Chào các bác, ACE Trong cơ quan tôi có 1 tay sếp tính ích kỷ hại nhân, đúng là 1 tên tiểu nhân chuyên tìm cách lợi mình hại người. Vậy mà đã bao năm nay hắn vẫn sống thanh bình, gia đình còn giàu có sung túc. Cả vợ hắn tính cách cũng như vậy. Tuy nhiên hắn rất thủ đoạn nên cấp trên không biết. Rất nhiều nhân viên lương thiện là nạn nhân của hắn, nhất là hắn chuyên cướp công đoạt của của cấp dưới. Vậy thử hỏi, nhân quả ở đâu? Các bác, ACE giải thích giùm HH
Ðề: Nhân quả ở đâu? trước hết bạn phải hiểu nhân quả là 1 chuỗi các sự việc có quan hệ mật thiết với nhau ,chứ không phải những sự việc đơn lẻ hôm nay bạn trồng 1 hạt lúa ,thì ngày mai không thể chạy ra và la lối om xòm rằng tại sao chưa thành gạo được nó cần thời gian ,và nhân quả cũng vậy bạn ạ ví dụ bạn vừa dắt 1 bà cụ già qua đường ,trả ví cho 1 người bị mất thì bạn ko thể ngay ngày hôm sau đòi hỏi phần thưởng bạn đền đáp được và nhân quả thể hiện ở chỗ này : bạn trồng lúa ,tuy chưa ra lương thực ,nhưng người xung quanh biết bạn là người có lao động ,họ tôn trọng bạn. bạn trả lại ví tiền cho người khác ,giúp đỡ người già ,người xung quanh biết bạn có lòng thương yêu ,tính thật thà nhân quả mang lại cho bạn sự tôn trọng ,niềm tin tưởng của người khác thời gian đầu còn phần thưởng về sau sẽ đến ,nhưng cần có thời gian .. cũng như cần có thời gian để thai nghén nó ... quay lại chuyện vị sếp mà bạn kể . ông ta có quyền hành ,và xấu xa theo như bạn nói ,thì nhân quả nằm ở đây : ví dụ đơn giản là ngày trước ông ta có trồng lúa ,nên bây giờ có gạo để ăn ,và vì ngày trước bạn ko ở đó để thấy ông ta trồng lúa ,nên bây giờ khi thấy ông ta có gạo để ăn bạn lại thấy bất công ..Tôi có thấy ông ta trồng lúa đâu ,tại sao ông ta lại có gạo để ăn ? cũng như vậy ,sếp của bạn ngày trước đã làm những việc..để bây giờ quả mà ông ta hưởng là vị trí lý tưởng trong công việc ,vì trước đây bạn ko thấy ông ta làm gì cho nên bây giờ bạn thắc mắc tại sao 1 người xấu xa như hắn lại có thể làm sếp.. nhân quả là ở chỗ đấy.. tiếp theo ,có thể bạn chỉ nhìn bề ngoài và đánh giá rằng ông ta là người xấu xa ,nhưng tại sao luôn luôn hưởng những điều tốt đẹp đến vậy ? phải biết nhân quả không để xót bất cứ 1 ai ,lưới trời lồng lộng tuy ông ta giầu có ,quyền chức nhưng ông ta ko có được sự tôn trọng của cấp dưới ,của gia đình ,con cái ông ta vì có nhiều tiền nên ăn chơi đua đòi ... và biết đâu ,trong 1 ngày gần đây ông ta sẽ bị thanh tra về những việc làm xấu xa của mình.. điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là nhân quả luôn luôn hiện hữu khắp nơi ,nếu làm ác gặp quả báo ngay hay làm thiện được thưởng ngay thì thế gian này đã trở thành thiên đường cả rồi . nhân quả là sự tổng hợp ,nó cần thời gian ,nó cần đủ mọi yếu tố để hợp thành kết quả ,nó là sự công bằng ai không tin nhân quả là người ko yêu quí sự công bằng ,mà đã ko yêu quí công bằng thì ko phải là người tốt nhân quả luôn luôn âm thầm thử thách mỗi chúng ta ,để xem chúng ta có xứng đáng với phần thưởng nó định mang lại không?
