1. VOVANTU

    VOVANTU New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng hai 2010
    Bài viết:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    nhà mình hướng chánh tây, nhà chử L, có một phòng khách, hai phòng ngũ, nhà dưới, bếp.giếng nước phía bắc so với nhà, có một chuồng chăn nuôi quay về hướng nam.nhà mình nằm trước cửa của một ngôi chùa đã bỏ hoang( chùa này nằm ở vườn hàng xóm). trước cử nhà mình có một con đường lang, sau nhà mình có một con đường có từ thời pháp đả bỏ hoang không sử dụng hướng đông-220 độ tây bắc. mình sinh lúc 8 giờ sáng ngày 10/11/1977, năm đinh tỵ, mạng thổ. trong nhà ba mẹ mình không thờ cúng gì hết. Bây giờ mình muốn khoan một cái giếng nước nhưng không biết làm như thế nào? mình chăn nuôi củng lận đận lắm. GIÚP MÌNH VỚI, MÌNH PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ.
     

Chia sẻ trang này