Tâm sinh lý đàn ông

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi hkeikun, 21 Tháng một 2008.

  1. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    1. Tự ái đàn ông

    Theo nghĩa thông thường, chắc không có bà vợ nào dại dột chọc nghẹo chồng quê độ tới mức… ông phải vác đơn ra tòa. Thế nhưng, trong cuộc sống chung, với lối cư xử chủ quan, vô ý, nhiều bà chạm tới cục tự ái to bằng… cái nhà của ông chồng. Đàn bà tự ái, được dỗ dành mãi cũng nguôi, chứ đàn ông thì…

    Bất ngờ

    Hơn một năm sau khi ly hôn, hai vợ chồng anh Tuấn, chị Quỳnh vẫn không ngớt gấu ó nhau. Theo lời kể của chị Quỳnh với chuyên viên tư vấn, người chồng cũ liên tục đến tìm chị để kiếm chuyện gây gổ.

    Trong một năm, chị đã phải đổi nhà thuê đến 5 lần, nhưng anh vẫn kiên nhẫn bám theo chị khi chị rời cơ quan để tìm ra nơi chị cư trú. Anh ta thề rằng, phải làm cho cuộc sống của chị xáo trộn, anh mới hả dạ.

    “Thế điều gì khiến anh quyết tâm quậy chị”. Chị không tìm được một lý do thuyết phục người nghe. Chị thừa nhận, vợ chồng chị lấy nhau vì tình yêu và 2 năm đầu sống với nhau rất hạnh phúc. Thậm chí anh Tuấn, còn là một người chồng biết chiều vợ.

    Thế mà sau khi đứa con gái ra đời, anh bắt đầu ăn nên làm ra tại một công ty xuất khẩu, thì mọi chuyện đổi thay. Anh đi sớm về khuya, mở miệng ra chê vợ nhiều hơn khen, nói năng cộc lốc. Chị nhịn cho êm cửa êm nhà, nhưng trong lòng ấm ức. Dẫu sao, chị cũng có bằng tốt nghiệp đại học như chồng, đang làm việc tại một công ty chuyên về dịch vụ giáo dục, ngoại hình tuy không rực rỡ, nhưng cũng bắt mắt, nhiều người khen...

    Thấy vợ im lặng, anh càng tức tối. Anh thấy trong phản ứng “không lời” của vợ như có một sự khinh bỉ, không thèm chấp. Trước sự thô bạo của chồng, chị càng lạnh lùng và một hôm bảo chồng: “Anh đừng dọa, cứ viết đơn tôi sẽ ký, không có anh cuộc đời tôi còn đẹp hơn”.

    Thái độ bất cần của chị làm cho anh chưng hửng và lồng lộn. Anh không thể ngờ, mình lại mang tiếng bị vợ bỏ. Một người chồng thành đạt như anh chẳng lẽ là thứ vô tích sự đối với một người đàn bà thua anh nhiều mặt. Một bà vợ chẳng đẹp, chẳng giàu có lại không níu kéo chồng, mà còn sẵn sàng từ bỏ gia đình. Những câu nói của bà vợ chứng tỏ thái độ coi thường chồng quá đáng.

    Sau khi ly hôn, bạn bè gặp anh ai cũng bày tỏ sự cảm thông, làm cho anh càng đau đớn. Dư luận lại không ủng hộ anh “chắc sao đó mới bị vợ bỏ”?

    Trong khi đó, chị Quỳnh lại nhanh chóng ổn định cuộc sống, công việc tiến triển, vẫn nuôi con đầy đủ, thi thoảng lại có một vài cây si đến trồng trước cửa nhà... Gương mặt chị luôn rạng rỡ chứ không buồn bã kiểu “bị chồng bỏ” càng chứng tỏ cuộc đời của chị “đẹp hơn khi không có chồng”.

    Sự hụt hẫng, tự ái... khiến anh như phát điên và tìm cách trả thù bà vợ kiêu hãnh.

    Đàn bà vốn có khả năng nhớ dai, nhưng chỉ để trong lòng, hoặc lúc không vừa ý, lôi ra cằn nhằn cho bõ tức. Còn đàn ông, vốn mau quên, nhưng một khi đã “ ghim gút” trong ruột thì có cơ hội sẽ... cho đối phương một bài học.
    Điều này được rút ra từ kinh nghiệm của bà Ái Sương, một bà vợ đang đau khổ vì ông chồng quá ích kỷ, nhỏ mọn. Một thời bà rất thành công với dịch vụ karaoke ngay tại nhà. Hai căn phòng lúc nào cũng đông khách. Người đến giải trí, đa số là đám trẻ trong xóm. Nhưng càng ngày, đám trẻ mê “chát”, khoái lên mạng hơn, nên quán của bà ế ẩm. Bà phải xoay sở tìm cách khác làm ăn.

    Trong khi đó, ông chồng vẫn không ngừng nhậu nhẹt. Tiền lương ông lãnh đưa về cho vợ chỉ là chuyện “đưa cho có”. Nghe bà vợ thở than, ông bực mình “để cho bà đừng coi thường người khác”.

    Hóa ra, người khác ở đây là ông chồng. Khi bà rủng rỉnh tiền bạc trong túi, bà coi lương của ông như muối bỏ xuống hồ, không đáng bao nhiêu. Bao giờ, nhận tiền của chồng đưa, bà cũng dè bỉu: “Có đủ ăn sáng không đây?...” Những lúc đó, ông im re, bà tưởng ông đồng tình, sẽ lo kiếm thêm, hoặc chỉ coi như một câu đùa.

    Thế nhưng, ông lại cảm thấy tự ái. Trong nhà, vợ con chẳng coi ông là trụ cột. Ông chỉ là một người thu mua vỏ bia, gặp người mới quen, ông hay nổ “tôi là phó giám đốc hãng bia”. Vậy mà, một lần bà vợ “đính chính” công việc của ông ngay trước mặt khách hàng, làm ông sượng trân, muốn độn thổ xuống đất.

    Những chuyện tày trời đó, cho đến khi bà “phá sản”, khóc lóc kêu trời có chồng cũng như không, ông mới nhắc lại. Để bà biết, sống với bà, ông nhiều lần bị tổn thương vì thái độ coi thường, xúc phạm của bà.

    Theo ông, nếu bà luôn tự cho mình là người khôn ngoan hơn chồng, thì có khó khăn nào, bà đâu dễ chịu lùi bước. Với bà, ông là kẻ vô tích sự và ông cũng không có nhu cầu thay đổi để thành một ông chồng tốt.

    Hãy nhẹ tay!

