Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

Thảo luận trong 'Giao lưu- Tâm sự - Thư giãn' bắt đầu bởi vy224, 2 Tháng hai 2010.

  1. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ghê quá, nghe tên topic thấy hình sự quá. Thật ra em lập topic này theo yêu cầu gọi mời của chị LT nhà ta, rằng cho mọi người có quá khứ vui buồn, kỷ niệm gì gì đó thì vào đây kể kể, khóc lóc. Kỷ niệm về ngày đầu biết yêu, ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên bị điểm kém, nước mắt bay lên trời hay chui xuống đất... vân vân và vân vân. Xin chúc mọi kỷ niệm sống mãi trong chúng ta từng giây từng phút!
     
  2. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    Chị LT này kỳ quá hà, kêu em lập topic rùi không chịu khai trương gì hết, em mở hàng cũng được mà em sợ kể rùi chắc hổng ai dám kể nữa đâu :)), nhường cho chị LT trước đó nha
     
  3. liemtrinh

    liemtrinh New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    321
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    hị hị. Hôm qua chj định kể rồi mà sau đó lại có việc bận nên đành phải khất., Tối nay chị sẽ ngồi ngâm cứu nha bé Vy
     
  4. Julien VO

    Julien VO New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    79
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    Người nào kể trước cũng được mà ! Cứ đùn đẩy nhau mãi. Vậy chị LT mở màn trước đi.
     
  5. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể


    Dạ hihi, em cũng có quá rời kỷ niệm để kể lắm, hehe, hic mà giờ em phải đi ủi đống đồ trước đã, hic hic
     
  6. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    Hehe, có chỗ quì gối & thú tội rồi:-D
     
  7. liemtrinh

    liemtrinh New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    321
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    Thật ra thì cũng không có gì là thú tội đâu mọi người ạ, cũng chẳng hẳn là tâm sự thầm kín gì đâu. Mình chỉ muốn nhờ "vía" của Vy lập một topic để chúng ta có thể vào đây và chia sẻ những kỷ niệm vui buồn đã qua. Mong rằng nhờ Vy, topic này sẽ đông vui, nhộn nhịp!

    Liêm trinh có rất nhiều kỷ niệm, sẽ dần dần tâm sự với mọi người. Còn hôm nay, Liêm trinh muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện về gia đình của Liêm trinh, về những người Liêm trinh yêu quý!

    Có người nói rằng Liêm trinh là người kín đáo! Thật ra điều này có phần đúng, mà cũng có phần chưa đúng. Bởi vì Liêm trinh rất giỏi giữ bí mật của người khác nhưng lại không giỏi giữ bí mật của chính mình. Vì lẽ đó có chuyện gì là LT lại muốn chia sẻ với mọi người.

    Xin lỗi vì đã rào trước đón sau nhiều quá! Và sau đây là câu chuyện của Liêm trinh. Chuyện kể về một người mà liêm trinh rất yêu quý!

    ***​

    Ngày xửa ngày xưa, khi còn rất nhỏ, Liêm trinh đã được sống với bà. Căn nhà nằm trong ngõ nhỏ chỉ có 2 bà cháu với một con mèo mướp suốt ngày quẩn quanh bên bà. Liêm trinh vẫn còn nhớ rất rõ về căn nhà nhỏ ấy, nhớ rõ mọi thứ, nhớ tới từng vết nứt ở trên tường...

    Hồi nhỏ Liêm trinh "nghiện" bà ngoại lắm! Đi ngủ phải có bà nằm bên cạnh mới ngủ được, ăn cơm phải có bà cùng ăn cơm, Lt mới thấy cơm ngon. Không có bà, nhất định không ăn cơm, tuyệt thực cho tới khi bà về thì thôi. Giống như cái lần, bà đi đâu đến tận chiều, gửi LT ở nhà bà cụ hàng xóm. Tội nghiệp bà cụ, buổi trưa bà nấu cơm, dỗ dành thế nào LT cũng không ăn, chỉ ngồi đu trên cửa sổ chờ bà về. Khủng khiếp nhất là những lần bà đi xa, bố mẹ tới đón LT về ở cùng....Bình thường khi ở với bà thì nhớ mẹ, nhưng khi về nhà với mẹ mà phải xa bà thì ôi chao sao mà "cuộc sống khó khăn" kinh khủng! Nhớ nhung da diết, lúc nào cũng nhớ bà, nhớ bà, nhớ bà mà thôi.

