Nhìn lại vấn đề QHTD ngoài hôn nhân

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi cabachlong, 23 Tháng hai 2008.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Đa số đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân
    Nếu đi tìm một người chồng sức khỏe bình thường với yêu cầu anh ta không có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân thì e rằng quá khó. Không ai có thể dám chắc với các chị rằng những người mà các chị thấy là trong sạch chưa từng hay sẽ không có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. (Lương Trung Ngoc)
    >Hôn phu phản bội tôi
    From: Luong Trung Ngoc
    Sent: Thursday, February 21, 2008 10:51 PM
    Subject: Phụ nữ đã lầm khi đánh đồng ngoại tình với mua dâm


    Xin chào tất cả quý vị,
    Mục tâm sự này cuốn hút tôi vì tại đây tôi nhận thấy phụ nữ và nam giới có cái nhìn quá khác nhau về vấn đề quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Xã hội của chúng ta luôn luôn khắt khe và coi quan hệ tình dục nói chung là vấn đề nhạy cảm không nên nói tới nhiều, nhưng ngày nay có lẽ chúng ta cần phải thay đổi thái độ đó. Xin được phép tham gia góp một số ý kiến và rất xin lỗi bạn Thi là tôi không thể khuyên bạn điều gì bởi chính bạn là người hiểu rõ nhất vấn đề mà bạn đang gặp phải.
    Xin nói rõ tôi là một người đàn ông 38 tuổi, đã có gia đình và đang sống hạnh phúc. Các ý kiến của tôi sau đây là ý kiến cá nhân có thể đúng hoặc sai, xin mọi người bỏ qua cho những chỗ sơ suất.
    Trước hết, phải phân biệt rõ giữa ngoại tình (cả có và không có quan hệ tình dục) với quan hệ tình dục ngoài hôn nhân của đàn ông. Tôi chỉ bàn tới vấn đề quan hệ tình dục ngoài hôn nhân của đàn ông. Hoàn toàn không nên quy kết và gọi là ngoại tình trong các trường hợp: (1) mua dâm, (2) quan hệ tình dục vì nhu cầu sinh lý với những người phụ nữ có nhu cầu tình dục cao buộc họ phải chủ động tìm đàn ông để giải tỏa, hay (3) quan hệ với những người phụ nữ cố tình quyết rũ người đàn ông trao đổi tình dục nhằm đổi lấy một lợi ích nào đó. Trường hợp (1) là đàn ông chủ động tìm đến quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Với hai trường hợp còn lại, đa số các ông khi gặp phải sẽ rất khó có thể kiềm chế.
    Sự thật là hơi khó để có thể tách biệt rõ giữa ngoại tình với quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, nhưng có thể tóm gọn như sau:
    Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân (ngoài tình yêu) không phải là ngoại tình. Đó là các quan hệ tình dục mà người đàn ông không hề yêu thương người phụ nữ đó, không ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên và không liên lạc sau khi đã quan hệ tình dục hoặc có liên lạc, nhưng lặp lại như trước mà không phát sinh tình cảm.
    Còn ngoại tình của đàn ông có thể hiểu ngắn gọn như sau:
    Là hành vi tình cảm yêu đương của người đã có vợ/người yêu dành cho người phụ nữa khác (kể cả có hoặc không có quan hệ tình dục), thường kèm theo ràng buộc trách nhiệm giữa những người ngoại tình và họ thường xuyên gặp gỡ, liên lạc với nhau.
    Thường đàn ông có thể sa vào ngoại tình khi thường xuyên gặp lại đối tác tình dục. Nhưng những người đàn ông tìm nơi để giải tỏa nhu cầu tình dục bản năng thì không phải ai cũng phát sinh ngoại tình, nhất là với đối tượng là gái bán dâm như trường hợp hôn phu của bạn Thi. Cá nhân tôi phản đối và không chấp nhận việc ngoại tình tồn tại giữa hôn nhân, còn quan hệ tình dục ngoài hôn nhân thì không nên có cái nhìn quá khắt khe như ý kiến của tuyệt đại đa số các chị.
    Như vậy từ quan điểm trên có thể thấy, hôn phụ của bạn Thi không rơi vào trường hợp ngoại tình mà là quan hệ tình dục ngoài hôn nhân/tình yêu.
    Tại sao tôi nói không nên quá khắt khe với quan hệ tình dục ngoài hôn nhân của đàn ông? Là bởi vì thực tế là đa số đàn ông hiện nay có hành vi này. Tất nhiên, chẳng ai dại gì mà tự nhận mình là người như vậy. Đàn ông tìm mọi cách để che giấu hành vi đó đối với mọi người xung quanh, trừ giữa những người đàn ông thân thiết với nhau. Đây là một hiện tượng xã hội đã phát triển từ ngàn đời và vẫn còn tồn tại và tiếp tục phát triển cho tới ngày này, kể cả trong giai đoạn tại miền Bắc nước ta thực hiện các biện pháp mạnh tay đối với các hành vi được coi là “tệ nạn xã hội” thì hiện tượng này vẫn duy trì và phát triển.
    Nhu cầu sinh lý mạnh mẽ của đàn ông là một hiện thực khách quan và theo bản năng tự nhiên người đàn ông có xu hướng luôn tìm cách để thỏa mãn nhu cầu đó. Nghề mại dâm phát triển rầm rộ một cách bất hợp pháp như hiện nay là để đáp ứng cho nhu cầu đó. Các xã hội trong lịch sử từng công nhận đó là một nghề như bao nghề khác. Hiện nay, trên thế giới có một số quốc gia mà hiện tại luật pháp tôn trọng và bảo vệ quyền mua, bán dâm là: Đức, Hà Lan, New Zealand, bang Nevada và bang Rhode Island của Mỹ. Không chỉ có thế, mới đây ngày 20/11/2001, Tòa án châu Âu thuộc liên minh châu Âu đã ra phán quyết Rs. C268/99 nêu rõ “mại dâm (bán dâm) là một nghề nghiệp và là một phần của kinh tế cộng đồng”.
    Xin nhắc lại, Liên minh châu Âu hiện nay bao gồm 27 quốc gia và là những quốc gia phát triển nhất thế giới về mọi lĩnh vực: khoa học, giáo dục, kinh tế... Từ các cơ sở trên, có thể nói rằng mua/bán dâm là hành vi đã được khá đông đảo mọi người chấp nhận. Và chúng ta thử suy xét kỹ, các nước công nhận mua/bán dâm có phải là các nước có nền văn minh tiến bộ nhất hiện nay, họ có tư cách đại diện cho văn minh nhân loại hay là hơn 150 nước khác trong đó có những quốc gia còn không có chữ viết và tiếng nói riêng là đại diện cho văn minh nhân loại?
    Ngay tại Việt Nam chúng ta, mại dâm cũng đang phát triển với tốc độ chóng mặt với nhiều hình thức nhằm trốn tránh pháp luật. Thực tế là rất nhiều đàn ông Việt Nam mà dĩ nhiên những người phụ nữ sẽ chẳng bao giờ biết được họ có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hay không vẫn là khách hàng của những dịch vụ tình dục này. Không thể có dẫn chứng cụ thể về việc này vì chẳng một người đàn ông nào chính thức thừa nhận hành vi đó khi chưa có chứng cớ gì để bắt họ phải thừa nhận.