    Đó là lời khuyên của các nhà tâm lý dành cho các bà vợ khi muốn chỉ trích các ông chồng không như mình mong đợi.

    Nhiều bà vợ không hài lòng “Tôi đã quá mệt mỏi vì cuộc mưu sinh, lại càng phải cố nhỏ nhẹ với ông chồng đã gây ra bực bội cho mình, thật không thể chịu nổi. Mà các ông ấy lại có quyền nóng nảy, có quyền la hét và thậm chí còn “quýnh” vợ...

    Tại sao? Câu trả lời: Có lẽ vì họ là... đàn ông. Họ đâu có được Thượng đế ban tặng cho sự dịu dàng, nhẫn nại, mềm mỏng. Chính vì thế, họ chỉ được tham gia phần “xây nhà”, còn “xây tổ” thì thuộc phần của các bà.

    Đàn ông được coi là phái mạnh theo cả nghĩa đen, họ có cơ bắp để gánh những việc nặng của xã hội. Thế nhưng trong gia đình, sức mạnh đó đôi khi không được phát huy, mà ngược lại họ dễ cảm thấy tủi thân khi bị bà xã bỏ bê, thấy tự ái khi bị xúc phạm và ghê gớm hơn là cảm thấy mình không là cái đinh gì khi bị bà xã coi thấp hơn bà một cái đầu.

    Điều đáng nói, theo bà Nguyễn Thị Minh Thủy, chuyên viên tư vấn của trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục tình yêu-hôn nhân-gia đình, là các bà vợ không cố ý cố tình tạo ra nghịch cảnh đó.

    Sự không hiểu biết về tâm lý đàn ông mới là yếu tố gây ra sóng gió. Các bà hay suy bụng ta ra bụng chồng, mà không chịu động não xem đàn ông và đàn bà khác nhau như thế nào từ ngoại hình đến nội tâm.

    Nhiều bà vợ sau vài năm lập gia đình “tôi biết ông ấy quá”, nhưng chẳng hiểu ông ấy muốn những gì?

    Đàn ông dù độc thân, hay đã lấy vợ, đều mong dược đối xử dịu dàng, mềm mại... để bù lại sự cứng rắn, thô nhám của họ. Họ muốn được ngưỡng mộ để thỏa thuê tính kiêu kỳ của phái mạnh.

    Biết được “huyệt” này, tại sao các bà vợ không điểm vào để các ông được thư giãn và trở nên ngoan ngoãn?

    Theo (Phước Chung)

     
  2. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sinh lý đàn ông

    2. Khi đàn ông cô đơn

    Khi cô đơn, mỗi người có một “phong cách” biểu hiện rất riêng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó sự khác biệt giới tính có ảnh hưởng không nhỏ đến hành vi. Người đàn ông khi cô đơn sẽ có những biểu hiện gì? Sự cô đơn có làm đàn ông trở nên mạnh mẽ hơn hay ngược lại? Để bớt cô đơn, người đàn ông sẽ phải như thế nào đây?
    Cô đơn là một trạng thái tâm lý đặc biệt khi con người cảm thấy chỉ có một
    mình đối diện với cõi “vô cùng”, với thoáng “mênh mông”, dù có bao người nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai và cũng chẳng có ai hiểu được lòng mình. Người đàn ông khi cảm thấy cô đơn, trái tim như băng giá, lạnh lùng trước đám đông, âm thầm trong công tác, lơ đễnh với bạn bè, lặng lẽ với người thân nhưng lại nhiệt tình trong… giấc ngủ. Giấc ngủ qua đi, tưởng chừng nỗi cô đơn rồi cũng sẽ qua theo nhưng đối với đàn ông, nó cứ vẫn bồng bềnh đâu đó, trong ánh mắt xa xăm mà cố tình như bay bổng, trong sự nén chịu đến dại khờ nhưng như là bất chợt buồn vui. Điều gì đã làm người đàn ông cố tình từ chối một sự thật, tránh né một nỗi niềm không thể nguôi ngoai?

    Cô đơn, đó không phải là nỗi sợ hãi hay là sự ám ảnh của người đàn ông,
    cũng không phải là một thách thức đối với họ trong bất kỳ trường hợp nào, bởi họ thường nghĩ rằng và tưởng rằng mình có đủ khôn ngoan và thực tế để vượt qua. Đối với họ, cô đơn chỉ như một cơn gió vô tình. Trong nhận thức của mình, người đàn ông thường rất tự tin khi cho rằng họ có đủ điều kiện, thừa bản lĩnh để nỗi cô đơn không thể tấn công hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Khi rơi vào cô đơn, họ có thể tìm đến những mối quan hệ đa dạng vốn có, họ có thể tham gia các sinh hoạt giải trí thông thường họ vẫn thích, họ có thể giải sầu bằng thuốc lá, giảm bớt căng thẳng bằng một chuyến du lịch hoặc tán gẫu với một người nào đó hay cũng có thể dùng men rượu để giải tỏa đến vô cùng…

    Khi cô đơn, người đàn ông có thể và có khả năng làm đủ mọi thứ để lánh xa
    sự trống vắng. Điều đó có thể xem là một lời tự sự hay là một lời hứa với chính mình. Nhưng trong thực tế, nhiều người đàn ông đã không thể làm gì hơn ngoài việc than thở một mình, ngoài việc trốn chạy… khi lâm vào cảnh cô đơn. Có thể nhận thấy rằng đối với người đàn ông, cô đơn chẳng là “cái đinh” gì cả, họ không ngại cô đơn nhưng lại không thể chịu đựng nỗi sự cô đơn nếu nó đến với mình. Điều này xem ra có vẻ như rất mâu thuẫn với nhau nhưng thực tế đó là một logic, một nét độc đáo trong tính cách của đàn ông, một bí mật của phái mạnh. Đàn ông không mạnh thực sự như người ta vẫn tưởng, đàn ông không cứng rắn đến lạnh lùng như người ta vẫn thấy, họ là những người đáng yêu, đáng được thông cảm và chia sẻ, đáng được đối xử một cách thân thiện và “công bằng” như với phụ nữ trong trường hợp họ đang cô đơn, ít nhất là trong nhận thức của mọi người đối với họ.


    Tuy vậy, sự thầm lặng hay trốn chạy của người đàn ông khi cô đơn vẫn hết
    sức nam tính khi họ không dùng nước mắt để làm trôi đi nét ưu tư, làm vơi bớt buồn phiền hay làm tan biến cảm giác một mình. Khi cô đơn, họ như thu mình để cố thủ rèn luyện “nội công” chờ ngày phản kích. Khi cô đơn, người đàn ông như thêm nung nấu một quyết tâm, quyết tâm thoát khỏi sự dằn vặt của chính mình, quyết tâm nén chịu để “mai phục” một sự thanh thản, một sự bình an cho cuộc đời.