    Liêm trinh được bà chiều thật! Mẹ kể hồi nhỏ bà rất nghiêm khắc với mẹ, mẹ phải tự lực hết, mới 7 tuổi đã phải nấu nướng, dọn dẹp, tắm cho em nhỏ. Thế mà LT 9 tuổi vẫn được bà dẫn đi học, vẫn được bà bón cơm cho ăn. hị hị. Bà còn hay cho tiền ăn quà vặt nữa cơ. Chính vì thế khi lên lớp 4, phải về ở với bố mẹ, LT thấy sao mà khó khăn quá! Bện hơi bà quá rồi!

    Liêm trinh chưa bao giờ thắc mắc tại sao LT không ở với bố mẹ mà lại ở với bà. Chỉ biết rằng đó là quãng thời gian thần tiên nhất nhất của LT. Mặc dù cuộc sống lúc ấy thiếu thốn hơn bây giờ rất nhiều. Mãi sau này mẹ Lt mới kể lại rằng, hồi đó, khi LT còn rất nhỏ, cậu út của LT - đứa con đẹp đẽ, giỏi giang, thông minh nhất của bà đã qua đời ( cậu mất vì tai nạn) . Bố mẹ sợ bà buồn và cô đơn vì ông ngoại LT cũng mất trước khi mẹ lấy bố mấy năm. Hồi đó bố mẹ LT lại chưa có nhà cửa chính thức nên không thể đón bà về ở cùng với gia đình LT được. Do vậy, bố mẹ đã gửi LT đến ở với bà ( cảm ơn bố mẹ nha!)

    Hà Nội những năm 88 - 89, xe cộ chưa có nhiều như bây giờ. Người vẫn thưa lắm! Phương tiện giao thông của người dân thuở đó là xe đạp, xích lô và tàu điện. Thích nhất là những hôm được bà đưa về nhà thăm bố mẹ, được ngồi cùng bà trên chiếc xích lô, thong dong từ đầu Hn đến cuối HN ngắm cảnh phố phường ( chỉ thương bác xích lô già phải chở hai bà cháu đi rõ xa). Tuổi thơ của LT đẹp đẽ đến vậy là nhờ có bà. Khi nhắm mắt lại và nghĩ về thời thơ ấu, LT chỉ hình dung ra toàn niềm vui, niềm vui óng ánh như nắng vàng...Ở bên bà ngoại thật ấm áp!

    Bây giờ bà ngoại LT đã ngoài 80. Bà rất đẹp và nhân hậu! Mong sao bà ngoại sẽ sống lâu thật lâu với LT để LT được yêu thương bà nhiều hơn nữa!
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng hai 2010
  8. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    Like cũng xúc động khi đọc những dòng hồi ức về tuổi thơ của chị LT quá!
    Nhân đây, e xin cầu chúc cho bà sức khỏe để sống lâu bên con cháu!~_twolove
     
  9. liemtrinh

    liemtrinh New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    321
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    Cảm ơn LL vì lời chúc. LT văn dốt nên nhiều điều mún kể song lại k biết kể như thế nào.
     
  10. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    Mãi đến b ây giờ em mới đọc được những dòng tâm sự của chị.