    Vậy thì, các chị có nên quá nặng lời nói những người đàn ông đó là: “không có bản lĩnh”, “thiếu trí tuệ”, “mất nhân cách”, là “con” chứ không phải “con người” và từ đó tiếp tục nói những người có ý kiến khác với mình là: “thiển cận”, “lố bịch”, “nực cười”?
    Ta hãy lấy một ví dụ là vụ bê bối tình dục của tổng thống Mỹ Bill Clinton xảy ra với Monica Lewinsky. Trong vụ này, tổng thống Clinton đã có quan hệ tình dục với Lewinsky vài lần vào đầu năm 1997 khi ông là đương kim tổng thống, đã có vợ và con. Có ai trong số các chị dám nói là ông Clinton không có bản lĩnh, thiếu trí tuệ, mất nhân cách, không còn là con người không?
    Từ đó để thấy rằng, các chị đã quá bức xúc trong cách bảo vệ quan điểm của mình đề rồi từ đó hơi quá đà và mắc phải sai lầm khi sử dụng từ ngữ.
    Tôi khá bất đồng với chị Quang Minh khi nêu ý kiến của mình kèm theo ngụ ý rằng chúng ta là người phương Đông với các truyền thống lễ giáo truyền thống và rằng chị là người được giáo dục tốt nên không thể cho phép chuyện quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Cách nói rằng “chúng ta là Con Rồng Cháu Tiên”, rằng “chúng ta có lịch sử đáng tự hào 4000 của dân tộc” chỉ thích hợp để xây dựng tinh thần yêu nước chứ hoàn toàn không nên dùng làm tiền đề và cơ sở để bàn về một vấn đề xã hội như mua/bán dâm và từ đó quy kết tới tư cách của con người. Các lý luận mà chúng ta được thừa hưởng từ các thế hệ trước đã bộc lộ quá nhiều sai sót và chúng ta phải biết chắt lọc để tiếp tục sử dụng.
    Vấn đề của chúng ta đang bàn đòi hỏi cần phải phân định rõ đó là hành vi tình dục phổ biến của đàn ông tồn tại một cách hiển nhiên. Mặc dù có một số khả năng để từ hành vi đó phát triển thành ngoại tình, nhưng đa số đàn ông sẽ không hy sinh gia đình, vợ con để đổi lấy quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Họ sẽ vẫn là những người có trách nhiệm với gia đình, vẫn dành tình cảm thương yêu cho vợ con. Bởi vì các chị đang có quan điểm khác hẳn, các chị nghĩ đó là ngoại tình, có nghĩa là có sự chia sẻ tình cảm của người đàn ông và có thể dẫn tới sụp đổ hạnh phúc gia đình. Chính vì lẽ đó nên các chị đã phản ứng quá đà.
    Các chị đều muốn nói vậy phụ nữ tại sao không thể làm như vậy, tại sao người chồng không chấp nhận việc phụ nữ có quan hệ tình dục với người khác?
    Xin nói rõ với chị là về mặt khoa học mức độ đòi hỏi tình dục của phụ nữ là thấp hơn đàn ông. Có bạn nào đó nói ngược lại với điều này thì xin bạn chứng minh vì “đàn ông có nhu cầu tình dục cao hơn phụ nữ” là một mệnh đề đã được đa số cả đàn ông và phụ nữ công nhận. Nếu có một người chồng bình thường (dĩ nhiên có nhu cầu tình dục cao hơn người vợ) thì việc quan hệ với riêng người chồng đã làm phụ nữ thỏa mãn nhu cầu rồi. Cho nên sẽ là khó chấp nhận nếu người phụ nữ lại có quan hệ tình dục với người khác khi mà nhu cầu tình dục đã được thỏa mãn.
    Mặt khác, các quan niệm xã hội từ lâu đời đã cho phép đàn ông nghĩ rằng họ có quyền được quan hệ tình dục thoải mái hơn phụ nữ. Ngược lại người phụ nữ buông thả trong quan hệ tình dục sẽ bị xã hội lên án. Do đó, khi người đàn ông vì yếu sinh lý mà người vợ anh ta có quan hệ tình dục với người khác thì có thể bên trong anh ta chấp nhận được, nhưng anh ta bắt buộc phải làm như không thể chấp nhận chuyện đó hoặc như chị Quang Minh nói là “ngay lập tức đòi chia tay”. Đơn giản, vì anh ta bị sức ép quá lớn từ xã hội và để thỏa mãn lòng tự ái của đàn ông vốn được các tư tưởng cổ hủ quá nuông chiều.
    Như vậy là giải thích được tại sao đàn ông có thể làm mà phụ nữ lại không thể. Ngay bản thân các chị đã không cho phép mình làm điều đó rồi phải không? Nhưng đàn ông thì lại không may mắn có được suy nghĩ đó. Quan niệm xã hội từ lâu đời đã không xây dựng cho đàn ông lối suy nghĩ đó, tiếp theo là sự thừa nhận của xã hội một cách chính thức hay ngấm ngầm về việc quan hệ tình dục để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của đàn ông, thêm vào là bản năng tự nhiên của họ luôn cần phải được đáp ứng. Tất cả sẽ dẫn tới việc đàn ông quan hệ tình dục ngoài hôn nhân/tình yêu. Đây là một hiện tượng xã hội rất phổ biển, không thể chối cãi.
    Có một điều mấu chốt mà tôi muốn các chị suy xét kỹ là với tâm sinh lý và các quan niệm được trang bị, đàn ông đi tìm sự thỏa mãn tình dục ngoài hôn nhân không hề vì họ không còn yêu thương người vợ và vô trách nhiệm với gia đình. Nó đơn thuần là sự giải tỏa nhu cầu sinh lý của đàn ông và là hiện tượng rất phổ biến trong xã hội. Rất ít người dám thừa nhận mình có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân vì nó có thể dẫn tới hậu quả xấu khi người vợ không hiểu rõ vấn đề.
    Nhưng tôi dám chắc rằng đa số đàn ông có sức khỏe bình thường không ít thì nhiều lần đã có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Nếu đi tìm một người chồng sức khỏe bình thường với yêu cầu anh ta không có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân thì e rằng quá khó. Không ai có thể dám chắc với các chị rằng những người mà các chị thấy là trong sạch xung quanh mình đã chưa từng hay sẽ không có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân/tình yêu.
    Đa số phụ nữ nghĩ tình dục là chỉ rành riêng cho người mình yêu thương hay người chồng. Bởi vì họ không có nhu cầu mạnh mẽ như đàn ông và các quan niệm xã hội là sức ép mạnh mẽ không cho phép họ làm khác. Nhưng nếu dùng cách nghĩ đó áp dụng cho người đàn ông với tâm sinh lý hoàn toàn khác và được trang bị các quan niệm xã hội ưu đãi thái quá thì đã hoàn toàn sai lầm. Việc đàn ông khác phụ nữ là một thực tế và đa số đàn ông là giống như hôn phu của bạn Thi.
    Cuối cùng, tôi nghĩ là các ý kiến của tôi có thể làm các chị phần nào hiểu được quan điểm của đàn ông về quan hệ tình dục ngoài hôn nhân/tình yêu mà từ đó khiến họ có những hành vi nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Các chị cũng phần nào hiểu được đây là một hiện tượng xã hội rất phổ biến để thay đổi quan điểm hay đơn giản là nhận ra một sự thật. Tất nhiên, tất cả chúng ta tuyệt đối không chấp nhận ngoại tình, nhưng nên có cái nhìn bớt khắt khe hơn với quan hệ tình dục ngoài hôn nhân của người đàn ông. Hy vọng và chúc các chị có hạnh phúc trong cuộc sống.
    ( mục Tâm sự- Vnexpress)
     