    Không chịu chấp nhận cô đơn hay không chịu đựng sự cô đơn lâu dài đã trở
    thành một thói quen ứng xử, một phản xạ của cánh đàn ông và nó trở thành vũ khí lợi hại để “đánh bóng” cho danh dự phái mày râu. Cảm giác cô đơn sẽ được lấp đầy bằng hàng loạt các cố gắng như đi tìm một giá trị nào khác, rất nhanh, rất dễ thích nghi, rất nhẹ nhàng, tinh tế nhưng trong vô thức của mình, họ không mong đợi sự cô đơn một lần nữa sau đó (điều này đặc biệt rất khác với phái đẹp khi nữ giới lại có cảm nhận rất sợ cô đơn, rất sợ trống vắng, nhưng một khi đã phải cô đơn, sức chịu đựng của họ thật vô cùng, thật dẻo dai đến không ngờ).

    Trong trạng thái cô đơn, người đàn ông có thể có những phản ứng đặc biệt tích cực, những hành vi mang lại một hiệu quả bất chợt, những sáng tạo độc đáo, những nghĩa cử phi thường. Trong trường hợp này, cô đơn như một hoạt chất giúp con người “bùng nổ” cảm xúc, khai thông ý chí và cũng có thể hình thành một thói quen mới. Vì vậy, cô đơn chẳng phải là phản ứng xấu, nó chỉ sẽ là tiêu cực khi có những phản ứng không thích hợp, khi bản thân mình không muốn “phá băng” cho cuộc đời thêm tươi mát. Hãy giải tỏa sự cô đơn theo cách riêng của mình để vẫn cứ được xem là phái mạnh với sự quyết đoán và tự tin vốn có. Hãy biến cô đơn thành những cơ hội phát huy các ưu thế của chính mình, hỡi các đấng mày râu!

    Theo laituancuong.wordpress
     
  3. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sinh lý đàn ông

    3. Thư gửi Vợ yêu !!!

    [​IMG]

    Cuối cùng hôm nay anh cũng đã quyết định viết thư cho em. Em biết không? Trước đây khi em đăng ký hòm email trên mạng, em luôn hỏi anh tại sao không viết thư gửi cho em? Thực ra không phải anh không viết, mà anh biết rằng, khi anh viết thư cho em, anh nhất định sẽ không cầm được nước mắt, giống như bây giờ, mới chỉ viết cho em mấy dòng đầu, mà mắt anh đã thấy cay xè.

    Vợ ngoan hiền của anh! Anh biết rằng từ ngày em theo anh, em đã phải chịu biết bao tủi hờn vất vả, mà đối với một người con gái hoàn hảo như em, thực ra, chỉ cần em muốn, em hoàn toàn có thể tìm được một người chồng tốt hơn anh, giàu có hơn anh, đẹp trai hơn anh rất nhiều! Em hoàn toàn không đáng phải chịu nhiều thiệt thòi như thế, không đáng phải hi sinh vì anh như thế!

    Nói thật lòng, rất nhiều lúc anh cảm thấy thật có lỗi với em, dường như yêu em là anh đã hại em, đã để em phải khổ, đã làm lỡ cả cuộc đời của em!!! Còn nhớ hai năm trước, khi anh cùng vài người bạn hợp tác mở công ty, rồi anh bị bạn bè hại đến thân bại danh liệt, không một tấc đất dung thân. Mùa đông đến, thậm chí anh còn không đủ tiền mua nổi cho em một chiếc áo ấm.

    Anh vẫn còn nhớ, mãi đến sau này khi em không thể chịu nổi em mới nói cho anh biết em rất lạnh. Rồi sau đó chúng mình cùng đi tìm mua cho em một chiếc áo len mỏng với giá rẻ. Và rồi hàng ngày em cứ khoác chiếc áo len mỏng manh đó đội gió tuyết đi làm.

    Sau này anh mới biết em thường xuyên bị lạnh đến toàn thân run rẩy, nhưng em vẫn chỉ một mực nói với anh: “Tuy chúng mình không có tiền, nhưng cuộc sống của chúng mình vẫn rất giàu có tình cảm, em vẫn cảm thấy rất mãn nguyện vì có anh ở bên, có người chồng yêu thương em hết mực...”.

    Nhưng hình ảnh khuôn mặt em tái đi vì lạnh, cả người em run rẩy trước cơn gió lạnh mùa đông vẫn in đậm trong kí ức của anh bây giờ. Trái tim anh vẫn xót xa vô hạn... (Viết đến đây anh thực sự không thể cầm được nước mắt, anh thật muốn tìm một nơi nào đó để khóc cho thật đã, nhưng anh lại sợ làm em bị tỉnh giấc... Thôi được anh sẽ hút một điếu thuốc cho lòng bình tĩnh trở lại, anh phải lau ngay nước mắt đi, bởi vì nếu như bị em phát hiện anh đang khóc, em nhất định sẽ cười anh, nói anh thật yếu mềm, anh lại ngồi tiếp tục viết thư cho em…).

    Sau này, khi công ty bị phá sản, anh bị suy sụp đến mức không thể gượng dậy được. Ngày ngày anh chỉ đắm chìm trong men rượu, trong những trò vui chơi vô bổ mà không làm bất cứ điều gì. Cuộc sống trong phút chốc rơi vào tăm tối, khi đó em mới 22 tuổi.

    Em vẫn rất kiên cường đối diện với hiện thực, ngày ngày đi làm tất cả mọi việc có thể làm, khi trở về lại nấu cơm giặt giũ chăm sóc anh. Giờ đây anh nhớ lại những ngày tháng đó càng cảm thấy khâm phục sự kiên cường của em. Đáng lẽ trong tình cảnh đó, khi người chồng đang là chỗ dựa của em bị sa sút cả về vật chất lẫn tinh thần, là một người con gái mềm yếu đáng lẽ em phải là người đau lòng nhất, phải là người lo sợ nhất, nhưng thật không ngờ em vẫn thật vững vàng, em vẫn luôn không ngừng cổ vũ anh, tiếp cho anh thêm sức mạnh...

    Nhưng lúc đó dù bao cố gắng em dành cho anh, kết quả anh lại luôn làm em phải thất vọng. Anh như một kẻ yếu hèn nhụt chí vẫn không đứng dậy lại, anh vẫn tìm những niềm vui vô bổ để trốn tránh hiện thực, trốn tránh em. Thậm chí anh còn mắng chửi em, đánh em, khiến trái tim em bị tổn thương không chỉ một lần...

