Phụ nữ mong gì ở chồng mình?

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi BichVan, 5 Tháng chín 2008.

  1. BichVan

    BichVan Hội viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    11 Tháng một 2008
    Bài viết:
    51
    Điểm thành tích:
    0
    1.Mong chồng ít "ăn vụng"

    Phụ nữ rất giống... mèo ở chỗ thích được ôm ấp, vuốt ve. Với loài mèo, con nào giỏi bắt chuột thì không ăn vụng, còn con nào hay ăn vụng thì không giỏi bắt chuột. Nhưng đàn ông, nếu ví với loài mèo thì đây là loài mèo đặc biệt, bắt chuột giỏi và "ăn vụng" cũng tài. Hơn thế, mèo càng tài bắt chuột thì lại càng giỏi "ăn vụng", vì "ăn vụng" thời hiện đại trước hết phải có "mồi". Hầu hết phụ nữ ngày nay rất hiểu đàn ông ở điểm này nên họ không dám mong chồng không "ăn vụng" mà chỉ mong ông xã "ăn vụng" ít thôi. Đàn ông hễ bước chân ra khỏi cửa là trở thành người của thiên hạ, các bà xã có muốn giám sát cũng không tài nào giám sát được, đã thế, đàn ông lại hay tham lam nên mong muốn số 1 này của đàn bà tuy rất quan trọng nhưng cũng khiêm tốn thôi, không đòi hỏi khắt khe quá. Vả lại, chuyện đàn ông "ăn vụng" chỉ là hành vi bốc đồng nhất thời chứ không phải lâu dài nên không ít chị em "nhắm mắt cho qua".
    Đàn ông "ăn vụng" không nguy hiểm bằng việc họ trao trái tim cho người khác. Dù có "ăn vụng" ở đâu thì vẫn không trốn được "cơm nhà". Song, đã biết "ăn vụng" thì phải biết chùi mép. Hãy chùi mép cho sạch sẽ, đừng để dấu vết, vì như thế là vô tình trêu ngươi vợ. Đó cũng là mong muốn của đàn bà trong chuyện "ăn vụng" của đức lang quân.
    Trên đời có rất nhiều người đàn ông không biết "ăn vụng" và vợ họ là những người phụ nữ may mắn và hạnh phúc nhất thế gian.

    2.Mong thường xuyên được giao lưu, tâm sự
    Tâm sự là một trong những nhu cầu hàng đầu của phụ nữ. Tại các cơ quan có nhiều nhân viên nữ, ta thường thấy trên bàn điện thoại có một dòng chữ rất đậm: "đề nghị nói ngắn". Đó là các nhà quản lý muốn hạn chế việc "buôn dưa lê" của phái đẹp qua điện thoại công. Phụ nữ có thế nhịn ăn 7 ngày nhưng không thể nhịn nói được một giờ. Hóng chuyện và buôn chuyện với đàn bà, cũng cần thiết như hít thở không khí và nước uống vậy.
    Khi mới yêu, chàng và nàng tâm sự rất nhiều. Câu chuyện của họ không có gì quan trọng cả, không hề liên quan đến an ninh thế giới, đến vận mệnh quốc gia nhưng họ nói với nhau như không bao giờ hết chuyện. Vả lại, phụ nữ không cần quan tâm xem bạn trai nói gì, nội dung không quan trọng miễn là anh cứ thủ thỉ. Song, sau ngày cưới, thời gian tâm sự giảm dần, tưởng như mọi chuyện đã hết rồi, không còn gì để nói với nhau nữa. Đi làm về là các ông chồng bật tivi hoặc cầm lấy tờ báo, cứ như trong nhà không có ai để chuyện trò vậy. Phụ nữ quan niệm trò chuyện là một sự gắn bó. Chồng trò chuyện với mình là anh ta còn gắn bó với mình, còn nếu không thì anh ta đang xa dần mình. Vì thế, phụ nữ luôn mong được chồng trò chuyện, tâm sự. Không có gì đáng ghét bằng sự lầm lì của chồng.