  2. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhìn lại vấn đề QHTD ngoài hôn nhân

    Tôi cũng sẽ tiết lộ thêm cho chị một điều, đó là phần lớn những người đàn ông càng thành đạt, càng tài giỏi, càng có ý chí hoài bão lại càng hay có những cuộc phiêu lưu tình ái. Chỉ có điều là họ có sơ ý để lộ ra hay không mà thôi. (Minh Hoang Le)
    >Đa số đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân/Hôn phu phản bội tôi
    From: Minh Hoang Le
    Sent: Monday, February 25, 2008 3:28 PM
    Subject: RE: Hon phu cua toi phan boi toi


    Chị Thi thân mến,
    Có lẽ bây giờ chị cũng đã bình tĩnh lại được phần nào sau rất nhiều ý kiến chia sẻ của các độc giả trên VnExpress. Và chị cũng đã nhận thấy đa số nam giới không coi lỗi lầm của hôn phu chị là một việc nghiêm trọng đến mức "suy đồi đạo đức", "mất phẩm cách", hay "phần con lớn hơn phần người" như nhiều chị vẫn nghĩ.
    Tôi cũng sẽ tiết lộ thêm cho chị một điều, đó là phần lớn những người đàn ông càng thành đạt, càng tài giỏi, càng có ý chí hoài bão lại càng hay có những cuộc phiêu lưu tình ái. Chỉ có điều là họ có sơ ý để lộ ra hay không mà thôi. (Nếu chị không tin, hãy chăm đọc các mục văn hóa xã hội trong và ngoài nước hơn nữa).
    Do vậy tiền đề của chị, hôn phu là một người tài giỏi, có hoài bão chỉ càng củng cố thêm cho hệ quả là anh ta sẽ có thói trăng hoa. Các cụ mới có câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" là như vậy. Điều này xét trên quan điểm tiến hóa không có gì lạ, vì các cá thể ưu việt sẽ luôn tìm mọi cách phát tán bộ gien của mình càng rộng càng tốt. Điều này đơn giản là sẽ có lợi cho sự phát triển giống loài và tự nhiên đã sinh ra đàn ông với những bản năng có sẵn như vậy.
    Khi một người đàn ông dùng ý chí để kiềm chế ham muốn tình dục của mình sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là anh ta sẽ thành tu sĩ xuất sắc, và hai là anh ta sẽ bị rối loạn tâm sinh lý, thậm chí nặng nữa là thần kinh. Đổi lại anh ta được gì? Anh ta sẽ được xã hội ca tụng là một người có đạo đức tuyệt vời, là phần "người" cao hơn phần "con"... Tiếc rằng tôi và đa số đàn ông khác không bao giờ đủ can đảm để thực hiện cuộc đổi chác này.
    Nhân đây tôi cũng nói thêm tại sao đàn ông khó chấp nhận việc ngoại tình hơn phụ nữ trên quan điểm sinh học. Mục đích tối cao của tự nhiên đặt lên con người chính là sống sót và duy trì nòi giống. Khi hai người có con, đứa con chắc chắn đã là của người phụ nữ, còn với người đàn ông, sẽ là một bi kịch nếu cả đời anh ta phấn đấu chăm lo cho gia đình để rồi cuối cùng phát hiện ra mình đang nuôi hậu duệ của kẻ khác. Để tránh điều này, tự nhiên một lần nữa lại cài đặt trong tiềm thức đàn ông một sự căm ghét với những người phụ nữ phản bội, và đẩy anh ta ra xa khỏi những người đó.
    Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tôi ủng hộ đàn ông cứ việc quan hệ lăng nhăng thoải mái, lý tưởng vẫn là hai vợ chồng hòa hợp trong cả tâm hồn lẫn thể xác, từ đó người đàn ông sẽ không phải đi tìm thú vui bên ngoài nữa, vừa tránh các tệ nạn xã hội, bệnh tật, vừa khiến gia đình hạnh phúc êm ấm. Nhưng nếu giả sử vì một lý do nào đó mà nhu cầu sinh lý của người đàn ông không được thỏa mãn đầy đủ, tôi thật tiếc phải khẳng định rằng, anh ta sẽ buộc phải tìm điều đó ở bên ngoài nếu không muốn tự phá hủy cơ thể mình. Đó là một sự thật, và nó vẫn diễn ra trong suốt lịch sử loài người.
    Riêng trường hợp của chị Thi, hai người đã có thời gian 6 năm để yêu nhau, để tìm hiểu nhau, tôi nghĩ rằng chị phải hiểu anh ta rõ hơn ai hết chứ? Xét trên quan điểm tình yêu của chị em là "tình yêu tâm hồn, trong sáng và thanh khiết", tôi nghĩ rằng hẳn anh ta và chị phải có mức độ hòa hợp tâm hồn ở mức cao độ mới có thể gắn bó được với nhau suốt 6 năm. Vậy mà chỉ qua một hành động mang đậm bản chất sinh lý mà chị cảm thấy sụp đổ như vậy thì tôi nghĩ có lẽ chị cũng nên xem xét lại tình yêu của mình. Chị yêu anh ta vì tâm hồn, vậy mà sao cứ phải lăn tăn suy nghĩ về các hoạt động sinh lý của anh ấy, như vậy có phải là chị đã coi tình dục thiêng liêng hơn tình yêu không?
    Tôi khuyên chị nên suy nghĩ kỹ càng, xem mình yêu hôn phu ở điểm gì, mong muốn điều gì ở anh ta, những gì trong tính cách anh ta là có thể chấp nhận được và không thể chấp nhận được. Nếu chị thực sự cảm thấy không thể chấp nhận được, thì tôi nghĩ rằng câu trả lời chính xác nhất là chia tay và tìm một người khác, chứ đừng bao giờ nuôi hy vọng "cải tạo" một người đàn ông, đừng hy vọng anh ta sẽ thay đổi sau hôn nhân, chị sẽ thất vọng khủng khiếp đấy. Chúc chị may mắn.
    ( mục Tâm sự- Vnexpress)
     