    Hồi đó anh cảm thấy mình thật tồi tệ, thật hèn kém... Mỗi lần chỉ nghĩ đến chuyện đó anh cảm thấy trong lòng thật hổ thẹn và hối hận vô cùng. Cho nên bây giờ dù em có đối xử với anh thế nào, thậm chí em có thể chửi mắng, có thể đánh anh, anh cũng sẽ luôn cam tâm tình nguyện, cả đời này anh phải bù đắp lại cho em, trong lòng anh không bao giờ quên những ngày tháng đó.

    Vợ ngoan hiền của anh, giờ đây chúng ta đã có một công ty mới cho riêng mình, tương lai công ty cũng rất có triển vọng, nhưng anh biết em vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi, những bề bộn của công việc, những lo nghĩ cho gia đình, những công việc không tên luôn khiến em phải lo lắng vất vả...

    Mà anh thì thường xuyên đi vắng vì mấy dự án, vì mấy công trình còn đang dang dở, anh không được thường xuyên ở bên em, không thể đưa em đi chơi đi mua sắm... Thực ra em có biết không? Mỗi lần anh nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của em, nhìn thấy đôi bàn tay đã chai sạn vì anh, trong lòng anh luôn nhói đau.

    Anh thật lòng rất muốn để em sống một cuộc sống thật an nhàn, hạnh phúc, không có những lo toan tính toán, không có những phiền muộn. Anh chỉ muốn tất cả mọi vất vả khó khăn hãy chỉ để một mình anh gánh chịu, anh nguyện sẽ làm tất cả vì em.

    Có lần em đã từng hỏi anh, nếu như phải lựa chọn giữa em và sự nghiệp, anh sẽ chọn cái gì? Nói thật lòng trong lúc đó anh hơi do dự. Bởi vì anh nghĩ rằng nếu muốn em được hạnh phúc, đầu tiên anh phải có sự nghiệp vững vàng, rồi anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em.

    Nhưng, bây giờ anh đã hiểu rồi, dù anh có trong tay tất cả nhưng lại không thể khiến vợ yêu của anh được hạnh phúc, vậy những thứ đó với anh còn có ý nghĩa gì đây? Và nếu như bây giờ anh trả lời câu hỏi đó của em, anh sẽ nói: “Vì em, anh có thể từ bỏ tất cả, bao gồm cả sinh mệnh của mình!”.

    Vợ yêu của anh!

    Giờ đây với anh, ngoài công việc, thì bất cứ lúc nào anh cũng chỉ muốn được ở bên em. Anh biết rằng cả cuộc đời này số mệnh của chúng mình đã được định đoạt sẽ ở bên nhau trọn đời. Nếu không có em, cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, anh sẽ vĩnh viễn cô đơn, vĩnh viễn đau buồn...

    Em có biết! Anh thích nhất là được ngắm nhìn em lúc em đang ngủ say, anh sẽ nằm sát bên tai em, thầm thì nói với em rằng: “Chồng yêu vợ lắm, chồng sẽ yêu vợ trọn đời này”. Dù em có nghe thấy hay không nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Có lẽ, yêu một người chỉ cần được ôm chặt cô ấy trong lúc ngủ say, nói cho cô ấy nghe rằng anh rất yêu cô ấy, đó có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc ngọt ngào!

    Trời sắp sáng rồi vợ yêu của anh. Bây giờ anh lại muốn quay về giường ngủ, được nhìn ngắm em, ôm em vào lòng và nói: “Anh rất yêu em...”. Lúc này em có biết trông em đáng yêu biết chừng nào không?

    Anh không biết lúc nào em mới nhận được lá thư này, nhưng anh biết khi em đọc nó, em nhất định sẽ rơi nước mắt. Nhưng anh chỉ muốn em hiểu một điều: “Giờ đây chồng yêu sẽ yêu em và ở bên em trọn đời. Chúng mình sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Yêu vợ của anh rất nhiều!”.

    Chồng yêu của em!

    HPPL (Dịch từ “Câu chuyện hội” – TQ)
    Theo thegioiphunu-pnvn.com.vn
     
  4. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sinh lý đàn ông

    4. Khi đàn ông không gọi điện

    Chẳng cần phải quá tinh ý để đoán được đàn bà hay nói về chuyện gì. Khi tụ tập với nhau, đàn bà hay nói về đàn ông, thậm chí nói về đàn ông nhiều hơn cả khóc lóc là chẳng có gì để mặc. Và khi nói về đàn ông, đàn bà hay tư vấn cho nhau theo chủ đề "Tại sao anh ấy không gọi điện?"


    Thực thà mà nói khi Thượng đế tạo ra đàn ông và đàn bà người cũng có ý thiên vị cho những kẻ cùng giới tính với mình. Thượng đế tạo ra đàn ông to khoỏe, mạnh mẽ, với tư duy logic và khả năng tìm ra đường phố cần thiết trên bản đồ. Đàn ông không phải chịu ảnh hưởng của tuần trăng và thậm chí không biết thế nào là phải xếp hàng để vào nhà vệ sinh. Khi đàn ông hói hay khi đàn ông có cái mũi to, trông đàn ông vẫn phong độ, vẫn gợi tình. Khi đàn ông ngoại tình đấy là vì bản tính tự nhiên (đàn bà ngoại tình là tội tày trời).

    Khi đàn ông bị trách là chẳng chịu làm việc nhà, đàn ông sẽ hỏi thế đàn bà để làm gì? Khi đàn ông bị trách lâu lắm không tặng hoa, đàn ông sẽ ngơ ngác hỏi là tặng hoa để làm gì... Tóm lại, đàn ông là đàn ông, và những câu chuyện về đàn ông là đề tài bất tận của đàn bà. Đàn bà kể cho nhau chuyện về anh ấy nhà mình...và thốt lên: "Tại sao anh ấy lại có thể xử sự như thế?", "Anh ấy còn cần gì nữa?" và tất nhiên là "Tại sao anh ấy không gọi điện?".