    Chị LT có được những kỷ niệm tuyệt vời với bà ngoại, bà ngoại em mất sớm khi mẹ em còn nhỏ nên em chưa bao giờ có những phút giây ấm áp như thế, ông bà nội thì lại ở xa em nên em cũng không có cảm giác thân thuộc. Bây giờ em mới cảm nhận được có ông có bà thật hạnh phúc. Mà LT nè, mỗi lần bà đón chị đi học về có mua kẹo bánh gì để dỗ dành chị không
     
  11. liemtrinh

    liemtrinh New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    321
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    :-DHị, cũng thỉnh thoảng em ạ. Hồi đó có rất nhiều kỷ niệm buồn cười nhé!. Như lần đầu tiên chị đi học này, lần đầu tiên làm bài kiểm tra. Buồn cười lắm! Mà chị nhớ như in mới lạ.
    Nhớ cái lần đầu tiên chị làm bài kiểm tra ấy. Lúc cô giáo trả bài chị bị 1điểm. Khi bà đến đón chị, vừa nhìn thấy bà, chị đã khóc bù lu bù loa. Chị bảo với bà chị chỉ được 1 điểm thôi. Đến lúc đưa tập vở cho bà xem thì không phải điểm 1 mà là điểm 7. Ôi trời! Hồi đó chị ngốc quá số 1 với số 7 cũng k phân biệt được. Thế là bà chị phải mua kẹo "chín tầng mây" cho chị ăn để dỗ chị. Thế mà khóc mãi từ trường về nhà mới buồn cười chứ!:-D
     
  12. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    Thích nhỉ chị, kẹo chín tầng mây là sao hả chị, hehe, vậy chị có bị sún răng hồi xưa không
     
  13. liemtrinh

    liemtrinh New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    321
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    CÓ, hồi bé chị hay bị sâu răng sữa. Đau lắm! Hị hị. Mà hổi nhỏ khi thay răng chị toàn đi bác sĩ thôi, không dám tự thay răng ở nhà. Sợ lắm!
     
  14. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    Hic hôm qua em đang trả lời thì lại có việc phải đi gấp, lại dở dang câu chuyện. Em sợ nhổ răng lắm kìa. Lần đầu tiên em bị sâu răng là lúc em học lớp 6, hồi nhỏ em mê ăn kẹo lắm thành ra sâu răng sớm. Lúc đó cô nha sĩ nói phải lấy tủy răng mà không dùng bất cứ biện pháp gây tê nào, hic hic, sao em chịu nổi, chỉ cần em thấy kim tiêm thôi là khóc ròng rã. Vậy mà lấy sống chắc chết. Em còn nhớ lúc đó em đang đi học, mỗi sáng chủ nhật mẹ phải dắt em đến lấy, mỗi lần lấy tủy răng là em gào thé, mỗi tuần lấy dc một ít hà, thành ra em đi đến hơn 2 tháng mới lấy sạch hết tủy răng:)). Lúc ấy em có biệt danh là Tiger, hehe, cô nha sĩ cứ chọc em hoài, Tiger gì đâu mà nhát hít hà, mà Tiger cũng có nghĩa là mèo con chứ bộ chị ha
     
  15. liemtrinh

    liemtrinh New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    321
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    Hị hị. Chị có mấ cô bạn tiger giống em, dễ thương cực. Tối nay đáng lẽ được hẹn hò cùng mí đứa nó mà lại bận hem đi được nè!
     
  16. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    Vy- Tiger
    Tài- Hà Mã

    Mối tình trên cạn dưới sông. Nhổ răng ăn thề, răng còn người còn. :cool: :-D
     
  17. liemtrinh

    liemtrinh New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    321
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    Ặc ặc! Vy có người thương rùi hả? Tiger mà kết hợp với Hà Mã xem chừng cũng đẹp đôi nhỉ?
     
  18. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể


    Hic hic hẹn hò với em hả chị hehe
     
  19. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=)), cười chết đi được chứ, kiểu này lúc hun sao đây, hehe, nghĩ mãi cũng ko thể tưởng tượng dc
     
  20. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sự thầm kín bây giờ mới dám kể

    Hà Mã cõng Tiger đi tắm sông, hehe, Tiger không bít bơi nên dc mặc áo phao, xung quanh có thêm vài chú zịt trời rẽ nước ở đường hehe
     

Chia sẻ trang này