  3. Vanhoaphuongdong

    Vanhoaphuongdong Humantoday Headhunting- Effective HR Service

    Tham gia ngày:
    18 Tháng tám 2007
    Bài viết:
    139
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhìn lại vấn đề QHTD ngoài hôn nhân

    Các chị có thể cho rằng đấy là "vẽ đường cho hươu chạy" nhưng tôi cho rằng chắc chắn anh ấy sẽ rất cảm động khi có người vợ hiểu mình và nếu có định phạm lỗi thì anh ấy sẽ cân nhắc hơn. (Nguyen Chau Phong)
    >Đa số đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân/Hôn phu phản bội tôi
    From: nguyen chau phong
    Sent: Tuesday, February 26, 2008 10:51 AM
    Subject: Gửi chị Thi (bài "Hôn phu phản bội tôi")


    Tôi có đọc các bài tranh luận về vấn đề này và cảm thấy rất thú vị. Có hai luồng tư tưởng tranh luận với nhau, các chị thì cho rằng đấy là việc không thể chấp nhận được còn các anh thì cho rằng đấy là vấn đề bình thường.
    Vậy cho tôi hỏi thực sự các chị quan niệm ra sao về tình dục? Đó là một hành vi yêu đương, một việc làm đồi bại hay chỉ là một hoạt động sinh lý bình thường?
    Thông thường ở phụ nữ nhất là những người được giáo dục nền nếp thường được giáo huấn về vấn đề giữ mình trong quá trình trưởng thành. Khi mỗi khi đã nặng tình với một ai đó phụ nữ thường nói câu "trao cái quý nhất" của mình cho anh ta. Có lẽ vì việc đã trao cái quý nhất nên phụ nữ thường cho rằng chồng hoặc bạn trai mình đã có cái quý nhất rồi thì không nên đi tìm những cái kém quý hơn.
    Về sự nghĩa đồi bại theo tôi hiểu vì hành vi tính dục thường là khó coi hay nói đúng hơn nó gợi cho con người bản năng không thể tự kiềm chế của mình. Những nhà đạo đức học hoặc những con người đứng đắn thường cho rằng việc không thể tự khống chế mình là suy đồi là phần "con" và do chúng ta tiến hoá hơn loài vật nên phải phát huy phần "người" tức là tự kiềm chế bản thân. Đấy là lý do mua bán tình dục hay ngoại tình hàng nghìn năm nay vẫn tồn tại trong sự phỉ báng nghiêm cấm.
    Tôi thì tôi vẫn cho rằng tình dục nói chung chỉ là một hoạt động sinh lý bình thường. Nói cho đơn giản hơn thì nó cũng chỉ như việc chúng ta ăn cơm hàng ngày, uống nước và hít thở không khí thôi. Cho dù chúng ta có tự nghĩ ra hàng nghìn cách thi vị hoá nó thì sự khác biệt cũng chỉ như chúng ta ăn một bữa tiệc sang trong hay an một bữa cơm bình dân thôi.
    Tình dục nói chung chỉ có một sự khác biệt đó là để có nó chúng ta cần đến hai người (tất nhiên trừ một số trường hợp đặc biệt). Do đặc điểm cần đến hai người này mà bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Bởi vì chúng ta trời phú cho không ai giống ai cả. Người thích ăn thịt người thích ăn cá, người ăn ít người ăn nhiều nên sẽ có chuyện "ăn vụng", "ăn chả ăn nem" hay ăn thêm ở ngoài.
    Trở về chuyện hôn nhân gia đình chúng ta cần nhấn mạnh rằng yêu nhau, kết hôn rồi chung sống với nhau không phải bởi tình dục. Thoạt tiên khi người con gái và con trai đến với nhau bởi sự hấp dẫn giới tính, nhưng khi gắn bó với nhau trong cuộc sống gia đình thì bởi tình nghĩa sự chia sẻ trong suốt chặng đường còn lại của cuộc đời.
    Các chị thì cũng có người trời phú cho nấu ăn ngon chồng chẳng phải ra đường để ăn thêm. Nhưng cũng có người nấu ăn dở hoặc không biết nấu ăn chả nhẽ cũng bắt chồng ăn cơm nhà với gương mặt ngán ngẩm hay nhịn đói? Tình dục cũng vậy, các chị không cấm anh ấy đi nhậu với bạn bè và hay ăn một tô phở ngoài đường thì sao các chị lại cấm chuyện kia? Nên nhớ rằng người đàn ông dù thế nào cũng coi vợ con là trên hết còn cái chuyện kia chỉ vì bức bối quá độ nên đành phải dùng tạm.
    Phụ nữ hay than phiền lấy được anh khoẻ mạnh thì hay trăng hoa, còn anh lấy được anh tử tế thì cù lần cũng là một sự phản ánh đúng đắn về nhu cầu này. Người khoẻ mạnh năng động thường có nhu cầu nhiều nên nếu không được ăn đủ là anh ấy đói suốt ngày và đói quá sinh ra ăn tạp ăn vụng. Và nếu người phụ nữ không được trang bị đầy đủ về điều này sẽ luôn gây ra sự trật trẹo trong đời sống sinh lý suốt cả cuộc sống vợ chồng.
    Cái việc đi với cave cũng có một phần lỗi của chính các chị, tuy nhiên nếu một người chồng tốt thì không nên quy kết anh ấy với chỉ một lỗi như thế. Cái cần là phải bảo vệ anh ấy nếu như chẳng may anh ấy có "trót lỡ" và tôi rất hoan nghênh cách ứng xử của một chị trong một bài viết chủ đề này của bài này là đặt vào ví của chông một vài "bao" khi anh đi công tác xa. Các chị có thể cho rằng đấy là "vẽ đường cho hươu chạy" nhưng tôi cho rằng chắc chắn anh ấy sẽ rất cảm động khi có người vợ hiểu mình và nếu có định phạm lỗi thì anh ấy sẽ cân nhắc hơn.
    Tôi xin kết lại câu này: Vợ chồng là người yêu, là người bạn, là người thân không cùng huyết thống là người song hành với mình trong cả quãng đời còn lại. Vợ chồng đến với nhau thoạt tiên bởi tình yêu nhưng sau đó là bởi niềm tin, sự ơn nghĩa, sự chia sẻ gánh nặng trong nuôi dạy con cái và xây dựng gia đình. Chúng ta xây dựng một gia đình không dễ vậy tại sao phải vì một lý do cỏn con kia để phá vỡ nó trong khi thâm tâm ta vẫn hiểu anh ấy cô ấy vẫn thực sự hướng vè gia đình. PNC
    (VNE)
     