    Đàn ông cũng nên biết là tại sao đàn ông không gọi điện là câu hỏi khiến đàn bà đôi khi mất ăn mất ngủ, đàn bà rất cần phải biết tại sao. Trong trường hợp này, đối với đàn ông đàn bà đầy bí ẩn, bí ẩn như cáo không thể hiểu được tại sao sói lại thích ăn thịt thỏ và tại sao tai thỏ lại dài. Thật ra cáo dễ sống hơn đàn bà, cáo chỉ cần đơn giản là cáo, cáo không cần phải mặc cảm vì áo lông của mình đắt tiền, mặt mình trông có vẻ tinh khôn. Đàn bà khó khăn hơn, đàn bà phải hiểu đàn ông. Với đàn bà không cần hiểu mà chỉ cần yêu thật nhiều nhưng với đàn ông không cần yêu mà cần phải hiểu thật nhiều. Ví dụ như hiểu: "Tại sao anh ấy không gọi điện?".

    Thật ra đàn ông đơn giản như trai bản, đàn ông không đến nỗi quá phức tạp như đàn bà nghĩ. Có hai em gái xinh đẹp cứ tranh luận với nhau mãi, đưa ra hàng triệu triệu giả thuyết là tại sao anh ấy không gọi điện: có thể anh ấy bị mất điện thoại... có thể anh ấy đang bận tâm sự với dì Năm... Hai em gái xinh đẹp tranh luận với nhau lâu và sôi nổi đến sùi bọt mép mà vẫn chưa ngã ngũ, cuối cùng đành gọi điện cho người thân như trong trò chơi Ai là triệu phú. Người thân trả lời ngay lập tức: "anh ấy chưa gọi điện vì anh ấy chưa muốn gọi, thế thôi". Đơn giản là như thế nhưng đàn bà thường không chịu chấp nhận lời giải thích ấy, đàn bà cứ cố tìm ẩn ý gì đó, thậm chí còn giở bài Tây ra bói để tìm câu trả lời.

    Đàn ông cần phải biết có hiện tượng này không phải vì đàn bà quá thông minh nhưng chậm hiểu mà vì đàn bà luôn muốn tin vào cái gì đó, hy vọng vào cái gì đó. Hy vọng là anh ấy là người sẽ luôn gọi điện, hy vọng anh ấy là người hứa là làm, anh ấy là người buổi sáng dịu dàng, buổi tối ngọt ngào và lúc nào cũng mạnh mẽ... Khi vẫn còn hy vọng, đàn bà sẽ luôn đặt câu hỏi: "tại sao anh ấy không gọi điện?".

    Phải ngậm ngùi thừa nhận rằng đàn ông bây giờ Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều. Đàn ông bây giờ nhiều khi lấy vợ do tính toán (thà lấy vợ do tính nhầm ngày còn dễ thương hơn). Đàn ông bây giờ ít chân chính. Đàn ông chân chính là người cho đàn bà nhiều hy vọng, là người khiến đàn bà luôn chờ đợi và đặt câu hỏi: "Tại sao anh ấy không gọi điện".

    Theo xinh xinh.com
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng một 2008
  5. Mickey

    Mickey New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sinh lý đàn ông

    ~_confused Hè hè..." Tại sao anh ấy không gọi điện"???.........chỉ đơn giản anh ấy là...."đàn ông là đàn ông" mà thôi ! ~_notliste~_nottalk
     
  6. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sinh lý đàn ông

    5. Tôn trọng sự tự do của chồng

    Với đàn ông, tự do là vô cùng quan trọng. Cánh mày râu quan niệm rằng, mất tự do là mất tất cả. Vì thế, bạn cần biết tôn trọng tự do của anh ấy để duy trì hạnh phúc bền lâu.
    Sống chung có nghĩa là mỗi người vẫn có một phần riêng cho chính mình. Nếu bạn dành đủ chỗ cho phần riêng tư này, bạn đã có được cách thức tốt nhất để tạo nên một cuộc sống chung hoà thuận.

    Ai cũng cần có tự do. Nếu người ta có thể sống tự do không bị lệ thuộc vào nhau mà vẫn vui vẻ, thì đời sống hôn nhân không trở thành một nhà tù và không ai cảm thấy mình là tù nhân mang án chung thân.

    Ai cũng có những mối quan hệ riêng, trước hết là bạn bè, sau đó là đối tác trong kinh doanh, những mối quan hệ trong công việc. Nếu sống chung mà mất đi những mối quan hệ đó, thì cuộc sống chung sẽ tăm tối như một nấm mồ. Vì nhiều người không hiểu được điều này, giám sát nhau gắt gao quá nên đã biến hôn nhân thành nấm mồ của tình yêu.

    Người ta hay đặt câu hỏi: “Tại sao khi yêu nhau thì đẹp thế mà thành hôn rồi thì chán thế?” Nguyên nhân chính là khi yêu nhau, người ta chưa có điều kiện để tước đoạt hết tự do của nhau. Một người vợ muốn giữ được chồng thì trước hết xin cứ để cho anh ta được tự do. Các cụ ngày xưa nói: “Lạt mềm buộc chặt” là thế.

    Có một bà vợ ra phường gặp cán bộ tư pháp đặt vấn đề xin ly hôn. Người cán bộ tư pháp hỏi: “Chị xin ly hôn vì lý do gì?”. “Anh ấy nhiều khuyết điểm lắm, tôi không tài nào chịu được”. Cán bộ tư pháp đưa cho chị một tờ giấy và nói: “Chị hãy ghi những khuyết điểm của chồng chị vào tờ giấy này”. Chị ta viết rất nhanh, mấy phút sau đã kín cả một mặt giấy.

    Cán bộ tư pháp nói: “Tôi xin giữ tờ giấy này, ngày mai tôi sẽ mời chồng chị lên và cho anh ấy đọc, chắc anh ta sẽ dựng cả tóc gáy lên vì mình nhiều khuyết điểm quá. Còn bây giờ, chị hãy ghi những ưu điểm của anh ấy vào một tờ giấy khác”.

    Việc này thật không dễ, vì tình cảm của hai người đang khủng hoảng nên khó nhìn ra ưu điểm của nhau. Cán bộ tư pháp phải đặt nhiều câu hỏi gợi ý như: “Anh ta có đưa tiền lương cho chị không? Anh ta có quan tâm đến con cái và gia đình bên ngoại không? Có hay mua quà cho chị không?”.

    Hoá ra, ưu điểm của ông chồng nọ cũng không ít. Cán bộ tư pháp đánh máy lại nội dung này rồi nói: “Đây là những ưu điểm của chồng chị, do chị viết ra. Tôi tặng chị tờ giấy này, đề nghị chị dán vào đầu giường và hàng ngày nhìn vào đó để sống với chồng. Nếu vẫn không chịu được nhau, tôi sẽ chính thức đề nghị toà xử ly hôn cho chị”.