Ðề: Nhân quả ở đâu? vậy thì nhân viên của người ấy cũng thuộc diễn kém cọi,không biết nhìn xa ,loại nhân viên ấy thì cần gì phải quan tâm cho mệt.=)))
Ðề: Nhân quả ở đâu? tôi thật sự không hiểu bạn nghĩ gì mà lại nói ra những lời như vậy? lúc đó bạn có suy nghĩ không ? chẳng lẽ sếp mà cứ xấu xa thì nhân viên của người ấy cũng là loại người như vậy ? chẳng lẽ theo quan niệm của ban ,cha mẹ mà bạc ác ,thì con cái cũng bạc ác theo ? chẳng lẽ người đứng đầu mà ko tốt thì những người cấp dưới của ông ta cũng ko tốt ? và ngược lại người đứng đầu mà tốt thì cấp dứoi của chúng ta cũng tốt ư ? Bác Hồ là vị cha già đáng kính của dân tộc ,vậy thì năm cam ,bùi tiến dũng ở đâu ra ..? người bạn trên của chúng ta đang bức xúc trước 1 tình huống ,tôi cho là hay gặp trong cuộc sống ,người ấy cần có 1 lời khuyên thật sự đúng đắn ,người ấy phải biết rằng nhân quả tương ứng , lưới trời lồng lồng ,thưa nhưng ko lọt ,hãy cứ yên tâm mà sống sao cho ko hổ thẹn với lòng mình bạn ko khuyên người ta thì thôi ,lại còn đưa ra 1 nhận định xanh rờn ... tôi xin nói thẳng ,qua việc nay ,tôi không tôn trọng bạn
Ðề: Nhân quả ở đâu? các chú cứ tranh cãi nhau mãi những gì chúng ta ví dụ chẳng qua chỉ là đem cái hữu hạn mà xét cái vô hạn thôi mọi lí thuyết đều là màu xám cuộc đời mới là trường học đạo người ko công bằng ở chỗ đem cái của người nghèo bù đắp cho kẻ giàu xét luật đời: tiêu diệt hắn đi nhưng giết hắn thì mình cũng phải chết vì ta không có quyền quyết định được sự sống của kẻ khác đời là vậy mà
Ðề: Nhân quả ở đâu? nói thẳng ra các chú ở ngoài thì dạy đạo thế thôi chứ đặt vào trong hoàn cảnh những người như HOANG HANG thì mới hiểu bên đạo Hồi có 1 câu Ở trên đống cát ai cũng là thánh nhân cả ở trên đống vàng mới biết ai là thánh nhân
Ðề: Nhân quả ở đâu? "ai không tin nhân quả là người ko yêu quí sự công bằng ,mà đã ko yêu quí công bằng thì ko phải là người tốt" mấy câu dưới là trính trong đĩa Thuyết giảng về nhân quả của hoà thượng Thích Chân Quang
Ðề: Nhân quả ở đâu? =D>=D>=D> hay wa' Wonbin88! "nhân quả là sự tổng hợp ,nó cần thời gian ,nó cần đủ mọi yếu tố để hợp thành kết quả ,nó là sự công bằng..." ..."lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không có gì lọt..." Thời gian sẽ trả lời tất cả! Xếp của Hoang Hang năm nay 52 tuổi (sinh năm 1956, tuổi Thân), hạn tam tai là 3 năm Dần (2010), Mão (2011) và Thìn (2012). Hãy chờ xem nhé. Luật Nhân Quả không chừa một ai ! Thưởng phạt rất công minh.
Ðề: Nhân quả ở đâu? Cầu mong cho người khác gặp họa thì người gặp họa trước là bản thân mình và người mà minh hằng ngày cầu trời khấn phật cho nó mau chết thì nó lại ngày càng mạnh khỏe,chỉ tội cho bản thân ngày ngày bỏ bao thời gian,tâm trí cho những suy nghĩ vớ vẩn vu vơ mà bản thân ngày 1 tàn tạ.Phải chăng là gieo quả xấu thì được trái hư??!!~_angrygun~_angrygun
Ðề: Nhân quả ở đâu? Xin chảo các ACE, HH xin cảm ơn những động viên, nhận xét của các ACE. Không phải tôi không tin thuyết nhân quả nhưng cũng có lúc phải đòi lẽ công bằng, không quá nhu nhược. Càng nhịn thì lại càng bị lấn tới. Các ACE thử nghĩ xem nếu ngày nào cũng bị một người luôn tìm cách cướp đoạt tài sản, công sức mà mình bỏ ra thì liệu có chịu được không? Trong chúng tôi có người thẳng thắn chống lại hắn thì bảo vệ được quyền lợi. Tuy nhiên phải rất cẩn thận đề phòng vì tiểu nhân rất hay trả thù khi có điều kiện. Nếu trả thù hắn (tôi biết có người có thể làm điều đó mà không ai biết) nhưng lại sợ quả báo con cháu sau này nên sợ không dám làm. Mà vì sự mưu sinh cứ phải sống chung với lũ, chấp nhận thiệt thòi. Nhiều lúc nghĩ đời có nhân có quả, ở hiền gặp lành nhưng đó cũng chỉ là sự an ủi, lảng tránh sự thật. Rõ ràng hắn ăn cắp của mình mà không làm gì được. Người ta nói rằng khó có được sự cảm thông của chó sói. Tôi khẳng định trên thế gian này có tồn tại những kẻ tiểu nhân, hại người như vậy. Tôi cũng biết nói xấu, nghĩ xấu về người khác cũng là tạo nghiệp nhưng chẳng lẽ một người như thế mà lại khen ngợi ? Tôi cũng không mong hắn bị vấn đề này nọ, chỉ cần hắn sống không lợi mình hại người, là người lương thiện thôi thì khối người được nhờ. Tôi thấy câu nói "Lí lẽ của kẻ mạnh luôn đúng" và "Những gì tồn tại là hợp lý" có lẽ chính xác trong xã hội hiện đại này. Vài lời về nhân tình thế thái. Xin các ACE góp ý tiếp. HH
Ðề: Nhân quả ở đâu? Hình như khó tránh được số phận. Trước đây nhìn mặt hắn biết là tiểu nhân mà vẫn cứ phải làm việc cùng. Đời oái oăm thật. Sau này khi không làm việc với hắn nữa, tôi thề sẽ không bao giờ nhìn mặt. HH
Ðề: Nhân quả ở đâu? bác thử đưa lá số của sếp bác ra đây cho chúng tôi xem ông ấy bao giờ gặp "quả" nào.
Ðề: Nhân quả ở đâu? Ngẫm nghĩ kỹ lại lời VP đi HH, đó không phải là lời nói chớt quớt đâu Chúc HH luôn khỏe và tâm tịnh. ~_coffee