanoi

    doctorhanoi New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    62
    Điểm thành tích:
    0
    Chuyện này những người con nên đọc ai cũng thấy mình trong đó
    Một người cha già nua ngồi hóng mát trên băng ghế gỗ trước sân nhà cùng đứa con trai thành đạt của ông. Bất chợt một con quạ sà xuống đậu bên bờ giậu.

    Người cha già nua hỏi đứa con của mình: "Con gì vậy con?".

    Người con trả lời: "Đó là con quạ".

    Một lúc sau, ông lão lại hỏi con trai: "Con gì vậy con?".

    Người con trả lời: "Đó là con quạ".

    Vài phút sau, ông lão lại hỏi con trai: "Con gì vậy con?".

    Người con đáp lại: "Cha ơi, con vừa nói đó là con quạ mà".

    Một chốc sau, ông lão lại hỏi con trai lần thứ tư: "Con gì vậy con?".

    Lần này, giọng người con đã có phần bực bội, anh ta trả lời gắt gỏng: "Cha ơi! Đó là con quạ! Con quạ!".

    Sau đó vài phút, người cha lại hỏi con trai lần nữa: "Con gì vậy con?".

    Lần này thì đứa con phát cáu lên, anh to tiếng: "Cha ơi, sao cha cứ hỏi hoài một câu hỏi, mặc dù đã bao nhiêu lần con trả lời cha: đó là con quạ! Cha không hiểu hay sao!".

    Người cha già lụm khụm đi về phòng mình và quay trở ra chiếc ghế gỗ với một quyển sổ cũ kỹ. Ông lần giở đến một trang viết và đưa cho con trai đọc. Đứa con đọc được những dòng chữ sau trong quyển nhật ký của cha:

    "Ngày… tháng… năm… Hôm nay, khi tôi cùng đứa con trai bé bỏng của tôi ngồi hóng mát trước sân nhà, thì có một con quạ sà xuống. Con tôi hỏi tôi hết thảy hai mươi lăm lần đó là con chim gì. Tôi trả lời con trai tôi đủ hai mươi lăm lần rằng đó là con quạ mà trong lòng vẫn ngập tràn hạnh phúc."
     
  2. gonflex45

    gonflex45 New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    53
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhân lễ Vu Lan - Chuyện này những người con nên đọc ai cũng thấy mình trong đó

    :) Một câu chuyện có ý nghĩa thật sâu sắc và thấm thía.Cám ơn bác dotorhanoi nhiều lắm!Thông qua câu chuyện cháu hiểu được rằng:
    " Khôn ngoan nhờ đức cha ông
    Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ
    Đạo làm con chớ hững hờ
    Phải đem hiếu kính mà thờ tổ tiên!"
    Theo cách cháu hiểu là như vậy!Không biết đúng ý nghĩa câu chuyện của bác hông?:rolleyes:
    Còn các bạn nghĩ sao về ý nghĩa câu chuyện này?
     
  3. mars

    mars New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhân lễ Vu Lan - Chuyện này những người con nên đọc ai cũng thấy mình trong đó

    Quả là một câu chuyện cảm động. Tôi cũng còn nhớ mãi câu chuyện Trung thu hồi tôi mới cấp 1. Hôm ấy Trung thu, tôi bị nhốt ở nhà, nhà tôi nghèo lắm. Sáng đi học về, chiều tôi lủi thủi chơi trong nhà một mình với đứa em trai, nhìn qua cửa sổ thấy chúng bạn chơi đùa. Mãi chiều tối mới thấy bố về. Tôi vẫn nhớ mãi cảnh bố tôi tất tả đèo 2 anh em tôi đi mua quà trung thu. Chúng tôi vui lắm và sướng vô cùng. Tới giờ tôi vẫn nhớ tới bầu trời âm u ảm đạm hôm ấy mà thấy ấm lòng. Tôi yêu cha tôi, và mẹ tôi nữa. Yêu thật nhiều!
     

Chia sẻ trang này