    Chị vợ kia làm đúng như thế và càng ngày càng thấy yêu chồng hơn. Ngược lại, chồng chị nhìn vào tờ giấy đó hàng ngày cũng cố phấn đấu để khẳng định thêm ưu điểm của mình và họ không ly hôn nữa. Giờ đây, họ đã có hai con, nhà cửa đàng hoàng, đời sống rất hạnh phúc.

    Bí quyết của việc sống chung là không ngừng phát huy những điểm mạnh của mình và hạn chế những khuyết điểm. Đó là một quá trình giúp nhau hoàn thiện. Còn nếu cứ bới lông tìm vết, soi vào những điểm yếu của nhau thì sớm muộn gì cũng mất chồng.

    Đoàn Hạnh (Theo Gia Đình Xã Hội)
     
  7. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sinh lý đàn ông

    6. Làm đàn ông thật khó...

    - Nếu bạn để cô ấy ở nhà và cố gắng bảo vệ cô ấy khỏi cuộc sống đầy khắc nghiệt, bạn thật gia trưởng.
    - Nếu bạn ở nhà làm nội trợ, bạn thật đàn bà.
    - Nếu bạn cố gắng làm việc, bạn sẽ chẳng có thời gian dành cho cô ấy.
    - Nếu bạn không làm việc, bạn là một kẻ vô dụng.
    - Nếu bạn khen cô ấy đẹp, đó là sự quấy rối.
    - Nếu bạn không nói gì, bạn thật vô cảm.
    - Nếu bạn khóc, bạn quá yếu đuối.
    - Nếu bạn không khóc, bạn là một kẻ máu lạnh.
    - Nếu bạn quyết định cái gì đó mà không bàn với cô ấy, bạn là kẻ độc đoán.
    - Nếu cô ấy quyết định cái gì đó mà không bàn với bạn, cô ấy là người phụ nữ hiện đại.
    - Nếu bạn muốn cô ấy làm việc mà cô ấy không thích, đó là sự vô lương tâm.
    - Nếu cô ấy muốn bạn làm việc mà bạn không thích, đó là vì cô ấy muốn tốt cho bạn thôi.
    - Nếu bạn nhìn các cô gái đẹp trên đường, bạn quá phóng đãng.
    - Nếu bạn không chú ý đến các cô gái đẹp, bạn thật không bình thường.
    - Nếu bạn mua hoa cho cô ấy, bạn đang có âm mưu gì đây.
    - Nếu bạn không mua hoa, bạn thật thô thiển.
    - Nếu cô ấy mệt, cô ấy quá vất vả.
    - Nếu bạn mệt, bạn không còn yêu cô ấy nữa.

    Hà Phương - Tiền Phong
     
  8. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sinh lý đàn ông

    7. Đàn ông nhìn...

    [​IMG]
    Hồi trẻ, tôi đã nghiến ngấu một mạch cuốn Alecxit Zorba. Đấy là một trong những tác phẩm văn học không thể không đọc. Nhiều năm trôi qua, nhưng nhiều chi tiết của cuốn sách vẫn đọng lại trong tôi. Ví dụ như chi tiết cụ già (tôi quên mất tên nhân vật) ngồi khóc khi nhìn các cô thiếu nữ gánh nước. Hỏi lý do thì cụ bảo làm sao có thể không khóc khi cụ sắp sửa vĩnh biệt cõi đời, để lại bao cô nàng xinh đẹp!
    Mà ở trên đời này, làm gì có cô gái nào không đẹp ? Năm ấy tôi lang thang ở một vùng quê Rumani, tình cờ quen một thiếu nữ đẹp như tiên nữ (một bậc đàn anh đang làm luận văn tiến sĩ bảo hồi nhỏ đọc truyện cổ tích kể về các cô tiên cứ tưởng chuyện bịa, qua Rumani mới biết các cô tiên là có thật!). Tôi lấy lòng bà mẹ cô gái bằng cách khen vẻ đẹp của cô. Bà cụ cười hiền lành bảo tôi rằng tuổi trẻ ở đâu cũng đẹp. Phải rất nhiều năm sau này, khi các cô nàng đã gọi tôi bằng chú rồi bằng bác, tôi mới thực sự cảm nhận được lời bà cụ!

    Gái trẻ thì đẹp. Ông cụ trong cuốn tiểu thuyết tám mươi có lẽ lưng đã còng tóc đã bạc vẫn hướng cái nhìn về các cô thiếu nữ lưng ong đang ríu ra ríu rít bên giếng thơi. Là một người đàn ông, tôi xác nhận chi tiết của cuốn sách vô cùng chân thực. Bất kể tuổi tác, không một người đàn ông nào còn đứng được trên đôi chân của mình trên cõi nhân gian này lại không thích nhìn các cô gái. Tôi đồ rằng một người đàn ông chân chính dẫu có đang đối diện với một họa phẩm của Picasso mà có một cô gái xuất hiện thì ánh mắt anh ta sẽ ngay lập tức chuyển từ bức tranh sang người đẹp! Nói cách khác, đàn bà là nỗi ám ảnh của đàn ông. Rằng suốt cả cuộc đời mình, đàn ông không thôi hướng về đàn bà.

    Nhưng nhìn một cô gái đẹp, đàn ông nhìn gì trước tiên? Câu trả lời sẽ tùy thuộc người đàn ông đó là ai. Một người đàn ông phương Tây chắc chắn sẽ nhìn đôi chân - chân có dài không, có thẳng không? (Đều có độ dài như nhau cả đấy, nhưng có vẻ như đôi chân của một cô người mẫu hấp dẫn hơn đôi chân của cô vận động viên bóng chuyền). Người đàn ông Việt (ít nhất là trong quá khứ) thì thường hướng ánh mắt của mình lên gương mặt của "đối phương", coi thử có xinh không, có khả ái không? Quan trọng hơn, ánh mắt của người ta nhìn mình thế nào, thân thiện hay đang cảnh giác? Một cái nhìn đầy vẻ "thực dụng".

    Còn cách nhìn kia ít nhiều có vẻ "nhân văn" hơn. Một bên nhìn ngược - nhìn từ dưới lên. Bên kia thì nhìn xuôi - nhìn từ trên xuống. Ai khôn hơn ai, ai đúng ai sai? Tôi không phải là phụ nữ nên tôi không rõ trong hai cái nhìn đầu tiên ấy, cái nào khiến người phụ nữ thích hơn. Nhưng tôi biết đôi chân dù có đẹp đến đâu cũng vô tri vô giác, còn gương mặt thì như các cụ nhà ta vẫn nói "Trông mặt mà bắt hình dong", hay như cái lễ đầu tiên của nhà trai đối với nhà gái vẫn gọi là "coi mặt"! Nhưng sự khác biệt chỉ xảy ra ở cái nhìn đầu tiên. Còn sau đó, đàn ông Việt hay đàn ông phương Tây đều giống nhau...