  4. thanhec

    thanhec New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    18
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhìn lại vấn đề QHTD ngoài hôn nhân

    TOAN NHUNG LOI BAO BIEN!
     
  5. Bảo Trâm

    Bảo Trâm New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng mười 2007
    Bài viết:
    274
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhìn lại vấn đề QHTD ngoài hôn nhân

    Phụ nữ thời nay ngoại tình nhiều lắm
    Các chị có biết nhiều cô gái đang có bạn trai, nhiều cô gái sắp cưới, nhiều cô gái đã có chồng... nhưng vẫn một lúc quan hệ với người đàn ông khác ngoài bạn trai, chồng mình không? Đừng nghĩ là tôi nói xấu phụ nữ, những gì tôi nói các chị có thể kiểm chứng rồi hãy phán xét tôi nói sai hay đúng.
    >Không quên cảnh chồng ân ái với người khác
    From: L.Q.
    Sent: Thursday, May 08, 2008 3:44 PM
    Subject: Không quên cảnh chồng ân ái với người khác


    Chị Lan thân mến!
    Chuyện chồng chị ngủ với với tiếp viên phục vụ hay bất cứ cô gái nào trong thời gian yêu chị là hết sức bình thường chị ạ. Nếu như chị phát hiện ra chồng chị ngủ với ai trong thời gian đã cưới thì chị còn có thể trách có thể đau khổ... Đằng này tôi thấy chị có vẻ như quan trọng hóa quá việc này khi mà chồng chị quan hệ với gái trước khi lấy chị.
    Quá khứ là quá khứ chị Lan ạ, chị đừng quá đặt vào đàn ông sự chung thủy kiểu như yêu chị hay lấy chị thì chỉ được quan hệ tình dục với riêng chị. Về đạo đức và lý thuyết thì đúng, nhưng thưa chị là đàn ông thử hỏi có mấy ai làm được việc đấy, tức là chỉ quan hệ tình dục với một người? Chị chỉ biết chồng chị ngủ với tiếp viên lần đấy, còn những lần khác liệu chị có biết được hết không?
    Không có chuyện say rượu hay vì đối tác mà chồng chị mới làm việc đấy đâu chị ạ. Đấy chỉ là lý do, những lý do đấy đàn ông đưa ra để hợp lý chuyện không làm chủ được, không từ chối được, dẫn đến việc quan hệ với người khác thôi. Chồng chị nhận lỗi và hối hận, tất cả chỉ là làm chị nguôi cơn giận. Không có chuyện đàn ông sẽ hối hận và sẽ dứt điểm quan hệ ngoài luồng đâu thưa chị.
    Chị cứ coi như mắt không nhìn thấy tim không đau đi chị ạ. Mặt khác chị cũng nên mạnh dạn để vào ví hay valy chồng chị bao cao su mỗi khi chồng chị đi công tác. Nếu trong ví chồng chị luôn có bao cao su thì việc chồng chị ngủ với ai chị cũng yên tâm nhiều hơn là để chồng chị chiến đấu không có an toàn lây bệnh cho chị và có thể còn dẫn đến hậu quả có thai ngoài y muốn...
    Tôi không khuyến khích đàn ông hay đàn bà ngoại tình (ngủ với người khác ngoài vợ ngoài chồng), nhưng thật sự với đàn ông chúng tôi để làm được việc đấy không hề dễ tý nào, nhất là bây giờ con gái quá dễ dãi, kể cả gái có chồng. Chúng tôi quan hệ với bất cứ cô gái nào ngoài bạn gái hay vợ thì nói thật là chúng tôi quan hệ chỉ vì mục đích duy nhất là giải quyết nhu cầu, xong là thôi đường ai nấy đi.
    Tôi ngoài quan hệ với bạn gái ra tôi còn quan hệ với bạn gái cũ nữa, mặc dù bạn gái cũ cũng có người yêu. Nói như vậy các bạn có thể lên án tôi, nhưng các bạn hãy can đảm nhìn vào sự thật để mà sống vì trường hợp như chồng chị Lan là quá bình thường. Các chị không tin thì các chị hãy chịu khó đọc báo và để ý hơn ngoài xã hội để xem các cô gái bây giờ dẽ dãi thế nào và đàn ông chúng tôi bình thường đã thích được ngủ với người khác ngoài bạn gái và vợ thì điều kiện như hiện tại chúng tôi làm sao từ chối được?
    Ai cũng giấu giếm khi đi ăn vụng, không ai kể cho ai, nhưng là đàn ông với nhau thì phải ngầm hiểu điều này. Vì vậy các chị không biết chứ không phải bạn trai hay chồng các chị chỉ quan hệ với các chị. Các chị có biết nhiều cô gái đang có bạn trai, nhiều cô gái sắp cưới, nhiều cô gái đã có chồng... nhưng vẫn một lúc quan hệ với người đàn ông khác ngoài bạn trai, chồng sắp cưới, chồng mình không?
    Đừng nghĩ là tôi nói xấu phụ nữ, những gì tôi nói các chị có thể kiểm chứng rồi hãy phán xét tôi nói sai hay đúng sự thật. Đàn ông chúng tôi cũng bị phụ nữ các chị cắm sừng khủng khiếp lắm chứ, nhìn các chị bề ngoài là thế, nhưng rất nhiều chị vẫn ngủ với người đàn ông khác, thậm chí với nhiều người. Đừng nghĩ rằng chỉ có gái bán hoa hay là những người không có học mới làm như vậy các chị nhé. Tôi không đề cập đến gái bán hoa ở trong bài viết này.
    Chị Lan hãy bĩnh tĩnh nhìn vào cuộc sống và hãy hiểu cho đàn ông, cụ thể là chồng chị thì chị sẽ có những suy nghĩ thoáng hơn, sẽ thấy việc chồng chị làm là hết sức bình thường. Tôi xin nhắc lại tôi không khuyến khích đàn ông ngủ với người phụ nữ khác ngoài vợ hay bạn gái. Nhưng tôi mong phụ nữ hãy hiểu cho đàn ông nhiều hơn, cụ thể là trong việc ngủ với người con gái khác ngoài vợ hay bạn gái. Các chị có cấm cũng không được và chúng tôi có hứa cũng không thực hiện được. Đơn giản vì chúng tôi là đàn ông mong các chị hãy thông cảm. Nếu như đã yêu chúng tôi thì hãy hiểu cho chúng tôi. Xin cám ơn các chị đã đọc và xin các chị cho ý kiến!
    ( Vnexpress.net)
     