    3.Mong đừng xem vợ như cơm nguội
    Tình yêu đàn ông như lửa, bừng sáng và nóng hổi. Lúc nào anh ta cũng nhìn người yêu bằng ánh mắt khao khát. Phụ nữ nhận biết rất nhanh ánh mắt khao khát của đàn ông và họ yêu sự khao khát đó. Nhưng ngọn lửa tình của đàn ông là lửa rơm, bùng cháy lên rất nhanh và lụi tắt cũng nhanh. Rồi có một ngày người vợ chợt nhận ra rằng, sao ông xã mình không nhìn mình bằng ánh mắt như ông hàng xóm? Đó là một phát hiện rất hệ trọng, khiến phụ nữ nhiều đêm mất ngủ. Không gì đau khổ hơn khi người đàn bà chợt nhận ra rằng mình không còn sức hút đối với chồng như ngày xưa nữa. Ánh mắt thờ ơ của chồng, những lời thủ thỉ biến mất khỏi đời sống hôn nhân và chuyện ân ái được chăng hay chớ là dấu hiệu của tình yêu nhạt muối.
    Đàn bà bị thiệt thòi hơn đàn ông về thời gian. Sau khi lấy chồng, nhất là sau khi sinh con, người đàn bà già đi rất nhanh, mỗi năm đối với họ phải cộng thêm dăm bảy tuổi. Công thức vàng trong hôn nhân do các nhà xã hội học Mỹ đưa ra như sau: Lấy tuổi của người đàn ông chia cho 2 cộng thêm 3 sẽ bằng tuổi của người vợ. Chàng trai 30 tuổi lấy cô vợ 18 tuổi là đẹp. Nếu đến năm 40 tuổi mới xây dựng gia đình thì vợ của anh ta phải 23 tuổi mới đẹp. Đây là một công thức rất thông minh, đảm bảo cho người đàn bà lúc nào cũng được chiều chuộng trong cuộc sống hôn nhân và không bị già hơn tuổi ở tầm ngoài 40. Công thức này cũng nói rằng, thời gian cướp đi tuổi trẻ và nhan sắc của phụ nữ rất nhanh.
    Các nhà tâm lý học nói rằng trong tình yêu, phụ nữ lãng mạn hơn nam giới. Điều này chỉ đúng một nửa. Phụ nữ rất lãng mạn khi họ còn trẻ. Tuổi 17-18, ngày sinh nhật được bạn trai tặng một bông hoa, một đĩa nhạc hay cảm thấy quý hơn tiền. Nhưng, sau khi kết hôn, người phụ nữ sống rất thực dụng và sau tuổi 45 thì tính lãng mạn của phụ nữ là rất hiếm hoi. Tặng hoa lúc này không quý bằng tặng tiền hoặc những món quà vật chất có giá trị khác. Nhưng đàn ông thì khác hẳn, tuổi trẻ học như điên, làm việc như điên, sống rất thực dụng ngay cả trong tình yêu. Nhưng khi bắt đầu đã có chút thành công, vào tầm tuổi trên 40, đàn ông lại bắt đầu sống lãng mạn. Họ có thể yêu như chưa bao giờ được yêu, có thể làm những bài thơ tình rất đắm đuối, trong khi vợ họ thì hết lãng mạn rồi và bắt đầu sống thực dụng. Đó là lý do khiến tình yêu bị nhạt muối và đó cũng là nỗi lo lớn của các bà vợ.
    Song yêu là cho hết mình, dâng tặng hết mình chứ không phải để nhận. Nếu người đàn ông ích kỷ một tí, thiếu trách nhiệm một tí thì bà xã có nguy cơ trở thành "cơm nguội". Vì thế, các bà vợ luôn mong chồng giữ mãi ngọn lửa tình yêu trong tim, sống hết trách nhiệm với vợ con, gia đình và không xem vợ như bát "cơm nguội".
    (còn nữa)

    (Theo GĐ&XH)
     
  2. alibaba8757

    alibaba8757 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    275
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Phụ nữ mong gì ở chồng mình?

    Thế ăn vụng xong chùi mép thế nào cho "sạch" hả bạn???=))
     
  3. BichVan

    BichVan Hội viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    11 Tháng một 2008
    Bài viết:
    51
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Phụ nữ mong gì ở chồng mình?

    "chùi mép" là hành động tối thiểu nếu quý ông thích ăn vụng còn tôn trọng vợ mình. Còn "chùi" thế nào thì tự các ông phải biết chứ, chẳng lẽ còn phải để phụ nữ chúng tôi "dạy" lại sao???
     
  4. Thái_Dương(v)

    Thái_Dương(v) New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    156
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Phụ nữ mong gì ở chồng mình?

    Đúng như Bích Vân nói. Nhưng TD thích chồng mình biết ăn vụng và biết chùi mép cho sạch. Như thế TD sẽ rất yêu. Hì..
     
  5. SaoDem

    SaoDem New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    203
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Phụ nữ mong gì ở chồng mình?

    he he =D>=D> không ngờ trong diễn đàn còn có nhiều phụ nữ biết thông cảm và tâm lý quá nhỉ . Tặng các bạn nè ~_rose~_rose~_rose
     
  6. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Phụ nữ mong gì ở chồng mình?

    Nếu phụ nữ ai cũng rộng lựong và biết thông cảm như 2 chị em thì hay biết mấy nhỉ???hihihi
     
  7. hoangbadboy

    hoangbadboy New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    136
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Phụ nữ mong gì ở chồng mình?

    Sau này lấy vợ sẽ quyết tâm làm đúng câu: 1 lòng 1 dạ - Chung thủy với cơm và sắc son với phở :-D
     
  8. hanguyen1210

    hanguyen1210 New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng hai 2010
    Bài viết:
    4
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Phụ nữ mong gì ở chồng mình?

    hix, mình không thích chồng "ăn vụng". đau lắm~_notliste
     

Chia sẻ trang này