    Nhưng ông bà bảo "Văn mình vợ người". Tại sao cái người trước kia là đẹp nhất, khi đã trở thành vợ mình rồi lại không đẹp nữa nhỉ? Tôi chịu, không lý giải được. Đối với riêng tôi, mỗi khi mệt mỏi do áp lực của công việc, tôi chỉ cần bước ra khỏi phòng nhìn một người đẹp - chỉ nhìn thôi - là thấy tinh thần sảng khoái, hồ hởi phấn chấn, năng suất làm việc sau đó cải thiện rõ rệt. Nhưng tất nhiên chuyện này chỉ có thể xảy ra ở cơ quan. Còn ở nhà thì...

    Thanh nien online - Hoàng
     
  9. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sinh lý đàn ông

    8. Suy nghĩ của đàn ông đã kết hôn

    Neil Chethik - tác giả của cuốn sách VoiceMale (Tiếng nói đàn ông) đã phỏng vấn những ông chồng thực thụ về cuộc sống hôn nhân của họ và ghi lại những phát hiện của mình. Sau đây sẽ là những lý giải của ông về những suy nghĩ thực của các đấng mày râu về mối quan hệ, vợ, tình dục và sự tận tâm của mình.

    Đối với một người đàn ông, kết hôn là một bước ngoặt vĩ đại trong cuộc sống cả về phương diện tinh thần lẫn hành vi. Vậy có điều gì khác biệt giữa một anh chàng độc thân và người đàn ông đã lấy vợ?

    Trong mọi trường hợp, một anh chàng mới kết hôn hành động có trách nhiệm hơn so với thời còn lẻ bóng. Anh ta quan tâm hơn đến công việc, các mối quan hệ, sự ảnh hưởng của mình đến người khác. Tuy vậy, vẫn có một số trường hợp hiếm xảy ra là các trụ cột gia đình có thể thay đổi theo hướng tiêu cực, nổi loạn, chống đối vợ bằng mọi cách. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của ông Neil Chethik, phần lớn đàn ông cẩn thận hơn với những quyết định của mình và cảm thấy hạnh phúc trong những năm đầu của hôn nhân.


    Những điểm khác biệt chủ yếu giữa việc thể hiện tình cảm của đàn ông và đàn bà.

    Có hai điểm khác biệt chính. Trước tiên, trong khi phụ nữ có xu hướng thể hiện tâm tư tình cảm bằng lời nói thì đàn ông thích hành động. Nhiều ông chồng đã tâm sự với Neil Chethik rằng họ thể hiện tình yêu với vợ thông qua việc lau rửa xe, sửa chữa vật dụng trong nhà, giúp vợ sấy khô quần áo... và làm việc chăm chỉ hàng giờ những công việc họ không hề thích thú và làm quen với việc tạo cảm hứng cho "chuyện ấy". Nhiều đàn ông thấy khó khăn khi phải thốt ra câu "Anh yêu em" nhưng bằng hành động thì không ngại.

    Thứ hai, trong khi dường như phụ nữ thích thân mật theo kiểu mặt đối mặt thì đàn ông lại muốn vai kề vai. Đi bộ, xem một trận đá bóng hay ngồi với nhau trên ghế trước trong suốt chuyến hành trình là những khoảnh khắc riêng tư cùng vợ đối với một người đàn ông. Đàn ông không thích chia sẻ cảm xúc bằng chia sẻ không gian.

    Đàn ông thường hay quên khi bị hút vào vòng quay của "chuyện ấy" Vậy có mối liên hệ nào giữa tình dục và sự sáng suốt của người đàn ông về chất lượng của mối quan hệ?

    Có một thực tế rằng trong 4/5 các cuộc hôn nhân, những ông chồng đề cao và mong muốn hưởng thụ tình dục nhiều hơn. Một số trường hợp là do yếu tố sinh học. Bên cạnh đó, Testosterone có liên quan tới ham muốn và đàn ông có nhiều chất này hơn phụ nữ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu cho cuốn VoiceMale thì sex lại đứng vị trí thứ 5 trong danh sách những vấn đề quan trọng nhất trong hôn nhân - chỉ trên vấn đề đối xử với bố mẹ và họ hàng đằng vợ. Tuy vậy, chuyện chăn gối khá quan trọng với các ông chồng và hầu hết họ đều sẵn sàng chờ đợi, thực hiện và không thể sống thiếu nó.

    Bạn khẳng định đàn ông chỉ hài lòng khi phụ nữ nói thật về mối quan hệ và đàn bà cũng vậy chỉ khác là cách thực hiện mà thôi và nguyên nhân của sự khác nhau ấy ở đâu?

    Nếu bạn muốn đàn ông nói về mối quan hệ thì đừng bắt đầu bằng câu hỏi "Anh cảm thấy thế nào?" hay "Xúc cảm của anh ra sao?" mà thay vào đó là "Anh đang nghĩ gì vậy?" hoặc "Anh đã phản ứng thế nào?", "Anh đã làm gì?". Đàn ông sẽ bộc bạch hết nhưng theo ý hiểu và ngôn ngữ của riêng họ. Thực tế là đàn ông không thể diễn đạt trôi chảy ngôn ngữ tình cảm.

    Đồng thời, đàn ông thường cân nhắc về sự xét đoán một cách tiêu cực. Thế nên, đôi lúc bạn sẽ đạt được kết quả tốt trong buổi trò chuyện khi nói: "Nếu anh muốn nói về chuyện x,y,z, em sẽ rất sẵn sàng lắng nghe. Và em thấy không cần thiết phải hỏi lại hay phản bác anh điều gì". Rồi sau đó bạn nhớ phải giữ lời hứa, đảm bảo chàng sẽ thổ lộ.

    "Anh đã nghĩ gì?" dường như là một câu hỏi khiến hai phái suy nghĩ khác nhau. Vậy những hiểu lầm thường thấy nhất mà những bà vợ "đối xử" với suy nghĩ của chồng là gì?


    Lời phàn nàn nhiều nhất giữa các đấng mày râu là vợ họ muốn nói những thứ liên quan tới chết chóc. Đàn ông cho rằng đối với vợ, thỉnh thoảng đồng ý sẽ tốt hơn phản đối và họ bằng lòng chấp nhận sự khác biệt. Phái mạnh nghĩ phụ nữ tin rằng đàn ông đang né tránh vấn đề hay ngại tranh luận, tuy nhiên, thực tế là các ông chồng chấp nhận giải pháp ấy vì có những vấn đề không thể giải quyết được và nên tập trung xây dựng mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp vẫn hơn.