  6. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhìn lại vấn đề QHTD ngoài hôn nhân

    Thật không ngờ nhiều bạn phải đối tôi
    Tôi phụ trách về Logistic của một đơn vị vận tải hỗn hợp. Có nhiệm vụ tiếp xúc với đối tác (kể cả người Việt và người nước ngoài) nên tôi phải quen biết với... cave nhiều hơn. Nói ra chỉ để kết luận rằng khi đàn ông có điều kiện để làm chuyện đó thì sẽ... (Nguyen Cao Doan)
    >Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường
    From: Nguyen Cao Doan
    Sent: Wednesday, May 14, 2008 9:28 AM
    Subject: Gui toa soan: Tac gia bai viet Cung voi doi tac ....A....Z; tiep tuc goi bai tiep theo


    Các bạn thân mến,
    Tôi chính là tác giả của bài viết nêu trên. Nay phải tiếp tục gửi bài này vì các lý do như sau:
    1/ Có bạn đã lầm tưởng mình là anh Nguyen (tác giả bài viết 90% đàn ông không chung thủy". Không phải đâu các bạn nhé, tôi là Doan còn anh Nguyên là người tôi không hề quen biết. Anh Nguyên là hướng dẫn viên du lịch, còn tôi thì không được có một nghề nghiệp lịch sự, nhẹ nhàng như anh.
    2/ Tôi thật không ngờ có nhiều bạn phản đối như vậy, nhất là các bạn gái. Và tôi cũng thật buồn khi có bạn buồn rầu, ủ rũ và mất cả niềm tin về phái mạnh.
    3/ Xin được tâm sự đôi dòng cùng các bạn và cũng là để trả lời một số câu hỏi mà có vài bạn đã hỏi tôi mà có đượm phần thách thức như "...có dám kể lại với bạn gái...". Trước hết tôi xin tự giới thiệu về nghề nghiệp của tôi. Tôi phụ trách về Logistic của một đơn vị vận tải hỗn hợp.
    Vì tính chất nghề nghiệp mà các chiến hữu của tôi là giới hạn trong giới vận tải ôtô, tàu biển, tàu sông, bốc xếp... Và nơi thường trú của tôi là cảng biển, bến bãi, tổng kho. Và các chiến hữu (hay nói đúng hơn là lính của tôi thường chỉ là tài xế, lơ xe, bốc xếp, thủy thủ, thuyền viên...
    Trong khi đó, các bạn có biết rằng đa số những người kể trên thường có tỷ lệ rất lớn trong các mối quan hệ với võ lâm giang hồ. Chính vì thế, mong các bạn cũng hiểu và thông cảm cho tôi về sự suy nghĩ, hành động và quan niệm của tôi lại quá mạnh mẽ và đầy nam tính, đặc trưng của phái mạnh.
    4/ Bài viết của anh Nguyên, một hướng dẫn viên du lịch nhận xét có đến 90% đàn ông sẵn sàng phản bội vợ. Còn tôi là chỉ có 75%. Chưa chắc gì con số của tôi là đúng đâu bạn nhé. Tôi chỉ xin kể một chuyện nhỏ như sau để các bạn xem xét nhé!
    Cứ mỗi lần các anh em tài xế hoặc bốc xếp được thanh toán tiền (kể cả đột xuất hoặc kỳ hạn) thì họ sẽ trích ra một khỏan để cùng nhau đi giải quyết... chuyện đó. Tất nhiên là có người nhất định không chịu tham gia lối sống sa đọa, tiêu cực này.
    Nhưng thật đáng tiếc là không phải do bản lĩnh đàn ông như bạn nào đó đã nói, hay là của một bạn nữ nào đó đã nhận xét về anh Nguyen là ba xạo, mà thực chất là người đó là do bị thiếu nợ nhiều quá, cần phải trả nợ ngay trước khi quá muộn nên không thể tham gia cuộc vui mà ai cũng háo hức.
    Về phần tôi, tôi thường tiếp xúc với họ, nhưng tôi còn phải có nhiệm vụ tiếp xúc với đối tác (kể cả người Việt và người nước ngoài) nên tôi phải đi đến những chỗ cao cấp hơn, phải quen biết với... cave nhiều hơn. Nói điều này không phải để các bạn thông cảm đâu vì có hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nói ra chỉ để kết luận rằng khi đàn ông có điều kiện để làm chuyện đó thì sẽ...
    5/ Các bạn nữ hoặc do hiểu biết về phái mạnh còn quá ít hoặc do quá tôn sùng đối tượng của mình nên không dễ dàng chấp nhận sự thật là lẽ đương nhiên. Các bạn có biết chuyện kể về con quạ mẹ đi tìm quạ con đi lạc nhưng vì quá đề cao con mình nên đã mô tả hình dáng quạ con đẹp còn hơn cả thiên nga nên mãi không tìm thấy con. Nhưng cuối cùng cũng tìm được nhờ vào sự may mắn và các loại chim khác đã thở dài và nói với quạ mẹ rằng phải chi mô tả chính xác từ lúc đầu thì đã tìm thấy quạ con từ lâu rồi.
    6/ Tôi viết bài về đề tài này là bài cuối, mong các bạn thông cảm nhé. Nhất là các bạn nữ, xin đừng mất niềm tin về người yêu của mình nhé. Sao các bạn không nghĩ rằng chỉ với hạng đàn ông vô trách nhiệm với vợ con, dồn gánh nặng lo toan cho vợ, chỉ vì không chịu được sự vất vả, còn lại những người hết lòng với vợ con, thì có lúc đi lạc đường một chút rồi lại trở về nhà ngay đó mà. Thân mến,
    (VNE- Nguyen Cao Doan)
     
