Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm phải.

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi Apollo, 16 Tháng ba 2011.

?

Bạn tiếc nuối điều gì

  1. Chưa đi du lịch nhiều?

    8 phiếu
    26.7%
  2. Chưa đổi nghề?

    1 phiếu
    3.3%
  3. Không dám đương đầu với sếp

    0 phiếu
    0.0%
  4. Không dành dụm tiền

    8 phiếu
    26.7%
  5. Cưới một ai đó

    4 phiếu
    13.3%
  6. Mạnh dạn chi tiêu cho thứ xa xỉ

    4 phiếu
    13.3%
  7. Làm ăn riêng

    1 phiếu
    3.3%
  8. Không làm chuyện ấy nhiều hơn

    4 phiếu
    13.3%
  1. Apollo

    Apollo Guest

    Hầu hết những người nghỉ hưu ở Anh đều tiếc rằng mình đã không làm "chuyện ấy" nhiều hơn khi còn trẻ trung. Nếu được quay ngược thời gian, 70% số người 65 tuổi cho biết sẽ dành nhiều thời gian hơn để ân ái.

    Tiếp đến, 57% mong muốn được đi du lịch thế giới nhiều hơn và 43% tiếc rằng mình đã không đổi nghề.

    Những điều mà người già nuối tiếc chưa làm được còn bao gồm dành dụm tiền cho tuổi già (40%), dũng cảm đương đầu với sếp (33%), cưới một ai đó khác (21%), mạnh dạn chi tiêu cho những thứ xa xỉ (19%) và làm ăn riêng (16%).

    Các nhà nghiên cứu cũng hỏi những thanh niên tuổi từ 20 đến 30 xem họ có mong muốn thay đổi điều gì từ những năm tháng trước đó. Kết quả cho thấy những người ngoài 20 tuổi này khá già dặn, trong đó tài chính và chính trị là nỗi băn khoăn hàng đầu, không có mấy dấu hiệu của sex.

    Đứng đầu điều nuối tiếc của giới trẻ là nỗi lo về của cải, 77% ước họ đã tích luỹ tài sản sớm hơn. Tiếp đến hơn một nửa tiếc rằng mình đã lãng phí tiền bạc (56%) và 45% ước rằng mình đã bầu khác đi trong cuộc bỏ phiếu lần trước.

    Những người khác tiếc rằng mình chưa được nổi tiếng (44%), chưa được đi nhiều nơi (34%), sai lầm trong lần đầu nếm "trái cấm" (32%), không học tập chăm chỉ (30%) và nhậu nhẹt quá nhiều (29%).

    Cuộc khảo sát do UKTV Gold thực hiện trên 1.500 người 65 tuổi và 1.500 người tuổi từ 20 đến 30, từ đầu tháng 10.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2011
  2. Apollo

    Apollo Guest

    Ðề: Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm

    Lựa chọn cái này thật là khó, Mình thấy cái gì cũng còn thiếu và phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lại có cái có muốn cũng chẳng được thì đành chịu vậy thôi :))
    Hiện tại thì muốn chinh phục tất cả các tỉnh thành của Việt nam
     
  3. Hải Phong

    Hải Phong New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    276
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm

    Tiền không có, tình không có, ngồi một xó, nhìn con chó... nhục hơn nó.

    Lần này thì nghèo rồi, giá mà biết dành dụm ít tiền tiêu lúc tuổi già và đừng bỏ lỡ qua những cơ hội ngày đó
     
  4. hoababa

    hoababa New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng ba 2011
    Bài viết:
    4
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm

    em thích được đi du lịch khắp nơi
     
  5. ney123

    ney123 New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng tư 2011
    Bài viết:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm

    Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm phải.

    Theo Apolo điều đó có nghĩa là :
    Những việc nên làm nhiều nhất trong đời theo thứ tự sau :
    1.giành thời gian hơn để ân ái (chưa có đối tác thì sao nhờ ?)
    2.đi du lịch thế giới
    3.đổi nghề
    4.dành dụm tiền cho tuổi già
    5. dũng cảm đương đầu với sếp
    6. cưới một ai đó khác
    7. mạnh dạn chi tiêu cho những thứ xa xỉ
    8. làm ăn riêng
     
  6. hieu1984

    hieu1984 New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    31
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm

    Tôi đang còn rất trẻ, mới qua cứ gọi cho là đi 1/3 quãng đời đi. Không nên nghĩ về những gì mà mình sẽ nuối tiếc, đừng nên nuối tiếc bất cứ điều gì. Hãy sống tốt ở hiện tại, cố gắng.!
    Khi ta nuối tiếc tức là đã vượt quá khả năng của ta rồi, nuối tiếc có được gì đâu, cũng vậy thôi.
    -------------------------------------------
    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay

    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua

    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay

    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !
    ~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose
     
  7. hoctubinh

    hoctubinh New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2011
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm

    em đọc nhiều lần và cố gắng nghĩ xem mình sẽ tiếc nuối điều gì.nhưng chẳng thấy có điều gì phải tiếc nuối cả.nếu được thêm vào thì tiếc 1 điều là nhiều lúc chưa dám sống thật như chính con người của mình vậy thôi
     
  8. NTN

    NTN New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng tư 2011
    Bài viết:
    36
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm

    Em cũng thấy mình chưa có gì phải tiếc nuối :) mà cũng chẳng có thời gian để nghĩ điều đó, dành thời gian để tận hưởng cuộc sống tốt hơn, chắc tại AQ cao quá hihihi
     
  9. ngocson

    ngocson New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng mười 2011
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm

    Tiec nhat la den luc gia van loanh quanh voi cac van de doi thuong, ma khong hieu biet hoac biet mu mo ve tam inh , ve y nghia cua viec song va chet
     
  10. ngocson

    ngocson New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng mười 2011
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm

    Và Sophi Loren , diễn viên ý rất trẻ so với tuổi, đại khái già vẫn sung , tiết lộ bí quyết , thiết nghĩ rất nên tham khảo nên chia sẻ ra đây : Không bao giờ tiếc nuối quá khứ , cái đã qua là cái phải xảy ra như vậy , đó là phương án tốt nhất_ lý do đơn giản : vì nó đã xảy ra .Không có thất bại ~_ beatup chỉ có Kinh nghiệm :-O
    Và nữa , một ông tây nói : Hạnh phúc không phải là một trạng thái .

    Vậy nó là cái chi ?

    Là một Tiến trình .~_bighug
     
  11. ngocson

    ngocson New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng mười 2011
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm

    Nhưng cuối cùng lý thuyết vẫn là lý thuyểt .

    Câu hay nhất là 40 % tiếc không chuyển nghề .Chả bù mình chuyển mấy nghề hê hê hê :-D
     
  12. ngocson

    ngocson New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng mười 2011
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm

    Không phải trạng thái ??? ông Tây này giỏi in mấy cuốn sách .Vậy chớ cái lúc trạng thái...ấy ông vẫn đi làm tiến trình à ? cuối cùng cái tiến trình lại đến trạng thái..ấy , thế nghĩa là tiến trình hình ôvan ư =))
     
  13. NgocQuang800

    NgocQuang800 New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng mười 2011
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm

    ............
    Về nghỉ hưu tóc bạc chẳng còn xanh
    Không phải nhuộm để dối mình còn trẻ
    .............
    Về nghỉ hưu đôi lúc cũng hồi xuân
    Thấy cái đẹp bụng vẫn thầm ao ước
    Nhiều khi thích mà chẳng làm gì được
    Hưu mất rồi " Trên bảo dưới không nghe"
    ................
    Về nhỉ hưu đôi lúc ngẫm sự đời
    Biết tất cả dù đó là sự thật
    Không so đo thiệt - hơn -được -mất
    Để tâm hồn thanh thản giữa nhân gian
     
  14. vienlien247

    vienlien247 New Member

    Tham gia ngày:
    6 Tháng mười 2011
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm

    Trong những cái này mình thấy lo về tài chính nhất. Không làm cũng thế, làm cũng thế. Mãi không dành dụm được đồng nào cả @@

    _________________
    v247 - Viễn Liên 247, dịch vụ viễn thông quốc tế, gọi về Việt Nam với chi phí thấp nhất. Liên hệ: 909.999.8247
     
  15. NgocQuang800

    NgocQuang800 New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng mười 2011
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm

    Những ai già mà còn đang tiếc nuối thì nên đọc "Hiểu đời" của Chu Dung Cơ
     
  16. NgocQuang800

    NgocQuang800 New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng mười 2011
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những tiếc nuối khi về già. Hãy đọc và đừng bao giờ phạm

    Chu Dung Cơ viết rằng:

    Qua một ngày mất một ngày
    Qua một ngày vui một ngày
    Vui một ngày lãi một ngày
     

Chia sẻ trang này