    Theo xinhxinh.com
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng một 2008
  10. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sinh lý đàn ông

    9. Đàn ông - non nớt và chín chắn

    Sự khác biệt giữa hai kiểu đàn ông chín chắn và non nớt sẽ giúp bạn nhìn nhận đúng đắn hơn về một nửa thế giới vốn được coi là phái mạnh này.

    1. Đàn ông non nớt luôn chú ý đến tư thế, sắc mặt của phụ nữ còn đàn ông chín chắn lại biết xem sắc mặt của vợ.

    2. Đàn ông non nớt luôn dễ dàng hứa này hứa nọ với vợ; đàn ông chín chắc lại biết nói những lời ngon ngọt với vợ.

    3. Đàn ông còn con nớt thì luôn đi dạo phố, mua sắm cùng vợ và luôn tóm chắc lấy hầu bao của mình. Như vậy, liệu bạn có giữ chặt được hầu bao hay không? Còn đàn ông chín chắn lại biết nhắm chặt đôi mắt mình, đúng là không nhìn thấy thì khỏi phiền lòng.

    4. Đàn ông còn non nớt thì nhận được tiền vội vàng nhét ngay vào quỹ đen, nhưng nhỡ bị vợ phát hiện thì đúng là "chết không kịp ngáp". Còn đàn ông chín chắn biết gửi tiền đó vào trong ngân hàng bằng tài khoản của vợ, không bị phát hiện là tốt rồi, nhưng nhỡ có bị phát hiện thì cũng chẳng lo vì như vậy vợ càng yêu thêm mà thôi.

    5. Đàn ông còn non nớt thường tươi cười khi đưa vợ đi mua sắm. Còn đàn ông chín chắn chỉ phấn chấn khi đi chợ mua rau cùng vợ.

    6. Đàn ông non nớt sẽ xấu hổ mặt đỏ tía tai khi gặp phải ánh mắt của cô gái đẹp, đàn ông chín chắn thường trêu cho các cô gái đẹp đỏ bừng mặt lên.

    7. Đàn ông còn non nớt sẽ vứt toàn bộ bản kiểm điểm của mình viết cho vợ; đàn ông chín chắn thì sẽ gửi bản kiểm điểm của vợ mình đến tòa soạn báo nào đó.

    8. Đàn ông non nớt sẽ uống rượu thả phanh trước mặt mọi người, kể cả vợ mình và không cẩn thận rượu vào lời ra nói những điều không cần thiết dẫn đến kết cục bi thảm. Đàn ông chín chắn dù thế nào cũng không uống nhiều rượu bia trước mặt vợ. Như vậy lúc nào miệng cũng kín như bưng, trong lòng có bí mật gì thì chẳng lo bị lộ.

    9. Đàn ông còn non nớt rất thích hát những bài tình ca; đàn ông chín chắn không chỉ biết hát tình ca mà còn biết khen ngợi nữa.

    10. Đàn ông non nớt chỉ mong vợ mình giỏi trang điểm để nhìn cái là thấy dễ chịu. Còn đàn ông chín chắn thì ngay cả nằm mơ cũng chỉ mong vợ mình giỏi quán xuyến việc nhà.

    Theo Dân Trí
     
  11. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tâm sinh lý đàn ông

    10. Đàn ông đi café làm gì?

    Đàn ông có hay đi café không? Một phần đời của nhiều đàn ông trôi trong những quán café. Đàn ông chát với người đẹp, biết nick này đang ở cùng thành phố với mình thường buông lời: “Cafe nha”. Có bao giờ đàn ông hỏi: “Đàn ông đi café để làm gì?”.

    Đàn ông đi café trước hết là để uống café. Đố ai định nghĩa được café? Bách khoa toàn thư mở Wikipedia định nghĩa: “Café là một loại đồ uống màu đen có chứa chất caffein”.

    Để biết thế nào là café tốt nhất là uống một cốc. Cảm nhận đầu tiên là đắng và thơm. Chức năng chính của café không phải là giải khát, nhiều người uống café với mục đích tạo cảm giác hưng phấn. Có nghiên cứu chỉ ra rằng chất caffein trong café không chỉ tăng hưng phấn trong việc quan hệ tình dục mà còn tăng khả năng đạt cực khoái cũng như tăng số lượng tinh trùng ở đàn ông

    Café nhiều khi đắng đến cồn cào. Đắng đến tỉnh người, tỉnh khỏi những cơn mộng mị còn sót lại trên đời - điều này rất cần thiết với đàn ông vốn luôn phải tỉnh táo.

    Đi café là một thói quen. Nhiều khi đàn ông chẳng biết làm gì, đi ngoài đường cứ để chế độ avtopilot (chế độ tự lái) đến quán café. Đi café là để thư giãn. Quán café là nơi thư giãn lý tưởng giữa lòng thành phố ồn ào, bụi bặm. Thảnh thơi ngồi uống café, nhìn dòng người tất bật trong cuộc mưu sinh là một thú vui tao nhã của đàn ông.

    Đàn ông đi café đôi khi là để làm từ thiện. Ngồi ở quán café đàn ông hay mua báo, đánh giày... một phần để giúp những người phải đi đánh giày, bán báo. Ở Việt Nam chưa có kiểu café sospento như ở Napoli, nước Ý. Xuất phát từ truyền thống giúp đỡ nhau lâu đời ở thành phố xinh đẹp bên bờ Đại Trung Hải này, khi cảm thấy đây là một ngày tốt đẹp hay khi vừa có một giao dịch thuận lợi hoặc đơn giản là chỉ muốn dành cho ai đó một tách café, người ta gọi một sospenso (tiếng Ý tức là tạm hoãn lại) - nghĩa là uống một tách cà phê espresso và trả tiền cho 2 tách. Khi một người đi ngang qua quán café mà không có khả năng trả tiền cho một tách espresso, có thể ung dung vào quán và gọi tách café đã được tạm hoãn lại...

    Tốt nhất là đừng hỏi đàn ông đi café để làm gì vì có quá nhiều lý do để đàn ông đi café. Khi thấy đàn ông im lặng café một mình, có thể lúc ấy đàn ông đang ngẫm nghĩ sự đời và ngẫm nghĩ xem mình đi café, cũng như mình sống trên đời này để làm gì.

    ------------------------------------

    Phan An

    Theo Thanh Niên Tuần San.
     

Chia sẻ trang này