  7. True love

    True love New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    3
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhìn lại vấn đề QHTD ngoài hôn nhân

    Hi All...

    Tôi là người phụ nữ chưa có gia đình nhưng tôi cũng ít nhiều hiểu được về tình yêu và QHTD. Đó không còn là đề tài mới đối với các nước đã phát triển nhưng hủ tục bao giờ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến con người VN chúng ta. Giai đoạn yêu đương thì tình yêu luôn nồng cháy, có bao nhiêu % là không " ăn cơm trước kẻng"...khi kết hôn đã thuộc về nhau thì tình yêu đã chuyển thành tình vợ chồng. Những lúc này đây tình dục là nhu cầu sinh lý bình thường cần được đáp ứng. Tôi nói ra đây là đồng quan điểm với anh Đoàn. Nhu cầu của Nam giới bao giờ cũng nhiều hơn phái nữ, vì tạo hóa đã ban cho họ quyền duy trì và phát triển nòi giống. Tôi phản đối việc ngoại tình, nhưng chúng ta không nên quá khắt khe với việc QHTD ngoài hôn nhân của người chồng. Chúng ta thử đặt vào vị trí của người chồng, một người đàn ông sức khỏe bình thường, công việc ổn định...thì nhu cầu TD là bình thường, chưa kể đến những ông chồng có địa vị trong xã hội, lịch lãm, phong độ, tính chất cv, ngoại giao rộng....và sinh lý mạnh thì đó là điều mà những người vợ phải suy nghĩ và thông cảm hơn khi chồng lở mắc phải. Đó là yếu tố sinh lý, còn về phần người thì yếu tố tình cảm vẫn rất quan trọng. Nếu bạn là một người vợ không chỉ giỏi về việc kinh tế, việc nhà,...thì việc giữ lửa cho tổ ấm rất quan trọng. Nghĩa là bạn phải tự đổi mới về cách tạo cảm hứng cho chồng, cách QHTD...đó là điều bình thường, vì chúng ta vẫn còn phần "con" trong đó. Đã biết bao cặp ly dị vì nhiều lý do nhưng lý do đáng báo động là sự không hòa hợp, không thỏa mãn trong quan hệ vợ chồng. Vì vậy chúng ta phải thay đổi để giữ gìn hạnh phúc của gia đình mình, đó sẽ là cách hành xử của người Phụ nữ hiện đại, đẹp hơn trong mắt mọi người và chồng sẽ yêu bạn nhiều hơn nữa. Đừng ngại và nói không với TD nhé, không gì là không thể, quan trong là bạn có muốn làm không thôi.
    Chúc các chị sẽ có "cái nhìn" sáng suốt hơn trong chuyện QHTD ngoài hôn nhân.
    ~_twodrink
     
  8. Sunie

    Sunie New Member

    Tham gia ngày:
    21 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    36
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhìn lại vấn đề QHTD ngoài hôn nhân

    Mến chào bạn, TrueLove! Trước hết theo cảm nhận của tớ thì cậu chả phải là phụ nữ, những điều cậu nói chỉ toàn là bên vực đàn ông cả thôi, với cái đoạn "Tôi phản đối việc ngoại tình, nhưng chúng ta không nên quá khắt khe với việc QHTD ngoài hôn nhân của người chồng. Chúng ta thử đặt vào vị trí của người chồng, một người đàn ông sức khỏe bình thường, công việc ổn định...thì nhu cầu TD là bình thường, chưa kể đến những ông chồng có địa vị trong xã hội, lịch lãm, phong độ, tính chất cv, ngoại giao rộng....và sinh lý mạnh thì đó là điều mà những người vợ phải suy nghĩ và thông cảm hơn khi chồng lở mắc phải. Đó là yếu tố sinh lý, còn về phần người thì yếu tố tình cảm vẫn rất quan trọng. Nếu bạn là một người vợ không chỉ giỏi về việc kinh tế, việc nhà,...thì việc giữ lửa cho tổ ấm rất quan trọng. Nghĩa là bạn phải tự đổi mới về cách tạo cảm hứng cho chồng, cách QHTD...đó là điều bình thường, vì chúng ta vẫn còn phần "con" trong đó",
    tớ đã tô 2 màu đỏ, xanh là 2 lời rõ ràng đối nghịch nhau, 1 mặt cậu nêu phản đối việc ngoại tình, 1 mặt thì cậu cảm thông việc ngoại tình của người chồng vì cho đó là việc sinh lý bình thường. Thật là mâu thuẫn quá cậu à ~_angry_YM. Tớ cũng là 1 phụ nữ chưa chồng, nhưng tớ dám đảm bảo rằng ko hề có người phụ nữ nào trên mức cao cả khi biết chồng ngoại tình mà vẫn từ bi hỷ xả cho đó là sinh lý bình thường của chồng cả. Đâu phải chỉ có đàn ông mí có được sinh lý mạnh, ngay cả phụ nữ cũng thế thôi, đấy là thể trạng của từng người mà thôi. Ơ, nếu đổi ngược lại, vợ ngoại tình thì sao nhỉ, người chồng có nghĩ đấy là sinh lý mạnh của người vợ không nhỉ ~_angry_YM. Hay đến lúc đấy, tớ lại mong 1 người chồng dám đặt vào vị trí người vợ ngoại tình như như tớ chẳng hạn, để mà hiểu, để mà thông cảm cho tớ nhể ~_ beatup. Nói tóm lại, nếu đã là vợ chồng, đã lấy nhau rồi thì chả nên có vấn đề ngoại tình làm gì cả, những lời nói cho việc ngoại tình chỉ là những lời biện bạch trắng trợn, chả tiếp thu nổi để mà học hỏi điều gì cả, đã lừa dối nhau đến thế là cùng~_angry_YM. Ơ, và nếu theo lời cậu nói "Nếu bạn là một người vợ không chỉ giỏi về việc kinh tế, việc nhà,...thì việc giữ lửa cho tổ ấm rất quan trọng. Nghĩa là bạn phải tự đổi mới về cách tạo cảm hứng cho chồng, cách QHTD...đó là điều bình thường, vì chúng ta vẫn còn phần "con" trong đó", thì làm người vợ thật sự khổ quá nhỉ, phải biết giữ cái lửa đam mê giữa 2 người nữa cơ, nếu không thì...hê hê biết tay chồng nhé, ngoại tình cho bít mẹc bà vợ à~_angry_YM. Úi, tớ thấy cái việc lấy chồng cứ loạn cào cào cả lên, chả việc gì phải lấy chồng để tự rước cái khổ vào người cả, 1 mình sống có ích với bố mẹ, người thân và làm những việc có ích cho xã hội là tớ đã cảm được cái hạnh phúc của chính tớ rồi, chả việc gì phải cần cái hạnh phúc...chỉ thoáng qua với cái lửa đam mê nhục dục ấy rồi sau đó phụt tắt..tê tê dại dại khi biết người mà mình từng đầu ấp tay gối bấy lâu nay lại...chung đụng với người khác, nghĩ đến đó thì....có mấy ai đặt nổi vị trí của mình vào đối phương đã ngoại tình ko nhỉ, cho đấy là nhu cầu sinh ný mạnh ko hề hề, thía thì tớ kết luận cậu TrueLove chả phải là phụ nữ nhé, vì phụ nữ vốn có tính nhỏ nhen cơ mà, hơ hơ...tớ cũng đã có được cái nhìn sáng suốt trước tiền hôn nhân cơ~_angry_YM. Tớ rất ngại nói YES với tình dục đấy, nếu đối phương ko gật đầu chấp nhận thì cậu có được cái khẩu hiệu "Không gì là không thể" ko nhỉ, hơ hơ~_angry_YM. Đối với tớ chả thích cưỡng cầu 1 điều gì cả, vì tớ đã ngộ được Tánh không của đạo phật, nói không không với bất cứ mọi cám dỗ, mà chỉ nói yes yes với những mảng đời thống khổ cần tớ giúp 1 chút sức nhỏ mọn mà thôi!
     
  9. anhdoanthe

    anhdoanthe Guest

    Ðề: Nhìn lại vấn đề QHTD ngoài hôn nhân

    Tôi mới tham gia diễn đàn và giớ mới được đọc chủ đề ngày, có lẽ là không ai còn quan tâm đến chủ đề này nữa nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ quan điểm của mình.
    Tôi là một người đàn ông, khỏe mạnh bình thường nhưng chưa một lần quan hệ tình dục với gái mại dâm mặc dù ham muốn QHTD của tôi là rất lớn. Khi tôi chưa lấy vợ nhìn các cô gái trẻ đẹp thì cảm giác ham muốn tột độ chỉ muốn "ăn tươi nuốt sống" cô gái đó (Có thể hiểu được hành vi hiếp dâm của một số thanh niên hiện giờ, nhưng tôi thì không đến mức đó).
    Tôi sinh ra vào đầu những năm 80 nên khi mà tôi đến tuổi dậy thì thì cũng là lúc mà khoa học công nghệ, công nghệ thông tin phát triển nên để tiếp xúc với các thông tin về tình dục không phải là vấn đề khó. Tôi đã tìm hiểu về giới tính, tình dục, bệnh lây qua đường tình dục (Đó là lý do mà tôi chưa một lần quan hệ với gái mại dâm). Nói ra thì kể cũng xấu hổ khi mà để thỏa mãn ham muốn của một thanh niên khỏe mạnh, ham muốn QHTD đến khi lấy vợ tôi đã phải sử dụng biện pháp thủ dâm, đúng là nó không hay nhưng có lẽ không còn cách nào khác hay hơn. Khi có người yêu tôi cũng đã cố gắng thử thuyết phục bạn gái mình quan hệ trước hôn nhân, nhưng có lẽ tôi không có tài thuyết phục người khác cho đến khi gặp vợ tôi. Tôi quan hệ với vợ tôi trước hôn nhân không phải là tôi đã có tài thuyết phục mà hai gia đình đã định ngày kết hôn rồi (Ngày đầu tiên của tôi thật là tồi tệ). Và có một điều là vào ngày đầu tiên tôi không thấy vợ tôi ra máu (Máu trinh) tôi cũng không biết như thế có phải là đã mất trinh tiết hay không (Có những người sinh ra đã không có màng trinh)nhưng tôi không quá quan tâm đến việc này (Có lẽ do quan điểm của tôi khác và do quá yêu vợ)
    Tôi lấy vợ không được (được hơn một năm) hiện tại vợ tôi đang có bầu và trong thời gian nay tôi phải ăn chay. Nhưng là đàn ông khỏe mạnh, ham muốn làm sao ma chịu được 1 tháng. Và bắt đầu từ đây tôi phải dấu vợ tôi sử dụng biện pháp thủ dâm thôi (vẫn thấy đáng xấu hổ).
    Tôi chưa hề có ý nghĩ sẽ đi quan hệ với gái mại dâm hay ngoại tình với đồng nghiệp hay ai đó khác. Có thể là mới cưới và còn rất yêu vợ nhưng từ bé đền giờ (28 tuổi) tôi chưa hề có ý nghĩ sẽ quan hệ với gái mại dâm hay ngoại tình khi đã có vợ.
    Vợ tôi luôn nói với tôi là: Xem tướng tôi có tướng ngoại tình. Tôi thì không tin nhưng khi vào diễn đàn này thì tôi thấy mình có nốt ruồi số 82. Tôi vẫn không tin vì tôi là người rất có lý trí và kiên định. Nếu đúng là tôi có số ngoài tình thì tôi sẽ cố gắng cải số và nếu không cải được thì tôi sẽ có bài đến diễn đàn (Nếu khi đó diễn đàn còn tồn tại).
    Dù có ham muốn rất cao và giải pháp của tôi có lẽ cũng không nhiều người chấp nhận nhưng quan điểm của tôi là: Phản đối QHTD ngoài hôn nhân
     

Chia sẻ trang này